Kinh nghiệm: Chi Phí Đi Chợ Các Mẹ Một Ngày Là Bao Nhiêu Và Mua Những Món Gì?

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi beckyphannguyen, 10/12/2012.

  1. love song

    love song Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    1,143
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Chi phí đi chợ các mẹ một ngày là bao nhiêu và mua những món gì?

    Nhà mình chỉ các ngày tuần quan trọng như rằm tháng giêng, tháng 7, vào hạ... mới mua hoa còn lại là mua quả. Hoa họ cũng phun thuốc đấy các mẹ ạ. Ngày tuần bt mình hay mua chuối, cam canh, cam vinh...còn lại mua bánh cho con ăn chứ các loại quả của TQ cũng sợ lắm.Nhìn các quả cam đỏ chói lọi thấy sợ chả dám sờ vào.
     
    Đang tải...


  2. beckyphannguyen

    beckyphannguyen Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/11/2012
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chi phí đi chợ các mẹ một ngày là bao nhiêu và mua những món gì?

    Lên xem kinh nghiệm đi chợ thấy các mẹ toàn bàn về thuốc thang và độc hại ko thôi :(, riết chắc em chẳng dám đi chợ.
    Mấy bữa toàn kêu đồ ăn bên ngoài, mà chỗ em gọi thì chưa bị đau bụng bao giờ, cũng đỡ
     
  3. chich 1b

    chich 1b Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/1/2010
    Bài viết:
    3,234
    Đã được thích:
    552
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chi phí đi chợ các mẹ một ngày là bao nhiêu và mua những món gì?

    nhà m rằm, mùng 1 đều thắp hương và có hoa. 2 ban (thờ phật và thờ gia tiên). mình hay mua hoa cúc cũng hết tầm 15k.
    Quả và bánh thì thường mua loại mà hạ lộc là để cho con ăn (bố mẹ thì nhịn). con mình hay ăn bánh trứng, chuối, cam nên m mua các loại này.
    Dao này m cũng hay đi chợ mua nhiều rồi chia nhỏ ăn dần nhưng do chưa quen hay sáng nầy ra cứ vội vội vàng vàng mà hay quên bỏ xuống ngăn mát rã đông lắm. chiều đi làm về lại phải mua. đúng là quá tội.
    Nhiều khi thấy lãng phí quá, mua bao nhiêu lươn, tôm... làm tinh tươm chia nhỏ nấu cháo cho con thế mà vào đợt con ho ko dám cho ăn, hết ho thì thấy lâu quá mà m ko thích ăn, thế là lại biếu chó hàng xóm.
    Chồng cứ kêu trời kêu đất với kiểu tk của m.
     
  4. me tit va top

    me tit va top Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    21/5/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chi phí đi chợ các mẹ một ngày là bao nhiêu và mua những món gì?

    Mình đỡ 1 cái khoản chợ búa, nấu nướng đã có mẹ chồng lo hộ. Thịt thì nhà mình thường gửi mua ở quê mang lên rồi cho tủ lạnh, hàng ngày chỉ cần mua rau, đậu là xong. Chứ đi chợ hàng ngày em sợ lắm/1
     
  5. voimamut2011

    voimamut2011 VoimamutShop- Mẹ Phi Tùng

    Tham gia:
    5/5/2012
    Bài viết:
    11,231
    Đã được thích:
    2,371
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chi phí đi chợ các mẹ một ngày là bao nhiêu và mua những món gì?

    nhà em hay mua thực phẩm online của các mẹ trên này. mua luôn 1 thể 1 tuần 1 lần, tính ra cũng rẻ, mỗi ngày hết khoảng 100k(bố mẹ thôi), chứ con em mới tốn.
     
  6. RUAMIN

    RUAMIN Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    2/8/2012
    Bài viết:
    1,035
    Đã được thích:
    323
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chi phí đi chợ các mẹ một ngày là bao nhiêu và mua những món gì?

