Chào các anh chị em. Tình cờ em lên fb, like một fanpage rất dễ thương tên là "Điều tôi muốn làm trước khi tôi chết" (ấy là em đã dịch tên nó ra rồi, chứ tên gốc nó bằng tiếng Anh cơ, em không muốn mang tiếng PR cho người ta đâu, hi hi). Một trong những điều fanpage ấy post mà em thấy thích thú là: Có một cửa hàng sách. Khi thấy bức ảnh này em đã nghĩ, chà, đúng là điều mình luôn mong muốn đây mà. Sách bây giờ mắc lắm, trừ bỏ những truyện của tác giả mình yêu thích, còn không, muốn mua cuốn nào là phải lên mạng xem review, xem đánh giá này nọ để biết thực chất quyển sách đó thế nào rồi mới dám mua về. Giá sách bây giờ mắc âu cũng đúng, bên công ty sách người ta thuê người về dịch, về thiết kế, về minh hoa... bao nhiêu là chất xám. Bản thân em cũng là dân minh họa thiết kế nên thấu hiểu lắm . Chà, lan man rồi. Mà thực ra khi viết bài này em cũng khá lan man nên chị em nào chịu khó đọc thì em vui lắm. Em cũng mới vào diễn đàn, còn chưa quen ai, avatar cũng chưa biết thay, nếu chị em nào chịu làm quen với em thì em mừng lắm lắm. Em rất thích đọc sách. Có khi đọc sách cả ngày không ăn cũng được. Bây giờ lớn bận rộn quá, lại nhiều việc nhiều thú giải trí khác chen vào quá, chứ hồi bé em chăm đọc sách lắm. Hồi nhỏ không có nhiều sách nhiều truyện như bây giờ đâu, cho nên vớ được cuốn nào là em ngấu nghiến say mê đọc cuốn đó, có cuốn bị đọc đi đọc lại cho bìa nát nhừ, giấy tã ra, thuộc từng câu từng chữ mà vẫn đọc. Mẹ thấy em đọc nhiều như vậy, lại chẳng chịu làm toán chép chính tả thế là lại la lại mắng. Rồi em cũng có cách đối phó với mẹ. Em học bài trước rồi lại ôm sách đọc. Nhưng rồi nhiều khi đọc thích quá, lại tới giờ mẹ bắt đi ngủ, thế là trùm mền lên bật đèn của đồng hồ báo thức đọc. Cũng vì chơi ngu như thế mà mắt đóng hai cái cửa sổ kiếng to oành rất trí thức đây. Vì đọc sách từ nhỏ tới lớn, nên em tự nhận là mình được sách dạy rất nhiều. Thuở bé thì đọc của Tô Hoài, của Nguyễn Đăng Khoa, của Đoàn Giỏi… và những truyện thiếu nhi nước ngoài khác. Lớn thêm một chút thì đọc truyện của các cây bút viết cho tuổi “tin”, sách về học làm người, về tình cảm gia đình… Bây giờ thì đọc tất cả, từ sách thiếu nhi cho tới văn học lãng mạn cổ điển, tới tri thức khoa học… có chăng là đọc có chọn lọc, đọc theo thể loại, đọc theo tác giả. Sách dạy em nhiều thứ lắm, nhưng không phải là mọt sách kiểu cứ khăng khăng vào lý thuyết đâu các chị. Nhờ đọc sách và những sở thích khác mà em kết thêm được bao nhiêu bạn. Sách cho em vốn từ, cho em cách nói chuyện, cho em bao nhiêu đề tài để tám với mọi người. Sách dạy em cách đối nhân xử thế, cách nói lời hay ý đẹp, cách truyền cảm hứng tới mọi người. Em đọc đủ thể loại nên em có thể nói chuyện với rất nhiều người với nhiều chủ đề khác nhau. Túm cái váy lại sau một đống lan man ở trên là em thích sách lắm ạ, cho nên nhiều khi em nghĩ rằng, nếu ai đó không đọc sách thì trong đầu họ chứa những gì? Không nhất thiết đọc sách phải là sách hàn lâm, sách khoa học, sách tri thức, vì với nhiều người nó rất khô khan. Nhưng chỉ cần chịu đọc sách, người đó có thể có một vốn từ kha khá, một cách nói thú vị và nhiều câu trích dẫn hay ho từ sách mà người ấy đọc, và từ một câu trò chuyện có khi sẽ kéo dài thành một tình bạn hoặc tình yêu chưa biết chừng . Nhân đây em cũng xin khuyên các chị đã có con tới tuổi đọc sách đi học luôn. Các chị ơi, đừng ép các bé phải đọc gì vào tuổi này (4-10 tuổi) một cách nghiêm khắc, hãy để các bé tự do chọn lựa thể loại sách các bé thích, kể cả truyện tranh. (Em xin nói thật là tới tuổi này rồi em vẫn còn đọc và mua truyện tranh ạ, cả một tủ truyện tranh ở nhà luôn, của hồi môn quý giá của em đó, hihi). Và em cũng mong các chị hãy đọc cùng bé, vì sách bây giờ nhiều cuốn bị lỗi chính tả lắm, hãy đọc và dò chính tả cho bé để sau này các bé không bị sai chính tả từ căn bản. Hết rồi ạ, cảm ơn chị em nào đã đọc tới tận dòng này của em, em rất muốn kết bạn với mọi người đó ạ.
Ðề: Với em, sách làm nên con người thích nhỉ mình cũng là fan cuong đọc sách có quyển sách nào là ngấu nghiến đọc nhưng tiếc giờ đi làm cả ngày cắm mặt vào máy tính chả có thời gian mà đọc sách như ngày xưa
Ðề: Với em, sách làm nên con người Em cũng cuồng sách. Nhưng mà giờ chả có thời gian. Về nhà cứ động đến sách là buồn ngủ. Ngồi đọc sạch cũng mỏi lưng nữa ((. Lười quá.
Ðề: Với em, sách làm nên con người Đồng ý với mẹ cua càng luôn, giờ người ta đọc ebook không hà, nhưng chả hiểu sao em cứ thích đọc sách giấy hơn. Cảm giác cầm một cuốn sách dày dặn thơm mùi mực in, đọc từng câu từng chữ rồi thỉnh thoảng nhấp chút trà rất thanh thản và nhàn hạ. Chắc tại em chưa có con nên mới có lạc thú nhàn tản thế đấy, hihi
Ðề: Với em, sách làm nên con người Cầm cuốn sách giấy cảm giác tốt hơn là đọc ebook do cả ngày đã cặm cụi bên máy tính rồi.
Ðề: Với em, sách làm nên con người @HaGiang: mình thì toàn nằm ườn ra đọc sách, cứ dùng tư thế mình thấy thoải mái nhất mà đọc sách thôi là được rồi, đi làm cả tuần đã ngồi rồi, ngồi nữa chắc tiêu tùng cái lưng mất @gacon2006: đúng rồi, em thấy bây giờ ai cũng ôm notebook, pad, phone các thể loại mà thấy mệt dùm cho mắt người ta luôn, em chỉ cần buông được mấy thứ đó là em buông tất )