Ðề: Để con thích đọc sách Các bác ơi! may mắn cho mẹ cháu là bé nhà cháu rất thích sách, 2 tháng tuổi mẹ cháu đã mua sách về cho cháu xem thôi, trước khi đi ngủ mẹ cháu cứ lấy sách ra đọc cho con nghe, trộm vía bé chưa bao giờ cầm ngược sách từ khi còn nhỏ, bây giờ cháu rất thích sách và không bao giờ xứ hay vứt lung tung, nói chung là phải rèn từ nhỏ các bác ạ
Ðề: Để con thích đọc sách Thời đại internet và facebook nên bảo các con thích đọc sách khó lắm các mẹ ơi, mình còn chả thích đọc chỉ cắm mặt vào net ý. Như nhà mình mình không xài tivi thật bất tiện vì không được xem các chương trình truyền hình yêu thích nhưng con bé nhà mình từ dạo không có tivi thì nó quay ra đọc truyện, cứ lúc nào rảnh là đọc phát sợ lên, phải quay ra cấm đọc truyện tranh, vì mình thấy truyện tranh giờ toàn bụp mới xoạt kiểu thám tử Co nan chả có mùi vị văn học gì, ép nó đọc Dế mèn phiêu lưu ký, Không gia đình, Tom soyer (bé gái nhà mình đang học lớp 2) T
Ðề: Để con thích đọc sách Hôm qua mình cũng nói về đề tài này với anh bạn (lớn tuổi, có 2 cô con gái đang học cấp 3 và ĐH), anh nói "hôm Tết nghỉ dài ngày, mấy đứa nhỏ hết chỗ đi chơi, nó đi ra đi vô, buồn quá mới nói Ba kiếm cho con cuốn sách đọc cho đỡ buồn, trời ơi mình mừng hơn được huy chuơng". Sách không giới hạn là sách giấy hay sách điện tử. Mỗi lần mình nói với học trò, tụi nó tự "bảo vệ bản thân" liền, tụi em cũng đọc sách mà cô, tụi em đọc trên mạng chứ không đọc sách giấy. Mình uh, sách gì giấy hay điện tử cũng được, miễn là đừng đọc quá nhiều mấy truyện toàn "bụp" "hự". Trẻ con không được bố mẹ hướng cho việc đọc sách thì khó có tình yêu sách. Nhờ bố mẹ cả ạ.
Ðề: Để con thích đọc sách Mình chợt nhớ ra câu chuyện một nhà thơ nổi tiếng kể về chuyện vì sao ngày bé anh thèm đọc sách. Nhà anh có 1 căn phòng, lúc nào cũng đóng cửa, mỗi lần mẹ anh ra vào đều đóng kín cửa lại, và khi mẹ anh đi vắng đều dặn "con không được vào" phòng này. Vì tò mò mà anh luôn có ý định vào xem phòng đó chứa gì. Một lần, mẹ anh "cố ý" không khóa cửa và đi vắng, cũng dặn anh câu như mọi lần. Hôm đó anh được bước vào "thế giới bí mật" và phát hiện ra bao nhiêu điều từ những trang sách. Anh luôn có mong muốn mẹ quên khóa cửa để anh có thể vào. Đọc sách với sự thèm muốn và háo hức, anh nghiện sách từ đó. Sau này anh mới biết đó là kế hoạch của mẹ anh. Mình thì không "bản lĩnh" để lên một kế hoạch dài hơi như thế, nhưng mình cũng cho con nhận thức rằng sách là thứ quý giá. Mỗi lần cháu được thành tích gì kha khá, mình mua sách cho cháu, đó là phần thưởng xứng đáng, chứ không khuyến khích bằng việc đi chơi hay mua đồ đẹp. Quí sách và yêu sách, cô chị truyền cho 2 cô em họ "một cách tự nhiên không kế hoạch". Cháu quí sách, giữ gìn rất cẩn thận, hai đứa em họ còn bé, thấy chị cứ đọc sách và giữ gìn quí báu, nên cũng thèm, và cũng thích được có sách đọc.