    Em có tí chút kinh nghiệm chia sẻ với các mẹ, em hay về quê nên rau củ quả bà nội em trồng ở vườn thoải con gà mái mà ăn, mùa nào rau đấy
    Em sợ rau củ quả ngoài chợ lắm, toàn người Vn hại nhau thôi
    1 lần em ra chợ mua 1 mớ rau bí, nhưng có việc nên hôm đó để không nấu em để chậu nước cho tưoi hôm sau nấu
    Trưa hôm sau nhìn mớ rau bí tá hỏa, cọng rau bí để qua 1 đêm mà to gấp rưỡi, dài ngoằng
    Với 1 lần em mua táo để thắp hương mùng 1 ngoài cửa hàng, cuối ngày em hạ lễ mang về nhà, nhét nhúm quên khuấy đi mất
    Đúng hơn 1 tháng sau dọn nhà lôi ra ở cái túi vân nguyên vẹn 5 quả táo tươi roi rói lại còn mùi thơm nữa :rolleyes:
    Sau này kể cho bạn em, nhà nó trồng rau ở khu vực an khánh mới vỡ lẽ
    Nó bảo bất kể loại rau gì cũng phun thuốc,( sâu, kích thích, thu hoach về thì ủ bảo quản...)
    Đặc biệtdưa lê, dưa chuột, đậu đũa.... sáng họ phun thuốc sâu chiều họ cắt mang đi bán
    Đặc biệt nữa ở những nơi trồng rau mỗi nhà sẽ trồng riêng 1 ruộng không hóa chất, không phun thuốc để gia đình ăn còn lại các ruộng khác thì cứ phải nhiệt tình thuốc sâu, hóa chất thật cật lực :rolleyes:
    Còn vụ táo sau này em cũng mới biết táo trung quốc họ thường ướp bằng thuốc ướp xác người, các mẹ có để cả năm vẫn không sao cả( cái này mẹ nào thân thiết với ai bán hoa quả hỏi là biết ngay)
    Nói thế này tội các bác nông dân, quanh năm vất vả ruộng đồng, thu nhập bằng cây rau, cây khoai chả đựoc bao nhiêu
    Nhưng vì lợi nhuận trứoc mắt mà không nghĩ sau này, các lạo thuốc kích thích tăng trưởng không chết đựoc ngay mà nó ngầm dần sau này mới phát tác, ung thư......
    Giờ em cạch vụ rau ngoài chợ, hôm nào hết rau thì mua tạm quả mướp về nấu bát canh, còn đâu về bà nội em vác lên ăn cả tuần
     
  7. Lonconmommem

    Lonconmommem Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/11/2011
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chi phí đi chợ các mẹ một ngày là bao nhiêu và mua những món gì?

    Hi, mẹ RUAMIN cũng giống nhà e thía. Nhà e phải tranh thủ xin rau ở quê hết cỡ luôn, gạo nhà e cũng mua ở quê, Thịt lợn thì cũng hay mua nhưng ko hoàn toàn. E đang tính bài gửi tiền về quê nhờ các bà mua thịt các loại, cá, trứng để tủ lạnh ăn dần các mẹ ạ.
     
  8. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,639
    Đã được thích:
    1,877
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chi phí đi chợ các mẹ một ngày là bao nhiêu và mua những món gì?

    Nhà em 2 vc giờ có thêm baby đang ở trong bụng mẹ nữa là 3 thánh viên. ngày thứ đi chợ hết khoảng 200k ( 20k rau, 60k thịt bò, 60k cá hoặc tôm, 50k hoa quả).
    chưa kể gạo và sữa tươi và gia vị
    ngày nghỉ : thứ 7 , chủ nhật đi chợ hết khoảng 500k.
     
  9. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,310
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Nhà mình chỉ thức ăn, rau , hoa quả là 200k/ ngày, chưa tính các loại gia vị, gạo khác... :(
     
  10. dlynk87_89

    dlynk87_89 Ga chống thấm cotton SunKid ko nóng bí ko mùi nhựa

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    11,028
    Đã được thích:
    1,589
    Điểm thành tích:
    913
    nhà e trung bình 1 tháng chi tiền đi chợ cho 3 ng lớn 1 trẻ em tầm 6tr, tức mỗi ngày tầm 200k. đấy là có bà ngoại thi thoảng lên chơi mua cho thịt bò cá mú + bà nội cuối tuần về nhà và đầu tuần sang lại mua hoa quả + rau nữa. e thấy sống quan trọng nhất là nơi ở + ăn uống nên e thấy chi cho 2 vde này cũng khá oki, thích gì ăn nấy là oki
     
