E bị tâm lý sợ lấy chồng các chị ơi!!!!!! cho e lời khuyên với

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vinh_pefume, 4/5/2013.

  1. Taoxanh170

    Taoxanh170 Thành viên mới

    Tham gia:
    4/11/2012
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: E bị tâm lý sợ lấy chồng các chị ơi!!!!!! cho e lời khuyên với

    Hức hức, em 24 tuổi nhưng sợ làm chuân ấy, mà cũng chưa làm chuyện ấy bao giờ, nghe bảo đau :"<. Chồng thì vẫn phải lấy thôi nhưng tâm lý rát là sợ :"<
     
    Đang tải...


  2. hoangvan87

    hoangvan87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/3/2012
    Bài viết:
    1,320
    Đã được thích:
    229
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: E bị tâm lý sợ lấy chồng các chị ơi!!!!!! cho e lời khuyên với

    Em vừa mới lấy chồng, hạnh phúc ngọt ngào. Rất thương yêu chồng nhưng trong lòng vẫn hoang mang. Cả chồng và vợ đều có những nỗi niềm mà sao ko thể chia sẻ nổi với nhau, để cả hai đều cảm thấy bất an
     
  3. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,691
    Đã được thích:
    2,098
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: E bị tâm lý sợ lấy chồng các chị ơi!!!!!! cho e lời khuyên với

    khi yêu cảm xúc nó là 1 chuyện nhưng khi lấy nhau rồi cảm xúc nó đạt tới khung bậc khác ngoài tình yêu ra còn có sự đồng cảm và dung hòa thì mới bền vững em ah
     
  4. rosenhp

    rosenhp Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/8/2015
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Em năm nay 29t đã có bàn trai nhưng chưa có dự định cưới và ngược lại rất sợ lấy ck. Nhưng e và bạn trai lần đầu tiên và đã lỡ có em bé. Chúng e đang tính cưới. Nhưng với e như 1 cực hình. Cứ nghĩ đến cưới ck là em thấy chán nản. EM cũng không biết bây giờ phải làm sao.
     
  5. meo_hu92

    meo_hu92 Thành viên mới

    Tham gia:
    13/11/2014
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    chỉ sợ lấy chồng mà 2 vc kinh tế khó khăn thì mới chán chứ còn no đủ dư dả tí chút là okie rùi
     
  6. oanhkiều

    oanhkiều Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/5/2009
    Bài viết:
    1,324
    Đã được thích:
    324
    Điểm thành tích:
    173
    Chuẩn tâm trạng giờ của em cũng thế ạ, nửa muốn lấy nửa không :D Muốn lấy vì năm nay em đã 27, ko cưới thì phải đợi 29 nhà em phản đối vì....già quá, nêu lí do phải sinh nở sớm cho tốt.bla..bla... Không muốn lấy vì chưa chuẩn bị tâm lí đối mặt với cuộc sống gia đình, 2 đứa xấp xỉ tuổi nhau, cũng đang làm công ăn lương, ở trọ, chưa nhà cửa. Lấy về còn sinh con đẻ cái, đối nội đối ngoại..mà nhất là mình ko còn tự do bay nhảy như giờ nữa :eek: Nên em cứ thấy sợ sợ, phân vân. Giá kinh tế vững hơn tí nữa thì yên tâm hơn rất nhiều ạ. :)
     
  7. baoboiboi

    baoboiboi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/5/2015
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Khi nào gặp đc đối tg khiến bạn vượt qua rào cản tâm lí đó thì kết hôn thôi.
     
  8. CherryJimy

    CherryJimy

    Tham gia:
    3/3/2012
    Bài viết:
    20,486
    Đã được thích:
    2,936
    Điểm thành tích:
    913
    Bạn e cũng thi nhau lấy ck rồi :D chả biết có sướng ko nhưng lúc yêu thì là sướng nhất, đc chiều chuộng nhất :D nên e cứ yêu đã, còn lâu mới cưới :D
     
  9. Open_Door

    Open_Door Kiếm thêm 2tr/thg quá dễ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    3,403
    Đã được thích:
    335
    Điểm thành tích:
    223
    Chồng chị cũng hiền lành lắm, mới cưới đc nửa năm thì thấy ko khác lúc yêu là mấy. Thỉnh thoảng vẫn đi ăn tối, ăn kem cùng nhau.

    E vẫn còn trẻ mà, kinh tế quyết định nhiều v đề e ạ, có tý vốn vài năm nữa cưới là oki
     
  10. Hamypham

    Hamypham Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2012
    Bài viết:
    1,422
    Đã được thích:
    199
    Điểm thành tích:
    103
    Đến, đâu hay đến đó hơi đâu mà lo xa vậy b
     

Chia sẻ trang này