Mấy hôm nay em cực kỳ là bực mình và dị ứng với các kiểu CPN các chị ạ. Đọc trên dd dạo này cũng nhiều vụ bị ship lừa nên cũng k thiện cảm lắm. Em thì chả buôn bán gì nên cũng không có vấn đề gì. Nhưng dạo gần đây, hầu như ngày nào cũng có người đến cty em giới thiệu dịch vụ CPN , em thì đã nhã nhặn nói là: " Hiện công ty em đã kýHĐvới EMS rồi anh cứ gửi bảng báo giá để bên em xem xét nếu có nhu cầu và thấy phù hợp bên em sẽ điện lại " Anh nhân viên đó còn xin tên cũng như mail để gửi bảng báo giá chi tiết hơn, mình cũng đã chomail ( mail mình lập để chuyển đưa những kiểu ntn ) Chuyện chỉ có thể thì em không nói làm gì, nhưng 3-4 hôm nay ngày nào anh nhân viên của CPN cũng gọi đt làm phiền mình. Ngày thứ 1 : Gọi điện hỏi mình đã nhận được mail chưa. Mình trả lời là đang đi ngoài đường, về cty sẽ kiểm tra và khi có nhu cầu và thấy phù hợp sẽ liên lạc . (lúc đó mình đnag ra ngân hàng ) Ngày thứ 2 : Lại gọi điện hỏi check mail chưa, mình nói luôn là cv mình khá là bận nên nếu có nhu cầu và thấy bên anh phù hợp sẽ liên lạc. Ngày thứ 3 : Sáng sớm đã gọi đt : lại hỏi em đã gửi mail chị kiểm tra chưa. Thật sự bực mình . Mình bảo : 2 hôm trước em đã trả lời anh rồi, khi nào có nhu cầu sẽ cân nhắc sau. Mình cúp máy. Đến snags nay nữa mình thực sự nổi cáu : Lại gọi điện hỏi bên chị đã xemmail chưa. Bên em chuyển đi nước ngoài rất nhanh,chỉ 1 ngày là sang đến Hàn Quốc ( em là cty HQ ). Mình cáu quá nói luôn : Em đãnói khi nào có nhu cầu sẽ gọi lại, và giờ em đang bận, em xin phép cúp máy. Không biết mai có cái điệp khúc đó nữa không. Thật sự bực mình vì cái kiểu làm phiền này, đã nói là khi nào có nhu cầu thì sẽ xem xét rồi, mà ngày nào cũng giục mình kiểm tra mail như kiểu mình cần phải (bắt buộc ) xem mail báo giá của bên anh í và phải CPN của anh í í. Mình nói thật dù bên đó có rẻ hơn chỗ cty mình hay gửi mình cũng sẽ không bao giờ gửi vì cái kiểu nhì nhằng nhì nhằng này. Mai còn gọi điện hỏi check mail chưa mình sẽ quát cho 1 trận. Tâm sự với các mẹ tý cho hạ hỏa ạ .hihi
Ðề: Chuyển phát nhanh : Cực kì bực mình ạ tốt nhất là ko nghe nữa, cho nó kêu tò te tí, bực mình làm gì hả b? tớ còn suốt ngày bị bảo hiểm mời chào, bank dụ dỗ làm thẻ tín dụng, các trung tâm thì mời cho con học tiếng anh tiếng em... đủ các kiểu, chưa kể vô số tin nhắn rác xả hàng chăn đệm, sim số đẹp toàn vào những giờ ko thể mê đc nữa
Ðề: Chuyển phát nhanh : Cực kì bực mình ạ Lại nói đến ngân hàng , cái ngân hàng ANZ gọi cũng mấy lần ... Mà khổ cái là cía anh CPN này không biết ý hay sao ý, 2 ngày đầu còn lấy số bàn cty gọi nên mình biết, giờ lại gọi sđt di dộng,mỗi ngày 1 số
Ðề: Chuyển phát nhanh : Cực kì bực mình ạ hic,em thì các trung tâm gia sư cũng gọi liên tục.mà gửi hàng thì cứ gửi của bưu điện cho lành.em cũng gửi của cty tư nhân bị mất mấy triệu bạc,ức chế
Ðề: Chuyển phát nhanh : Cực kì bực mình ạ chắc tại anh nhân viên đó bị ép số nên mới hay gọi. bây h kinh tế khó khăn mà.
Ðề: Chuyển phát nhanh : Cực kì bực mình ạ công việc giờ càng ngày càng khó khăn, áp lực doanh số càng căng thì nhân viên họ càng phải bám dai lấy khách hàng. thôi thì đành thông cảm với họ vì cũng là cv thôi mà.
