Hội Trưởng phẻ ko HT ? Tết này em lò mò vào nhà lội mà chỗ được chỗ mất hic hic. Tết này chị đi nhiều nơi thế, có chộp hình hem cho cả nhà xem vơi chị.
yap, nếu học để thi lấy bằng thì số sàn , dưng mừ chờ để thi thì lâu lém 1 chứ chẳng chơi , thế nên nhiều ng đi dg tắt , tự học xe số tự động cho biết lái rồi ... mua bằng ...hehehe
củm ưn ... phẻ re hà .... mừ con giai hổng phẻ .... ok , để chị dìa vn up hình hén . còn em seo ??? vui khỏe hén .. mà em tân gia chưa nhỉ :tonqe::tonqe::tonqe:
Ku Bo bị sốt bớt chưa chị? Tết em hẻm đi đâu cả, nên cũng hong vui lắm. Lúc nào up xong gởi đường link vô xem chị nhá. Em về ở nhà mới hồi đầu tháng 1, chẳng tân gia gì chị ợ, xong là đuối lun ne`, có là em hú nhà mình rùi hehehe. Cho em nợ nhá
vui với những gì mình có đi em, có nhà , có chồng có con, cả nhà có sức khỏe là nhất rồi em ợ ... ok ... nợ này có tính lãi ó nhen hehehehe
Dạ, chị chỉ được cái nói đúng, bên chồng con là vui rồi chị hỉ. Hic, nợ thì trả được mà lãi ko biết trả nổi ko đấy hichic
hehehe, đừng sợ ...mấy lít trà đá mồi thim mấy bịch đậu phộng dc òi ... heheheheh, em đang ở chỗ làm hả ???
Bắt chưn chị rồi nha hehehe...đi những nơi này mà không shopping được thì buồn lắm .......phụ nữ mà, ai mà không thích shopping và làm đẹp......ai ko thích 2 khoảng này thì ko phải là nữ, bữa nào gặp metieucan em phải check lại chị này......em nghi lém, đang để tóc con gái tự nhiên cắt tóc tém như con trai á, giờ nghĩ lại mới thấy kỳ kỳ hahaha :axe::axe::axe::axe::axe:
Em muốn đi mấy lần rồi nhưng cứ lấn cấn con nên cứ hoãn lại hoài, nhiều khi thấy vé giá rẻ cực muốn đi lắm lắm nhưng đành ngậm ngùi chờ dịp khác. Chị nói đúng vì em kinh doanh ngành thời trang nên Sing, Trung Quốc, Hồng Kông và Thái là điểm đến đầu tiên của em, nhưng nếu ko kinh doanh mặt hàng này đến đó em vẫn shopping chị à, em mê shopping mà.......dĩ nhiên ko bỏ qua thắng cảnh và thức ăn
mình vẫn vậy, nhưng bệnh thì không thấy đỡ, đi tái khám trước tết nhưng 6 tuần sau mới có kết quả, chán quá đi. mình thắt mắt một cái là sao bệnh nhẹ không chửa mà chờ cho bệnh nặng mới trị là sao. vì bây h bệnh viện chẳn cho thuốc than gì cả.............hu...........hu
Lúc đầu papa tưởng sáng T7 đi thì cố gắng tham gia với cả nhà cho vui chứ chiều đi trưa hôm sau về mệt lắm,
Thanh khám ở bệnh viện nào vậy? sao tới 6 tuần mới có kết quả...lâu vậy........Thanh có thắc mắc và hỏi bác sĩ ko? hay là thấy bác sĩ im im sợ quá ko dám hỏi?