Em hoang mang quá, bỏ hay là để sinh????

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Me cutet, 30/5/2008.

  1. Me cutet

    Me cutet Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/3/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Em xin chào các anh chi,

    Con gái em đã được 3 tuổi, em đang có bầu ngoài ý muốn được 5 tuần, em đã đi khám bsỹ vì em có uống thuốc tránh thai khẩn cấp, bs nói là không sao đẻ đươc. Thực lòng thì em rất muốn để sinh nhưng khổ một nỗi là nhà chồng em thì khát cháu trai vô cùng, ngay cả chồng em cũng vậy, (em đã phải bỏ thai 1 lần khi con gái em được 8 tháng). sau đó cả 2 vchồng đã đồng ý là sẽ tính toán ngày và chế độ ăn uống phù hợp để sinh con nếu được giai thì tốt mà không được thì cũng không lăn tăn gì . Em vẫn chưa nói gì với bố mẹ chồng, còn chồng em thì em biết là rất sợ đẻ ra con gái (tuy cứ nói là con nào chẳng là con) nhưng khi em hỏi là để hay bỏ thì lại nói là suy nghĩ thêm đã, khổ nhất là thái độ của anh không thoải mái chút nào, em mang bầu rồi mà anh cứ coi như không . em buồn quá, các anh chị cho em một lời khuyên với ạ, em cảm ơn rất nhiêu .
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Me cutet
    Đang tải...


  2. canh cut xinh

    canh cut xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    1,024
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    103
    Thành thật chia sẻ với bạn về những lo lắng bạn đang mang trong lòng và thái độ của chồng bạn cũng thật đáng trách nhưng biết làm sao được, tâm lý của đàn ông là thế mà.

    Thực tế, việc sinh con gái hay trai không phải là do mình tính toán đâu bạn à. Mình biết có người đi soi trứng, tính ngày, ăn thứ nọ thứ kia để được sinh con theo í muốn nhưng có đậu và rồi đều bị sẩy hết, đến khi thôi ko tính toán gì nữa thì mới sinh được và vẫn là con 1 bề.

    Không biết bạn có tin vào tâm linh không nhưng nếu tin thì sẽ thấy thanh thản hơn rất nhiều, con cái là lộc trời ban, cho con nào, được con đó, không hẳn con trai đã tốt. Nếu bạn băn khoăn thì PM cho mình khoảng thời điểm bạn thụ thai (theo lịch âm), tuổi của bạn và chồng bạn nhé. Mình sẽ hỏi giúp cho vì gần nhà mình có 1 sư thầy xem cái này rất chuẩn và cụ cũng khá nổi tiếng đấy.
     
  3. Me cutet

    Me cutet Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/3/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Cảm ơn chị đã quan tâm hoàn cảnh của em, nhưng em không dám hỏi thầy đâu, nếu bây giờ thầy bảo con gái mà mình bỏ nó đi thì tội lắm chị ạ, thà rằng em chẳng biết là con gì em bỏ thai đi còn đỡ tội nghiêp. Em chưa biết làm thế nào cả, nếu chồng và nhà chồng em hiểu được như những gì chị nói thì tốt quá, nhà chồng em thì có mỗi cậu con trai, bố mẹ được nhờ nhiều, còn con gái thì hầu chúng nó cũng không xong, nên các cụ coi trọng con trai lắm ạ - khi em post bài xong em đã khóc đấy ạ, em nghĩ tội nghiệp quá, hay là thôi cứ kệ mọi người muốn ra sao thì ra em quyết tâm để đẻ, nếu con gái mà chồng và nhà chồng ruồng bỏ thì em cũng chẳng cần thiết họ làm gì .

     
  4. canh cut xinh

    canh cut xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    1,024
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    103
    Ui, không phải hỏi thầy là bỏ hay để đâu bạn ơi. Là người tu hành ai người ta lại làm vậy.

    Mà hỏi đây là hỏi bạn sẽ có con 1 bề hay đủ nếp đủ tẻ khi đó bạn cứ yên tâm mà đẻ thôi (thực ra nhà mình coi cụ như một chỗ dựa tinh thần í). Mình thì chưa kiểm nghiệm nhưng hồi mình mới có bầu, chưa biết trai hay gái cụ đã nói rất chuẩn rồi và còn bảo cho mình biết là sau này mình sẽ sinh tiếp như thế nào cơ. Còn nhiều trường hợp khác mình biết thì cụ nói đều cực chuẩn. Mà cụ chỉ đi làm phúc thôi, quý ai cụ mới giúp và không nhận tiền bạc của ai bao giờ, nhà mình còn không biếu nổi cụ chút lộc chứ đừng nói là tiền bạc. Hi hi, nói thực là ngày xưa mình cũng vô thần lắm nhưng nhà mình mấy năm nay trải qua nhiều chuyện nên giờ mình mới tin.

