Ðề: Hội của những người vợ có chồng dễ thương** Trời không phụ ai bao giờ mà. Hãy cứ ước mơ và phấn đấu.
Ðề: Hội của những người vợ có chồng dễ thương** Cảm ơn bạn, thỉnh thoảng ghé qua cho hội thêm rôm rả nhé.
Ðề: Hội của những người vợ có chồng dễ thương** Em chỉ lang thang khi rảnh ở ct thôi ak, về nhà thì cả 2 nhóc liền. Chồng chị vẫn như ngày chị mới vào hội hihi.
Ðề: Hội của những người vợ có chồng dễ thương** Vẫn thế em à, dạo này sợ bia r*** nên chiều tối hay rủ vợ con đi thể dục quanh bờ hồ nhưng khói cay cả mắt.
Ðề: Hội của những người vợ có chồng dễ thương** Thế là tiến bộ hơn rồi chị ạ, sợ rb là vợ sướng được đi chơi. Em thích nhất là khi chồng ko rb thuốc lá, khi đó còn có thời gian cho vợ con chị nhỉ.
Ðề: Hội của những người vợ có chồng dễ thương** Mất cái này được cái khác mà em. Cứ vui vẻ đi cho con khỏe nha.
Ðề: Hội của những người vợ có chồng dễ thương** Chồng e cũng ít bia rượu thuốc lá nhưng mà hay cáu. Các mẹ cho e liều thuốc trị với.
Ðề: Hội của những người vợ có chồng dễ thương** ko cứ đâu mẹ nó ạ...còn tùy thuộc vào tính của từng người nữa ý......lựa nhau vậy
Ðề: Hội của những người vợ có chồng dễ thương** chồng cáu nhưng m cứ nhẹ nhàng toe toét thì cáu với ai?
Ðề: Hội của những người vợ có chồng dễ thương** chào cả nhà buổi sáng tốt lành nha. sáng nay xã bảo, sao em lại thế nhỉ, sao em lại có gương mặt tối hù thế nhỉ, sao em trang điểm lại ko bật đèn nhỉ hic
Ðề: Hội của những người vợ có chồng dễ thương** ôi, các mẹ đầy đủ chất dinh dưỡng thế, em với xã sáng nay ăn xôi lạc với ruốc thôi ạ
Ðề: Hội của những người vợ có chồng dễ thương** hi...............vì sợ các mẹ mải kiếm xèng mà quên bản thân nên mình mua luôn hộ ý mà
Ðề: Hội của những người vợ có chồng dễ thương** ui thế ah,hôm nay đầu tuần e vào sớm vậy. hiiii. chúc nhà mình đầu tuần vui vẻ và đắt hàng nhá
Ðề: Hội của những người vợ có chồng dễ thương** Chị đúng là kinh nghiệm. Nhưng mà ai mà toe toét được khi người khác cáu chứ nhỉ?
Ðề: Hội của những người vợ có chồng dễ thương** sáng nay đợi mãi không thấy mẹ nó mua hộ nên mình phải ăn mì tôm không người lái, hix hix
Ðề: Hội của những người vợ có chồng dễ thương** dạo này em ko kiềm chế bình tĩnh đc chồng cáu là em cáu lại luôn khỏi nghĩ