Ðề: Quận Hà Đông vui nhất, đông nhất, đoàn kết nhất! vào điểm danh cái nào. lâu lâu phải vào sợ cả nhà quên mẹt ý chứ
Ðề: Quận Hà Đông vui nhất, đông nhất, đoàn kết nhất! Tình hình này chắc hôm nay mưa suốt ngày rồi cả nhà ạ. Chỉ khổ những mẹ nào phải đi ngoài đg thôi
Ðề: Quận Hà Đông vui nhất, đông nhất, đoàn kết nhất! sau mấy ngày nắng nóng, trời đã hạ nhiệt và có mưa, nhưng trời mưa đi làm và đưa con đi học thật là khổ phải ko các bác
Ðề: Quận Hà Đông vui nhất, đông nhất, đoàn kết nhất! Lại chém. Vào đây thì đương nhiên là người Hà đông roài. Hỏi khu nào là khu nào ở Hà đông ấy. Người mới thì chả thèm wc toàn canh đi bắt bẻ người khác. Thua bác roài
Ðề: Quận Hà Đông vui nhất, đông nhất, đoàn kết nhất! bác chinh thông cảm, mấy hôm vừa roài thời tiết nắng nóng quá đó mừ
Ðề: Quận Hà Đông vui nhất, đông nhất, đoàn kết nhất! Hôm nay mát trời rồi cả nhà ui! Thay đổi thời tiết đột ngột mệt mỏi ghê!
Ðề: Quận Hà Đông vui nhất, đông nhất, đoàn kết nhất! Giờ mình mới lặn lội tìm được trang này, mình ở Hà Đông đây, cho mình nhập hội với nhé!
Ðề: Quận Hà Đông vui nhất, đông nhất, đoàn kết nhất! Cả nhà ơi, có ai bjt địa chỉ làm khung nhôm kính chất lượng tốt, giá cả phải chăng ko chỉ giúp em với ạ?
Ðề: Quận Hà Đông vui nhất, đông nhất, đoàn kết nhất! Cụ thể em làm cái gì anh tư vấn cho vì cái này anh cũng có thời gian tiếp xúc với nó roài, he he he?
Ðề: Quận Hà Đông vui nhất, đông nhất, đoàn kết nhất! em chào các bác dạo này lap của em đi bệnh viện nên hơi bị lười buôn
Ðề: Quận Hà Đông vui nhất, đông nhất, đoàn kết nhất! vừa đánh dấu topic của bác hôm nào ủng hộ bác nhé! em mê món chả cá lắm!!!!!!!
Ðề: Quận Hà Đông vui nhất, đông nhất, đoàn kết nhất! Cụ thể là em mún làm cửa chính và cửa WC ạ, đợt trc nhà em cũng làm rùi mà để mất sdt của thợ . Bác xem tnao giúp em cái
Ðề: Quận Hà Đông vui nhất, đông nhất, đoàn kết nhất! hồi bé em ở Hà Đông thì có được gia nhập hội này ko nhỉ? bây h e vẫn còn bà nội ở Hà Đông, vẫn về chơi thường xuyên ^^
Ðề: Quận Hà Đông vui nhất, đông nhất, đoàn kết nhất! 5-5 nhà em buồn quá, chả làm tết gì cả. Vì gia đình có chuyện không vui!
Ðề: Quận Hà Đông vui nhất, đông nhất, đoàn kết nhất! nhà mình hôm qua mua mận về, rửa sạch sẽ cho ra đĩa để hôm nay thắp hương, cu trâu ở đâu chạy tới, nhón ngay 1 quả cho vào miệng, thế là đi toi luôn. mẹ nó có chuyện gì buồn thế, có thể chia sẻ bớt với mọi người trên hội thì cứ share mẹ nó nhé.