    Thật ra, trong lời bạn nói về các chị em gái nhà chồng duờng như cũng có chút gì đó coi thường. Con cái ra sao là do cách mình giáo dục và còn do số phận nữa. Chúc bạn luôn tự tin với quyết định của mình.
     
  5. in_dai_ca

    in_dai_ca Mẹ Ỉn (83) con Ỉn (2007)

    Tham gia:
    23/8/2007
    Bài viết:
    6,294
    Đã được thích:
    907
    Điểm thành tích:
    823
    Nếu là mình mình sẽ sinh con chứ k bao h bỏ con.
    Mọi người vẫn nói con là của trời cho. Chỉ trừ t/h biết chắc có điều ko tốt, dị thường sẽ xảy đến với con thì mình bỏ (để tốt cho cả mẹ cả con). Còn nếu chỉ vì lý do muốn sinh con trai mà k biết con có phải là trai hay gái mà bỏ con thì mình thấy hơi thất đức, thương con lắm.
    Bạn đang mang trong mình giọt máu của mình sao nỡ nhẫn tâm bỏ con đúng k? Nhất là hoàn cảnh nhà bạn theo mình hiểu thì việc sinh con thứ 2 là hợp lý rồi. Con gái đã được 3 tuổi, chồng thành đạt (mình suy ra từ việc bạn nói rằng BMC được nhờ cậy con trai) nghĩa là k khó khăn về ktế, vậy thì chẳng có lý do gì mà k đẻ!
    Quan niệm của các cụ cũng như của các ông chồng bao h chẳng thích con trai, thậm chí cả bạn nữa, phụ nữ mình cũng thích sinh con trai để làm chồng vui hơn. Tất nhiên nếu k có chuyện "lỡ" thì vợ chồng bạn hoàn toàn có thể tính toán để đc như ý. Nhưng giờ đã "lỡ" rồi thì mình cần phải suy nghĩ thấu đáo hơn. Liệu lương tâm người mẹ có cho phép bạn bỏ đứa con vô tội này k? Nó có thể là trai hay gái nhưng nó là giọt máu đào của 2vc, là của trời cho?
    Mình thấy nhiều người bây h khao khát có 1 đứa con lắm mà còn vất vả, chưa chắc đã có. Mình có rồi lại tự bỏ đi vì lý do không hề chính đáng khác gì giết chính con mình?
    Quyết định là ở bạn nhưng mình thật lòng k muốn bạn bỏ. Nếu đứa bé là trai chắc chắn bạn sẽ làm hài lòng chồng và gđ chồng. Còn nếu đứa bé là gái thì nó cũng vẫn là con yêu con quý của mình, ông bà nó có quý hay k là do lương tâm của ông bà bạn ạ. Chồng bạn có thể giờ còn lăn tăn nhưng sinh con ra chắc chắn k bỏ đc con mà vẫn yêu quý con thôi. Cố gắng đả thông tư tưởng cho anh ý nhé.
    Trong trg hợp bé là bé gái mà vc bạn vẫn muốn có con trai thì thử suy nghĩ đến vc sinh con thứ 3 đi. Lần này thì nhớ tính toán kỹ vào :D Mình nghĩ gd bạn chắc vẫn đủ khả năng kt để lo cho các con.
    Đừng bỏ bé nhé, tội nghiệp và thương bé lắm.
     
  6. Me cutet

    Me cutet Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/3/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Chị ơi, thế thì chị giúp em với nhé, em xin đa tạ chị
    Em đang tra lại lịch vạn niên để xem ngày xxx ấy đấy:

    chính xác ngày Âm lịch là: Ngày 6 tháng tư, năm 2008, lúc đó khoảng 3,4h sáng gì đó em không chắc chắn (vì ox đi công tác về muộn, mắt mũi nhập nhèm)

    còn ngày sinh của em âm lịch là: 23 tháng 6 năm 1980
    Ngày sinh của chồng theo âm lịch là: 26tháng 5 năm 1975

    Chị nhờ cụ xem giùm em xem con em sinh ra thế nảo có khoẻ mạnh không vì lúc đó em uống thuốc tránh thai khẩn cấp nên em lo lăm .
    Cảm ơn chị nhiêu .

