Mẹ chồng bảo: con dâu cũng như con gái, đừng tin!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi thienthandangyeu, 23/2/2010.

  1. slimntall2512

    slimntall2512 Nước khoáng Lavie

    Tham gia:
    21/5/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Haizz....Nói chung là chuyện MC và nàng dâu rất là phức tạp. Bản thân mình thì chỉ mong có MC để mà chia sẻ, để mà chăm sóc nhau, ấy thế nhưng đếch được vì MC đẻ ra chồng đã qua đời từ lúc ông xã mới có 3 tuổi và đứa em trai chồng mới có 1 tuổi. Còn MC ghẻ thì đến sau và cũng có 1 cậu con trai.
    Lúc mới về nhà chồng thì đã "nghe tiếng" về MC rồi nhưng mà kệ, yêu chồng nên quyết lấy. Bố chồng và mọi người rất ngạc nhiên vì thời gian đầu bà MC ghẻ chăm sóc mình quá quá tốt luôn. Nhưng chỉ được vài tháng sau khi cô em dâu út nhà mình về. Mình như bị "ra rìa". Có hôm đi làm về khuya, bụng mang dạ chửa to tướng. Hôm trước bà để phần cơm thì mình tiện ở cơ quan đã ăn rồi, thế là hôm sau thì mang cái bụng đói về, gần 11h30 cái mâm cơm trống không, chồng lại phải lượn đi mua phở về rồi 2 vợ chồng ăn.
    Con dâu út đi làm về muộn thì bà xuống bếp lấy ra những thứ mà ko rõ bà chuẩn bị từ bao giờ và cất giữ ở đâu mang ra cho 2 vợ chồng chúng nó ăn.
    Rồi đến lúc con mình sinh ra cũng thế, cháu của bà thì bà chăm còn con nhà mình, ở nhà ngoại, có khi mấy tháng mới ra thăm một lần. Mà không những bà thế, mà ông cũng chả khác gì!
    Lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại cái câu là con cả không được tị với các em, rồi chúng nó còn trẻ, chúng nó còn dại nên bố mẹ phải giúp.
    Trong khi đó, Tết nhất mọi công to việc lớn thì đều đến tay 2 vợ chồng nhà mình, tự biên tự diễn tất cả. Haizz...nghĩ đến mà chán...
    Nhưng dần cũng thành quen, thôi thì vì yêu chồng nên mình sẽ làm tất cả cho đúng nghĩa vụ của con dâu cả vậy! Vừa được lòng chồng, vừa được tiếng với hàng xóm, vừa làm gương cho con mình sống sao cho có đạo đức và tôn trọng ông bà mà bố mẹ đẻ khỏi phiền lòng vì mình nữa!
    Đằng nào thì cũng chả mấy mà ông bà cũng đến lúc khuất núi thôi.
    Lúc sống thì giận nhau nhưng đến lúc chết, chả nhẽ mình lại vui hay không khóc! Thế không được nên thôi, các mẹ cứ bỏ qua mà sống cho yên ấm nhà cửa.
    Chồng mình thì hiểu nhưng mình thấy cũng nên làm thế nên toàn nhịn cho đỡ rối loạn gia đình!
    Làm như thế, chồng mình cũng phải tôn trọng mình, yêu thương mình hơn và những đứa em kia nó cũng phải tôn trọng mình.
    Nhà này được cái các đứa em toàn ngoan, chị bảo gì đều nghe cả, chỉ tội chúng nó vụng kinh khủng khiếp!
     
    Đang tải...


  2. serene

    serene Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/12/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Vẫn còn đang ở cữ mà đã ngồi máy tính thế này thì có hại cho mắt và thần kinh lắm đấy. Ngay bây giờ thì ko sao đâu nhưng vài năm nữa sẽ thấy ảnh hưởng ngay thôi.
    Vừa mới đẻ mà ăn uống thế thì làm sao mà hồi phục sức khỏe, sao lại có bà mẹ chồng nhẫn tâm thế.
     