Ðề: Chuyển phát nhanh : Cực kì bực mình ạ Thực sự đó ko phải là cách giải quyết hay của chị đâu ah! Nếu chị nói để xem xét, khi nào có nhu cầu sẽ ll thì chắc chắn họ cho rằng c là khahcs hàng tiềm năng và sẽ gọi điện chăm sóc chị tận tình hơn, Nếu c đã ko có ý định sử dụng dv của họ thì lần đầu tiên họ gọi đến c nên nói dứt khoát "c ko có nhu cầu". vậy là đủ cho ngta hiều và ko gọi điện cho c nữa (Vừa mất time của c và của cả ngta nữa) Đó là chia sẻ của e ah
Ðề: Chuyển phát nhanh : Cực kì bực mình ạ nếu bị làm phiền thế này cũng bực mình thật ấy chứ .giờ cạnh tranh nhau từng tý thành ra xứng xử thoái quá
Ðề: Chuyển phát nhanh : Cực kì bực mình ạ em là em thẳng thắn, em có ng nhà làm trong dịch vụ này và không có nhu cầu sử dụng bên nào khác. vậy cho đõ lằng nhằng 2 bên mất time ạ
Ðề: Chuyển phát nhanh : Cực kì bực mình ạ tại mẹ nó cứ trả lời đang bận với nọ kia nên anh ý mới thế mẹ nó trả lời thẳng luôn: em xem rồi, em ko có nhu cầu, anh đừng đt làm phiền em nữa em bán hàng online hầu như tuần nào cũng có ng gọi điện thoại mời, ko ngân hàng mời mở thẻ thì mấy trang quảng cáo với làm web mời, em nghe xong câu đầu là em trả lời em ko có nhu cầu luôn. phiền lắm.
Ðề: Chuyển phát nhanh : Cực kì bực mình ạ hic .chắc em phải thẳng thắn mới được ,tại mình cứ nghĩ là trả lời thế cho nhẹ nhàng,ai dè càng nhẹ càng phiền
Ðề: Chuyển phát nhanh : Cực kì bực mình ạ Mình cũng bị như mẹ nó suốt đấy! Nhưng không chỉ là bên CPN mà các bên thương mại điện tử nữa. Cứ thi thoảng lại hỏi: đọc email chưa? có quảng cáo nào không, bla bla...... Với mọi nhân viên telesale, mình đều nhã nhặn cho email để họ gửi thông tin vào, và luônm nói kèm câu có nhu cầu sẽ liên lạc lại! Vậy mà các bạn telesale cứ chăm sóc kỹ quá, phát bực!
Ðề: Chuyển phát nhanh : Cực kì bực mình ạ Khổ thế đấy chị ạ. Nói ngay từ đầu thì mình cũng ngại nên nói là sẽ xem xét nếu có nhu cầu sẽ kiểm tra nhưng càng bị làm phiền. Thôi từ lần sau em cạch k, dùng cách như mấy mẹ trên này cho nhanh.
Ðề: Chuyển phát nhanh : Cực kì bực mình ạ Của bác chủ topic thế này thì cũng hơi bực nhưng mà chưa bằng em, bên kia họ gửi cho em CPN qua TT gửi hàng thì ngon nhưng mà nhận thì thùng xộc xệch, vỡ, thiếu hàng. biết là vậy nhưng mà ko phản hồi vi mất thời gian và chắc gì đã nhận được lại hàng đền bù. CPN TT nghe nói cũng được nhưng mà chắc tùy hàng, hàng em hagnf đặc thù khó chuyển, nhưng mà nếu họ đã lấy phí cao chắc đã tính vào đó rồi chứ, sao lại làm ăn vô trách nhiệm cơ chứ haiz Cuối cùng gửi 3-4 lần nghỉ chơi không dam gửi nữa, chi phí vừa cao nếu cộng thêm hỏng và mât hàng nữa thì hết lãi
Ðề: Chuyển phát nhanh : Cực kì bực mình ạ hi, em cũng làm dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế , nên em thông cảm cho mẹ nó. nhưng như vậy là tiếp xúc khách hàng chưa đúng gây ra hệ quả khách hàng bị làm phiền ra, nhưng họ bị trên ép doanh số nên mẹ nó thông cảm vậy
Ðề: Chuyển phát nhanh : Cực kì bực mình ạ Được chăm sóc thế thì dị ứng thật, em thì được mời chào quảng cáo, rồi chào mở các loại tài khoản đầu tư, trả lời thẳng luôn không có nhu cầu.
Ðề: Chuyển phát nhanh : Cực kì bực mình ạ Mình cũng thấy là nên dứt khoát trả lời "Không" cho khỏi bị làm phiền.
Ðề: Chuyển phát nhanh : Cực kì bực mình ạ đừng bực mình nhanh già bạn ơi, bỏ qua những khó chịu như thế này và mỉm cười đi, hihi, công việc của họ mà, kệ thôi