     
  7. canh cut xinh

    canh cut xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    1,024
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    103
    Bạn bằng tuổi mình đấy. Mình sẽ hỏi và sẽ sớm có câu trả lời nhất cho bạn. Bạn cho mình thêm giờ sinh nữa nhé cho chắc ăn.
     
  8. Me_Bee

    Me_Bee Thành viên hội Rắn

    Tham gia:
    21/3/2007
    Bài viết:
    3,012
    Đã được thích:
    226
    Điểm thành tích:
    153
    Nếu là mình thì mình vẫn quyết đẻ, sao nhà chồng bạn cổ hủ và lạc hậu thế nhỉ :confused: Tớ biết nhiều 2 ông con trai đấy , đều nghiện nghập cả , có nhà chỉ có con gái nhưng có hiếu và giúp đỡ bố mẹ nhiều . con cái như thế nào là do cách giáo dục của mình thôi bạn ạ .
    Mong bạn có quyết địnnh sáng suốt .
    Xin lỗi hơi quá lời vì mình thấy ko thể tán thành với csch nghĩ của nhà chồng bạn .
    Ngay trên diễn đàn LCM cũng có rất nhiều chị có 2 cô công chúa đấy, và mình thấy các chị vẫn hạnh phúc .....
     
  9. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    mẹ cutet mến,
    mình lớn tuổi hơn bạn (Rồng),nên xưng chị em cho thân mật hẹnTru7ớc tiên chia sẽ nổi lo của em ,em chỉ mới lo thôi chứ chưa biết buồn hay vui phải không ne.Theo ý kiến riêng của chị thì dù trai hay gái thì em vẫn nên giữ thai đo.Biết bao nhiêu người mong muốn chỉ 1 đứa con thoi,tốn biết bao nhiêu tiền .....mà vẫn không được .Bây giờ mà còn trọng nam khinh nữ thì hơi lạc hậu ,xin lỗi em nhe1.Chuey65n muốn có con trai hay con gái là 1 chuyên,còn chuêỵn được hay không đó là ông trời ổng quyết đinh.Con cái là lộc trời cho,em đừng nên phá bỏ,không biết em có tin tâm linh không hen ?Nếu phá bỏ em sẽ ân hân rất là nhiều ,mà như em đã nói là em fa 1 lần rồi ,bây h lại làm lần nữa thì đâu biết sẽ có chuêỵn gì xảy ra : biến chứng chẳng hạn ?hay có thể ảnh hưởng đến đường sinh sản ?...vv..v.Không ai biết trước được đâu em ah.Vả lại chuêỵn quyết định trai hay gái là hoàn toàn phụ thuộc vào giống tinh trùng của chồng em.Diều này chắc em biết mà ha?Thôi dù là con gì đi nữa (trai hay gái)thì mong em quyết tâm giữ lại ,........chị chỉ nói vấn đề này hơi xa và có lẽ hơi buôn: nếu sinh ra mà bên chồng em ruồng bỏ,thì em vẫn có có hai con,chúng nó có chị có em ,......vậy có vui không?Chu1c em luôn vui khỏe,có gì thi em cứ tâm sự đi hẹn
     
  10. concobebexinhxinh

    concobebexinhxinh Thành viên mới

    Tham gia:
    22/4/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    3
    Chồng bạn quả thật quá ích kỷ và cổ hủ, bạn không phải quá lo lắng về chuyện con trai- con gái. Bạn hãy sinh bé ra nếu thời gian cho phép bạn có sức khoẻ và khoảng cách giưa lần sinh trước k quá mau.
    Nhưng cũng cần chú ý đến thai nhi vì bạn đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp, đây là vđ quan trọng để 1 đứa bé sinh ra khoẻ mạnh và thông minh. Thực ra thì mình chưa gặp trường hợp này nên bạn cần hỏi thêm bs, đừng quá tin vào những trò bói toán lúc này. NHư em gái mình đi xem thầy trên đg Trương Định, vì đứa thứ 2, gđ nhà chồng mình mong nó là con gái. Thế mà sinh ra lại là ông tướng. Cũng chả biết thế nào bạn ạ.
     
