Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuong_mai, 20/1/2010.

  1. handheld1711

    handheld1711 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    2,159
    Đã được thích:
    350
    Điểm thành tích:
    173
    Cần thêm nhiều thời gian trong một ngày quá...Có nhiều thứ để làm, để chơi, để ăn mà thời gian thì lại có ít hichic...Mới lại cũng do cái tính của mình nữa, cái gì cũng muốn phải làm luôn làm mau, muốn thấy được kết quả luôn, mà đến giờ để đi ngủ, nghỉ ngơi rồi, không thể tiếp tục được nữa...đành đợi vậy...Phải học cách từ tốn, kiên nhẫn mới được :)
     
    Đang tải...


  2. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Mong muốn lớn nhất vào lúc này là hai mẹ con sớm hết ốm. Uống kháng sinh mấy hôm rồi mà vẫn ho quá.
     
  3. vivaforever3333

    vivaforever3333 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    1,155
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    103
    dnay e ko có j buồn , cũng ko vui, vì chẳng có ng iu, đi làm về lại nằm xem phim, xong rồi ngủ, 1 tuần cứ thế trôi qua nv.chỉ buồn cái là m vẫn cô đơn thôi, năm nay ko lấy chồng có lẽ ko dám vnha quá, năm sau thì ko cưới được.thậm chí bgio cũng chưa có ai .huuuuu
     
  4. kitty85

    kitty85 Thành viên mới

    Tham gia:
    5/2/2010
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Giờ thì đã hiểu tại sao mình không thể coi căn nhà mình đang ở là nhà của mình, ừ, nhà của 2 vợ chồng, ừ, đi đâu mình cũng bảo đấy là nhà mình, nhưng sâu thẳm trong lòng, mình không xác định được đấy là nhà mình...vì sao...giờ thì đã hiểu...tại sao anh luôn trách là mình không xác định đấy là nhà mình mà không tự hỏi tại sao mình lại luôn có cảm giác đấy...Buồn quá...Nghĩ đến mà nước mắt cứ trào ra...
     
  5. chipheo

    chipheo Sức Mạnh Tinh Thần

    Tham gia:
    20/10/2009
    Bài viết:
    3,378
    Đã được thích:
    1,645
    Điểm thành tích:
    863
    vẫn tốt hơn mình . có nhà mà chẳng muốn về :D
     
  6. handheld1711

    handheld1711 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    2,159
    Đã được thích:
    350
    Điểm thành tích:
    173
    Đôi lúc cảm thấy mệt mỏi...đôi lúc cảm thấy chút chán nản muốn lùi bước...nhưng hãy cố lên để làm mọi thứ như đã dự định và cố gắng kết quả cũng sẽ như dự định.

    Đôi lúc lại cảm thấy nhớ, thật nhớ một ai đó mà định hình một ai đó cố định lại chả rõ...Yêu là thế nào nhỉ?? Có phải mình là một đứa quá lý trí mà không biết yêu không? Nếu không lấy chồng sớm, chắc dễ mình chả thích lấy chồng nữa lắm
     
  7. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Làm gì cho hết 2 ngày cuối tuần nhỉ???????
     
  8. vivaforever3333

    vivaforever3333 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    1,155
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    103
    e lại buồn rồi.all là do e thôi.e quá tcam, cứ hay snghi về những điều đã qua.thậm chí snghi cho họ quá n, mà đkhi không nghĩ cho bản thân m.đkhi e quá mềm yếu, nhưng có những lúc lại quá cứng rắn.ôi thứ 7 buồn
     
  9. Babyeah

    Babyeah Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    11/7/2009
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Làm thế nào để em có thể gặp anh... chỉ 1 lần thôi...
     
  10. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Làm sao để giải quyết cái đống này nhanh gọn chính xác đây?
     
  11. Hanhbee

    Hanhbee XuanHanh.com

    Tham gia:
    28/3/2008
    Bài viết:
    3,607
    Đã được thích:
    842
    Điểm thành tích:
    823
    Mới vừa đi thăm cậu về. BVUB đông nghẹt người. Cả bệnh nhân và người nhà trông ai cũng có vẻ mệt mỏi và cùng một màu xám.
    Xen kẽ giữa đám xám là những cái đầu nhẵn thín, mặt vàng ủng, vẻ mệt mỏi và đau đớn hiện rõ....
    Thỉnh thoảng một cái xe đẩy ngang, em bé chỉ với 1 chân còn lại thõng xuống. Tay vẫn còn đeo chiếc lắc bạc leng keng.
    Một mẹ tranh thủ giữa các cơn đau đưa tay vén tóc cô gái ngồi cạnh, một sắp trở về cát bụi và một đang phơi phới sức sống đang ngồi đó. Chắc hai mẹ con đang cùng có một điều ước...
    Cổng viện vẫn và một cảnh hổ lốn xen kẽ và chen lấn. Dưới cái nắng oi gắt của SG, mùi cơ thể nhễ nhại mồ hôi, tiếng còi và khói bụi tự nhiên thấy thân thương lạ.
    Tự nhiên thấy yêu cuộc đời này lắm lắm, thấy mình thật may mắn!!!!!!!!
     
