Tình hình là e lấy chồng gần 4 năm rồi hôm qua chồng em có nói 1 câu làm em giật mình "Em hãy nghĩ mình đã có gia đình mà làm mọi việc có được k, cứ thế này chẳng mấy mà a chán vợ". Em k sợ chồng bỏ chồng chán mà cái chính là thấy mình thiếu sót rất nhiều, và quyết tâm lập kế hoạch để cuộc sống đàng hoàng hơn và đúng nghĩa là người mẹ người vợ. Việc đầu tiên em sửa đổi đó sẽ là việc chi tiêu, thu nhập của chồng em cũng trên dưới 20tr mà tháng nào cũng hết veo, nhìn lại toàn tiêu những khoản linh tinh lãng phí. Em lên KH chi tiêu như sau: *) Cho con: - tiền học 2.200.000đ - Tiền đồ chơi 200.000đ - tiền sữa 500.000 -> Tổng 2.900.000đ *) Chung gđ - Tiền nhà 2.000.000đ - Tiền điện nước 500.000đ - Tiền thức ăn 3.400.000đ ( hàng ngày 100k/ngày, chủ nhật thì 200k) - Tiền tiêu vặt 2.000.000đ ( chồng 1.500.000đ, vợ 500.000đ bao gồm xăng xe, ăn trưa, tiền đảng...) - tiền cưới xin, ốm đau 1.000.000đ - Tiền dự phòng phát sinh 700.000đ -> Tổng 9.600.000đ => Tổng chi tiêu 12.500.000đ Mong các mẹ góp ý và động viên thêm quyết tâm nhé.
Ðề: Nhật Ký Chi tiêu Nhà Jumong Nhà có 2 vc, 1 con mà chị tiêu như thế kia e thấy hợp lý rồi đấy chứ vì đa phần toàn các khoản không bỏ đc như tiền học con, tiền nhà, điện nước, xăg xe... Nhưng nếu là e thì e sẽ ko để khoản đồ chơi cho con là khoản cố định, mà sao mẹ nó tiêu vặt ít thế hihi, bằng 1/3 chồng.
Ðề: Nhật Ký Chi tiêu Nhà Jumong Tiêu như thế này là tiết kiệm rồi, nhà mình nặng nhất là các khoản hỏi thăm hiếu hỉ đám xá, mối quan hệ
Ðề: Nhật Ký Chi tiêu Nhà Jumong đúng là chị còn 9tr nữa mà. nếu có tiết kiệm chắc cắt khoản tiêu vặt của chồng hihi
Ðề: Nhật Ký Chi tiêu Nhà Jumong nhà e tiêu cũng chừng đó, mà thu nhập của 2vc cũng từng đó,haizzz, chả tiết kiệm dc đồng nào cả
Ðề: Nhật Ký Chi tiêu Nhà Jumong Mẹ nó mới nói thu nhập của ax, mẹ nó chắc cũng đi làm và thu nhập chứ? Chị lấy chồng được 4 năm, chắc có bé nhỏ, 200k tiền chơi của cháu/tháng em không biết chị liệt kê những món gì? Nhưng bé nhỏ thì em nghĩ nên liệt kê tiền sữa, bánh cho cháu thì hợp lý hơn?
Ðề: Nhật Ký Chi tiêu Nhà Jumong Mình nghĩ mẹ nó chưa liệt kê hết, tháng trước 20tr mà tháng này chỉ tiêu có 11tr không phải vì mẹ nó tiết kiệm đi mà vì chưa nhớ ra các khoản khác. Tiền thức ăn bạn thiếu tiền ăn sáng, ga, gạo, muối mắm... Tiền tiêu vặt của vợ: 500k gồm cả tiền ăn trưa, xăng xe... trừ trường hợp bạn mang cơm đi còn lại thì e không thể đủ. Tiền tiêu vặt của chồng: 1.500k có bao gồm tiền ăn trưa ko? Nếu "có" mình sợ cũng ko đủ. Tiền bỉm, sữa, đồ ăn cho con (váng sữa, sữa chua, hoa quả...) Vẫn còn thiếu nhiều đấy mẹ nó ơi.............
Ðề: Nhật Ký Chi tiêu Nhà Jumong Tiêu tièn thì em giỏi lắm. Tiêu đến nỗi em cũng chẳng liệt kê đuọc, chị ván hơn em chi liệt kê ra dc
Ðề: Nhật Ký Chi tiêu Nhà Jumong Bạn liệt kê có vẻ thiếu nhiều đấy: - Tiền sữa, hoa quả cho con: cái này ít cũng phải 1tr nếu con đã lớn uống sữa ít - Tiền ăn trưa của bạn (trừ trường hợp bạn ko mất tiền ăn trưa) - Tiền ăn trưa của Chồng - Tiền thăm hỏi: thăm ng ốm,...
