Nam châm là gì hả mẹ Bin: mẹ ơi nam chân là gì? Mẹ: Mẹ biết là gì nhưng chưa biết cách giải thích ntn cho con dễ hiểu. Thế theo con nam châm là gì? Bin: Nam châm là vật có thể hút các vật bằng sắt Mẹ: Ôi con giỏi thế, ai nói cho con biết đấy (quá bất giờ) Bin: Con xem công chua Ori trong phim họ nói thế Thật là quá bất ngờ luôn! Mẹ ơi làm sao mà Bin lấy vợ được bây giờ Bin với mẹ đang đi chơi, chả hiểu sao Bin tự nhiên hỏi mẹ: Mẹ ơi khi con lớn bằng mẹ, mẹ với bố già đi, ông bà già đi thì cụ chết đi hả mẹ Mẹ: Đúng rồi con ah Bin: Nhưng sao cụ lại chết ah! Mẹ: Thì cụ già rồi thì cụ mất con ah Bin: Thế cụ của mẹ chết rồi ah Mẹ; Ừ cụ mất rồi! Bin: Thế lúc con của con lớn bằng mẹ thì mẹ có già đi không, có chết không! Mẹ: Có chứ mẹ sẽ già đi. Bin: Nhưng Bin đã có vợ đâu mà có con. Mấy nữa con lớn con cũng lấy vợ giống bố, nhưng lấy vợ bằng cách nào hả mẹ. Mẹ: (ậm ừ chưa biết trả lời sao) Bin: Mẹ ơi con về con hỏi bố xem lấy vợ bằng cách nào nhé. Mẹ: Uh thế về hỏi bố nhé (hềy za may quá, chả biết trả lời mà....) Bin yêu Bon lắm Bé BIn đang ngồi chơi cùng bà và em Bon. Bon nghịch, Bà dọa: Bon nghịch bà đánh đòn cho giờ! Bin: Sao bà lại đánh em! Mẹ T cháu yêu em lắm đấy. Bin biết quan tâm đến mẹ rồi Sáng ngủ dậy kính của mẹ tự dưng gãy làm đôi. Mẹ bảo Bin ơi ăn nhanh còn đi học vì mẹ còn phải mua kính để đeo không muộn làm mất. Chiều 5h30 mẹ đón Bin ở trường. Bin: mẹ hôm nay có đi đâu không? Mẹ: Không chỉ về nhà nhà thôi BIn ah Bin: Mẹ mua được kính rồi ah Mẹ: Mẹ mua rồi Bin: Mẹ cho con xem Mẹ quay mặt lại cho Bin xem Bin: Kính của mẹ đẹp thế Mẹ: Màu gì đấy Bin nhỉ Bin: Màu tím, lại có cả hình con bướm đẹp thế Mẹ: Kính cũ của mẹ màu gì nhỉ Bin: Màu đen xấu mù ... Bin đã biết quan tâm đến mẹ rồi, Bin lớn rồi. Hết hè này là Bin lên lớp mẫu giáo lớn rồi đấy các mẹ ah Lương là gì hả các mẹ ơi Một hôm, chắc Bin muốn mua đồ chơi, nên gợi ý xa xôi với mẹ Bin: Mẹ ơi mẹ lĩnh lươn chưa, nhà làm của mẹ chưa cho mẹ lươn ah Mẹ: Chưa hết tháng nên mẹ chưa được lĩnh lương BIn ah Bin: Mẹ ơi lươn là gì hả mẹ Mẹ: Hàng ngày mẹ đi làm, công ty sẽ trả lương cho mẹ, để mẹ mua thịt cá cho Bin măm Có mẹ nào có lời giải thích về lương đủ ý, dễ hiểu hơn em thì cho em xin để em về em giải thích cho BIn nhé. Bin gọi công ty nơi mẹ làm việc là nhà làm ah, sau lần đó thì Bin biết người lớn không dùng từ nhà làm mà dùng từ công ty rồi các mẹ ah. Chắc bé nghĩ trẻ con thì đi nhà trẻ, người lớn thì đi nhà làm Lương thì Bin gọi là lươn. Tivi ngủ Sáng 6h Bin tỉnh giấc, theo phản xạ là bật tivi ngay. Bin hí hoáy một lúc, bật khắp mọi kênh nhưng đều mất tín hiệu, màn hình xanh lè. Bin: mẹ ơi tivi chưa dậy hả mẹ Mẹ: Đúng rồi con ah, chắc nay con dậy