Chào các ACE trên diễn đàn, mình có điều này cần chia sẻ. Chuyện là khi mình cho đứa em nhà chú đi giao hàng và thu tiền hàng cho mình, Đã thống nhât là sau khi thu tiền thì phải mang về trả luôn trong tuần. Hoặc chậm nhâá là trong 1 tháng. - Được tháng đầu, nó làm đúng, cứ sau 2 tuần nó mang tiền hàng thu được trả mình và nhận tiền công của nó ( tiền công khá cao chứ ko thấp- tính ra mỗi tháng nó được 6 triệu) - Thế nhưng tháng thứ 2 đi làm, nó cầm tiền của mình và không thấy mang trả, tới lúc đòi nó bảo: " Cho em vay luôn nhé".... Mình đồng ý cho nó giải quyết việc tới tháng sau. Nhưng tháng thứ 3 đã hết và nó cầm tiền của mình ( cả hàng và tiền) ko trả. Mình gọi ko được, nt nó không trả lời. Dùng số khác gọi thì nó vẫn nghe, nhưng khi nghe giọng mình alo một cái là nó cúp luôn. ( số tiền là 14 triệu) - Nó là em nhà chú ở quê, nhưng khi gọi cho bố mẹ nó, thì bố mẹ nó bảo :" Việc của em nó đi làm, chú thím không biết đâu" Trong khi, mình nghi ngờ nó mang tiền về cho bố nó xây thêm cái tầng 2 ở quê. và tiêu sài Gái gú....hết. Bây giờ không có cách nào gọi được nó để lấy tiền, và khả năng thằng này đã tiêu hết tiền hàng của mình là rất cao. + qua đây, mình chia sẻ với các anh chị em đang làm kinh doanh - Thời buổi này, ngoài vợ, chồng ra... các anh chị em không nên tin bất kỳ ai để giao tiền, giao hàng, hay cho vay. Vì một khi số tiền lên tới một ngưỡng nào đó, Con người sẵn sàng thay đổi Bản Chất luôn. Có ngừoi vì vài tỷ, vài trăm triệu, có người chỉ vài triệu vài trăm ngàn nhưng sẵn sàng Đánh đổi nhân cách ngay......... + vừa rồi trên làm cha mẹ cũng nhiều vụ lùm xùm rồi. Có ngừoi thì Có Nhân cách, cố gắng gượng dậy để Trả nợ, có kẻ thì Bùng luôn.............Nên mọi người phải hết sức cảnh giác và cẩn thận, Hôm trước, linh tính thế nào tự dưng mua cái Khóa Chữ U về khóa xe máy ( vì xe toàn để ngoài Hiên - nhà chật) - vậy mà hôm sau, nhà hàng xóm bị mất xe. Vì mọi khi cả dãy nhà, dãy trọ mọi người thường không khóa xe, chỉ khóa nguyên cổng. CHÚC MỌI NGƯỜI VUI VẺ
Ðề: Đừng cho người thân vay tiền đồng ý với bạn là bây giờ kt khó khăn, nhiều người lợi dụng thân tình để vay mượn rồi xù luôn. nhưng thật ra nếu họ hàng gặp khó khăn quá thì mình nghĩ nếu có đk chúng ta cũng nên cho họ vay một ít. mình nghĩ trường hợp của bạn là vì bạn tin tưởng người thân thì cho mượn, chứ đâu phải họ gặp khó khăn gì cần giúp đỡ, chỉ thế thôi mà bạn không cho người họ hàng khác cần giúp đỡ thật sự thì cũng không nên, tiền bạc có mất thì nghĩa tình, phước đức sẽ đến và ở lại thôi mà
Ðề: Đừng cho người thân vay tiền nói chung là cũng tùy ng, nếu là ng thân của mình thì mình sẽ bít tính cách và phòng tránh Với lại trong cv mình cũng ngại nhờ ng thân, vì sợ phát sinh các vấn đề về tiền bạc rùi nao sẽ mất lòng nhau, khó ạ Nếu hợp tác làm ăn ta nên hợp tác với ng ngoài, vì ng thân nhìu cái cả nể và khi cãi vã dễ mất lòng nhau
Ðề: Đừng cho người thân vay tiền nghe bạn nói cũng có vẻ có lý. ước gì những ngừoi họ hàng nhà mình đều tốt giống như họ hàng nhà bạn. Ước mơ quá đi. Tớ chẳng hiểu sao họ hàng nhà tớ ở quê.... cứ vay là ko bao giờ hẹn ngày trả, mà tới khi phài trả là Như kiểu đi Vay họ không bằng. Rất ức chế tưởng cái thằng em này nó được ăn học ở HN thì sẽ khác, nhưng nó giôgns hệt những người họ hàng ỏ quê... chán thế không biết
Ðề: Đừng cho người thân vay tiền chị nói đúng lắm, sau này em đã rút ra bài học cho mình. Nhưng kiểu mình lớn hơn, cứ thương thương các em, tạo công ăn việc làm cho chúng nó, nhưng xong việc, chúng nó lại bảo mình bóc lột chúng nó. - Không chỉ thế lực thù địch đâu, cả bố mẹ nó cũng nói mình thế mới bực chứ. Mà ko hiểu với sức học Cao đẳng Công nghiệp thì nó làm ở đâu cho được 6 triệu/tháng bây giờ, Công việc thì cũng ko nặng nhọc lắm, tính thời gian thì có khi toàn làm 6h/ngày là cùng
Ðề: Đừng cho người thân vay tiền Nhà tớ cũng cho vay rồi mất bao nhiêu tiền nhưng mà khó lắm cơ. Người thân hỏi chẳng lẽ không cho mặc dù biết cho vay là mất
Ðề: Đừng cho người thân vay tiền Đồng ý với quan điểm của mẹ này, tớ cũng hạn chế tối đa nhờ hoặc kết hợp làm ăn với người thân, tiền - bạc mà, nhiều khi thẳng thắn thì mất lòng họ hàng mà cả nể thì thiệt mình, nhiều khi họ cũng ko thông cảm cho mình đâu, cứ nghĩ là ko có con cháu họ làm cho mình thì mình tèo ý, haizzzzz
Ðề: Đừng cho người thân vay tiền Mình cũng thấy cho người thân vay, khó đòi. Nhiều khi cứ cả nể tính họ hàng đâm ra........thiệt thân!
