Giáo dục con trai tuổi 12-14

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi mecunti, 22/8/2009.

Tags:
  1. Me Miu Kute

    Me Miu Kute Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2009
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    208
    Điểm thành tích:
    83
    Cảm ơn Gia Huy. Hành trình làm cha mẹ là quá trình phấn đấu không mệt mỏi và đầy khó khăn. Mình cũng đang đi trên con đường đó, thấy lo lắng và muốn làm thật nhiều cho con cái nhwng cuộc sống bận rộn, cha mẹ đầy rẫy những vấn đề phải làm, muốn làm bạn với con vậy mà rồi vẫn có những lúc hai người bạn cãi nhau đấy.

    Mong các mẹ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm!
     
    Đang tải...


  2. minhhanh111199

    minhhanh111199 Thành viên mới

    Tham gia:
    8/5/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    con trai

    Hic, con trai mình có bạn gái. Nó ko giấu mình hẳn, khi nào mẹ hỏi thì cũng kể chuyện (miễn cưỡng) Mình vẫn gần gũi trò chuyện với con và tỏ ra không ngăn cấm nhưng bảo con phải tập trung học nhưng mình thấy rất lo vì cô bé này có vẻ không được gia đình quan tâm lắm, suốt ngày lê la ở mấy tiệm game và quán trà sữa. Hôm rồi thằng bé còn tự ý lấy tiền để dành nạp thẻ game cho con bé. MÌnh giận lắm nhưng cũng cố mềm mỏng giải thích cho con là: mẹ cho con tiền để dành để con tập tự quản lý chi tiêu, nhưng vì là "tập" nên con phải hỏi ý kiến người lớn khi muốn chi 1 món tiền như vậy. Mình quản con cũng khá chặt nên nó không có cơ hộ gặp con bé, chúng chỉ gặp nhau qua chat thôi, nhưng gần đây mình cũng hạn chế việc này (mình không cấm hẳn sợ nó bất mãn). Quả thật mình rất lo, có mẹ nào có con có bạn gái không? Mình phải làm gì? Con mình 13t.
     
  3. mecunti

    mecunti Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/3/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Nuôi dạy con trai 12-14 tuổi

    Chào bạn,

    Mình cũng đã từng ở trong hoàn cảnh con trai bị bạn gái để ý, cũng ko thích thú gì lắm nhưng đấy là quy luật. Các con phải lớn lên và phải trải nghiệm. Bạn cứ tỉ tê hỏi chuyện con, vấn đề là cô bé kia biết cách tiếp cận con bạn như thế nào, trong cuộc chiến này, bạn phải luôn là đồng minh của con. Nếu con bạn tâm sự với bạn là bạn đã chiến thắng một nửa rồi. Sau đó, cần nới với con những điều hay thông qua các tình huống. Tuổi này khó chấp nhận những gì cha mẹ nói, người ta hay gọi là xung đột tuổi dạy thì. Lại thêm chuyện bạn gái thì càng khó hơn. Chúc vui. Mẹ cún ti.:yawinkle:
     
    minhhanh111199 thích bài này.
  4. nano.adn

    nano.adn Banned

    Tham gia:
    3/3/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    18
    Ở tuổi này, cha mẹ nên thường xuyên liên lạc với giáo viên và nhà trường. Kiểm soát bạn bè của con mình vì tuồi này rất dễ bị kich động bởi thông tin bên ngoài.
    Ngoài ra các bố cần thường xuyên quan tâm, tâm sự với con trai mình.
    Chúc các bố mẹ nuôi con tốt, dạy con ngoan. ^^
     
    minhhanh111199 thích bài này.
  5. minhhanh111199

    minhhanh111199 Thành viên mới

    Tham gia:
    8/5/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Bọn trẻ bây giờ "gớm" thật đấy. Hôm qua con trai kể các bạn ở lớp ai cũng có bạn gái. Mình mới hỏi: vậy có bạn gái thì thế nào? Con bảo chúng nó rủ nhau đi chơi riêng, đi xem phim... Mình hỏi vậy bố mẹ có biểt ko? Nó bảo chắc ko vì toàn hẹn nhau 1 chỗ nào đó rồi mới đi. Hic, quản bọn này khó nhỉ. Mà cha mẹ lại cứ hay nghĩ con mình còn bé lắm nhé. Các bố mẹ cẩn thận nhé.
     
  6. mecunti

    mecunti Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/3/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Thế bạn có hỏi về bạn gái của con trai mình ko, cháu nó nói thế nào?
     
