Cháu em mới học lớp 6, con gái, vốn ngoan, rất hiền, không nghiện internet, mỗi khi muốn mở máy thì đều xin phép mẹ. Tết này về quê, vô tình em biết được một sự thật đau lòng: cháu lên trang 18+ Em mở history của trình duyệt để tìm các trang em mở hôm trước, thấy trong history có link các trang 18+ vào giờ cháu ngồi máy. Một sự thật đau lòng, vì cháu vốn hiền và không hay ngồi máy, vậy mà... Em để xem 2 lần thì lần nào cháu ngồi máy đều mở các trang này. Em nói chuyện với cháu, hiệu quả thế nào thì em chưa biết, nhưng em đau lòng lắm các mẹ ạ.
Ðề: Các mẹ có con đến tuổi dậy thì và tuổi vị thành niên thì vào đây nhé. Em hiện là gv dạy cấp 3, học sinh ở cái tuổi ương ương thật nhiều cái mình không hình dung nổi. Các mẹ nhớ hồi các nhóm nhạc HQ sang VN biểu diễn, ở VN chứng kiến những hành động của các "fan cuồng" ntn á. Tình hình là bây giờ có một sự thật mà thế hệ mình không thể nào hiểu và chấp nhận nổi: Các em nữ thích 1 nhóm nhạc nam nhưng không tưởng tượng mình và thần tượng là 1 đôi mà 2 anh chàng trong nhóm nhạc ấy là 1 đôi!!! Chúng tưởng tượng, thêu dệt và thích nghĩ những điều xung quanh câu chuyện ấy. Tưởng đâu đó chỉ là 1 vài cá nhân cuồng có suy nghĩ lệch lạc, bây giờ em phát hiện ra đó là một trào lưu. Trên mạng bây giờ đầy rẫy các câu chuyện tình của các cặp đôi này với nhiều "tác giả" khác nhau. Từ đó em nghĩ các ca sĩ, diễn viên HQ bây giờ ăn mặc-trang điểm theo cái cách "trai không ra trai, gái không ra gái" không phải là bản thân các anh chàng muốn vậy mà hình như đó là nhu cầu của khán giả.
Ðề: Các mẹ có con đến tuổi dậy thì và tuổi vị thành niên thì vào đây nhé. Con trai mình cũng đang ở giai đoạn " Hâm hâm" Hóng hớt kinh nghiệm của các mẹ
Ðề: Các mẹ có con đến tuổi dậy thì và tuổi vị thành niên thì vào đây nhé. mình ủng hộ mẹ :x , bé hay hóng hớt kinh nghiệm của mẹ và bố lắm , hỏi nhiều câu mà đến ba mẹ cũng khó trả lời được ấy
Ðề: Các mẹ có con đến tuổi dậy thì và tuổi vị thành niên thì vào đây nhé. bố mẹ phải là bạn bè với con cái thì mới nói nó được
Ðề: Các mẹ có con đến tuổi dậy thì và tuổi vị thành niên thì vào đây nhé. em có 2 cô em gái.e lót dép hóng cách nào để chỉ bảo chúng,và cả con gái e nữa,chứ như e.ngay ngây nên giờ khổ lắm.hic
Ðề: Các mẹ có con đến tuổi dậy thì và tuổi vị thành niên thì vào đây nhé. Tuổi này là tuổi tò mò nên các cháu muốn tìm hiểu qua phim ảnh thôi, Bạn đừng ngại àm chỉ dạy cho cháu trong những vấn đề tế nhị. tránh trường hợp không mong muốn chỉ vì thiếu hiểu biết
Ðề: Các mẹ có con đến tuổi dậy thì và tuổi vị thành niên thì vào đây nhé. tuổi dậy thì các bé đều tò mò cả dậy con về vấn đề này cũng là một vấn đề nhạy cảm.
Ðề: Các mẹ có con đến tuổi dậy thì và tuổi vị thành niên thì vào đây nhé. híc, mình hãy đặt địa vị là các bé bây giờ, ngày xưa tuổi này mình cũng thích tìm hiểu nhưng bố mẹ không chia sẻ, không mua sách cho đọc... không quan tâm đến tâm lý nên các bé toàn tự tìm hiểu.... nhiều khi dẫn đến hệ lụy đau lòng
Ðề: Các mẹ có con đến tuổi dậy thì và tuổi vị thành niên thì vào đây nhé. Điều mình không ngờ nhất, là bé rất thân với mẹ, chuyện gì cũng kể, và chuyện gì cũng hỏi. Bé rất hiền, hic, không biết được.
