Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . hihi nếu đổi được như đổi đồ, chắc sẽ ko ai lâm vào tình cảnh chán đi làm vì mỗi hôm sẽ có 1 công việc khác nhau
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . Sao cũng có nhiều người giống mình thế nhỉ? Cứ mỗi sáng thức dậy em thấy chán nản vô cùng khi nghĩ đến công ty hôm nay m sẽ ntn. Muốn nghỉ quách đi cho nhẹ cái đầu nhưng chồng thì vừa thất nghiệp, đang xoay sở đi xin việc. Lương của chồng tháng trước xác định ko đòi được. Trong nhà còn có hơn 200k, vợ đổ xăng thì chồng thôi và chồng đổ thì vợ thôi. Chán lắm mà ko dám kêu sợ các cụ ở quê càng thêm lo nghĩ
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . Phải cố gắng và túc tắc cho qua giai đoạn này nhé các bạn ơi, nghỉ việc lúc này k phải là ý hay, 1 tháng mà 2 VC k có lương là phải về quê ăn bám các cụ đấy. Sợ lắm
3 Tuần nay em cũng rơi vào trạng thái này giống các mẹ. Không muốn nghĩ đến công việc, trong khi đó có cả núi việc chất đấy. Muốn vứt hết đi. Hic. Làm hùng hục, tiền chả thấy đâu.
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . Hic sao em cũng có tâm trạng chán ngán như vậy: em đang làm ở cty nước ngoài, áp lực và mệt mỏi quá, em cũng muốn nghỉ nhưng nghỉ thì chưa biết làm ở đâu vì e chưa có chỗ mới, điều quan trọng em ko muốn ở nhà ăn bám bố mẹ nên tự nhủ vừa làm vừa tìm chỗ khác. hx
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . Em vừa mới nghỉ việc từ đầu tháng này rồi. Ở nhà buôn bán online cho rảnh đầu óc.
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . Đi làm mà sáng ra cứ nghe ngóng xem có ốm k để xin nghỉ thì nên tìm 1 công việc mới chị ạ :">
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . kiếm tiền càng ngày càng khó khăn các chị nhỉ? e lad sinh viên, vẫn đc bố mẹ nuôi nên cũng chưa thấu hiểu đc nh lắm. nhưng dạo này có tập tành buôn bán nên cũng thấy quí đồng tiền quá . hihi chúc anh chị sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này ạ !
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . Mình thì muốn có một cv ổn đinh và kd online nữa... Chắc sẽ chán nhưng vì tính lâu dài phải gắng lên thôi.
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . mẹ thì cần ổn định vì cv áp lực, stress, mẹ thì ổn định rồi lại muốn có động lực, thăng tiến, đúng là trong chán ngoài thèm nhỉ
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . Sao chị giống em thế, có thể do em mệt mỏi quá, mà lương thì chậm mãi chả thấy sếp ý kiến gì... làm công ăn luong mà chả thấy lương đâu hết
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . mình thấy bạn số nhàn , được chiều từ bé thì phải nên tâm lý không có gắng , phấn đấu ăn vào máu rồi nên dễ nản và chán, chắc gia đình cũng khá nên bạn không phải lo bươn chải kiếm sống
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . Là phụ nữ làm ngoài để có lương cao e thấy quá vất vả và không được đánh giá cao. Ước gì mình là đàn ông. Lúc nào sếp cũng nói trong 3 đời kế toán trưởng, e là người làm được nhiều cái tôi cần, có khả năng nhưng lương thì thấp tèo. năm đầu vào doanh số 25 tỷ lương 8tr, năm sau 40 tỷ, lương vấn thế, hơn nhân viên 2tr liệu có chịu được áp lực mãi thế này không. Càng ngày càng bức xúc trước mọi chế độ của sếp, cty làm ăn được mà chế độ đãi ngộ càng giảm, sếp vừa có gửi thông báo đi du lịch Đà Nẵng cuối tháng này, và 4 ngày sau lại thay đổi đi Cửa Lò. Cả công ty đều ngán ngẩm, văn phòng có 9 người, 5 người ngoại đạo............sợ sếp Thanh Hóa thật......................
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . em cũng mệt mỏi vì công việc quá. Lại còn học hành nữa. Sắp ko chịu nổi nữa rồi
mình cũng đang chán đi làm rồi. muốn ở nhà chăm con thế. ở nhà mấy tháng với con cũng ko bị stress. nhưng đi làm vẫn thấy mình yêu đời, yêu cuộc sống hơn.
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . Cũng đang chán đi làm lắm rồi đây, ko vì abcxyz... thì chắc nghỉ luôn cho xong.
Ðề: Re: Bỗng dưng chán đi làm . Mẹ Thủy Ngọc cũng giống mình quá, có đợt bức xúc sếp, mình cũng xin giấy viện giả vờ về quê điều trị 1 tháng để chăm con, nhưng ở nhà mãi lại chán, nghĩ đi nghĩ lại đi làm mới yêu đời lại, thôi vậy sống chung với lũ chứ biết làm sao, hôm nay một mẹ vừa mới đăng một bài đại để là hãy cố gắng yêu công việc của mình, dù ko đúng sở thích.
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . làm vì tiền nên áp lực là phải. Bạn thử làm việc không vì tiền mà lúc nào cũng chăm chăm săn đón giúp đỡ người khác xem có hạnh phúc, vui vẻ khi di làm không nhé. Hãy nghĩ xem khi bạn đc một ng giúp đỡ bạn sẽ thấy ntn thì hãy giúp đỡ ng khac như cách mà bạn muốn ng khác giúp mình. Cá nhân mình thấy ở VN thủ tục vẫn còn rườn rà nhức nhối, đi làm hay xin một giấy tờ gì mà làm cả ngày cũng k xong, đó còn là đi xin, mang ơn ng khác mà vẫn còn bị như vậy nhé. Nên tìm một công việc làm chủ làm là tốt nhất sẽ không còn áp lực về tg và $ nữa