  11. lehoan3008

    lehoan3008 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    7,811
    Đã được thích:
    1,070
    Điểm thành tích:
    773
    nhà em thì đi chợ mỗi buổi tối, nấu ăn luôn bữa sáng vs em mang cơm đi buổi trưa, thường sẽ từ 70k đổ lại, gạo k phải mua, thức ăn thì chỉ có cá vs thịt lợn thỉnh thoảng đổi vị bò gà, nhà em chủ yếu là thích ăn cá nên đủ loại món cá, hì. Chia nhỏ ra thì rẻ cơ mà 1 lúc thì cũng hơi nhiều đó ak! :D. Cứ mỗi tối đi làm về là lại nghĩ tối nay ăn gì, mệt lắm ý! hic
     
  12. Me Ha Giang

    Me Ha Giang Mèohen

    Tham gia:
    3/2/2012
    Bài viết:
    2,479
    Đã được thích:
    3,297
    Điểm thành tích:
    1,113
    Nhà mình 1 ngày chi tiền ăn cho cả 3 bữa là hết khoảng 100~120K/1 ngày. Nhà mình có 1 bác giúp việc (ăn trưa cùng con hơn 2 tuổi ăn bữa trưa), tối mình và chồng về nhà ăn cơm, trưa mình mang cơm đi làm, sáng cả nhà ăn sáng tại nhà
     
  13. ngocdiep1990

    ngocdiep1990 Mẹ của SuSu

    Tham gia:
    24/8/2015
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    83
    tính riêng tiền thức ăn chưa kể gia giảm các thứ mỗi tối nhà em đã mất ngót 150k rồi, chưa kể bữa trưa bữa sáng, hic thấy tốn kém quá
     
  14. co_troc

    co_troc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/7/2013
    Bài viết:
    1,408
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Nhà mình gạo,rau nhà tự trồng,chỉ tính chi phí thức ăn,hoa quả khoảng 100k/ngày,ngày tuần thì cao hơn.Cũng biết đi chợ cả tuần sẽ rẻ hơn nhưng chồng vs bố chồng thích ăn tươi,thức ăn thừa để từ hôm trước đến hôm sau là ko muốn ăn rồi.
     
  15. caixanhhoa

    caixanhhoa Dau goi, Sap vuot toc nam

    Tham gia:
    30/1/2013
    Bài viết:
    22,315
    Đã được thích:
    3,190
    Điểm thành tích:
    2,113
    like ý kiến của chị, nhưng em cũng đi chợ như chị mà trong tuần thỉnh thoảng vẫn tốn tiền mua thêm.
     
  16. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,730
    Đã được thích:
    2,870
    Điểm thành tích:
    913
    chi phí ăn uống nhà mình 1 ngày dưới 200k thui cho 4 người ăn 2 bữa, vì lương thấp mà
     
  17. bichphampt

    bichphampt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/11/2012
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    nhà mình đi chợ cho cả 1 tuần,cuối tuần, sáng sớm, m ra chợ đầu mối mua đủ các loại : heo, bò, gà, cá, chả, giò,trứng gà vit 1 số củ quả để lâu được như khoai tây, bí đao, bí ngô, cà rốt, các loại gia vị hành tỏi ớt, gừng, nghệ, me, sấu, để làm thức ăn cho cả tuần
    hôm nào thiếu gì thì mua thêm, và mua rau xanh cho tươi thôi
     
  18. longtit1812

    longtit1812 VÌ SỨC KHỎE NGƯỜI VIỆT !

    Tham gia:
    10/5/2013
    Bài viết:
    11,333
    Đã được thích:
    2,634
    Điểm thành tích:
    913
    nhà e đi chợ mua thức ăn ngày chỉ 150k thôi.
     
  19. Ngajiro

    Ngajiro Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/5/2013
    Bài viết:
    2,059
    Đã được thích:
    193
    Điểm thành tích:
    153
    nhà e 2 người , TB 100k/ ngày , đấy là đi chợ , còn 1 tháng đi siêu thị độ 2 lần nữa.. quán xá nữa... :(
     
  20. cualuoi

    cualuoi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    1/11/2010
    Bài viết:
    2,871
    Đã được thích:
    421
    Điểm thành tích:
    223
    Mn giỏi thế , 4 ng mà cả ngày hết ngót 100k thui á. chia sẻ thực đơn giúp mình với , nhà mình cũng đang cần tiết kiệm để trả nợ ngân hàng . Nhưng thiết nghĩ sức khỏe là quan trọng , có sức khỏe mới làm ra tiền đc , nên ko dám ăn uống dông dài quá , chỉ sợ cả nhà ko đủ chất lại sinh bệnh tật thì khổ. ngày nào cũng phải đổi món nên 100k ko đủ nổi.
     

Chia sẻ trang này