    Sửa lần cuối: 2/3/2010
  3. thienthandangyeu

    thienthandangyeu Thành viên mới

    Tham gia:
    5/10/2009
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    18
    Cám ơn mẹ nó đã quan tâm.Em cũng biết ngồi máy tính sớm thì có hại nhưng buồn quá chả biết làm gì nên lên diễn đàn chia sẻ với các mẹ cho đỡ ấm ức. Em lấy chồng xa, xung quanh toàn họ hàng ,làng xóm nhà chồng,toàn những ngừoi nghe vào tai này lập tức phải cho ra tai kia theo phương châm "không có lãi không ăn tiền" nên em chẳng dám chia sẻ với ai cả.Nói với chồng thì lại thương, lần nào thấy vợ buồn tủi thân khóc là y như rằng mặt cứ ngệt ra, chẳng nói chẳng rằng gì rồi ủ ê sầu não đâm ra mình cũng chẳng đành lòng, còn gọi điện nói với mẹ đẻ cũng chả được vì mẹ hay lo lắng lắm, biết mình khổ như thế chắc mẹ lại mất ăn mất ngủ, thế nen thôi.Vào diễn đần tìm các mẹ đồng cảnh ngộ để chia sẻ cho đỡ tủi vậy. Cám ơn các mẹ đã quan tâm đến em nhiều như vậy. Em không thường xuyên vào diễn đàn được, chúc các mẹ vui nhé.
     
  4. me_ku_soc

    me_ku_soc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    3,309
    Đã được thích:
    1,206
    Điểm thành tích:
    863
    Hơ hơ ...cái phận lấy chồng xa nó thế đấy mẹ nó ạ .Em cũng thế ,nhiều khi gặp phải chuyện tủi thân mà cóc nói ra được nên ấm ức lắm .
     
  5. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Các mẹ nói ra những điều ở đây cũng là phải chọn lựa ngôn từ nhiều lắm; chọn những từ nhẹ nhàng nhất chứ sự thực thì nó phũ nhàng nhiều.
    Cũng may là có chỗ cho bọn mình 888 ra 888 vào,động viên nhau cùng chung sống với lũ lụt mà thôi, rồi lại nhìn lại mình: sau này mình cũng là mẹ chồng đấy.
     
  6. Phan An

    Phan An Banned

    Tham gia:
    11/11/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Thôi chị ơi biết làm sao ddcj, minhf chir bieets trachs mình thôi. Các cụ đã nói rồi, trăm năm tính cuộc vuông tròn, phải dò cho thấu ngọn nguồn lạch sông mà. Như em đây, thời gian tìm hiểu 7 năm, qua nhà ng yêu bác gái nhờ rửa bộ ly uống nc, ôi em chưa thấy bộ ly nào bẩn như vậy...Bữa khác ngà có giỗ, bác gái say nói khề khà: TAO THƯƠNG NÓ NHẤT VÌ NÓ LÀ CON DÂU DUY NHẤT CỦA TAO>>>BÂY GIỜ THÌ THAN ÔI! BÁC GÁI NĂM XƯA NAY ĐÃ LÀ MC!BÁC GIỮ CHÁU NỘI LÂU LÂU CHÍP MỘT CỐC RƯỢU!NHÀ THÌ BÁC K HỀ DỌN MÀ CÒN BÀY BỪA RA! CON GÁI THÌ BÁC THƯƠNG VẤT VẢ CÒN MÌNH CONG LƯNG NUÔI BÁC THÌ BÁC CHẲNG NÓI GÌ! ỢT NÀY BÁC TRAI ỐM NẶNG ĐI VIỆN> CHỒNG MÌNH ĐI Chăm sóc NHÀ CÒN MÌNH VỚI BÀ VÀ CON MÌNH> SÁNG NAY BÀ UỐNG RƯỢU SAY>NÔN VÀ CHÓNG MẶT NHƯNG NHẤT ĐỊNH BẢO K PHẢI>MÌNH NHÒM TRONG TỦ THÌ THẤY MỘT BẦY BA CHAI RƯỢU CHAI ĐẦY CHAI VƠI!
     
