Ðề: Chỉ muốn khóc, muốn hét lên thôi, giúp em với Mẹ nó cho em làm quen với nha. Em cùng hoàn cảnh với mẹ nó, chỉ khác là giờ em chưa kết hôn, mới có ngy thôi ạ, hihi
Ðề: Chỉ muốn khóc, muốn hét lên thôi, giúp em với Em nghĩ nếu đã rõ ràng thì ko phải mất thời gian đối chất làm j nữa cho mệt mỏi mẹ nó ạ, chỉ thêm mệt mỏi vào mình, mà nói chuyện nhiều có khi chủ top lại mềm lòng, lại quay lại, ôi chán chán. Thà rằng ko biết đã đành, còn biết người có tính trăng hoa thì nên tránh xa và ko cho thêm cơ hội nào hết. Vì nếu cho ng ta cơ hội thì ai cho mình cơ hội, người khổ rốt cuộc là chị em phụ nữ chúng ta, sau đó là các bậc sinh thành chúng ta đau khổ vì nhìn con gái yêu héo hắt từng ngày thôi ạ
Ðề: Chỉ muốn khóc, muốn hét lên thôi, giúp em với M nghĩ vs một chuyện nếu đơn giản hóa vấn đề thì sẽ bình thường, còn nếu đề cao vấn đề lên sẽ thành nghiêm trọng ko thể chấp nhận được. Vấn đề người yêu bạn bây giờ là người thế nào? Con người ta biết mọi thứ rồi chán, tránh còn hơn ko biết gì rồi bất chợt biết là lao vào như con thiêu thân. Đàn ông nên biết nhiều thứ cả tốt cả xấu thì hay hơn bạn ạ. M chỉ thấy việc cứu nét nếu để người khác biết thì đúng là không hay ho gì, nhưng mà đó là quá khứ, cũng ko nói lên gì nhiều ở hiện tại nếu như giờ anh ấy ko vậy nữa (tất nhiên cái này lại phụ thuộc vào sự tinh tế của bạn thôi). Bình tĩnh, sáng suốt, đừng lý tưởng hóa điều gì b sẽ có câu trả lời cho m nhé.
Ðề: Chỉ muốn khóc, muốn hét lên thôi, giúp em với Có rất nhiều người cứ quanh quẩn không thoát ra được 1 chữ Yêu, haiz, mình cũng đang buồn quá
Ðề: Chỉ muốn khóc, muốn hét lên thôi, giúp em với Mối tình nào chẳng từ bỏ được hả chị? không phù hợp thì bỏ thôi chứ biết làm sao
Ðề: Chỉ muốn khóc, muốn hét lên thôi, giúp em với Vâng, em cảm ơn nhiều lắm. Thực sự bây giờ e không phân biệt được thật giả nữa, em cũng không suy nghĩ được gì, cả ngày hôm nay đau khổ và như người điên vậy
Ðề: Chỉ muốn khóc, muốn hét lên thôi, giúp em với Hix, mình ko thích tư tưởng cam chịu này lắm. vì bản thân bạn chủ top có nhiều lựa chọn, bạn còn quá trẻ, chẳng việc j phải thế cả. Hi, nhưng qdinh ở đây là ở bạn chủ top. vấn đề em muốn hỏi ở đây là "cứu net" là j thế ạ, e có nghe nhiều nhưng chưa thực sự hiểu sâu sa lắm. hix, các mẹ đừng ném đá em
Ðề: Chỉ muốn khóc, muốn hét lên thôi, giúp em với vậy con ng hiện tại của anh ý như thế nào ạ? Quan trọng là con ng hiện tạo có tốt hơn không? Rùi tính xem phải làm gì a
Ðề: Chỉ muốn khóc, muốn hét lên thôi, giúp em với Đúng thật là a ấy chối bay chối biến, ngay lúc đó đã bảo em là a ko làm mà chỉ nói thôi, a chưa từng làm, a chưa làm gì có lỗi với ai........Nhưng a ấy đang về quê, hiện tại e ko có cách nào gặp được, qua đth thì khó lắm
Ðề: Chỉ muốn khóc, muốn hét lên thôi, giúp em với mình ko tin là ny bạn làm lại mang lên facebook khoe đâu. chắc hiểu lầm ý mà.