  11. Nga Bống

    Nga Bống Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/3/2006
    Bài viết:
    2,374
    Đã được thích:
    1,059
    Điểm thành tích:
    773
    Con đường nhanh nhất dẫn đến thành công là LỌC TRỨNG. lấy trứng khỏe nhất, tỷ lệ 50-50.

    Tớ chưa bao giờ làm, 1 người bạn làm bác sỹ ở sản trung ương mách nước khi thấy tớ đẻ ra toàn ..vịt :mrgreen:
     
  12. hanhfood

    hanhfood 090 341 2468

    Tham gia:
    5/3/2008
    Bài viết:
    13,901
    Đã được thích:
    2,370
    Điểm thành tích:
    863
    Mình cũng có chung một suy nghĩ và ý kiến như bác bomeyeuteo.
    Mình hiểu tâm trạng hiện nay của bạn đang rất bối rối nhưng bạn cũng đừng nên suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe, hãy làm tất cả những gì có thể để đem lại điều tốt đẹp nhất cho con cái nha. (Con cái là tài sản quý nhất của cha mẹ mà)
    Còn vè phía chồng bạn và ông bà nội thì mình nghĩ khi bé chào đời dù là trai hay gái thì họ cũng sẽ không thể làm ngơ được đâu. (Dẫu sao cũng là ruột thịt, máu mủ con cháu nhà mình không ai bỏ được đâu).
    Tất cả vẫn là phụ thuộc ở chính bạn. Nên giữ bình tĩnh, tĩnh tâm để tìm hướng giải quyết ổn thỏa nhất.
    Chúc bạn luôn mạnh khỏe và sáng suốt trong quyết định của mình để sau không phải hối.
     
    Sửa lần cuối: 1/6/2008
  13. Me cutet

    Me cutet Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/3/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Cảm ơn các chị đã quan tâm và động viên em, em đã trao đổi với chồng về quan điểm của mình là không bỏ con, vì em không có lòng dạ nào mà làm như vậy thêm một lần nữa các chị ạ, chồng em thấy vợ kiên quyết quá nên đành để vậy . em không thể quên được hình ảnh thai nhi đã có tim thai rồi mà mình đã nhẫn tâm từ bỏ, lần này cứ nghĩ đến việc nạo thai là em rùng hết cả mình, ngẹn cả cổ hong. Hôm qua, vợ chồng em về quê ngoại chơi, chẳng hiểu chồng em nói gì mà bà ngoại lại khuyên em bỏ thai, bà còn nói rằng tao bỏ vài lần có sao đâu (bó tay), con phải hy sinh cho nhà chồng chứ, em bực quá nói là sao mọi người nghĩ bỏ thai đơn giản vậy, đã thế em càng quyết tâm để đẻ, em cũng đã nói việc có thai với bà Nội, bà Nội bảo luôn là chúng mày không có kế hoạch, chồng thì suốt ngày bia rượu, thế này thì lại gái rồi, chiều hôm qua về quê ra thấy ông bà nội buồn ra mặt, ông nội còn không thèm hỏi han con dâu một nhời .
    Về quê,Có bà chị dâu ở quê thấy thương em quá nên đưa em đi bắt mạch, thấy nói là thầy này bắt mạch chuẩn lắm, ở làng này ai cũng đúng hết, đi bắt mạch thì thầy bảo là giai rồi, đừng bỏ thai nhé, thầy này còn cẩn thận hơn là khám cả chỗ kín nứa, trời ạ, thầy sờ sờ nắn nắn, em ngượng quá (cứ như là mình bị xâm hại ấy), đến bây giờ mà em vẫn thấy bực mình, xưa nay có bao giờ nghe nói khám như vậy đâu. nên kết quả giai em chẳng tin
    Bây giờ em chỉ lo con ảnh hưởng từ thuốc tránh thai thôi, em sẽ đi khám thêm một vài bs nữa, nhưng em sẽ quyết tâm đẻ, trừ khi bs khuyên không nên.

    Cảm ơn các chị đã tiếp thêm nghị lực cho em, quyết định của em là đúng đắn, còn việc hy sinh cho nhà chồng bằng việc bỏ con đi thì em không thể .
     
  14. Duc Ming

    Duc Ming Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/10/2007
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Mình có hai vợ chồng anh bạn, lấy nhau 7năm trời , chữa chạy hết bệnh viện trong nước đến ngoài nước, đổ biết bao nhiêu là tiền của để có con mà không thấy kết quả gì .
    Đến bây giờ cả hai vợ chồng, ông bà nội ngoại vẫn đang mong ngóng một đứa con mà chưa được .
    Quyết định không bỏ con là quyết định đúng đấy bạn ạ . Cố lên nhé .
     