  7. linh nhi xinh

    linh nhi xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/4/2009
    Bài viết:
    1,410
    Đã được thích:
    702
    Điểm thành tích:
    723
    Online bằng điện thoại thấy chủ đề hay quá nên bật máy tính lên comment vài dòng, mặc dù chồng yêu và chị chồng đều biêt nick trên làm cha mẹ nhưng mặc kệ, tự do ngôn luận mà:)
    Em thì có một MC mà theo em nghĩ chắc là mọi người phải ao ước, vì chăm lo nhà cửa từ A_Z, ở chung với MC thì chắc là em chẳng phải làm gì cả, cứ thế anh, chơi, rồi đi làm, nhưng không hiểu sao em lại không thể yêu nổi, chắc tại vì em có một mẹ đẻ quá tuyệt vời. MC em nói "con coi mẹ T (mẹ đẻ em) như thế nào thì coi mẹ như thế", nhưng hỗi ôi, MC em đâu biết 27 năm dài mẹ đẻ nuôi ăn học, thành người để rồi em tung cánh bay đi sang nhà MC. 27 năm trước lúc con ốm đau, lúc con chưa làm ra đồng nào không có mẹ đẻ con sẽ thế nào nhỉ, còn bây giờ khi con tự đúng trên đôi chân của mình mẹ mới có mặt để chăm lo thì cũng tốt,nhưng không có mẹ thì con cũng làm được nên tình cảm mẹ đòi hỏi con không thể cho, mặc dù con biết mẹ cũng tốt.
    24 tuổi con trong sáng ngây thơ, rất tự hào về gia đình gia giáo của mình yêu mối tình đầu là con trai mẹ, cũng vô tư và trong sáng như con. 27 tuổi lấy chồng, vẫn vô tư, trong sáng, gặp mẹ cũng tưởng mẹ xuề xòa như mẹ đẻ. Tết đầu tiên ở nhà chồng vô tư cầm tiền thưởng với vẻ mặt ái ngại, "con cho bố mẹ tiền ăn Tết" vì ở nhà mẹ và con gái thân nhau như bạn, vẫn nói chuyện là con mua cho mẹ áo nhé, con cho mẹ tiền... MC cầm lấy tiền con đưa cười xuề xòa: con này ăn nói hay nhỉ, phải nói là biếu chứ, con vừa cười vừa nói: nói thế nào chẳng được, quan trọng gì đâu. Con nghĩ mẹ không nghĩ gì vì mẹ cầm tiền cười rất tươi mà. Ai ngờ sáng mùng 3 bố mẹ con đến chúc tết, nhớ mẹ đẻ quá, gọi lên phòng tâm sự, chưa đầy 5 phút mẹ lại lên mời mẹ con xuống chơi, tưởng nói chuyện gì hay ho, ai ngờ bố mẹ kể cả nói chuyện con nói năng hay nhỉ, không biết nối từ biếu lấy 1 câu, bố mẹ nói như kiểu tâm sự đấy nhưng trong mắt con bố mẹ như đang nói vào mặt bố mẹ đẻ con là không biết dạy con. Con thấy cảnh bố đẻ con, đường đường là 1 ông "tiến sĩ" mà ngồi phải nghe đạo lí, triết lí của một ông "công nhân", thật là vô lý, đâu có đẻ con ra, đâu có nuôi dưỡng, đâu có giúp đỡ gì được mà lại được quyền lên giọng với đấng sinh thành con hàng yêu quý và tự hào, vì vậy con không thể yêu được bố mẹ mặc dù bố mẹ tốt với con gấp hàng trăm hàng nghìn lần các bà MC khác.
