Ðề: TÀO PHỚ - Món ăn giải nhiệt mùa hè hix, thực ra khâu đãi vỏ ko quan trọng đâu mẹ nó à. nếu mẹ nó ko đãi vỏ thì phớ nhìn ko đc trắng lắm , còn đãi vỏ thì phớ sẽ trắng. Nhiều hôm mình lười cũng chẳng đãi vỏ cho vào máy xay tất luôn nhìn phớ vẫn ngon lành, hihi
Ðề: TÀO PHỚ - Món ăn giải nhiệt mùa hè em cũng muốn làm món này cơ mà cả nhà iem chả ai thích, khi nào thèm thì gọi bát ngồi xơi mình thôi
Ðề: TÀO PHỚ - Món ăn giải nhiệt mùa hè Ss cho e hỏi đg nho là nguyên liệu để biến nước đậu nành thành tào phớ. Nhà e thì toàn làm nc đậu nành uống nhưng k biết làm tào phớ ạ. ss cho e hỏi mua đg nho ở đâu luôn ạ? Em là e thích ăn món này. Nhiều hôm toàn bắt tềnh yêu đèo đi ăn phớ xong lại về nhà hihi. Rõ khổ thân
Ðề: TÀO PHỚ - Món ăn giải nhiệt mùa hè Mà sao ss k bán đg nho luôn ạ? Để e mua luôn đỡ mất công mua đỗ của 1 mẹ rồi lại mua đg của 1 mẹ khác hihi
Ðề: TÀO PHỚ - Món ăn giải nhiệt mùa hè hix, chị ko bán đường nho e gái à. Hihi, nhiều mẹ chuộng uống nước sữa đậu nành hơn
Ðề: TÀO PHỚ - Món ăn giải nhiệt mùa hè vâng, ko những mát, mà lại có làn da đẹp cho chị e phụ nữ mình nữa
Ðề: TÀO PHỚ - Món ăn giải nhiệt mùa hè đường nho là 1 loại bột làm cho đông nước sữa đậu nành lại, bạn search trên diễn đàn khá nhiều mẹ bán đó bạn.
Ðề: TÀO PHỚ - Món ăn giải nhiệt mùa hè dạo này lại nắng nóng các mom có làm món tào phớ hay sữa đậu nành ko?
Ðề: TÀO PHỚ - Món ăn giải nhiệt mùa hè tự làm ăn đảm bảo an toàn sạch sẽ hơn e ạ, trên này c thấy rất nhiều mom chịu khó và khéo tay tuy chưa có gđ hihi
Ðề: TÀO PHỚ - Món ăn giải nhiệt mùa hè Tào phớ bây giờ ngoài cửa hàng mọc nhiều kinh khủng , ăn thì mát nhưng mà sợ thạch cao lắm Cám ơn chủ top nhé, cuối tuần có thời gian e làm thử lun ^^
Ðề: TÀO PHỚ - Món ăn giải nhiệt mùa hè chuẩn đó nàng ạ, hihi ngoài hàng họ còn cho gì nữa thì m cũng chẳng biết trc đc thế nên hay ăn lăn vào bếp cho nó đảm bảo
Ðề: TÀO PHỚ - Món ăn giải nhiệt mùa hè Tớ khoái món này lắm nhưng từ hôm chị làm đậu phụ cạnh nhà nói là làm tào phớ kiểu gì người ta cũng phải cho thạch cao nên từ đó cạch luôn. Xèm măm dưng mà sợ làm lích kích lắm...hic