Ðề: Đừng cho người thân vay tiền Họ hàng nhà em thì không vđ j, toàn nhà khá hơn nhà em, chỉ người quen là hỏi, ngại quá thì cho vay 1 ít thui
Ðề: Đừng cho người thân vay tiền MÌnh thì thấy làm ăn cứ làm với người ngoài là dễ nhất. Làm với họ hàng có vấn đề gì họ lại trách mình thế nọ thế kia.Mệt người. Tốt nhất là không liên quan tới tiến bạc.
Ðề: Đừng cho người thân vay tiền Đúng như bạn nói, có tý của dù ít hay nhiều mà mất cũng xót và tức lắm. Phải thật cảnh giác bảo vệ công sức do mình chắt chiu
Ðề: Đừng cho người thân vay tiền chẳng lẽ cứ mỗi lần vay mượn là phải viết giấy và nhờ hàng xóm làm chứng. Mình thì có lần phải bán cả xe, cả laptop để trả nợ cho đúng hạn. Còn mấy người hàng xóm, chú bác, anh em ở quê, vay xong là tịt luôn, 2 -3 năm coi như Cho Biếu luôn. - Có lần mình ức quá bảo thẳng vào mặt ông chú : thôi, chú vay hẳn 5 10 triệu đi cho bõ đòi, chứ cứ vay 1 triệu với 500k đòi mệt lắm.... thế mà vẫn cứ trai mặt vay mượn, xong lặn luôn, lần nào trả cũng ầm cả làng xóm - vì Phải Trả tiền.
Ðề: Đừng cho người thân vay tiền Tết nhớ inbox cho em, mua mấy quả Phật thủ nhé.................................... - tiền cho bao nhiêu cũng được, ko tiếc, nhưng Vayy rồi thì 1 đồng cũng phải trả chứ. Bực mình lắm nhưng mà nói ra lại bảo mình ki bo này nọ
Ðề: Đừng cho người thân vay tiền Chia sẻ với chị, đúng là động đến tiền dễ làm thay đổi bản chất của họ ý
Ðề: Đừng cho người thân vay tiền Chia sẻ với chủ top, thời buổi này chỉ anh em ruột thịt mới tin đc thôi
Ðề: Đừng cho người thân vay tiền em cũng ngại cho người quen vay lắm,lúc vay thì dễ sao lúc lấy về khó thế như đi xin ấy nản
Ðề: Đừng cho người thân vay tiền cám ơn mẹ nó đã chia sẻ.....cũng tùy ng mẹ nó ạ.....đáng nhẽ mẹ nó phải nhìn ng rồi mới tin dùng ạ.....................
Ðề: Đừng cho người thân vay tiền Mình cũng đang sợ đây vì nămnay có thằng em lên học đại học, Mình sẽ lo cho nó chỗ ăn, chỗ ở, học hành, nhưng chỉ sợ nhất, sau này nólại giống ông chú út của mình ở quê thì đau lòng lắm ( bố mình ngày xưa cũng giống mình mbây giờ - lo cho em ăn học, lấy vợ cho nó, dạy cho nó cái nghề, cho nó tiền .... rồi bây giờ nó chửi cả từ Bà nội tới anh trai, chị dâu - đau lòng lắm, ) nên bố mình vẫn cứ dặn mình : thôi thì cứ tin Vào bản thân mình thôi, đừng trông mong gì thằng em. Dù có lo cho nó thì cũng đừng bao giờ hy vognj nó sẽ tốt với mình. Coi như nó là cái duyên, cái nghiệp vậy....... Thằng em con nhà chú kia - bây giờ lộ rõ bản chất hệt bố mẹ nó, Mình đang nghĩ có nên Bố thí cho nó luôn không, hay Bằng mọi giá phải lấy lại
Ðề: Đừng cho người thân vay tiền em cũng chỉ cho vay 1 ít thui , chứ ko thì vay dễ mà đòi khó em thấy đau đầu lắm, hiii
Ðề: Đừng cho người thân vay tiền Nhà mình trước cũng có 1 trường hợp vậy nên giờ thì cho hẳn 1 khoản nho nhỏ thôi chứ không cho vay nữa