    Mẹ tốt đến mức quá vô tư, và chắc mẹ nghĩ con thích cuộc sống cộng đồng nên ngày con sinh, con được nhìn mẹ 24/24h thấy khủng hoảng luôn. Con đi ra bếp ăn cũng thấy mặt mẹ, đi vào nhà tắm cũng thấy mặt mẹ, tối ngủ mở mắt ra cũng thấy mẹ. Ngày con sinh không hiểu mẹ thương con hay thương con trai mẹ nên mẹ đuổi con trai mẹ xuống ngủ cùng ông nội, mẹ xung phong ngủ cùng con để tiện chăm cháu, cả ngày con chỉ được nhìn mặt chồng 15 phút vì chồng con vô tư đi làm về lên thăm con và vợ 1 lúc rồi tít mít ở tầng 1 luôn, ngày nào cũng đều đặn 9h mẹ cầm gối lên ngáy khò khò, con như bị phát điên, ko biết nói thế nào, 2 tuần trôi qua đành thể hiện bằng thái độ, ko cho mẹ đụng vào cháu để chứng tỏ con đã đủ sức chăm cháu rồi, mẹ để con trai mẹ lên đây ngủ, mẹ dỗi và lại kể với mẹ con và nói " tôi mặc xác vợ chồng nó muốn làm gì thì làm", mẹ đẻ con bảo con phải khéo léo, biết đường nịnh thì sướng, đời con từ lúc đi học đến lúc đi làm chưa bào giờ phải nịnh thầy cô, hay nịnh xếp, việc gì phải nịnh MC
    Đứa con gái đầu lòng của con xinh như một thiên thần, mẹ hỉ hả, ôm ấp cứ như của mẹ, ngày đi tiêm mũi tiêm chủng đầu tiên con mong muốn có chồng đi cùng, 1 gia đình hạnh phúc, chồng phải có trách nhiệm và niềm vui khi nhìn thấy mũi tiêm của con gái yêu, kể cả phải nghĩ làm 1 ngày, không hiểu mẹ thương con trai mẹ ko muốn con trai phải nghỉ làm hay trong mắt mẹ, chồng mẹ là nhất mà mẹ tranh lấy ngay: để ông nội đưa đi, ngày mai để ông nội đưa, và có vụ gì tiếp sau cũng sẽ là ông nội và ông nội, ko thấy mặt chồng con đâu.
    Ai đến thăm bé cũng nói da bé hơi vàng, đi khám cho cẩn thận, con tính hay lo biết là vàng da sinh lý nhưng đọc nhiều thông tin cũng hơi hoảng, muốn đi khám cho yên tâm, bố mẹ khuyên can không nên đi, đến lúc con quyết định cho bé khám vàng da, gọi điện cho chồng bảo chồng xin nghỉ vì việc này quan trọng biết đâu là vàng da bệnh lý thì sao,mẹ nghe thấy nói với ra: để ông nội đưa đi cũng được chứ sao. lúc này con điên tiết nói lại: ông nói không nên đi thì mai đi làm gì, mẹ nhẩy dựng từ trên giường xuống đất nói như hát hay vào mặt con: (bây h em quên mất nói những gì rồi :). Con chợt nhận ra rằng mẹ là người ghê gớm, nhưng khéo léo, mà từ bé đến nay con cực ghét người khéo léo, nên con không thể yêu được mẹ.
    Tối đến mẹ vẫn lên phòng để cất quần áo cho bé, mẹ nhìn thấy cái tất rơi, mẹ không nói không rằng ném thẳng về phía con, con chẳng nghĩ ghì vì trước sau con cũng về nhà ngoại và cố gắng kiếm tiền ra ở riêng. Mấy hôm sau là làm đầy tháng cháu, mẹ tươi cười ngồi cạnh, vuốt tóc con :"mẹ định làm đầy tháng cháu thế này..., mẹ thấy sao dạo này con cứ buồn buồn" con thấy mẹ là một người giả lả nên con không thể yêu được mẹ
    Cháu được 1.5 tháng con cho cháu về nhà ngoại và đến nay cháu đã 16 tháng,2 vợ chồng như ngưu lang, chức nữ cuối tuần gặp nhau 1 lần tại nhà ngoại, nhưng cứ nghĩ về sống chung trong 1 nhà thêm ít nhất là 10 năm nữa con không chịu nổi
    Trong mắt 1 số người có cả chồng con con là đứa con dâu ngang bướng, khó bảo. Nếu vợ chồng con mà ở riêng ngay từ đầu chắc con yêu mẹ như mẹ đẻ
     