  15. nhuanht

    nhuanht Thành viên mới

    Tham gia:
    19/3/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Tại sao thế nhỉ ? Thời buổi này vẫn còn trọng Nam khinh Nữ sao? Tại sao không nghĩ đó là TỘI ÁC . Tôi phản đối hành vi này . Sinh linh bé nhỏ đó có tội gì chứ, đó là giọt máu của mình mà . Thời đại này mà có những ông Bố bà Mẹ như vậy không thể chấp nhận được . Phải không các bạn ?
     
  16. nhuanht

    nhuanht Thành viên mới

    Tham gia:
    19/3/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    (em đã phải bỏ thai 1 lần khi con gái em được 8 tháng) quá dã man và tàn độc . Các bạn ơi hãy lên tiếng tố cáo cặp vợ chồng này đi!
     
  17. BốMẹ&Gấu

    BốMẹ&Gấu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/2/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    hix hix, bạn ko hiểu ah????Chủ topic có ý khi con gái đầu lòng đc 8 tháng đã phải bỏ thai .Chứ ko phải là thai đc 8 tháng đi bỏ .Po cẳng,thai 8 tháng bỏ thế quái nào đc .
     
  18. Na_Tít

    Na_Tít Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/5/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Mẹ Cutet à, quả là vấn đề sinh 1 thằng cu cho ông bà nặng nề thật, nhất là ông xã bạn cũng nặng nề chẳng kém. Tôi nghĩ giữ hay không thì trước tiên bạn nên tham khảo ý kiến bs về việc dùng thuốc tránh thai khẩn cấp đã. Con nào cũng quý cả, miễn là chúng sinh ra khoẻ mạnh, mình giáo dục tốt. Chúc bạn khoẻ và đừng căng thẳng nhé.
     
  19. Na_Tít

    Na_Tít Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/5/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8

    To canh cut xinh,
    Vậy bạn nhờ xem giúp vợ chồng mình được ko? Đang định tính toán làm tiếp tập 2 cho khỏi lăn tăn. Khổ nỗi, nhà chồng mình cũng mong có một thằng "cu" lắm, mà chúng mình thì mới sinh được một bé gái 4 tuổi thôi.
    Mình dự định là sẽ áp dụng các cách học được nếu có thể để không áy náy gì.
    Tuổi của mình: 07-3 âm lịch năm Bính Thìn
    Chồng mình: 15-5 nhuận năm Tân Hợi
    Con gái đầu lòng: 19-12 năm Giáp Thân
    Hỏi hộ mình xem có nếp có tẻ không nhé, nếu dự định sinh tiếp thì thụ thai tháng nào nhé.
    Vô cùng cảm ơn.
     
  20. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    hic o bác này hơi bị kì nha,bác đọc kĩ từ đầu rồi hãy phán câu xanh rờn này nhạEm không nằm trong hoàn cảnh của Me Cutet,nhưng khi đọc đoưc câu này của bác em cũng bị shock nặng ,choáng váng luôn í nha .Sao lại lên án "cặp vc này chứ",chị me cutet có muốn đâu ,do áp lực bên chồng,và chồng nữa mà ,cũng thuơng và chia sẽ cho chị ấy với bác .Em nghĩ chắc chị ấy làm dâu ,sống bên chồng,nên phải ít nhiều phụ thuộc vào bên ấy nhiều .Nếu có lên án là lên án "Má chồng,và ông chồng " kìa bác ui .
    @me cutet: dù hoàn cảnh gì ,thì các mẹ trên đây đã khuêyn mẹ ấy nên giữ cái thai lại ,bạn nhớ giữ nha,mọi nguời ủng hộ bạn nè .Nhớ theo topic này đến khi nào làm ổ nha (9thang10 ngày),nhớ thông báo cho tớ biết với nha .Còn vụ về quê ngoại,bên ngoại cũng có chiều huớng nghe theo bên chông.........cũng hơi nản hen .Nhưng thôi ,cố lên nha,con nào cũng là con yêu con quý hết .Chúc bạn luôn vui khoẻ ,nhớ vui lên sao này con nó luôn vui,khoe.....
     

Chia sẻ trang này