Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! em kém chị 2 tuổi và cũng cùng suy nghĩ với chị đây ).Chuẩn bị tư tưởng làm gái ế
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! cảm ơn anh chị em, hình như em lo hơi quá thì phải, có muốn nghĩ đâu Năm thứ nhất chỉ lo học hành. Năm thứ hai học bổng vô vọng, chỉ lo chơi. Năm thứ ba lấy lại tinh thần, nhìn các bạn nam cùng lớp xung quanh tôi phần lớn đều đã có chủ. Phần còn thừa lại thì, bộ dạng đó, tiêu chuẩn đó… Nói chung nó là như vậy đó. Năm thứ tư, nhiệt tình với việc yêu đương giảm đi nhiều, có lẽ là thời kỳ mơ mộng qua rồi. Hơn nữa còn phải lo thực tập, lo kiếm việc, ai rảnh rỗi nghĩ tới mấy thứ đó. Nhớ, lúc mới vào học Đại Học, bố tôi ngàn căn vạn dặn: phải đặt việc học lên làm đầu, không nên - không được - không cho yêu đương. Tôi luôn nghĩ bố tôi là người ở quê, tư tưởng của ông cổ hủ vậy. Kết quả lại bị ông nhất ngữ thành châm, tốt nghiệp Đại Học gần năm rồi mà ngay cả mối tình đầu cũng chưa có để mà tạm biệt. Chỉ cảm thán vậy thôi^^
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Mình thì cũng đã 25 mùa khoai sọ chưa 1 lần này nọ với ai. Chưa mảnh tình vắt vai để biết mùi vị yêu nó thế nào. Hí hí nhưng mà vẫn yêu đời và trẻ con lém lém . Với mình tình là duyên là số trc sau gì cg tìm đc 1 nửa cho tròn, còn nếu ko có 1 nửa đồng nghĩa mình sinh ra đã tròn đã đủ .Đứa em gái kém 3 tuổi yêu đến mấy lần rồi .
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! 24 tuổi mà chưa yêu ai và chưa ai yêu ... Cũng nên lo đó ! Ko lo tuổi tác mà lo về cái sự yêu đương sao ko đến ?!
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Có lần e đi xem tử vi, Người ta bảo e phải 30t ms lấy chồng, mà thời buổi này TRai nhiều gái hiếm, sợ gì ế, CON GÁI H có giá lắm, nên chị đừng lo he he
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Kakakakaka chả bù với mình, lớp 6 đã biết thích thích, lớp 7 cũng thích... Cứ tà tà mỗi năm thích 1 vài người và bị một vài người thích ...
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! giống mình thế bạn ơi hihi . khi đi học thì bm cấm, giờ đi làm thì giục rối rít hix
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Ôi , ế làm sao được . mình " dê " sớm , lấy ck sớm giờ mơ ước giá như ế đến bây giờ lấy ck có phải tốt không . hix
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! duyên tới thì bạn sẽ tìm được một nữa của mình thôi, hãy tin điều đó
Ðề: Re: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Dạ, giờ mà có ai hỏi cũng sợ, nhưng tấm lý thì vãn sợ ế mới khiếp đảm
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Bản thân mình thì không lo đâu, vẫn muốn ăn chơi tung tẩy cơ :3 Nhưng bố mẹ họ hàng rồi thậm chí cả hàng xóm cứ hỏi, hỏi thắng có, ẩn ý có ~~~ nên thấy bực mình :-< Như em còn chưa tròn 23, thích đi lượn lờ và ngày ngày update tin tức của idol :x Chỉ cần như thế là em thấy hạnh phúc lắm rồi chưa thấy cần phải yêu một người nào cả :v Chỉ có điều bố mẹ ở nhà lo lắm, suốt ngày nhấm nháy nhau nó đi suốt ngày sao ko thấy có thằng nào đến nhà chơi :v
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! chị cũng 30 đây vẫn ế như thường mà cứ ế đi đoá là sự tinh tế đấy e
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! lấy chồng cũng vui mà các chị.thỉnh thoảng e còn bảo chồng biết thế thì phải lấy chồng từ 17 tuổi =))
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Chị ơi em 25 mà em sợ lắm rồi ý chị bày cho em kinh nghiệm yêu đời để không suy nghĩ đi chị, huhu bố mẹ em giục em ghe lắm nhiều khi em chẳng muốn về quê đâu chị ạ
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Hơ, bạn này bằng tuổi mình, cũng giống mình ở nhiều thứ, có cái khác là mình có ng yêu rùi, hi, có điều mình cũng mới yêu thôi, đọc tiêu đề của bạn, mình nghĩ bạn phải nhiều tuổi cơ. Có sao đâu bạn, lúc nào duyên tới thì nhận thôi, trước kia mình cũng thế, ra trường rồi vẫn tung tăng 1 mình. bạn tham gia các câu lạc bộ đi, bạn đang ở đâu thế? Có thích tập võ ko? hehe, mình giới thiệu địa điểm tập cho, ở đó các thầy và mọi ng cũng giống như ng nhà, và cơ hội tìm đc 1 anh cũng khá cao!
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! hihi, bạn giống mình đó. Ngồi kiểm lại thì chưa có mối tình nào đúng nghĩa để được gọi là tình đầu. Toàn bị nói là loại đặc biệt. Mình cảm thấy đến tuổi này mà chưa có mối tình đầu đúng nghĩa cứ thấy sao sao ấy, may mà vẫn còn Rose2603n giống mình. Không thì ngượng chết mất
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Còn trẻ chán. Bạn bằng tuổi mình này Mình cũng như bạn, chưa có mảnh tình vắt vai. Thế thì đã làm sao? Mình nghĩ thời gian này bạn hay nghĩ ngợi chủ yếu là do, không có việc để làm hay suy nghĩ nhiều nên mới thế. Giờ hãy tập trung tìm 1 công việc để đi làm đi. Chắc chắn bạn sẽ suy nghĩ tích cực hơn nhiều.