    Sửa lần cuối: 4/3/2010
  8. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Sự thật là: Con gái là con mẹ sinh ra, nâng giấc nuôi dưỡng nên người. Con dâu là người lạ, bỗng chốc ở đâu bước chân về nhà mình, xưng hô mẹ-con và "chiếm" lấy con trai mẹ yêu thương bấy lâu... Chỉ cần lý do này thôi, thì các nàng dâu cũng tự hiểu: không bao giờ có chuyện mẹ chồng coi con dâu như con đẻ, trừ khi mẹ không có con gái, độc nhất anh con trai nối dõi tông đường. Khi ấy bà sẽ "hiểu", sau này ốm đau sẽ đến tay con dâu lo hết, còn mong đợi các ông con trai bưng bê rửa ráy thì hiếm như tìm kim đáy bể. Mẹ chồng lúc ấy sẽ gần gũi con dâu hơn. Vì vậy, các nàng dâu hãy cố gắng để làm tròn bổn phận dâu con, còn chuyện mẹ chồng coi mình k như con gái bà thì đó là chuyện đương nhiên, k cần bàn cãi.
    Hãy liên tưởng đến ngay bản thân chúng ta khi có tuổi lên chức "mẹ chồng" và "mẹ vợ" cũng thế thôi. Con mình dứt ruột đẻ ra bao giờ chẳng xót xa và thương hơn nhiều lần con "bỗng dưng trên trời rơi xuống" sau đám cưới với con mình. Nên đừng trách, đừng phản đối, miễn chúng ta- nàng dâu cố làm tròn bổn phận là được. Quan trọng nhất là người đàn ông đầu gối tay ấp với mình, nếu anh ấy tốt mình đc nhờ, nếu anh ấy xấu thì tại "phận". Bố mẹ chồng chỉ đi qua 1 đoạn trên quãng đường đời của ta thôi. Hãy sống vui vẻ và hp với gđ bé nhỏ của mình hơn là suy nghĩ nhiều đến mối quan hệ mc- nàng dâu ấy.
     
    Sửa lần cuối: 4/3/2010
  9. BEHUY

    BEHUY 0908.990.868-0938.152548

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    9,135
    Đã được thích:
    1,869
    Điểm thành tích:
    863
    đúng là mỗi người mỗi tính cách và mỗi hoàn cảnh .......... mình thì khi sanh ko có ai chăm sóc như thế cả .... sinh con MC xuống ngày hôm trước nhìn mặt cháu xem có giống con bà ko rồi sáng hôm sau về sớm , cho bà cô ( ko con) xuống chăm dc 3 ngày bà nằng nặng đòi về vì nhà bé tẹo mà nóng quá ( bà bị bệnh tim ) lên ko chịu dc với cái nóng SG đòi về .... thế là có mình vợ chăm con từ thay tã tắm rửa.... mà thằng bé thì ra ngoài môi trừong ngoài đời nóng quá nó cũng khó chịu quấy khóc nhiều hơn là ngủ thế là mẹ cũng chẳng nghỉ ngơi dc ... còn chồng sáng ra cắm nồi cơm và mua thịt về kho cho vợ đi làm .... tối về nấu cơm và giặt đồ cho con .........
     
