Chào mọi người mình là người mới trong diễn đàn này. giờ đây mình có chuyện gia đình mà thấy bùn lắm ko biết nên phải thế nào nữa mọi người góp ý kiến cho mình được không?. CHuyện là thế này nhà mình có 2 anh em trai, gia đình mình thì thuộc gia đình xuất phát từ nông nghiệp, mình thấy thương bố mẹ mình quá mà không giúp được gì cả, bố mẹ mình vất vả nuôi 2 anh em ăn học hiện tại thì mình vẫn đang đi học còn anh mình đã tốt nghiệp đại học rùi và cũng xin được công việc với lương cao, mình cứ tưởng bố mẹ sẽ đỡ vất vả hơn khi anh mình có công việc tốt và với mức lương cao đó có thể nuôi mình và gia đình ăn học tiếp nhưng mọi chuyện đâu được như mong muốn đâu, cuộc đời sao lại bất công vậy chứ anh mình vốn hiền lành, chịu khó mà đùng một cái anh mình mắc bệnh quái ác phải ở nhà nghỉ ko làm gì được cả hix, còn mình là người hay ốm nhất nhà suốt ngày cứ ốm và vào viện thường xuyên. nhiều khi về thấy mẹ ngồi khóc một mình mà không biết nên làm gì cả. sao cuộc đời lại bất công như vậy chứ. Bố mẹ mình đã vất vả nuôi 2 anh em ăn học tưởng đâu sau này được nhờ nhưng mọi chuyện đâu được như mong muốn đâu. Mình cũng biết nhiều gia đình còn khổ hơn và éo le hơn nhà mình nhiều nhưng sao cuộc sống nó chớ trêu như vậy. Mình nhiều khi nghĩ mà thấy chán ko biết nên phải như thế nào nữa Mong mọi người đưa ra ý kiến giúp mình được ko. Bây giờ gánh nặng lại đè lên đôi vai của mình rùi bố mẹ anh ông bà cả nhà đều trông chờ vào mỗi mình. mà mình thì hay ốm nên bố mẹ cũng bùn mình cũng chẳng biết phải như thế nào nữa, mình nói lan man quá nhỉ mọi người. dù sao chúc mọi người ai có gia đình hạnh phúc thì hãy trân trọng nó nhé.
Ðề: Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh buồn quá mọi người à chẳng biết phải làm sao nữa. Chúc anh bạn mau khỏi bệnh. Bạn cố gắng giữ sk để còn chèo chống gd.
Ðề: Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh buồn quá mọi người à chẳng biết phải làm sao nữa. Chúc bạn và gia đình sớm vượt qua khó khăn, bây h bạn là trụ cột trong gia đình, bạn phải cố gắng lên. Mọi ng chỉ còn trông chờ vào bạn thôi
Ðề: Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh buồn quá mọi người à chẳng biết phải làm sao nữa. Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh bạn ạ. Chúc anh bạn sớm khỏi bệnh để cùng bạn gánh vác chuyện gia đình!
Ðề: Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh buồn quá mọi người à chẳng biết phải làm sao nữa. Giờ hoàn cảnh bạn đã như vậy rồi, không được phép mềm yếu, không được phép buồn ủ rủ. Chính bạn cũng biết sức khoẻ bạn không tốt, vậy đầu tiên bạn phải cố gắng duy trì một tinh thần tốt, cố gắng nâng cao sức khoẻ bản thân. Mình hiểu là bạn đang rất bi quan và thấy mọi con đường dường như đều là ngõ cụt, nhưng vẫn phải đi bạn ạ! Chúc bạn, anh trai bạn cùng toàn thể gia đình sức khoẻ và nhiều may mắn, cố gắng lên!
Ðề: Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh buồn quá mọi người à chẳng biết phải làm sao nữa. chúc bạn sớm vượt qua được khó khăn, chúc gia đình bạn mạnh khỏe, Cố lên !
Ðề: Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh buồn quá mọi người à chẳng biết phải làm sao nữa. Chúc anh bạn mau khỏi bệnh. Bạn cố gắng giữ sk để còn chèo chống qua khó khăn
Ðề: Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh buồn quá mọi người à chẳng biết phải làm sao nữa. hãy cứ cố gắng làm việc và sống thui bạn ạ, giờ bạn còn có gia đình, bm bên cạnh, vẫn còn có ng động viên chăm sóc mà, hãy vui vì điều đó
Ðề: Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh buồn quá mọi người à chẳng biết phải làm sao nữa. cảm ơn tất cả mọi người đã động viên mình. mình sẽ cố gắng những chắc cũng cần phải có một thời gian nào đó vì nó là một cú sốc với mình đôi khi mình tưởng chừng như cuộc sống sao lại bất công đến như vậy.
Ðề: Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh buồn quá mọi người à chẳng biết phải làm sao nữa. Cố gắng lên, em gái nhé! Người còn làm ra của mà! Em chịu khó ăn uống, đừng nghĩ ngợi nhiều cho tinh thần thoải mái! Chị hiểu là mọi thứ đều cần có thời gian nhưng nếu em mạnh mẽ và không quá bi quan thì mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn, em ạ!
Ðề: Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh buồn quá mọi người à chẳng biết phải làm sao nữa. mỗi nhà mỗi cảnh cuộc sống khó khăn quá. đến khỏe còn khó khăn huống chi là ốm mọi người chỉ có thể động viên tinh thần bạn cố gắng thui, còn lại tự bạn và người thân phải cùng động viên nhau chèo chống vượt khó là chính hãy đọc 2 cuốn: Nhân Quả của thiếu tướng Chu Phác và Nguyễn Đức Cần - nhà văn hóa tâm linh biết đâu lại mở ra cho bạn và gia đình 1 con đường sáng?
Ðề: Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh buồn quá mọi người à chẳng biết phải làm sao nữa. Chị cố lên nhé. Mong cho anh trai chị sớm khỏi bệnh để giúp gđ
Ðề: Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh buồn quá mọi người à chẳng biết phải làm sao nữa. đọc tâm sự của bạn mình cũng chẳng biết nói gì,mỗi nhà mỗi cảnh bạn ạ hãy cố gắng lên nhé,chuc gia đình bạn sẽ sớm gặp may mắn mọi ngừoi đều mạnh khỏe nhé
Ðề: Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh buồn quá mọi người à chẳng biết phải làm sao nữa. Cố gắng lên anh, ông trời không tiệt đường sống của ai đâu, chúc anh vui, khỏe.
Ðề: Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh buồn quá mọi người à chẳng biết phải làm sao nữa. cô gắng vượt qua khó khăn này nhé, cuộc đời là vậy...(
Ðề: Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh buồn quá mọi người à chẳng biết phải làm sao nữa. Chúc anh bạn mau khỏi bệnh, chúc bạn có đủ sk để chèo lái gd. Gd tớ cũng đang trong kỳ khủng hoảng đây, buồn lắm nhưng cũng đành cố gắng thôi
Ðề: Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh buồn quá mọi người à chẳng biết phải làm sao nữa. chúc bạn sớm khỏe mạnh cố gắng giữ gìn sức khỏe để còn tiếp sức gia đình...
Ðề: Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh buồn quá mọi người à chẳng biết phải làm sao nữa. Cố lên bạn, bạn học hành cho tốt sau ra trường phụ giúp bố mẹ và chữa bệnh cho bạn và anh bạn nhé!