Ðề: Sáng nay em đã cáu với mẹ chồng - Hối hận quá ơ! nói lên đây có ích j mẹ nó! tốt nhất mẹ nó chủ động đi xin lỗi bà đi! nghe mẹ nó kể thì bà là ng khá biết ý đấy chứ ! ko cáu lại với con dâu ! mẹ nó thành thật xin lỗi bà, chắc bà cũng ko so đo j đâu!
Ðề: Sáng nay em đã cáu với mẹ chồng - Hối hận quá Mình cũng nhiều lúc trong trường hợp này lắm, chỉ vì giận con thành ra cáu gắt với bà. Nhg bạn đừng lo chắc bà sống với mình bà cũng hiểu tính mình chứ, lúc nào có con ở đó bạn nói xin lỗi bà một câu cho bà mát ruột.
Ðề: Sáng nay em đã cáu với mẹ chồng - Hối hận quá mình k nghĩ như bạn, mình nghĩ nói xin lỗi trên này là lòng thành rồi biết suy nghĩ lại những việc mình đã làm là tốt lắm rồi, cũng k cần phải nói ra với mc là "con xin lỗi mẹ" đâu, mình cũng có vị thế của mình một chút, quan trọng là sau đó bạn làm gì để giải hòa với bà, vd làm món gì bà thích ăn, quan tâm bà hơn 1 chút, lúc nào vui vẻ thì nói chuyện kiểu ntn: thằng bé ốm đúng là làm đầu óc con cũng mụ mị cả lên, stress quá lại thành ra cáu gắt mẹ đừng để ý nhé...
Ðề: Sáng nay em đã cáu với mẹ chồng - Hối hận quá Bạn nên xin lỗi trực tiếp bà chứ viết lên đây thì bà có đọc được đâu!
Ðề: Sáng nay em đã cáu với mẹ chồng - Hối hận quá em với mẹ chồng cũng mới 1 lần to tiếng với nhau chỉ để tranh luận cho mọi chuyện rõ ràng xong 2 mẹ con vẫn nc với nhau
Ðề: Sáng nay em đã cáu với mẹ chồng - Hối hận quá mẹ chồng bạn lành đó, bạn biết lỗi là được rồi, có 2 mẹ con thì nhẹ nhàng xin lỗi mẹ vì con cáu ghắt nóng tính
Ðề: Sáng nay em đã cáu với mẹ chồng - Hối hận quá Biết lỗi là tốt rồi em a, con nhỏ ở với các cụ thì không tránh được những cái nhỏ nhặt nhưng trên hết là phải biết kềm chế, bà không cằn nhằn gì mình với chồng là tốt đấy chứ không còn làm chồng khó xử.
Ðề: Sáng nay em đã cáu với mẹ chồng - Hối hận quá em mà như này thì đời em coi như xong, mc chị thật là vĩ đại
Ðề: Sáng nay em đã cáu với mẹ chồng - Hối hận quá nghĩ đc thế này sau này sẽ ko cư xử vậy nữa đâu chị ạ
Ðề: Sáng nay em đã cáu với mẹ chồng - Hối hận quá Khổ nhỉ, mẹ mình mà có nhỡ cáu thế thì cũng chẳng sau đâu, cơ mà mẹ chồng thì mệt lắm đây, mình áy náy mà bà thì lại để bụng đấy, cứ cẩn thận, ko bỏ qua đâu huhu
Ðề: Sáng nay em đã cáu với mẹ chồng - Hối hận quá mn nói chuẩn đấy ........................................................
Ðề: Sáng nay em đã cáu với mẹ chồng - Hối hận quá Nếu là mình, tối về mình sẽ trực tiếp xin lỗi mc ngay, người già hay cả nghi và nghĩ dai lắm. Với chồng mình cũng sẽ kể. Mình nghĩ ai cũng có lúc cáu giận nhg mình chân thành thì chồng và mc sẽ hiểu, thông cảm và càng yêu quí mình hơn
Ðề: Sáng nay em đã cáu với mẹ chồng - Hối hận quá Thể hiện bằng hành động luôn đi mn, có đk MC tốt k phải ai cũng đk đâu nhé, haiz... chả bù cho mình....
Ðề: Sáng nay em đã cáu với mẹ chồng - Hối hận quá Các bà là hay nghĩ lắm nên mẹ nó chủ động xin lỗi bà luôn nhé.
Ðề: Sáng nay em đã cáu với mẹ chồng - Hối hận quá Nếu mẹ nó áy náy thế thì nên xin lỗi bà một câu. Bà vừa vui vẻ vì nghĩ mình vẫn được con dâu tôn trọng, mẹ nó cũng bớt áy náy trong lòng, mà quan trọng nhất là 2 mẹ con gần gũi nhau hơn. Nếu chuyện này qua rồi thì mẹ nó cũng nên rút kinh nghiệm lần sau, đừng để cụ phải buồn lòng nữa nhé.
Ðề: Sáng nay em đã cáu với mẹ chồng - Hối hận quá hihi , thế thì cụ giận chết, chị thử tìm hiểu xem cụ thích ăn gì hay nhu cầu gì, từ cái đó làm bàn đạp mà lựa lời xin lỗi thui ạ ^^
Ðề: Sáng nay em đã cáu với mẹ chồng - Hối hận quá e cũng nhìu bận như thế đấy, cơ mà tính e lại như đàn ông, chả thủ thỉ lại vs MC bg. vs cả.....
Ðề: Sáng nay em đã cáu với mẹ chồng - Hối hận quá lâu lắm mới gặp chị, chị đúng là con dâu hiếu thảo, mẹ chồng nàng dâu ít nhiều lúc nào chẳng có va chạm
Ðề: Sáng nay em đã cáu với mẹ chồng - Hối hận quá Chị nên xin lỗi MC 1 câu Vì dù gì thế là mình cũng hỗn đấy Chẳng mất gì lời nói chị ạ, có thể bà ko để bụng nhưng nghe mình xin lỗi bà sẽ thấy quý trọng mình hơn
Ðề: Sáng nay em đã cáu với mẹ chồng - Hối hận quá người việt nam rất ngại xin lỗi khi mắc lỗi, mẹ nó nên xin lỗi bà, nên thẳng thắn thì mới sống được, bà như thế là hiền đây mẹ nó ạ. Nếu mẹ nó ngại thì mẹ nó mua cái gì đó cho bà và nói chuyên vui, rrooif xin lỗi chuyện sáng nay, con hơi nằng lời, thế thôi mẹ nó ạ.