  10. meyeutho

    meyeutho Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/11/2008
    Bài viết:
    4,013
    Đã được thích:
    320
    Điểm thành tích:
    223
    Bạn nay giống tớ thế.Bạn tớ nhìn cứ khen là tớ nói chuyện với mẹ chồng còn thân mật hơn mẹ đẻ đấy.MC tớ khéo lắm,người ngoài cứ bảo là tớ sướng có mẹ chồng tâm lý nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận các mẹ ạ.MC tớ là siêu cao thủ về nói móc mỉa người khác đấy.MC tớ có nhu cầu rất lớn về việc tâm sự với các bà hàng xóm mà nhân vật chính là con dâu đấy,tớ làm cái j cũng không vừa ý bà.bà có khả năng làm đau lòng người khác một cách tuyệt vời đấy.bà cho tớ thấy tớ có thể vào làm dâu trong nhà bà là kiếp trước tớ tu mấy kiếp,con bà là tuyệt vời.con bà là thiên thần còn tớ là con lợn béo ú(cái này bà nói dúng vì sau khi sinh thỏ tớ lên gần 20kg).Lấy chồng được 3 năm mà nước mắt tớ cộng lại phải = 27 năm sống cùng bo mẹ đẻ dấy.chuyện mẹ chồng tớ dài lắm lúc khác vào tám với các mẹ sau nhe
     
  11. TOMSUFASHION.COM

    TOMSUFASHION.COM Thiên Thượng Hỏa

    Tham gia:
    23/2/2009
    Bài viết:
    9,351
    Đã được thích:
    2,799
    Điểm thành tích:
    863
    Các mẹ đúng là mỗi người một hoàn cảnh, nhưng mờ em đúc kết lại là " con dâu chỉ mong được 50% tình cảm của mẹ dành cho con gái" thôi chứ đừng mong là bằng con gái.
     
  12. Duong Nguyen

    Duong Nguyen Banned

    Tham gia:
    13/6/2009
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    18
    Năm ngoái em mới về làm dâu MC bảo em là Con gái là con người ta, con dâu mới là con của mẹ cha mua về. 2 vợ chồng về ở với nhà ngoại vì công việc trên này. Năm nay cô con gái đi lấy chồng MC tính chuyện xây nhà cho đẹp mặt với người ta, " Mẹ hết tiền chúng mày cho mẹ vay nhé" Mẹ biết thừa con dâu mẹ đang nghỉ thai sản, con trai mẹ nghỉ việc mấy tháng nay. Chắc mẹ nhìn vào tiền bảo hiểm thai sản của con dau. Tháng vừa rồi con trai mẹ tìm được việc, mẹ xui con trai. Chúng mày ăn lương của một đứa thôi, ăn lương của cái.. con dâu ấy. Lương của mày Cty gửi vào TK thì mày phải giữ lại. Mày phải nắm kinh tế. Ấy thế mà tết về con dâu biếu mẹ 10 triệu ( tiền này vừa nhận bảo hiểm thai sản ạ) MC: Mẹ xin nhé.
     
  13. linhthao09

    linhthao09 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    148
    Điểm thành tích:
    83
    Em chồng tớ bảo: May cho chị là bà (MC) ... mất rồi!!! Giờ thấy các mẹ bán than tớ trộm nghĩ: có thể em cô tớ nói đúng. Có chồng 15 năm nhưng tớ chưa phải làm dâu ngày nào nên cũng không thấy gì lắm. Nhưng tớ nghĩ: coi con dâu như con gái chỉ dành cho mẹ nào may mắn trúng số độc đắc thôi...
     
  14. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Mình k biết ở 1 topic nào trên diễn đàn, có mẹ đã kể chuyện 1 bác sĩ sản khoa kết luận như thế này khiến mình cũng suy nghĩ: Ấy là ai muốn biết đâu là mẹ chồng và đâu là mẹ đẻ thì cứ vào khoa sản khắc biết. Sau khi sản phụ sinh xong, y tá đưa cháu ra ngoài cho ng nhà bế. Người nhà chồng đứng dậy, xúm xít vào ngắm nghía và bàn tán xem cháu giống ai, như thế nào, riêng chỉ có 1 người phụ nữ vẻ mặt đầy lo lắng ngó vào trong, chỉ khi nào thấy con gái khỏe mạnh thì trên môi người mẹ ấy mới nở nụ cười. Ấy là mẹ đẻ. Phũ phàng nhưng là thật!
     
