Article: 6 khoảnh khắc vô giá mẹ nên tận hưởng cùng con yêu

Thảo luận trong 'vBCms Comments' bởi support, 6/6/2013.

  1. support

    support Super Moderator Staff Member

    Tham gia:
    7/11/2008
    Bài viết:
    8,184
    Đã được thích:
    3,690
    Điểm thành tích:
    2,113
  2. giaydantuongMD

    giaydantuongMD Banned

    Tham gia:
    11/6/2013
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Article: 6 khoảnh khắc vô giá mẹ nên tận hưởng cùng con yêu

    Các mẹ trang trí giấy dán tường phòng bé liên hệ với em nhé

    Giấy dán tường Minh Đạt
    Giấy dán tường Đức : 60.000đ/m2
    Giấy dán tường Hàn Quốc : 52.000đ/m2

    Mobile: 0983408632 - 0906035363 - 0422006686
    website: www.tuongdepnhasang.com - email: corp.minhdat@gmail.com
     
  3. alarmken

    alarmken Thành viên mới

    Tham gia:
    8/6/2013
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Rất ý nghĩa... Mình sẽ dành thời gian nhiều hơn cho con..
     
  4. nguyenthuyhoa

    nguyenthuyhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/10/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    393
    Điểm thành tích:
    123
    Giá mà lúc nào mình cũng nhớ được ra những điều này khi đi làm về nhỉ ?
     
  5. nguyenthuyhoa

    nguyenthuyhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/10/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    393
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Article: 6 khoảnh khắc vô giá mẹ nên tận hưởng cùng con yêu

    Giá mà lúc nào mình cũng nhớ được ra những điều này khi đi làm về nhỉ ?

    www.olm.vn
    Trang web miễn phí giúp trẻ phát huy khả năng với toán tiểu học.
     
  6. Mebikhotinh

    Mebikhotinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    7/2/2012
    Bài viết:
    1,124
    Đã được thích:
    103
    Điểm thành tích:
    103
    Đúng là những khoảnh khắc vô giá. Mình còn nhớ 1 lần con bị ốm nên không đưa đến lớp mà đưa con đến cty, cứ nghĩ là thứ 7 làm buổi sáng xong về rồi, nào ngờ hôm đấy họp hành rồi nhiều việc phát sinh tới 8h tối vẫn chưa về nhà. Vừa thương con, vừa bực mình vì phát sinh nhiều việc ngoài ý muốn. Nhưng con trai ôm cổ nói "Con yêu mẹ" thế là hết mệt luôn:)
     
  7. AnhBaHuy

    AnhBaHuy Thành viên mới

    Tham gia:
    23/6/2013
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    đâu phải ai cũng có tg đê làm tất ca mọi việc như thế. chậc. nhưng toàn việc nên làm ạ
     

Chia sẻ trang này