  7. Mốt Đẹp

    Mốt Đẹp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2009
    Bài viết:
    3,096
    Đã được thích:
    1,270
    Điểm thành tích:
    863
    Tui nè bó tay với cả hai thằng !! hic hic
     
  8. minhhanh111199

    minhhanh111199 Thành viên mới

    Tham gia:
    8/5/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    con trai

    May quá là "2 đứa chúng nó" ko học cùng trường nên chỉ biết chat chit với nhau thôi. Gần đây tớ lấy cớ bận học hạn chế luôn cái vụ này, lý do chính đáng nên "hắn" đành phải nghe.:p
     
  9. minhhanh111199

    minhhanh111199 Thành viên mới

    Tham gia:
    8/5/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    con trao

    2 đứa hở? Giống mình rồi. Con bạn lớp mấy? Mình 2 đực mà lại "trứng gà trứng vịt", cách nhau có 2t thôi, hic, điên lắm.
     
  10. MeTiBong

    MeTiBong MeTiBong

    Tham gia:
    22/1/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Đúng là có con ở tuổi này mệt thật. Con trai mình năm nay 15tuổi rồi. Lúc trước cháu khá ngoan. Mặc dù học k phải là xuất sắc lắm nhưng cháu biết nghe lời. Vậy mà gần đây cháu càng ngày càng bướng bỉnh, thích làm theo ý của mình. Mặc dù mình cùng là người khá hiện đại, mình thường xuyên lên mạng đọc các tài liệu nói về tâm lý tuổi teen nên cũng biết ở lứa tuổi này cháu có sự biến đổi tâm sinh lý khá phức tạp, cha mẹ phải biết cách làm bạn với con nhưng thực sự sao mình thấy khó quá. Nhiều lúc cố gắng hết sức kiềm chế bản thân để tránh phải phải sử dụng "vũ lực" với con nhưng k sao chịu nổi. Thực sự là mình cảm thấy stress. Cháu lười biếng chả chiu học hành cũng chả chiu giúp đỡ việc nhà, đi học về suốt ngày ngồi chơi hoặc xem tivi. Bảo đi học hoặc sai làm gì thì kêu con mệt. Có khi ngồi vào bàn suốt một buổi tối mà k học xong một bải học thuộc lòng vì cháu chỉ cầm quyển sách như vậy thôi chử có tập trung vào đâu mà thuộc. Mình lại phải phân tích này nọ rồi phải ngồi cạnh để học cùng với con để cháu nhanh thuộc bài nhưng có lúc thì cháu đồng ý còn có lúc thì cháu cãi lại là: việc học là việc của con, tự con lo. Năm nay cháu phải thi vào câp 3 rồi mà cứ thế này thì mình lo quá. Mình cũng thường xuyên trao đổi với cô giáo chủ nhiệm để theo dõi tình hình học tập cũng như quan hệ của cháu ở trên lớp, thậm chí cô giáo của cháu còn phải nhận xét là : chị hiếm thấy phụ huynh nào quan tâm đến con như em. Vậy mà cuối cùng kết qủa của cháu cũng chẳng tiến bộ được là bao. Nhiều lúc mình thấy chán kinh khủng, thực sự mình chẳng còn biết làm cách nào nữa.
     
  11. giottim

    giottim giottim_nhe

    Tham gia:
    8/10/2009
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Em họ em cũng trong độ tuổi 12..Là con nuôi của dì em
    Mới cách đây mấy ngày dì bảo sẽ đuổi nó đi. Nhìn dì khóc tội nghiệp lắm
     
  12. Meoluoi1299

    Meoluoi1299 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Các ban ah con mình năm nay mới thi vào cấp 2 thui; nhưng thực sự mình thấy con bướng bỉnh; chẳng có ý thức tự học gì cả, mình cũng lo lắng lắm bởi con ham tivi va game; mình đã cam ko cho động vào máy tính; nhưng tivi thi khó thật, minh động viên đến kỷ luật rùi nhưng chỉ được mấy ngày đầu thui, sau đâu lại vào đấy ko nhẽ cứ luôn mắt để ý.Thức sự mình cũng street quá.
     
  13. minhhanh111199

    minhhanh111199 Thành viên mới

    Tham gia:
    8/5/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Các mẹ ơi có nên cấm tiệt ko cho con chơi game ko? Ngày xưa lúc học lớp 5 mỗi ngày mình cho chơi 30', sau rồi có 1 đợt cấm ko cho chơi vì tội lơ là học tập, mấy hôm đầu nó thực hiện khổ nhục kế, mặt như cái bị, lúc nào cũng tang thương, mình mặc kệ, nhưng sau đó nó hứa hẹn sửa chữa, mình lại cho chơi lại (hic, ko biết có sai lầm ko) giờ lớn thì mỗi ngày 1 tiếng nếu học bài xong. Thật sự mình rất muốn cấm hẳn vì đầu óc nó chỉ để ở game thôi, nhưng khổ nỗi ở lớp các bạn đều chơi, mà cứ học xong là chơi ko giới hạn, rồi bàn tán suốt ngày, nếu cấm con chưa chắc nó đã tập trung học hơn vì môi trường xung quanh nó vậy, cấm nó lỡ nó cảm thấy ức chế quá thì cũng chết, đang tuổi khó bảo mà. Mọi người cho mình lới khuyên với. Khổ quá :sad:
     
