Ðề: Con nuôi Ở quê em có vk ck giáo viên và công an cũng gửi con nhờ người khác nuôi tới 2t thì đón về theo hình thức con nuôi. Mẹ cháu nghiên cứu chứ cho bé đi biết đâu ko sướng mà khổ thì cũng tội con lắm
Ðề: Con nuôi đoạn này phét này, nếu đg chồng bạn là CA, thì chỉ bị chậm 1 năm lương chứ đâu tước quân tich đâu
Ðề: Con nuôi Nhà e thì ko hiếm muộn. 2 đứa 1 gái - 1 trai đầy đủ. Nhưng nếu chị cảm thấy thực sự ko nuôi đc. Em xin nhận nuôi. Em đảm bảo sẽ yêu thương bé như con đẻ.
Ðề: Con nuôi chị ơi theo em chị gửi bé ơ đâu đó xong sau này mình xin nhận con nuôi ,với lí do là cháu bé không có ai nhận.Chứ em thấy bỏ con mình đi tội nghiệp lắm,dù gì sau này lớn lên đi tìm bố mẹ nó lại oán hận.Đọc xong bài của chị nhà em bảo bỏ nhà nước đi,đến việc con mình không nuôi thì em thấy vô lí và hơi bức xúc
Ðề: Con nuôi Con cái là của trời cho ! Sao có người thì cầu chẳng được , người ko mong thì lại có dễ dàng rồi lại bỏ . Nhà m có quen 1 gđ ngày xưa cũng vì nhất thời khó khăn mà cho con nuôi tận ở bên Pháp ,nay được mười mấy năm rồi thì năm nào cũng khóc lóc vì nhớ thương con . Mn nên sang suôt suy tính kỹ nhé !
Ðề: Con nuôi đọc các comend của mẹ nó thấy vẫn quả quyết cho con.e chẳng biết khuyên gì.khổ thân đứa bé
Ðề: Con nuôi Không có chồng, lỡ dại hay như thế nào còn thông cảm được. Có vợ, có chồng, có con rồi mà làm như thế này, không hiểu nổi vợ chồng nhà này nghĩ gì, nếu biết sớm thì thà bỏ khi nó còn trứng nước còn hơn. P/s: Xin lỗi cả nhà em nói thẳng nhưng những ông bố bà mẹ như thế này thật đáng hổ thẹn.
tội nghiệp con quá dù hoàn cảnh nào con vẫn là tài sản quý nhất công việc công danh cung chả là gì đâu mn ạ
Uh đúng thật là lý do đừng bỏ con mẹ nó ah sau này có làm tỷ phú cũng chết thoi đời người dc sống 1 lần tren đời hay sống sao cho có ích trách nhiem khong hổ thẹn với lương tâm.
Nếu cho em lựa chọn em sẽ chọn con và đổi cv, chị e lc 5năm k sinh được em bé, đi thụ tinh 2 lần vẫn không được . Em cũng nghe được chuyện 1 chị làm nhà nước, chị sinh đứa thứ 3 thì 2vc làm đơn ra tòa để giả ly hôn nhưng thực tế thì 2vc vẫn như bt.
Nhiều con hơn nhiều của bạn ơi ,đừng làm thế tội nghiệp cháu lắm ,trên thế gian không ai tốt bằng mẹ đâu