    Sửa lần cuối: 4/3/2010
  15. BEHUY

    BEHUY 0908.990.868-0938.152548

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    9,135
    Đã được thích:
    1,869
    Điểm thành tích:
    863
    đúng vậy , họ quan tâm tới cháu họ thế nào , có phải con cháu nhà họ ko đã chứ , còn con dâu là con cháu người ta thì cứ từ từ ..... người ta sanh con dc thì nó cũng sanh con dc thôi ......
     
  16. linh nhi xinh

    linh nhi xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/4/2009
    Bài viết:
    1,410
    Đã được thích:
    702
    Điểm thành tích:
    723
    Mình cũng bực mình quan niệm cháu bà nội, cháu bà nội, bố mẹ để mình cũng thế, mỗi lần cháu bị làm sao là lại nói 1 câu: cẩn thận không ông bà nội nó lại nói, mình bực mình nói với mẹ mình: mẹ việc gì mà cứ phải thế, con của con, chẳng phải cháu bà nào cả :)
     
    tranvananh_vn thích bài này.
  17. cogiao

    cogiao Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/12/2008
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    157
    Điểm thành tích:
    83
    Hii..ngẫm lại thấy đúng quá chị nhỉ ? Đúng là chẳng có ai thương mình bằng mẹ .
     
    tranvananh_vn thích bài này.
  18. me_bau05

    me_bau05 Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    22/10/2009
    Bài viết:
    10,222
    Đã được thích:
    946
    Điểm thành tích:
    773
    Tự dưng đọc topic này những điều muốn nói ra lại ko nói được,muốn viết cũng chẳng xong đành để nguyên vị trí cũ vậy
     
  19. halethuy

    halethuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/8/2009
    Bài viết:
    1,174
    Đã được thích:
    572
    Điểm thành tích:
    723

    Phũ phàng nhưng nhà nào cũng thế bác ạ,còn chuyện mổ đẻ để quyết định trong trường hợp nguy biến chỉ cứu được một người thì cứu mẹ hay cứu cháu bé

    Trong trường hợp thập tử nhất sinh này thì thường khó xử nhất là các đức ông chồng,còn bố mẹ chồng thì tất nhiên không nhà nào nói ra nhưng họ vẫn chọn cháu

    Có nhà gia đình sản phụ đẻ được con rồi thì con sống ,mẹ mất

    Nhưng nhà trai (ông bà nội) ôm đứa cháu thật chặt ,còn nhà gái(ông bà ngoại )thì ngất lên ngất xuống khóc thương con gái mình

    Còn mẹ sống con mất thì nhà trai thẫn thờ,sản phụ thẫn thờ,chỉ còn mẹ đẻ sản phụ an ủi rằng con cố gắng bình tâm mình còn đẻ được nữa mà!

    Ôi cái sự con mình dứt ruột đẻ ra thì mình thương mình xót ,da thịt mình đau là chuyện tất nhiên, có người mẹ chồng ác mồm trong nhiều trường hợp con dâu gặp điều không may còn này nọ bảo được câu rằng" Phúc đức tại Mẫu"

    Sống thì biết thế,biết mà tránh đừng đối mặt đôi co với mấy bà mẹ chồng lắm điều tai quái làm gì,giữ cho Dĩ hòa vi quý mới là điều nên làm
     
  20. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Trời ạ, đấy là nói để hiểu rằng mẹ đẻ và mẹ chồng khác nhau thế nào thôi. Chứ đôi co mà làm gì hả bạn? Chúng ta đang nói đến sự khác nhau khi mẹ chồng nói và sự thật sau lời nói thôi. Còn nàng dâu nào dù ấm ức đến mấy thì cũng cố mà giữ dĩ hòa vi quý, nhưng đến giới hạn nào đó thôi. "Con giun xéo mãi cũng quằn".
     

Chia sẻ trang này