  14. Me 2 in

    Me 2 in Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/8/2009
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Mình cũng có 2 thằng đang ở độ tuổi dở hơi này - đau đầu vô cùng . Về v.đ chơi game mình nghĩ là chấp nhận được . Mà nếu ko chơi game thì trẻ con bây biết chơi gì nữa. mình nghĩ là chơi 1h/ ngày thì hơi nhiều . Nên chăng chỉ là 2h/tuần . Vì nếu cho t/g chơi nhiều các con sẽ chơi những trò tích điểm , chiến đấu , lên hạng nên sẽ rất có hại . Nhưng như con nhà mình , cháu học lớp 9 rồi nên có cấm chơi thì sẽ chốn ra ngoài chơi trộm. Mình nhiều khi bất lực với con lắm . Mình cũng đã qua cái tuổi dở hơi này nên rất cố gắng hiểu con, nhưng đúng là trẻ con bây giờ khác xa thời chúng ta ngày xưa. Hy vọng rằng 1-2 năm nữa các con trưởng thành lên sẽ đỡ hơn.Các con cấp 1 thì có thể cho chúng giải toán trên mạng cũng rất có ích đấy .Chúc mẹ nó vui vẻ - hạnh phúc .
     
    minhhanh111199 thích bài này.
  15. nguoichatot

    nguoichatot Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/8/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    chào cả nhà mình có con trai 12 tuổi rồi cháu thì chưa đến tuổi dậy thì chưa thích bạn gái và hiện tại đang rất ngoan học tập cũng tạm được. Nhưngh cũng phai chuẩn bị tinh thần cho 1,2 năm tới. Quan điểm của mình thì hiện nay các cháu quá it chỗ để chơi, để thể hiện mình trong đó thông tin trên mạng thì quá nhiều tốt xấu lẫn lộn nên cũng rất khó, cho nên tôi đã chuẩn bị trước cho chau đó là hướng cho cháu chơi thể thao bóng bàn, cũng tham gia giải học sinh, hội khỏe phù đỏng và cũng gọi là có giải và hiệ nay cháu rất đam mê. Như vậy là giảm được phhafn nào thời gian rỗi của cháu ít có thời gian lên mạng và xem TV vì còn phải tập và chơi bóng . thẻ thao làm các cháu khỏe mạnh tinh thần sảng khoai và qua đó ta dễ tiếp cận làm bạn và nói chuyện được với con nhiều hơn. vì phần lớn đã chơi tốt thể thao là ý chí phải lớn kiên trì tập luyên từ đó nó tác động dần đến tính cách của các chau. Chúc các bạn thành công
     
  16. Tra Ha

    Tra Ha Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/10/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Giáo dục con trai tuổi 12-14

    Be nha minh 14 tuoi va bat dau lo la viec hoc, ko con tu giac va ham hoc nua. Be cung ko chu tam su dieu gi
     
  17. Mimosa2009

    Mimosa2009 www.shopmisa.com

    Tham gia:
    2/9/2009
    Bài viết:
    5,900
    Đã được thích:
    1,454
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Giáo dục con trai tuổi 12-14

    Ở tuổi này khó dạy dỗ nhất, cha mẹ phải khéo léo cho qua cái đốt này. Chứ mà thúc ép tụi nó là càng làm ngược lại, càng la mắng tụi nó càng lì.
     
  18. ha hoa

    ha hoa Guest

    Ðề: Giáo dục con trai tuổi 12-14

    Nếu các mẹ cần tư vấn thì cứ pm cụ thể cho mình..................................................................................
     
  19. muadongyeuthuong

    muadongyeuthuong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/10/2010
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Giáo dục con trai tuổi 12-14

    mình thì không có nhưng cứ xin hóng vậy!
     
  20. Metaiti

    Metaiti Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/8/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Giáo dục con trai tuổi 12-14

    Mình cũng vậy. Hè thì mình cho con chơi thoải mái và giao hẹn vào năm học chỉ cho chơi 2h/tuần thôi, cháu đồng ý nhưng không biết ở nhà một mình có thực hiện đúng như vậy không. Ông bà rất phản đối việc mình cho con chơi game. Đôi lúc cũng thấy hoang mang, không biết mình quyết định như vậy có đúng không.
     

Chia sẻ trang này