Bé nhà mình đã 17 tháng tuổi mà chỉ gọi được "bà ơi bà" mà chẳng nói thêm được từ nào từ lúc 1 năm tuổi đến giờ. Xin hỏi các mẹ như thế bé có chậm nói quá không nhi? Cả nhà mình rất hay nói chuyện và dạy con học nói nhưng con mình không tiến bộ lắm.
Cứ từ từ mẹ nó ạ, mỗi đứa 1 thể trạng mà, nhưng nói chuyện nhiều với con cũng là một cách tốt đấy. Trộm vía bé nhà mình gần 17 tháng mà nói nhiều lắm rồi mẹ bảo nói gì cũng nói nói được cả 3 từ rồi, chắc vài tháng nữa là nói được câu dài như mẹ
Bé nhà mình cũng phát triển bình thường chỉ duy chậm nói. Cháu muốn gì là chỉ tay người khác lấy hộ. Hỏi đồ vật gì thì cũng chỉ đúng hầu hết các đồ vật trong nhà. Thấy con nhà khác hay nói mà con mình không nói được mấy thành ra sốt ruột quá. Bố cháu cứ lo lắng hoài à. Không biết có mẹ nào có mẹo gì để con mình hay nói thì giúp mình với.
các mẹ ơi mình nghĩ là cứ từ từ thôi các mẹ ah , nhưng cũng nên nói chuyện nhiều với bé 1 chút .Hai bé nhà mình bé lớn hồi 17, 18 tháng tuổi nói được rất ít , chỉ được vài từ , ai nói gì cũng ạ , ( đến nỗi đứa bạn thân của tớ bảo : chắc gọi con giai là thằng ạ quá ) ) ., còn bác cháu thì bảo : mẹ mày không chịu dạy con nói gì cả , đến khi bé được 21, 22 tháng thì bé bắt đầu nói rất nhiều , nói luôn mồm luuon Còn bé thứ 2 nhà tớ giờ mới được 19 tháng mà nói rất nhiều , gần như là sõi rồi ccs mẹ ah Đừng lo lắng qua nha các mẹ thân
bé nhà e 19 tháng cũng ít nói lam.kêu ạ thì chi gật đầu thôi.E ko biết là bé chậm nói hay là làm biếng nói nữa.Vì co lúc bé nói 1 câu 3,4 từ luôn.Như :mẹ,mẹ đi đâu;Hông hun ngoại đâu...Nhưng khi kêu bé nói thì bé ko nói. E cũng ko biết sao nữa.LÀm sao cho bé nhanh nói nhỉ
bé mình 14m chỉ biết biểu hiện gật hoặc lắc đầu trên sự đồng ý và ko đồng ý của bé, nói baba, papa, khà khà....hic kiểu này chắc cũng còn lâu mới b nói đc
con gái m được 30 tháng rồi mà vẫn còn chậm nói lắm, có lẽ chưa có bé nào chậm nói như bé nhà em đâu, em và mọi người trong gia đình lo lắm, cho bé đi khám từ khi bé được 16m, đến giờ đã khám được 3 lần rồi, bác sĩ nói bé vẫn phát triển bình thường. bé nhà em là con gái, nghịch thì hơn cả con trai, rất thích có bạn chơi cùng, luôn tự làm mọi thứ, kể cả mặc quần áo; đây ko phải là dấu hiệu của bệnh tự kỉ. thi thoảng bé vẫn nói: bố, me, ông, bà, không... nhưng từ chủ yếu là " măm măm". dùng nhiều đến nỗi bạn chơi cùng nói với mẹ của chúng: bạn Mai Lê chỉ biết nói măm măm! hic, nghe vừa buồn cười vừa thấy thương con mình! em lo lắm, chỉ mong tết này con gái nói được thì cả nhà ăn tết sẽ vui lắm, ai cũng nói 3 tuổi là bé sẽ nói được thôi, mà sao em thấy vẫn lo quá, vì con gái mình cũng chỉ còn 6 tháng nữa là được 3 tuổi rồi!
