Vợ chồng tay trắng sau 3 năm mua căn hộ, xe hơi Sau khi cưới, hai vợ chồng tôi lên kế hoạch chi tiêu hợp lý, bớt các khoản chi phí không cần thiết như hồi mới cưới. Chỉ sau 3 năm, chúng tôi tiết kiệm được 1,4 tỷ đồng. Chúng tôi đều làm công ty nước ngoài, mỗi người lương khoảng trên dưới 1.000 USD/tháng, có cả lương tháng thứ 13. Với thu nhập đó, trước ngày cưới vợ chồng tôi ngày nào cũng ăn ở nhà hàng, rồi đi du lịch... Hai vợ chồng tôi lấy nhau từ năm 2009. Chúng tối yêu nhau đầu năm và cuối năm thì toàn bộ tiền tiết kiệm chỉ lo đủ tiền đám cưới và kí hợp đồng thuê nhà trong 6 tháng. Hai bên gia đình nội ngoại đều không giúp được gì nên toàn bộ chi phí ăn hỏi, cưới xin, hoặc cỗ bàn cả ở quê và trên thành phố đều là vợ chồng tôi chi cả. Đến ngày lo đám cưới xong, chúng tôi tay trắng, chẳng còn dư được đồng nào. Cưới xong, tôi bắt đầu lên kế hoạch chi tiêu hợp lý cho gia đình. Tôi cắt hết các khoản chi phí không cần thiết như hồi chưa cưới. Với mức lương của hai vợ chồng, để có dư tôi lên danh sách chi tiêu trong tháng: tiền thuê nhà 4 triệu đồng, tiền ăn một ngày 150 nghìn, nhân với 30 ngày là 4,5 triệu đồng, tiền điện nước Internet là 1 triệu các khoản xăng xe, cafe, xem phim một tháng là 500 ngàn. Tiền điện thoại thì cơ quan thanh toán. Thỉnh thoảng đi về quê chơi, mua thuốc cho bố mẹ, các thủ tục cưới hỏi, ma chay là khoảng 1,5 triệu một tháng. Sau 3 năm cắt giảm những khoản chi tiêu lãng phí, vợ chồng tôi đã mua được chung cư 1 tỷ và xe hơi 400 triệu Như vậy, mỗi tháng gia đình tôi chi tiêu hết từ 11 đến 13 triệu đồng và dư được 28 triệu đồng/tháng, cộng thêm tiền thưởng một năm chúng tôi có khoảng 360 triệu). Gửi ngân hàng( lãi hồi đó là 14% một năm) thì chúng tôi có thêm lãi khoảng 36 đến 40 triệu/năm . Đôi lúc vợ chồng tôi có mua vàng lúc rẻ đợi giá cao hơn thì bán nhưng cũng lãi không nhiều. Tính ra một năm chúng tôi cũng tiết kiệm được gần 400 triệu đồng. Tiết kiệm này nọ, sau 3 năm chúng tôi đã có một khoản 1,4 tỷ đồng. Vợ chồng tôi mua được một căn nhà chung cư cách thành phố khoảng 15 phút đi xe với giá gần một tỷ đồng. Số tiền còn lại chúng tôi mua một chiếc xe hơi tầm trung để vợ chồng đi làm và về quê thăm bố mẹ. Qua đây, tôi muốn chia sẻ với các bạn về việc chi tiêu có kế hoạch sẽ giúp chúng ta có được tài sản lớn một cách dễ dàng hơn. Sớm thực hiện được các mục đính của mình. Đồng thời, cũng muốn các bạn chia sẻ, góp ý thêm để chúng ta cùng học hỏi nhau. p/s: Em tham khảo cho cả nhà mình đọc cùng mua nhà và tậu xe nhé.