sớm quá nên tivi chưa dậy. Đúng là bé 4.5 tuổi các mẹ nhỉ! Mẹ ơi hàng Trung quốc không chơi mẹ nhỉ Bé Bin rất thích chơi đồ chơi, nhìn thấy đồ chơi gì bé Bin cũng muốn được chơi. Bố mẹ Bin thì không muốn con cứ đòi gì được nấy nên có lúc bé đòi thì mua, nhưng có lúc thì không mua. Những lúc không mua thì luôn bảo với bé BIn là đồ chơi này là của Trung Quốc không tốt, không đẹp gì cả. Hôm nào mẹ lĩnh lương đi siêu thị mẹ mua hàng sịn cho Bin nhé. Một lần mẹ đi đón Bin, cổng trường có ng bán đồ chơi, Bin thích lắm xum xoe lại ngắm nghía Bin: Mẹ ơi cái oto này đẹp nhỉ Mẹ: Nhưng là hàng Trung Quốc Bin ah Bin: Mẹ ơi hàng Trung Quốc không chơi mẹ nhỉ!Hôm nào mẹ lĩnh lươn mẹ cho con đi siêu thị mua hàng sịn mẹ nhé! Bin vẫn nói ngọng Lương thành Lươn. Giấc mơ của Bin Sáng vừa ngủ dậy. Bin: bà nội ơi hôm qua ngủ con mơ gì ấy bà nhỉ? Bà: Ơ, con mơ gì làm sao bà biết được. Bin: Nhưng con mơ có bà trong giấc mơ của con mà bà không biết ah! Cả nhà cười vang Bin: mẹ ơi bà hay quên nhỉ, mẹ nhỉ Bố gọi điện cho em nào thế Buổi tối, bố Bin đi công tác xa, cũng đã khuya tầm 10 giờ Chuông điện thoại của mẹ reo. Bin: Mẹ ơi mẹ có ai gọi này Mẹ: alo anh ah! abc Bin: mẹ cho con nói chuyện điện thoại mới. Mẹ đưa điện thoại cho Bin Bin: Bố ơi tối rồi mà bố còn nói chuyện với em nào thế Bố: Em nào hả Bin Bin: Bố ơi có phải bố nói chuyện với cái em béo béo ấy không? < Mẹ Bin hồi đó mới sinh em bé, nên rất chi là béo> Bố, Bin cười với nhau, rồi bố ăn cơm chưa, bố đang làm gì, nói chuyện như người lớn luôn.
Ðề: chuyện của bé Bin 4.5 tuổi hihi, đáng yêu lắm ý. thỉnh thoảng phai up vài mẩu chuyện của BIn để các mẹ c][ì nhe răng.hihi
Ðề: chuyện của bé Bin 4.5 tuổi Cháu có nhiều câu chuyện buồn c][ì lắm ý, thi thoảng mình up 1 vài chuyện cho các mẹ thư giãn lúc mệt mỏi nhé
Ðề: chuyện của bé Bin 4.5 tuổi vâng chị up nhiều lên ạ, cho em học hỏi kinh nghiệm đọc nhiều chuyện yêu yêu của con mà cô muốn lấy chồng sinh con này
Ðề: chuyện của bé Bin 4.5 tuổi Còn rất rất chuyện vui lắm ý, mình up dần cho các mẹ cười ngoác miệng lun
Ðề: chuyện của bé Bin 4.5 tuổi hihi, đọc xong đoạn bà có trong giấc mơ của cháu mà ko nhớ ah thấy yêu thế, muốn hun chụt cho 1 cái.
Ðề: chuyện của bé Bin 4.5 tuổi Chuyện của bé Bin 4.5 tuổi KẾT câu chuện này rồi đó nha,hehe, post nhiều nhiều lên đi ah
Ðề: chuyện của bé Bin 4.5 tuổi hihi, thi thoảng mẹ cháu có thời gian mới post dc, các mẹ cứ từ từ, vì bé BIn còn có 1 em bé tên là bé Bon mới 15 tháng, cũng đáng yêu ko kém. mẹ cháu post dần các mẹ nhé
Ðề: chuyện của bé Bin 4.5 tuổi Eo ơi Bin 4,5 tuổi mà lém thế! Gái nhà mình cũng 4 tuổi rồi mà nhát lắm cơ. Ở nhà thì nói luôn miệng, ra ngoài gặp người lạ là bám chặt lấy mẹ