Ðề: Chỉ muốn khóc, muốn hét lên thôi, giúp em với Có phải con người hiện tại là con người thật ko em cũng ko biết nữa. Em k dám tin nữa
Ðề: Chỉ muốn khóc, muốn hét lên thôi, giúp em với Là trả tiền ngồi quán net cho đứa con gái đó và đi nhà nghỉ ạ, có thể đưa thêm tiền cho nó nói ra mà e xót xa quá
Ðề: Chỉ muốn khóc, muốn hét lên thôi, giúp em với k phải là lên facebook khoe mà là nhắn tin chát riêng với các bạn của a ấy chị ạ
Ðề: Chỉ muốn khóc, muốn hét lên thôi, giúp em với Cứ bình tĩnh đã em. Quá khứ quan trọng thật đấy nhưng đó chỉ là những cái đã qua. Cần phải xem hiện tại người yêu em đối với em như thế nào? Tương lai 2 đứa sẽ như thế nào. Đừng vì quá khứ của người yêu em mà vội đau khổ
Ðề: Chỉ muốn khóc, muốn hét lên thôi, giúp em với Nếu sau này cuộc sống xảy ra những xô xát hay bất đồng thì a ấy có tái phát những tính đó ra k chi Em sợ cái tương lai lắm . Hiện tại em cũng chưa hiểu hết được. Em sẽ cố gắng bình tĩnh
Ðề: Chỉ muốn khóc, muốn hét lên thôi, giúp em với Úi, chả hiểu mình viết hay bạn đọc thế nào mà hiểu đây là tư tưởng cam chịu nữa. M là một người trẻ, sống trong thời đại này hàng ngày nghe đầy rẫy những chuyện này. Mình ko thể nghe, xem, đọc và nghĩ "chắc là trừ mình và những người xung quanh minh ra" được. M chỉ nghĩ trong mọi vấn đề hãy đơn giản hóa. Nhiều khi đó chỉ là vấn đề giải quyết bức xúc trong người (mặc dù ko đúng đắn cho lắm), những cái đó hoàn toàn có thể từ bỏ, vấn đề là bản lĩnh của mỗi người. Bạn có khẳng định mình ko bị thứ gì cám dỗ ko?hay là vì bạn chưa nếm trải nên chưa biết? biết mà tránh theo mình là tốt hơn rất nhiều.Vậy nên mình mới khuyên bạn chủ top đừng nên chỉ nhìn vào một sự việc mà khổ sở rồi day dứt giữa yêu hay từ bỏ. B nên xem tổng thể con người đó, họ có hay bị dụ dỗ bởi nhiều thứ khác không... còn nếu thấy ko phù hợp thì từ bỏ, với những người ko thích hợp vs mình thì yêu chỉ là một thói quen, có thể bỏ dù khó khăn bạn ạ
Ðề: Chỉ muốn khóc, muốn hét lên thôi, giúp em với Bạn chị chia tay rồi em ah, bạn chị khi biết về quá thì cũng cho qua hết mọi chuyện cố nhìn về tương lai nhưng tật khó sửa quá em ah, sau 5 lần 7 lượt tật tái phát thì đành phải quyết định chia tay biết rằng sẽ làm khổ con đó em. Nguyên văn bởi phannuhue Bình tĩnh em gái mọi chuyện đều có cách giải quyết mà, mọi chuyện thì cần phải có Time để tìm hiểu nhưng cũng đừng có tin người quá em nhé. Như chị có người bạn đó lấy chồng sau 3 năm rồi mới biết hết quá khứ của chồng đó nhưng quan trọng hơn hết là con người hiẹn tại như thế nào thôi ( chồng bạn chị lại vẫn nguyên Tật như vậy). Chúc em bình an và hạnh phúc. Vậy cuộc sống có tốt đẹp được k chị, trăng hoa như thế thì hạnh phúc còn gì chị nhỉ
Ðề: Chỉ muốn khóc, muốn hét lên thôi, giúp em với M thấy mọi người đang nhầm lẫn giữa việc trăng hoa và việc cứu nét này. Trăng hoa là đi lằng nhằng vs nhiều cô gái cùng một lúc, kiểu tán tính, cưa cẩm, còn cứu nét là dạng bóc bánh trả tiền. Đây là một thói hư. Trăng hoa là bản tính khó sửa, nhưng cứu nét thì có thể bỏ dễ dàng vì có phải lúc nào cũng thiếu thốn hay có nhu cầu đâu. Những người có tính trăng hoa họ ko đi kiểu cứu nét bao giờ đâu
Ðề: Chỉ muốn khóc, muốn hét lên thôi, giúp em với Hic, mình thấy cũng không có gì là to tát lắm đâu chủ top à. Nếu anh ấy bây giờ đã cải tiến thì nên bỏ qua cho anh ấy đi. Không có gì quá để lo lắng đâu.