Ðề: Vợ chồng tay trắng sau 3 năm mua căn hộ, xe hơi khâm phục gia đình anh chị quá, nhà em cũng đang phấn đấu như thé đấy ạ
Ðề: Vợ chồng tay trắng sau 3 năm mua căn hộ, xe hơi thu nhập như nhà bác này thì chỉ 1 năm em cũng mua được nhà luôn. K cần 3 năm
Ðề: Vợ chồng tay trắng sau 3 năm mua căn hộ, xe hơi nghe mà thèm quá các mẹ ạ, dạo này kinh tế đang khủng hoảng quá
Ðề: Vợ chồng tay trắng sau 3 năm mua căn hộ, xe hơi ui có phải ai thu nhập 2 vợ chồng cũng được 40 triệu/tháng như nhà bác đâu ạ :">
Ðề: Vợ chồng tay trắng sau 3 năm mua căn hộ, xe hơi Bài này copy trên báo về hay sao ý, ko phải của chủ top thì phải? Nhưng lương của tác giả và vợ đều cao, lại chi tiêu hợp lý nên sau mấy năm mua được nhà là bt mà. Còn lương chúng ta mà ko cao thì cũng phải tìm cách kiếm thêm bên ngoài may ra mới có hi vọng được
Ðề: Vợ chồng tay trắng sau 3 năm mua căn hộ, xe hơi Lương 9 triệu, tôi nuôi 2 em ăn học và để dành 1 triệu Với mức thu nhập 9 triệu gồm 6,5 triệu lương công ty và 2,5 triệu từ bán quần áo, tôi nuôi hai em và mỗi tháng vẫn tiết kiệm được 1 triệu để dành mua vàng. Hai em tôi đang đi học, tôi đi làm. Với mức thu nhập này, tôi tiết kiệm như sau: - Tiền nhà: 1,5 triệu - đã bao gồm điện nước - Tiền xăng đi làm: 200 nghìn đồng. - Tiền ăn trưa công ty: mang cơm theo đi làm. - Tiền 2 em ăn tại trường học: 1,2 triệu (Ăn bữa trưa tại trường, sáng và tối ở nhà) - Tiền cho 2 em tiêu vặt: 600 nghìn - Tiền xe buýt 2 em đi học: 200 nghìn - Tiền ăn tại nhà 3 chị em: 2,3 triệu (Một ngày tiền đồ ăn 50 nghìn - bao gồm 30 nghìn thịt (cá), 10 nghìn rau, 10 nghìn trái cây. Chỉ ăn sáng và tối. Sáng sớm tôi dậy tập thể dục và đi chợ sớm nên thịt cá tươi và rau rẻ, ngon. 1 tháng nhà tôi ăn hết 300 nghìn tiền gạo, 100 nghìn tiền mắm muối dầu ăn. 100 nghìn dự phòng giá lên xuống. ) - Tiền tài liệu học cho 2 em: 100 nghìn - Tiền nhu yếu phẩm trong nhà: 100 nghìn - Tiền sữa tươi, viên sủi bổ sung chất: 500 nghìn - Tiền quần áo: 300 nghìn (Tôi mua hàng quần áo giá sỉ để bán nên tiền mua áo không đắt) - Chi phí phát sinh: 1 triệu đồng - Tiền để dành hàng tháng mua vàng: 1 triệu. Tương lai khi em tôi ra trường, tôi sẽ dư được 1 khoản nhiều hơn và tiết kiệm để đầu tư buôn bán hoặc mở cửa hàng quần áo khi đủ vốn. Tôi cũng có suy nghĩ là có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít, mình có để dành mới có dư. Như công nhân lương có 3-5 triệu một tháng họ vẫn để dành được 1-2 triệu để gửi về nhà. (Xem thêm: Lương 5 triệu nhưng tôi tiết kiệm 1 triệu mua vàng) Tuy nhiên do hai em tôi đang tuổi ăn học nên ăn uống cần đủ chất. Vì vậy tôi thức dậy đi chợ sớm để mua được thực phẩm ngon, giá tốt. Ăn uống tại nhà vừa an toàn, ngon, rẻ, mỗi tháng tôi còn để dành được 1 triệu mua vàng.
Ðề: Vợ chồng tay trắng sau 3 năm mua căn hộ, xe hơi Nhưng cũng k nên vì cái nhà mà kham khổ quá, sống chứ có p là tồn tại đâu, nay sống mai chết, nên tk chứ k nên hà tiện. T thu nhập thấp nhg vẫn luôn AQ là rồi tiền nó sẽ tìm đến = 1 cách nào đó hehe dù sao cũng k nên hành cái thân mình quá
Ðề: Vợ chồng tay trắng sau 3 năm mua căn hộ, xe hơi Sao thiên hạ nhiều người giỏi thế nhỉ? Mà sao trong số những người giỏi ấy lại không có mình, hic...
Ðề: Vợ chồng tay trắng sau 3 năm mua căn hộ, xe hơi ai cũng giỏi thế thì việt nam ta đã thành tư bản hết cả.
Ðề: Vợ chồng tay trắng sau 3 năm mua căn hộ, xe hơi Những bài học chi tiêu khá hay và có ý nghĩa đấy ạ.
Ðề: Vợ chồng tay trắng sau 3 năm mua căn hộ, xe hơi Bài này em vừa đọc sáng nay trên báo mà, không phải của chủ top. Thu nhập cao như thế thì lại chả mua được nhà với xe, hây da ...
Ðề: Vợ chồng tay trắng sau 3 năm mua căn hộ, xe hơi tóm lại là chúng ta vừa phải phấn đấu đê có thu nhập cao, vừa phải biết cách chi tiêu hợp lý
Ðề: Vợ chồng tay trắng sau 3 năm mua căn hộ, xe hơi hjk ngương mộ quá,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ðề: Vợ chồng tay trắng sau 3 năm mua căn hộ, xe hơi Nói chung lúc nó đến vận giàu thì tiền cứ vào như nước thôi mọi người ạ )
Ðề: Vợ chồng tay trắng sau 3 năm mua căn hộ, xe hơi úi,lương cao thế thì đúng là chẳng cần đến 3 năm cũng mua đc nhà và xe 4 bánh....^^,n đáng tiếc,lương như nhà em thì chỉ bằng 1 phần của nhà ngta thôi nên chả mơ.....
Ðề: Vợ chồng tay trắng sau 3 năm mua căn hộ, xe hơi Ngưỡng mộ quá đúng là tiền chảy chỗ trũng..............