Ăn cơm tối có món gì ngon ngon là ông cháu lại mua bia về để nhấm nháp. Cứ mỗi lần như thế lại gọi thằng cháu (sắp 2 tuổi) đến gần và cho nó nhấp 1 tý. Mình không đồng ý tý nào nhưng cũng chỉ nhắc nhẹ nhàng: ông đừng cho cháu uống thế. Ông khà khà: kệ nó, cho nó quen. Quen cái gì cơ chứ, điên lắm mà không dám nói to, chả lẽ lại đến giằng thằng con đang tý tởn ra thì thế nào cũng có chuyện. Làm thế nào những lúc ấy hả các mẹ?
Nhẹ nhàng nói bác sỹ bảo không được uống bia ông ạ,nếu không có di chứng thần kinh về sau đấy. Con nhà mình cúng thế,uống bia như uống nước,mà là con gái chứ. Khổ nỗi ở chung với đại gia đình,mọi người ai cũng thích uống,kể cả phụ nữ. Lúc đấy khó bảo lắm,may có ông bác sỹ bảo ông nó,nên đang cai cho bé đây.
đúng là khó lắm, chị bảo với bé ý, bảo là bác sĩ bảo nếu trẻ con uống rượu bia sau này có bệnh phải đi tiêm đau lắm
xin lỗi các mẹ vì nhầm chủ đề Chào các mẹ! 0907.04.94.84 và 0422149231 (Hòa - KTT nha) Mình là kế toán trưởng (nói vậy vì cty mình bán hàng ưu đãi cho nhân viên theo chức vụ )cho cty chuyên cung cấp các loại thạch, xúc xích, bim bim, cháo ăn liền, nước tương, cafe, đồ hộp... cho các trường mầm non, đại lý, ...có xuất hóa đơn nha. Mình không phải dân kinh doanh, chỉ muốn thêm ít tiền mua đồ mới cho con mặc tết, nên ôm xô ít hàng đi rao vậy, các mẹ ủng hộ nha. Giá rẻ hơn ngoài thị trường ít nhất 20%
Giống hệt nhà mình cứ ông nội uông bia là cháu lại sán lại làm 1 hụm rồi đi đâu thì đi, nhiêu hôm bố cháu phải gắt lên với ông thì ông mới thôi. Mà sao trẻ con thích uông bia thế nhỉ , mình uống thì thấy chán mù ra
Tốt nhất chị nên nói với chồng để nhắc ông chứ mình ko nói được đâu. Cháu em ngày xưa cũng thế bia cứ tu ầm ầm thậm chí ko cho nó uống nó còn khoc giãy lên nữa cơ, may quá lớn lên tự dưng lại bỏ được, giờ có cho kẹo cũng ko uống.
Nếu mà bảo ông nội là uống bia có di chứng thần kinh thì ngang bảo ông là có di chứng thần kinh à hehe, mà có khi ông bảo tao uống mãi rồi có di chứng gì đâu thì làm sao cái này hơi bị khó nói nhỉ
Hờ hờ .Con em 18m cũng thích uống bia .Nhiều khi nhà ăn cơm nó đòi ông cũng cho nó nhấp nhấp .Nhưng e kệ vì nó gọi là nhấp nhấp tí chứ có uống đc đâu ,Mình nói ông lại thấy tội tội vì chẳng qua là k biết chứ ai muốn cháu mình bi sao đâu .Với lại em nghĩ tí đó cũng chả ăn thua nên kệ
Là trẻ con sẽ có di chứng ấy,vì não bé đang phát triển,nếu uống lâu ngày các bé chắc chắn sẽ ảnh hưởng.
oạch, nhà em thì ông nội cho cháu uống rượu cơ, nhìu khi ức chế mà ko nói đc, động nói thì ông zan zoi(già nên như trẻ con ý),cách dạy dỗ cháu của ông vợ chồng em ko đồng ý nhưng chẳng nói đc, để thời gian tới con nó bít bít thì mình rèn con mình thui.....
Khi nào bé ốm thì thử nói với ông là Bác sĩ bảo tại có men bia xem sao..nói có sách mách có chứng..chứ nói suông hơi khó..
Hix, nhà tớ thì ngược lại mới điên cơ. Tớ sống cùng ông bà ngoại, tuy nhiên người luyện cho Kevin (2.5 tuôi)uống bia lại không phải là ông ngoại mà là bà ngoại và bố Kevin - Thế mới chuối. Bố mang kevin đi uống bia với bạn thế là con về cũng dzo với cụm ly. Đến bữa ăn thấy bố rót bia là Kevin chạy đến ngồi ngay trong lòng bà để đòi uống bia. Ông ngoại bực lắm, mắng cả bà lẫn cháu lẫn con rể nhưng rùi đâu lại vào đấy. Bà ngum, cháu ngụm. Bố ngụm con ngụm. May quá là bố kevin đợt này đi công tác xa, còn mỗi bà ngoại nên cũng ít uống bia dần. Nhờ vậy mà Kevin sẽ bỏ được bia nhỉ?
Hic. Chung cảnh ngộ. Nhà em thì cháu gái, mà thuốc thì ko uống, sợ đắng. Còn CAFE với BIA mà ko cho nó uống là nó khóc um lên. Ông thì chiều cháu. Ko biết sao nữa
Cháu gái nhà mình hồi nhỏ ông ngoại cho uống bia, uống nhiều ý nhưng dần dần lớn lên tự bé k uống nữa đấy. Em nghĩ nó theo thời kỳ các mẹ ạ.
Cháu chồng mình hồi đó cũng hay đc ông cho uống bia lắm. Hậu quả là gì bây giờ 10T có khi tu 1 hơi hết ly bia luôn, nhìn thấy bia là anh ta cứ chép chép miệng ra điều thèm lắm,ai mà bật đèn xanh là tu ực. Có khi hôm nào ăn cơm ăn chàng ta còn rủ ba uống bia chung nữa chứ,2 cha con làm 1 lon, hết nói luôn. Rút kinh nghiệm nên con mình nhất quyết ko cho gần ông Nội nhất là lúc ông uống bia,có thì mình bế xa xa xíu,chứ như thế kia thì chắc chết quá
nhà em có đứa cháu gái con em chồng . mới 2t nhưng mà nghiện bia ạ.Bữa nào ăn cơm có bia thế nào nó cũng phải ra làm 1 hớp , kko ai nói gì thì làm được nửa lon ạ. Mà bố nó là BS nhé , nhưng cũng chả phản đối gì nhiều , chỉ khi nào nó uống nhiều quá mới nói thôi. Em chịu cả nhà nó luôn.