Mẹ nó cho con đi học thử xem sao,môi trường nhà trẻ nhiều khi cũng giúp bé phát triển ngôn ngữ tốt hơn đó
cũng tùy vào từng bé các mẹ ạ . Tớ có đứa cháu , nó thông minh lắm nhưng đến cứ bập bẹ mãi đến 3 tuổi mới nói được vài câu.. cho nó đi mầm non , nó cũng quậy lắm , nhưng nói ít , lại hơi ngọng nữa . Đi bác si tâm lý thì bảo nó chằng sao , chỉ chậm nói thôi..!!!! Nhưng bi h lên 4 tuổi , tự nhiên nói nhiều lắm ... nói sõi và không ngọng nữa
Cẩn thận thì mẹ nó cho bé đi khám về chậm phát triển ngôn ngữ xem sao .MÌnh nhớ hồi lúc bé nhà mình 11 tháng nằm cũng phòng có 1 bé trai hơn 2 tuổi cũng ko nói người từ ba ba, chị ý cũng nhân thể cho con đi khám và làm test để kiểm tra về việc phát triển ngôn ngữ của bé
mới 17m thôi mẹ nó đừng vội lo quá .Con cháu tớ trước cả nhà bận mà cho đi trẻ sợ k đc chăm tử tế nên bà cô tớ ( nó là con nuôi ,k có bố mẹ ) gửi nó ở nhà hàng xóm .Cô này mọi thứ đều ok trừ mỗi khoản ăn nói .Rất ít nói ,cả ngày chỉ nói đc vài câu.Thế là con cháu tớ ở với bà ý đến tận 3.5 tuổi mà cũng chưa biết nói ,muốn gì cũng chỉ gật với lắc với khóc .Bà cô tớ sợ quá cho đi trẻ vội .Mới hơn 1 năm ,giờ 4.5 tuổi mà nói như vẹt . Vì thế nếu như bé nhà bạn ở trong môi người ít người , ít được tiếp xúc với sự vật thì bé cũng dễ chậm nói lắm . Chứ con tớ 19m mà từ hồi 15m đã nói 3 câu dài dài rồi ,nói liến thoắng .Giờ hỏi ai trong nhà đang làm gì là nói vanh vách vì nó ở nhà với toàn người nói nhiều mà
Bạn ơi, cũng ko nên lo quá nên dành thời gian chơi với con ít nhất một tiếng một ngày đó là dạy con chơi tương tác còn phải dạy con nói nhiều vào bằng chính những việc mình làm (mình làm gì thì thuyết trình luôn với con). Còn nếu bí quá thì mời cô giáo về nhà dạy cho con một ngày một tiếng. Nhà mình cũng phải thuê cô giáo về dạy cho con đấy vì mình cũng không có thời gian với lại cô có chuyên môn dạy vẫn hơn mình. Bé nhà mình bây giờ nói veo vẻo suốt ngày
ui, con mình cũng bước sang tháng thứ 17 rồi mà còn chưa nói được 1 từ nào ra hồn cả, biết nhiều, nhanh nhẹn. Có vẻ nói nhiều lắm, ê a suốt ngày nhưng dạy chán mà chẳng gọi được "bà", hay "mẹ" gì cả. Mình cũng chịu khó chơi với con, nói chuyện với con, ru con ngủ lắm mà đến giờ vẫn chẳng khá hơn tẹo nào. Chán thế chứ lị.
vâng, em cũng đang tính làm như chị nói đấy ạ, phải nhờ giáo viên, họ có nghiệp vụ giúp thì may ra mới có kết quả, chứ thật ra em cũng nói chuyện vui đùa với con gái suốt đấy chứ, hic! e cảm ơn chị nhiều nha!
Tôi hâm mộ sóc nhà bà đấy, Rùa nhà tôi cái gì cũng nhanh trừ nói. 15 tháng rồi mà chỉ có ba bà là rõ thôi chứ chưa được câu nào ra hồn cả. Chán hết cả người!
Tốt nhất chị cứ cho con đi học mẫu giáo - nhà trẻ chị ah . Bi nhà em 18 tháng mới nói 1, 2 từ . sau đấy cậu cũng muốn nói, nhưng toàn nói tiếng NƯỚC NGOÀI< cả nhà chẳng ai hiểu j. 2 tuổi con mới nói được nhiều, giờ mới đi học 2 tuần, biết cả đếm , cả hát " meo meo mặt " ==> bài rửa mặt như mèo. Thế cũng là 1 bước tiến tốt rồi . Chúc bé hay ăn chóng lớn nhé.
Đừng lo lắng wa các mẹ ah1 Cũng tùy vào từng bé thui!!!! Ở gần nhà mình nè có bé Bin đã 2 tuổi rưỡi vẫn nói được rất ít nhưng cũng rất nghịch, hay chơi bóng đá. Theo mình các mẹ nên nói chuyện nhiều và dạy các bé nói chuyện với mình Các mẹ cũng nên cho bé đi nhà trẻ, để bé tiếp xúc với nhiều bé khác cùng tuổi. Bé sẽ mạnh dạn, hòa đồng và nhanh chóng biết nói đó. hiiiiiiiiiiiiiiiiiii Các mẹ thấy sao?
Ôi zào ...bà k phải chán ...Miễn nó có bập bẹ là đc ,k nói sớm thì nói muộn ,con nhà tôi nhiều khi "tiếp chuyện " nó cũng mỏi dã cả hàm .Giờ nó còn biết hát bài "con cò bay lả ",mỗi tội hát đc mỗi câu "anh chàng ơi " .Cười dập mông