Ðề: Các mẹ có con đến tuổi dậy thì và tuổi vị thành niên thì vào đây nhé. Ôi, ku nhà mình cũng đang trong giai đoạn ẩm ương lắm. MÌnh ngồi chờ xin ít kinh nghiệm từ các mẹ đây:-k
Ðề: Các mẹ có con đến tuổi dậy thì và tuổi vị thành niên thì vào đây nhé. Mình cũng chủ trương là không tránh né các câu hỏi của các cháu, mình dạy hs cấp 3, tuổi ẩm uơng này nhiều cái muốn biết lắm chứ, mình đều cởi mở trả lời một cách khoa học cho các em, chúng tâm sự với mình nhiều thứ, vậy mà cháu mình, ở xa, mình không làm gì được cho cháu mình, đến khi biết ra thì thật là... Hôm Tết về mới biết, nhờ cô chị họ xem history mới biết và kể cho mình, may là cô chị họ cũng khéo, không nói oang lên, chỉ nói với mình thôi, rất lo lắng cho em, nó còn nói "dì Út đừng la em nha, con thấy trong history nó coi có chút xíu nó thoát ra liền hà". Sau bữa mình nói chuyện với cháu tới giờ thì cô chị họ thông báo là "không có gì nữa", hy vọng thế, nhưng cũng tiếc là cháu cũng đã xem rồi, không biết có bị ám ảnh không, hic
Ðề: Các mẹ có con đến tuổi dậy thì và tuổi vị thành niên thì vào đây nhé. Bài viết của bạn hay quá.Cảm ơn bạn
Ðề: Các mẹ có con đến tuổi dậy thì và tuổi vị thành niên thì vào đây nhé. May em ấy ko vào nữa. Cháu hàng xóm nhà em mới có 4 tuổi mà đã xui mấy bạn cùng tuổi để làm chuyện người lớn nhưng may mà chưa có chuyện gì xảy ra. Cũng tại bố mẹ mải làm ăn
Ðề: Các mẹ có con đến tuổi dậy thì và tuổi vị thành niên thì vào đây nhé. Thằng lớn nhà mình nó tuyên bố đủ 18 tuổi là nó cài pass tất cả điện thoại và laptop của nó để mẹ khỏi phải lùng sục vào các góc riêng tư của nó he he he mình đành phải chịu vậy chứ biết làm sao giờ
Ðề: Các mẹ có con đến tuổi dậy thì và tuổi vị thành niên thì vào đây nhé. Con Minh sắp đến tuỏi Trương thành cũng muôn học hỏi kinh nghiêm
Ðề: Các mẹ có con đến tuổi dậy thì và tuổi vị thành niên thì vào đây nhé. mình thấy các bé đến tuổi này vào trang 18+ là chuyện bình thường mà các mom, bé thắc mắc, tò mò thì mới vào. nhưng nếu thành chứng nghiện, kiểu như vào liên tục thì mới sợ, bên cạnh đó thì các mom cần giáo dục, định hướng để con biết điều nào là đúng, là sai. mọi chuyện còn lại thì con sẽ hiểu để làm những điều trong giới hạn cho phép.
Ðề: Các mẹ có con đến tuổi dậy thì và tuổi vị thành niên thì vào đây nhé. Các cháu thắc mắc thì tìm thông tin, và thường vào các trang web đen chứ không vào các trang giáo dục giới tính chính thống. Mà khi đã vào web đen thì hoặc bị ám ảnh, hoặc bị nghiện Quan trọng là bố mẹ giáo dục con cái, không phải yêu cầu hay cấm đoán, mà theo mình cách nói chuyện trong bữa cơm gia đình hay cả nhà cùng bạn luận để nhìn nhận một vấn đề xã hội nào đó sẽ dần làm cho các cháu thấy mình không thèm vào các trang đen ấy. Con gái thì có sự kiêu hãnh rất riêng của con gái để không tự đưa mình vào các hoàn cảnh có thể bị xấu, con trai sẽ có lòng tự trọng của một anh thanh niên đàng hoàng chững chạc để không làm gì xấu.
Ðề: Các mẹ có con đến tuổi dậy thì và tuổi vị thành niên thì vào đây nhé. Quan trọng là có chuyện gì thì các cháu kể hết với bố mẹ thì từ đó mình mới góp ý với các cháu được. Chứ các cháu mà ko nói thì biết đường nào mà góp ý dạy bảo...
Ðề: Các mẹ có con đến tuổi dậy thì và tuổi vị thành niên thì vào đây nhé. Gái nhà mình hơn 8 tuổi rồi, cũng đang lo lắng quá đây, hóng kinhnghieemj các mẹ