Ðề: Để con thích đọc sách Em nghĩ muốn con yêu sách thì phải tập thói quen cho con từ nhỏ, nhiều mẹ đọc truyện cho con trước giờ đi ngủ cũng là một cách kích thích con yêu sách và ham đọc sau này đấy ạ.
Ðề: Để con thích đọc sách Lúc đầu là mẹ đọc cho con nghe, sau này con biết đọc rồi thì thỉnh thoảng nên đổi lại là con đọc truyện cho mẹ nghe, như vậy con sẽ hào hứng hơn đấy ạ.
Ðề: Để con thích đọc sách giờ đi học các con có thư viện rùi nên phần thưởng là những quyển sách để con học.mún đọc gì vào thư viện đọc
Ðề: Để con thích đọc sách Các mẹ kể cho con nghe những câu chuyện hay trong nhưng cuốn sách ngày bé mình được đọc. Bé sẽ cảm nhận được sự yêu thích của mình trong những câu chuyện kể, bé sẽ muốn đọc "truyện ngày xưa mẹ đọc", sẽ thích những "dế mèm phiêu lưu ký" , "không gia đình"...
Ðề: Để con thích đọc sách giờ tụi nhỏ cứ ôm riết cái máy tính, muốn tách nó ra cũng khổ, cái này phải tập cho con niềm yêu thích sách từ nhỏ. đã yêu thích thì con sẽ tìm đến sách để đọc thôi
Ðề: Để con thích đọc sách Đúng là bố mẹ phải là người định hướng cho con loại sách nào nên đọc. Giành thời gian cho con khi con còn bé, bố mẹ sẽ đỡ mất thời gian khi con lớn.
Ðề: Để con thích đọc sách Giờ 3 tuổi đã cầm chuột nhoay nhoáy rùi, ipad, ipond lướt vèo vèo. Hại lắm c à. Chả bù cho ngày xưa thật. Truyện cứ tranh nhau mà đọc
Ðề: Để con thích đọc sách Mình thấy nếu đọc sách nhiều sẽ làm cho mình hiểu biết rất nhiều và giúp mình tự tin hơn trong cuộc sống. Mình cũng đang hướng cho con mình thích đọc sách, có điều để làm được điều này thì mình sẽ phải rèn luyện cả mình nữa, mệt lắm. tối nào mình cũng phải dành thời gian đọc sách cùng con, nhiều lúc buồn ngủ mà vẫn phải cố gắng. bé nhà mình có vẻ thích sách lắm. hôm nào cũng rủ mẹ đọc sách. hil....
Ðề: Để con thích đọc sách ngày xưa hồi còn đi học lớp 1 ,2 e nhớ là mỗi lần phần thưởng sẽ có quyển truyện nhưg mà bây giờ toàn các trường thưởng vở ,bút thôi ,trẻ con bây giờ cũng mê chơi ô tô hơn là mê đọc truyện.
Ðề: Để con thích đọc sách Có lẽ khát khao của trẻ con thời nay lớn hơn nhiều so với trẻ con thời xưa, vì những thứ trẻ xưa khao khát thì trẻ nay đã có rồi nên trẻ ngày nay thì ưu tiên thể hiện khả năng, cá tính, sở thích của chúng hơn.
Ðề: Để con thích đọc sách Mình nghĩ là nhiều khi cũng một phần là do lỗi của người lớn. Người lớn bây giờ cũng lười đọc sách hơn và ít đọc sách cho trẻ con hơn nên trẻ con cũng thế. hãy là tấm gương cho trẻ noi theo. Lúc nhỏ, trẻ chưa đọc được thì dành thời gian đọc cho trẻ. Lớn hơn chút nữa thì dẫn trẻ đi nhà sách, cùng trẻ chọn truyện để cho trẻ có hứng thú với sách.