Mẹ em cũng vất vả về nhà chồng lắm, bà nội ko khéo mà cũng ko tâm lý nên mẹ em vất vả. Giờ bà ốm nằm đấy chỉ mẹ em chăm là chủ yếu. Các cô lấy chồng xa cũng như lấy chồng gần đều lo việc gia đình riêng hết, chẳng ai chăm bà được lâu cả. Khổ con dâu thôi ạ. Ko biết về sau mình làm mẹ chồng thì thế nào nhỉ?
Con dâu nào cũng mong được mẹ chồng yêu thương, thông cảm, nhưng hình như rất ít người mẹ chồng nhìn con dâu có thiện cảm. KHi mới về nhà chồng, mình cũng cố gắng làm mọi việc, và thực sự nhiều lúc khao khát tình cảm của gia đình chồng. Càng lúc mình càng thấy bị cô lập mà không hiểu mình có lỗi gì.... Bây giờ cho dù đã chai sạn, nghĩ lại vẫn thấy mắt cay cay
Tớ thì rất tin. Mẹ chồng tớ cực kỳ yêu quí tớ, mặc dù bà cũng có con gái, sung sướng và tự hào lắm. 2 VC ở riêng nhưng cứ về ăn cơm thì mẹ nấu hết từ A đến Z, xong rồi dọn dẹp để đó mẹ bảo k phải rửa, hi hi. Tết nhất cúng giỗ thì cũng k phải làm, cứ sang là ăn thôi. Bà bảo "30 cứ về mà nghỉ, mùng 1 mẹ làm cơm cúng xong rồi thì sang mà ăn" (sướng). Tiền nong thì chẳng bao giờ phải đóng góp cái gì, mẹ còn toàn cho thêm tiền mua sữa cho con...Cứ đi đâu thì mang con sang ô bà trông cho đi thoải mái, bà chăm con cho cực kỳ cẩn thận. ÔI nói chung là hạnh phúc mà k biết diễn tả thế nào cho đủ...
Mẹ chồng em thì rất thận trọng, chỉ nói là coi con dâu như con thôi ( vấn đề là con gì?). Nghe vừa tình cảm, lại tùy cơ ứng biến được trong hoàn cảnh nào cũng đúng.Lúc ngọt nhạt như con đẻ cũng đúng, lúc đầy đọa như con osin cũng đúng. Haizza, mẹ chồng ơi!
Tớ vẫn băn khoăn k hiểu me bive nói gì tớ, hixx, tại cũng hay nghĩ, tự nhiên post bài xong mẹ ý nói tớ một câu như thế làm tớ cứ băn khoăn từ sáng tới giờ
Ôi xời, mẹ nó quan tâm làm gì, cái kiểu comment spam ấy. 1 lần trong topic của chị Cún Lu tớ cũng bị 1 mẹ "bắn súng vào mặt hồ đang yên ả". Lúc đó nghĩ cũng bực rồi tặc lưỡi bỏ qua, còn nhiều chuyện mình phải suy nghĩ hơn mẹ nó àh
tính ko ý kiến nhưng thấy mẹ nó băn khoăn, mình thử nêu ý kiến của mình, có gì đừng ném đá tớ nha. Tớ nghĩ mẹ bive nói thế có thể có lí do gì đó. tuy nhiên, đọc bài post của bạn, tớ nghĩ tuy mẹ chồng chiều thế nhưng dù gì cũng là mẹ chồng, bạn ko nên đến bữa wa ăn như vậy, nên wa sớm phụ bà dù bà ko cần. lâu lâu cũng biếu bà ít đồng để bà mua sắm gì đó,... thấy bạn viết về mẹ chồng thế, mình nghĩ bạn tự hào về bà lắm nhưng làm mình nghĩ bạn .... hơi vô tư. Vài dòng với bạn. hehehhe
"con dâu xem như con gái " mẹ chồng em cũng bảo thế và còn bảo mẹ ko phân biệt đối xử với đứa nào,..........nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại, mình cứ hùi hụi làm như con ở trong nhà ý mà bà cháu nội ko trông đi trông cháu ngoại lại làm việc nhà cho con gái, giao hết việc nhà chồng cho mình, tối về chỉ nằm xem tivi, thậm chí ko trông cháu nội giúp khi mình đang nấu cơm cho nhà chồng ăn, cứ phải vừa địu con trên lưng vừa nấu ăn, giặt giũ....... may mà đã được đi ở riêng nên em bảo chồng em. Sau này mẹ anh ốm bảo mẹ anh gọi cháu ngoại và con gái về chăm sóc, còn mẹ con em mang ơn bà ngoại có việc gì mẹ con em chạy về chăm sóc bà ngoại
Ừ hi hi, tại vì tớ nói mà k nói rõ, vì tớ đang có con nhỏ, còn cho nó ăn uống nữa nên thực ra ở nhà làm xong hết thủ tục rồi qua có khi lại nhàn hơn cho bà vì nó sang nó cũng theo bà, bà k làm được việc gì hết, thông thường là tớ qua sớm, nhưng mà thực ra cũng k giúp gì được mẹ chồng tớ vì còn phải trông con bé con. Còn chuyện biếu tiền thì có lẽ nhà chồng tớ hơi khác, bố mẹ chồng tớ k thích biếu tiền bao giờ. Mình có thấy cái này cái nọ hay hay thì mua biếu ông bà chứ biếu tiền ông bà k thích. Nói chung mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, k phải tớ đựoc mẹ chồng quí mà k để ý gì.Tớ cứ lựa mà sống thế nào cho hợp lý thôi mà.
