Cháu nhà em năm nay lên lớp3, năm lớp 2 vừa rồi học hành chểnh mảng nên năm nay chắc phải dạy dỗ lại bạn ấy. Có bố/mẹ nào có con vừa hết lớp 3 cho em xin chút kinh nghiệm với. Em cám ơn nhiều ạ
Ðề: Con em năm nay lên lớp 3, các mẹ cho em xin kinh nghiệm với Bé mới học lớp 2 lên 3 cứ để bạn ấy chơi cho thoải mái đã, các bé trai thường rất hiếu động mải chơi, lớp 4, 5 mới cần phải ốp con học nhiều, chứ bắt con học sớm quá nó mất vẻ hồn nhiên của trẻ, suốt ngày học trông cứ tồ tồ thế nào ấy.,.....
Ðề: Con em năm nay lên lớp 3, các mẹ cho em xin kinh nghiệm với Ku nhà mình năm nay cũng lên lớp 3 đây, nhưng ko ép học cũng ko được vì chểnh mảng lắm, có cái là ko ép quá thôi.................
Ðề: Con em năm nay lên lớp 3, các mẹ cho em xin kinh nghiệm với mje nó fai kèm đi ko thì sau này mất gốc mệt lắm đấy...........đứa cháu e học hết lớp 4 mà đọc còn ngắc ngứ...haizzzzzzzzzzz
Ðề: Con em năm nay lên lớp 3, các mẹ cho em xin kinh nghiệm với Em thấy để con chơi thoải mái thì..không nên mẹ nó ạ! Chơi thì chơi nhưng việc học vẫn phải đặt làm trọng! Không uốn nắn từ bé lớn lên lười càng thêm lười! Ảnh hưởng không tốt đâu!
Ðề: Con em năm nay lên lớp 3, các mẹ cho em xin kinh nghiệm với Theo mình vẫn phải có nguyên tắc, nếu chơi thoải mái lớp 1,2,3, con sẽ không chịu khó tư duy, toán ở trường học thì dễ, đi trung tâm học để thi vào các trường có chất lượng thì khó quá trời. Nếu mấy lớp đầu cấp mà không chịu tiếp xúc với dạng này, lên lớp 4,5 mới ngó nghiêng thì rất khó. Tiếng Việt cũng vậy, khả năng cảm thụ văn học không phải tự nhiên mà có. Mình thấy ít bé nào lớ 1,2,3 mải chơi, chơi thoải mái mà lên lớp 4,5 lại học vượt bậc lên cả. Chí ít là với nền giáo dục trọng thi cử, học một đằng, thi một nẻo như VN.
Ðề: Con em năm nay lên lớp 3, các mẹ cho em xin kinh nghiệm với Quan trọng hơn cả là ý thức và tư duy của từng trẻ, bắt con học mà nó không tiếp thu được cũng học kiểu chống đối, còn con có ý thức học thì chỉ cần nghe giảng qua con đã hiểu chẳng cần nhắc con đã tự ngồi vào bàn học rồi. "Cha mẹ sinh con, trời sinh tính". Cũng cùng một mẹ, cùng một cách giáo dục, nhưng lớn lên mỗi đứa mỗi kiểu cách khác nhau, tư duy khác nhau.
Ðề: Con em năm nay lên lớp 3, các mẹ cho em xin kinh nghiệm với mẹ Gia Phong tham khảo thông tin mình nhắn cho mẹ Tun Tit nhé. Tks mẹ nó