mình bể chum vào tháng giêng Canh Dần đây, lại là con gái nên thấy ai cũng dọa : con gái tuổi Dần lại gánh thêm chữ Canh, nhưng tuổi Dần sinh mùa xuân là được mùa sinh phải không các mẹ ?
Thực ra mình nghĩ khi có một đứa con đã là niềm hạnh phúc lớn nhất của cha mẹ rồi. Năm sinh thế nào cũng chẳng quan trọng lắm. Nhiều người mất hàng trăm triệu, tốn bao nhiêu thời gian cầu mong một mụn con mà còn ko được. Thế nên dù năm nay mình sinh trai hay gái, sinh vào giờ nào thì tâm trạng cũng rất vui vẻ chờ đón bé iu ra đời. Các mẹ có nghĩ thế ko ?
Nhà em sắp đón 1 công chúa Cọp vào tháng 5 (chị Hai thì tuổi Tí) , đối với em được mang thai , được làm mẹ là niềm hạnh phúc nhất đời , em chẳng tin vào bói toán , con mình sương khổ thế nào cũng 1 phần do mình quyết định , chỉ cần mình chuẩn bị 1 tương lai thật tốt cho con là ok , đừng để con trở thành gánh nặng là chẳng việc gì xảy ra . Các mẹ đừng quá lo lắng mà tội nghiệp cho con mình .
Mình không coi năm sinh nào thì tốt, trời cho năm nào biết năm đó thôi, chỉ mong mẹ và con đều bình an vô sự từ lúc 2 vạch tới lúc sinh con ra. Mình vừa trải qua 1 giai đoạn stress, giờ đỡ hơn rồi. Rất vui được tham gia cùng các mẹ. Không biết tại tâm lý hay sao, mà lúc trước mình ghét sữa, từ lúc giải tỏa được cái stress thì uống thấy đỡ hơn, mình dùng enfamama kết hợp sữa non Ausome của Australia, thấy nhẹ nhõm hơn trước kia chỉ uống sữa tươi vinamilk.
tuổi dần năm nay mệnh mộc nên sinh vào mùa xuân là đc mùa sinh đó bạn. mùa xuân cây lá đâm chồi nảy lộc, hợp với mệnh luôn.
Mình chẳng biết thế nào, chị họ mình tuổi Dần, tên Hằng Nga, đi xem bói, các thày bảo đã là con hổ lại còn trên cung trăng thì khó lấy chồng. Phải đổi tên đấy. Èo, năm 33 tuổi chị ấy mới cưới chồng thật, nhưng bây giờ sướng như tiên, làm liền 2 cu, vi vu bên tây với chồng. Còn mình sinh Kỷ Mùi, ai cũng bảo sướng. Hic, hơn 30 rồi mà vẫn chưa thấy cái sướng nó đứng ở đâu mà lôi nó về nữa, chỉ thấy khổ đủ đường. Chán như con gián!
Èo, lại còn chuyện này nữa. Bạn mình lấy chồng khá lâu rồi, cưới xong, mẹ chồng phán: "Phải kế hoạch, đến năm Hợi hợp tuổi mới đẻ". Bây giờ năm Dần rồi mà có thấy gì đâu. Khổ thân nó! Con là trời cho có muốn hay không muốn đâu có được đúng không các mẹ???
Trời cho lúc nào thì đc lúc đó, chứ cứ tính tính toán toán rùi khi muốn đẻ cũng ko đc thì khổ lắm, mình bít mấy trường hợp ng thân ng quen có muốn mà ko có hoặc mãi chưa có con kia kìa , cứ như bị trời phạt ấy, tội cực .
Mình đang mang bầu bé thứ 2, dự kiến tháng 7 sinh. Lúc mới có bầu cũng lo lắm, vì sợ sinh con gái sẽ khổ. Mẹ chồng mình cũng sinh năm Canh Dần sinh mùa xuân, lận đận về tình duyên lắm. Bà có 2 đời chồng mà đến giờ 60 tuổi vẫn chưa yên, suốt ngày lo rình rập ghen tuông sợ mất chồng, chẳng thiết gì con cái, cháu chắt. Nói chung, đấy là 1 tấm gương về con gái tuổi Canh Dần làm mình phải lo lắng. Cũng may, mình siêu âm 2 lần thì bác sĩ đều bảo là con trai. hú hồn.
Mọi người ơi, mình kén chọn mãi để đc con trai, rồi lại kén tuổi kén năm, đến lúc mình thả mãi gần năm nay giờ mới trúng, vừa thử lên 2v sáng nay mà mừng phát khóc. Do vậy mình thấy người tính ko = trời tính đâu. Giờ có con khó khăn lắm nên mình thấy có là mừng rồi.
èo, trùng ngày với Bác thì phải 19/5 chớ với lại 1 nhà có đủ bộ tứ hành xung thì ko xấu đâu, tứ hành xung hoá tứ quý mà
Nhà bác này giống nhà em thế chứ lỵ, nhà em cũng thiếu em pé tuổi tỵ nữa là đủ bộ, nhưng dự kiến sinh ku tý nhà em thì là 4-8 cơ. hihi.
Nhiều ng cũng sợ sinh con năm Canh Dần vì khổ, e cũng sinh e bé năm Dần đây, nhưng an ủi là Bác Hồ cũng sinh năm Canh Dần, biết đâu mai sau bé nhà mình cũng sẽ thành vĩ nhân thì sao, hehe.
đề tài này nghe hấp dẫn đấy. Tớ thì cứ nghĩ, nếu ai cũng tránh sinh năm Dần thì mẹ nào sinh con năm nay sẽ khỏe, ko phải xếp hàng dài chờ khám thai hay nằm chờ sinh ngoài bệnh viện như năm con heo vừa rồi. Chỉ mới thế đã thấy bé và mẹ đều sướng rồi, đâu có sợ khổ...hihi
Nhà em có con lợn vàng rồi nhưng 2 tháng nữa thì thêm con hổ. Con cái là lộc trời cho, muốn tính cũng chẳng được, vậy nên cứ có con là vui lắm rồi các mẹ nhỉ. Mà năm nay em thấy cũng nhiều người sinh lắm, lại phần lớn là con trai nữa.
Con cái là lộc trời cho, sao các mẹ cứ nghĩ ngợi thế nhỉ. mình thấy con cái ngoan hay không là do cách dạy dỗcủa bố mẹ,còn sướng hay khổ cũng còn tùy vào hoàn cảnh nữa không biết trước được đâu. Ví dụ như mình có chị bạn cũng được bảo là sinh năm đẹp giờ đẹp nay mai giàu có sung sướng,thì vợ chồng chị ấy cũng có của ăn của để thật nhưng mà vợ chồng lấy nhau giờ cũng đến tuổi 40 rồi mà chưa có con cũng đã đi hết thầy này cô nọ, hết viện trong Nam ngoài Bắc mà cũng có được đâu, tốn biết bao tiền của. Vậy mình thử hỏi giàu có,sung sướng như thế để làm gì và để cho ai. Nên mình mong các mẹ những tư tuởng ấy chỉ là để tham khảo thôi nhé, đừng có quá tin để rồi sau hối hận.