Mình cũng là người lấy chồng xa quê đây, ko biết có đủ kinh nghiệm để chia sẻ với bạn hay ko? nhưng dù sao thì cũng chúc bạn mau chóng vượt qua sóng gió...Cố lên bạn nhé!
Mình cũng là người lấy chồng xa và có rất nhiều phiền muộn trong cuộc sống vì cách đối xử của gia đình chồng nè.Không biết bạn gặp phải vấn đề gì và mình có thể chia sẻ được không, nhưng mình sẽ cố gắng. Chúc bạn sơm vui
chồng xa quê cũng là một điều khó khăn, nhưng nếu mình so với tình yêu mà mình dành cho người chồng mình, thấy anh ấy có xứng đáng với tình yêu và hy sinh của mình không chị ạ. Em lấy chồng tận bên pháp. Tết âm lịch này lần đầu tiên em không được ăn tết ở nhà, qua bên này chẳng ai biết ở nhà mình đang tết, nhưng chồng em quanh năm ở hn cùng em, nên khi nhìn anh ấy gặp lại gia đình. Em cũng thấy hạnh phúc lây, trong cái buồn hay chán nản mà mình tìm được một tia hạnh phúc, thì chị cố gạn đục khơi trong chị ạ
nick em là khong_noi_chuyen_ngay_xua chị ah; em đang không ở vn nên nếu may mắn mới gặp được nhau ạ; e cũng trải qua đủ bế tắc rồi, nhưng chẳng có chuyện nào giống chuyện nào; 9 người mười tính, đôi khi người ko có kinh nghiệm lại có cái nhìn khách quan hơn
Nếu bạn mở lòng thì ở đâu cũng có ngưởi tốt mà bạn. Chúc bạn cân bằng được cuốc sống và luôn vui vẻ...........
Bạn ơi có chuyện gì mà tuyệt vọng thế ? Cuộc sống mà bạn , sau cơn mưa trời lại sáng , ai cũng gặp những lúc buồn . Cố gắng lên bạn . Chúc bạn nhanh chóng vượt qua cái cảm giác buồn này
Mình nghĩ bạn nên tâm sự, nhiều bạn bè trên này sẽ có những kinh nghiệm và góp ý cùng bạn. Cuộc sống mà, bạn đừng tuyệt vọng, hãy nhìn vào tương lai và những điều tốt đẹp của quá khứ!
trước chưa có con nhiều khi tuyệt vọng mình cũng muốn buông xuôi,nhưng từ khi có em bé có điều gì buồn phiền em cũng nhìn con và tự nhủ hãy cố gắng lên tất cả vì con thân yêu!!!! cố gắng lên chị hãy nhìn những lúc con cười mình lại thấy đời vui biết bao!!!
Mình nhiều lúc cũng chán lắm muốn li dị ngay lập tức;nhưng con người mình thiếu tính quyết đoán lắm,lúc giận thì thế xong rồi lại thôi.Nhà nào cũng có chuyện buồn,mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.Chúc bạn một năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc!(u)
Ðề: cần một ai đó để tâm sự chuyện gia đình đây ứ vào mấy cái diễn đàn 8 chuyện lung tung cho đỡ buồn bạn ak
Lấy chồng theo chồng nhưng thực sự lấy chồng xa quê nhiều lúc thấy buồn nhất là ngày tết mùng 3 mới về nhà mẹ được thì cũng hết tết rồi