Ðề: Thư con gái gửi bồ của bố!!!! những đứa trẻ gia đình tan vỡ, thường có những nỗi đau sâu kín, và ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý và quan điểm sau này mong rằng không vì vậy mà gia đình tan vỡ..
Ðề: Thư con gái gửi bồ của bố!!!! Nhiều lúc mình chỉ muốn tự do thoát khỏi cuộc sống bây giờ nhưng nghĩ đến các con lòng lại chùng xuống !
Ðề: Thư con gái gửi bồ của bố! những kẻ cướp đi hp gia đình của ng khác chắc sẽ chẳng bao giờ được sống trong hạnh phúc và thanh thản
Ðề: Thư con gái gửi bồ của bố!!!! đúng là muốn khóc quá,người lớn nhiều khi gây ra quá nhiều tổn thương trong lòng con trẻ.
Ðề: Thư con gái gửi bồ của bố!!!! Thương con quá cơ. Có rất nhiều em bé như Mai Anh phải chịu tổn thương như thế này rồi. Có nhiều người phụ nữ nhẫn tâm thật đấy đi phá hoại hạnh phúc gia đình người ta. Mong là có luật nhân quả
Ðề: Thư con gái gửi bồ của bố!!!! tội nghiệp con quá! em căm thù những kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. tất nhiên là có nhiều nguyên nhân nhưng dù là nguyên nhân gì em cũng k chấp nhận đc
Ðề: Thư con gái gửi bồ của bố!!!! thiệt thòi nhất vẫn là con cái....Mong ông bố/bà mẹ nào định ngoại tình thì nghĩ tới con mà quay đầu lại.
Ðề: Thư con gái gửi bồ của bố!!!! Không biết có bao nhiêu bé có bố bị "bắt cóc" như bé Mai Anh nhỉ? Chắc là nhiều lắm, không đếm được hết. Thương cho các bé có hoàn cảnh như vậy, hy vọng các bậc làm cha mẹ luôn nghĩ tới tương lai cho con em chúng ta. KHông thể sống ích kỷ vì bản thân mình được, lỗi thuộc về người lớn nhưng người chịu nhiều thiệt thòi nhất lại là các bé -chủ nhân của tương lai.
Ðề: Thư con gái gửi bồ của bố!!!! đọc xong thấy thương bé quá! ngây thơ trong sáng của bé có còn khi gia đình đổ vỡ, ba và má mỗi người mỗi nơi! trách thay những ông bố bà mẹ chỉ biết nghĩ cho riêng mình, tại sao cưới nhau rồi chia tay...
Ðề: Thư con gái gửi bồ của bố!!!! 2 từ lương tâm ko dành cho kẻ đi cướp chồng người khác. Làm tan nát 1 gia đình nhưng nhiều người còn tỏ ra cao thượng dưới gót chân người khác
Ðề: Thư con gái gửi bồ của bố!!!! những bé như vậy làm sao có thể cười rạng rỡ và trong sáng được đây, thậm chí còn không muốn mở lòng cùng xã hội. Người lớn thì chỉ biết nghĩ đến mình nhưng đâu biết là nó ảnh hưởng đến cả một thế hệ sau này.
Ðề: Thư con gái gửi bồ của bố! em cũng giống mẹ này, đọc mà thấy buồn, dù bít người lớn viết, ngẫm lại mà tủi, tý nữa con em cũng ntn, may mà kịp thời xử lý
Ðề: Thư con gái gửi bồ của bố!!!! Không chỉ trẻ em mới tổn thương đâu ah. Hồi em học ĐH, suýt nữa em đã gọi điện chửi một người bạn của mẹ vì hiểu nhầm. Rất may mọi thứ chỉ là hiểu nhầm và em kiểm soát đc tình hình. Cuộc sống gđ có những lúc k sóng yên biển lặng, nhưng cứ thấy nói đến ngoại tình là em ghét vô cùng.
Ðề: Thư con gái gửi bồ của bố!!!! em đọc bài này trên afamily rồi. Cảm động quá Chắc người thứ 3 phải xấu hổ
Ðề: Thư con gái gửi bồ của bố!!!! Cảm động và thương cho bé mai anh quá, trách cô kia 1 thì trach;s bố cháu 10 vì bố cháu ko nghĩ đến mẹ con cháu, nếu nghĩ đến thì bố cháu đã không như vậy với cháu,
Ðề: Thư con gái gửi bồ của bố!!!! Đọc xong mình nghĩ đến con đến gd.Mình sẽ cố gắng để con mình không bao giờ thiếu bố or mẹ.Các mẹ cũng vậy nhé.