MC tớ chẳng có con gái mà cũng có thương con dâu đâu. Ngày mới cưới tớ cũng tủi thân lắm vì bà không những coi thường con dâu mà cả gốc gác nhà con dâu ra mặt,vì tớ là dân tỉnh lẻ còn MC tớ cũng là dân tỉnh nhưng ra HN trước tớ mà thôi, nhưng đến nay đã 10 năm chung sống rồi cũng đã trải qua bao nhiêu cay đắng,tủi nhục,tớ thấy phương châm "ăn cơm bơ, đội mũ phớt" với những điều bóng gió mỉa mai của MC là sống khỏe.
Nhà em thì lại khác, MC em có 2 con trai, em là dâu 2, Tính em ít nói lai k biết nịnh, k biết bày tỏ t/c hay thái độ. Em chưa đi làm nên cũng kinh tế k có, nên có vẻ bị coi thường, Chị dâu em thì kinh tế có, nói chung cái gì cũng có, chị ấy thì tốt, quần áo cho MC cũng lo đủ cả, bát đũa mắm muối, sắm đủ thứ hết nhưng anh chị ấy lại ở bên nhà vợ, Nhiều khi MC em còn bảo chúng mày còn phải nhờ vả anh chị ấy nhiều, đừng có mà cãi giả.Nghĩ đến bây giờ cũng đã nhờ vả đc gì mà đã nói thế, Ở nhà có việc gì cũng " xem cái D... có đc nghỉ ko, rồi để hỏi chúng nó ( anh chị của chồng e) xem thế nào, anh chị ấy ở bên ngoại rồi cái gì cũng " sợ chúng nó nói..." Thằng cu nhà em mọc răng, ốm, đêm nó khóc, ở dưới nhà ông bà hét len " chúng mày k cho nó đi ngủ...." " đi cả ngày về có thằng bé k trông đc.." Chồng e về, lát viết tiếp
em cũng giống chị Mc chỉ có 2 con trai .... có việc gì thì cũng nói với thằng em và cho tiền bạc nó mua sắm máy tính xách tay , điện thoại .... trong khi còn làm nhiều tiền hơn chồng em .... nhà thì tụi em gần cưới thì vội vàng sang tên cho thằng em sợ Vc em cứop mất hay sao ấy , rồi bắt 2 vc vào ở cái hóc bà tó mà nói ra thì tủi thân lắm .... suốt ngày khóc thôi .... nóng ko ngủ dc , ăn 1 chén com thì đổ ra mất chén mồ hôi ........ bà làm cái gì thì bà làm có góp ý thì cũng bị chặn họng ngay , ko thí đùng đùng nổi giận và bỏ về ......... rồi chồng bênh MC lại giận rồi mắng mình .... MC nói gì thì nói ko dc nói lại như thế là cãi , là hỗn ..... nhà bà xây mình phải nhịn ăn nhịn mặc gửi về phụ bà xây nhà ..... mà mình chỉ dc ở cái phòng có cái chiếu rách ko cửa sổ và bé chỉ 7-8 m2 , còn thằng em thì 1 phòng rộng nhất có cả tủ , tivi , nệm mới bà mua cho . ..... nghĩ tiếp em lại khóc mất ..... vì tủi thân quá ....
lại nói tiếp cưới em thì tiền bạc bà chi cho đám cưới còn đém lại dc 8.7 M cho tụi em làm vốn ( trong đó có cả tiền mừng cưới của bà con bạn bè VC em ) , còn lúc em sanh cho 1 triệu lúc thôi noi thằng bé cho triệu .... nói chung là mỗi năm cho dc 1 triệu mua sữa cho cháu là chấm hết . trong khi thằng em cũng như Vc em nó ở chung với con bồ ( chưa cưới ) thì làm nhiêu xài hết thiếu thì về xin bà lại mua sắm ..... nghĩ tới đã thất ức chế rồi ..... còn mình thì bà bảo thnâ đứa nào đứa ấy lo , nhà cửa thì tự làm lấy mà xây nhà mà mua sắm .... thế đấy ......
to mẹ Vừng: em chả bao giờ xì pam cái giè cả. to mẹ Coniu: em nói thật, mẹ nó đừng giận. mẹ nó có thấy là mấy mẹ trong này ấy, đang hơi buồn buồn vì mẹ chồng ko thật lòng thương mình như lời mẹ chồng nói. ngay cả cái tiêu đề topic ấyy, cũng nói rõ cái tâm trạng thất vọng của chủ top rồi. chính vì thế, nếu bạn ko có chia sẻ gì, bạn hãy nói 1 câu chia buồn. rồi sau đó mới nói về tình hình của mình. như thế có lẽ mẹ nó sẽ ko bị phán 1 câu xanh rờn như vậy. như những gì bạn viết, người ta có thể nói rằng: bạn chỉ biết nói about mình, còn người khác mặc kề.j