  12. vivaforever3333

    vivaforever3333 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    1,155
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    103
    nhiều tâm trạng , n cảm xúc qua ko viết ra được
     
  13. BEHUY

    BEHUY 0908.990.868-0938.152548

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    9,135
    Đã được thích:
    1,869
    Điểm thành tích:
    863
    chưa tập trung làm việc dc .... mà lang thang trên mạng .... làm việc có ích với khả năng hiểu biết của mình .......có giới hạn .
     
  14. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Chỉ có thể nói 1 từ là chán. CHÁN CHÁN CHÁN...GHÉT GHÉT GHÉT...MUỐN THOÁT KHỎI TÂM TRẠNG NÀY QUÁ. SAO " " GHÊ GHỚM QUÁ, ĐÁNG SỢ QUÁ.
     
  15. bonbon08

    bonbon08 Em Bon Lịch Tịch Bịchhhhh

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    2,781
    Đã được thích:
    456
    Điểm thành tích:
    173
    Hãy tìm niềm vui từ những điều đơn giản nhất.
    1. Vui vì hôm nay trời đẹp, ko phải mặc áo mữa, ko phải chịu cảnh quần áo ẩm ướt, chiếc quần trắng của mình ko bị lấm lem....
    2. Vui vì hôm nay ngủ dậy con vẫn khoẻ mạnh, vui tưởi và bi bô nói" Mẹ ơi, yêu mẹ lắm"...
    3. Vui vì ko đi làm muộn mặc dù ko được ăn sáng...
    4. Vui vì buổi trưa được đi ăn với chị bạn thân hai đứa bô lô ba la toàn chuyện trên trời dưới biển
    5. Vui vì mình vẫn có một công việc ổn định để đi làm và đủ tiền nuôi cục cưng bé nhỏ
    6. Vui vì hôm nay mình đã hết viêm họng và cảm thấy khoẻ hơn hôm qua
    7. Vui vì hai vợ chồng chat chit nói chuyện phiếm mà ko phải là cãi cọ
    8. Vui vì đứa bạn thân gần băm thông báo ngày ăn hỏi...
    .............
    Hãy nhìn xung quanh mình và thấy còn rất nhiều niềm vui.
    Sau cơn mưa trời lại sáng............................
     
  16. Mối Con

    Mối Con Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/2/2007
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Chúc các mẹ một ngày hạnh phúc, vui vẻ
     
    Sửa lần cuối: 2/3/2010
  17. vivaforever3333

    vivaforever3333 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    1,155
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    103
    nhiệt huyết cả ngày giảm mạnh,mẹ gọi điện nói " hôm chủ nhật bố gọi ra hỏi con có đi đâu không ,con tloi không " bố nói với mẹ, đấy 29 tuổi rồi mà chủ nhật vẫn ở nhà thì làm sao mà lấy được chồng.ôi ! chưa bgio cái ham muốn lấy chồng lại mạnh mẽ trong m đến nv.thậm chí ý định kinh doanh trong m đã bị dập tắt vì bố bảo cứ lo lấy chồng đi đã rùi kdoanh sau.m bít bm lo và buồn nhưng m cũng b không kém chứ, cũng xinh xắn chứ đến nỗi nào mà .......
     
  18. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Mấy hôm nay chẳng hôm nào tâm trạng được thoải mái! Lúc nào cũng căng thẳng! Mệt mỏi, ngủ chẳng tròn giấc. Bình yên thật sự hay tất cả chỉ là gắng gượng?
     
  19. cun_1072008

    cun_1072008 Iu 3 bố con nhất trên đời

    Tham gia:
    13/3/2009
    Bài viết:
    23,640
    Đã được thích:
    5,969
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ko vui, ko buồn, mà CHÁN! chán vì cái file vừa hoàn thiện máy bị lỗi cài lại bi h ko đọc được, bao nhiêu công sức, bực cả mình.
    Nhớ con gái quá!!!
     
  20. fisrtnlast

    fisrtnlast Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/2/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    1 chút thất vọng, 1 chút hồi hộp, 1 chút cắn rứt, 1 chút ích kỷ
     

Chia sẻ trang này