Ðề: Nhật Ký Chi tiêu Nhà Jumong cảm ơn các mẹ đã góp ý ạ! Mức chi tiêu em ghi ở trên là kế hoạch em đưa ra để mình thực hiện, còn hàng tháng em toàn chi tiêu theo cảm hứng thôi nên nhiều khoản lãng phí lắm ạ, đỉnh điểm như tháng 5 em tiêu hết hơn 40tr nhưng khoản to to nhìn được chỉ là 1 chiếc điều hòa 11,2tr và đi chơi mất gần 10tr, tiền nhà điện nước 2,5tr, còn lại là ăn và tiêu. Chi tiết ra thấy xót kinh khủng Và đúng là còn nhiều khoản em chưa nghĩ ra trong kế hoạch ghi ở trên. Huhu bạc cả tóc vì chuyện này quá, làm ra tiền đã khó tiêu còn khó hơn.
Ðề: Nhật Ký Chi tiêu Nhà Jumong Nhờ các mẹ góp ý em đã điều chỉnh các khoản rồi ạ, em thêm tiền sữa cho con 500k ( 1 cốc trước khi đi ngủ) tiền học của cháu đã bao gồm cả tiền sữa ở lớp 2 cốc và tiền ăn. Còn về khoản ăn trưa thì em mang cơm đi, còn khoản 1,5tr tiền tiêu vặt của chồng em đã bao gồm tiền ăn và công đoàn cũng như xăng xe rồi ạ( cty chồng em hỗ trợ tiền ăn trưa và nấu luôn nên hàng tháng chồng em chỉ nộp thêm 300k nữa, 500k đảng phí công đoàn) Nói chung công việc bận nên mỗi tháng chồng em cũng chỉ đi nhậu khoảng 1/2 lầm thôi, mà anhem sòng phẳng nên toàn campuchia hết ý.
Ðề: Nhật Ký Chi tiêu Nhà Jumong Chắc là khéo co thì ấm thôi, nhà em giờ có 2 người. Thu nhập cũng khoảng đấy mà sạch bách mà @@.
Ðề: Nhật Ký Chi tiêu Nhà Jumong em chia tiền ăn ra như sau 100k: 65k thức ăn chung + 10k ga gạo mắm muối + 25k tiền hoa quả thức ăn thêm cho con Tiền đi chợ Ngày 19/6: - em mua 15k + 3k bầu + 3k rau rền= 21k canh cho 2 bữa sáng và tối - món trứng kho thịt 30k cho 2 bữa - trúng cho bữa trưa của em hết 11k - trứng cút lộn cho con 7k/10q + nước mía 8k => hết 77k
Ðề: Nhật Ký Chi tiêu Nhà Jumong Nhà mình chi phí cho 2 vợ chồng trẻ+ 1 cô em chồng đang học cao đẳng Vợ lương 5tr, Chồng lương không cố định có tháng nhiều tháng ít( Từ 6tr-13tr) Tiền nhà 5tr Điện nước: 600k Điện thoại bàn+ interner: 400k Điện thoại di động + Xăng xe chồng: 1tr2 Xăng xe của vợ: 300k/ tháng Ăn uống tấm 4tr5/3 người 2 vợ chồng, 1 em chồng Học phí cho đứa em chồng: 1tr/tháng Hiện tại mình đang có bầu: tiền sữa+ ăn vặt tầm 1tr/tháng Xăng xe của mình: 300k/ tháng Phát sinh linh tinh: 1tr/tháng Tầm hết: 15 triệu Không hiểu sao tháng nào cũng lo tiền
Ðề: Nhật Ký Chi tiêu Nhà Jumong Nhà em có bán hàng không mà tiền nhà cao thế. Nếu không có thể cắt giảm được tiền nhà.
Ðề: Nhật Ký Chi tiêu Nhà Jumong Giống nhà chị, nặng đô nhất vẫn là các khoản thăm hỏi, hiếu hỷ và các mối quan hệ
Ðề: Nhật Ký Chi tiêu Nhà Jumong Nhà mình trước cũng tổng chi giống nhà chủ topic nhưng giờ khó khăn nên mình căn giảm chi một nửa so với số đó. vậy mà vẫn đủ. Theo mình thì cứ chịu khó căn ce thì đảm bảo kiểu gì cũng có khoản dư thừa nhiều nhiều......
Ðề: Nhật Ký Chi tiêu Nhà Jumong Em nghĩ chị lên dùng một bản excel hoặc phầm mềm quản lý chi tiêu. Nhìn tổng quát sẽ thấy được cái gì cần hạn chế