Ðề: Buồn + Vui chuyện lấy chồng xa!!! hic, chả phải gần đâu ạ, nhưng em và nhà ng yêu cách nhau có 5km, ấy mà đã gần như khác nhau 1 trời 1 vực ý, hichic
Ðề: Buồn + Vui chuyện lấy chồng xa!!! em đồng ý việc ở gần sẽ sướng hơn cái khoản cá thể nhờ cậy bố mẹ đẻ được nhiều thứ, lúc khó khăn, ốm đau, lúc sinh con... và mình cũng có thể về ngay mỗi khi bố mẹ ốm đau.... Nhưng khi yêu rồi thì cũng khó chẳng nhẽ vì xa mình rời bỏ ng yêu, xong lấy chồng gần chắc gì đã sướng thật , mỗi người 1 cảnh..híc
Ðề: Buồn + Vui chuyện lấy chồng xa!!! yêu nhau mà có cùng chung quan điểm và nhiều điểm chung hiểu nhau thì còn gần hơn ý nhỉ ^^
Ðề: Buồn + Vui chuyện lấy chồng xa!!! Không phải chị khen con trai quê mình đâu nhá! Nhưng thật sự là con trai Nha Trang cưng vợ cưng con lắm lắm ý em ah! (Nhìn vào gần chục đứa em họ của mình là biết! Chị nó không thương, cứ suốt ngày làm cho vợ con thui hà!) Chúc 2 em sớm nên đôi nhá! Để tết về Nha Trang có cơ hội tụ họp!
Ðề: Buồn + Vui chuyện lấy chồng xa!!! em cảm ơn chị, nghe thích quá ^^! Nhưng đàn ông Nha Trang cũng rất khắt khe phải không chị?
Ðề: Buồn + Vui chuyện lấy chồng xa!!! cái này em thấy cũng như là đánh cược, nếu tình cảm của hai người đủ tự tin để vượt qua mọi chuyện thì xa gần ko phải là vấn đề lớn, có chuyện gì xảy ra cũng có chồng và gđ chồng an ủi thì ko sao, chứ nếu tình cảm cũng chỉ ở mức bình thường thì nên xem xét lại. mà còn tính đến điều này nữa ah con cái sinh ra tình cảm dành cho bên ngoại cũng sẽ ko dc gần gũi lắm, nên các cụ lo đến đời tình cảm con cháu sẽ nhạt dần thường ko muốn cho con gái lấy chồng xa.
Ðề: Buồn + Vui chuyện lấy chồng xa!!! đúng rồi, hnay mẹ mình nói sau con cái chúng mày xây dựng gia đình thì liệu các em mày có vào đc đó ko, hay mày có ra đây được ko T__T, lo cả đời cháu rồi
Ðề: Buồn + Vui chuyện lấy chồng xa!!! Bạn bè tớ lấy chồng gần nhà thì sướng hơn tớ về mặt được bên ngoại giúp đỡ về mọi thứ. Nhưng tớ thì may mắn hơn các bạn ấy vì kinh tế tớ hiện tại ổn hơn...Đúng là sướng cái này khổ cái khác..
Ðề: Buồn + Vui chuyện lấy chồng xa!!! mình cũng hay nói cấu đó ) chẳng biết trước đc thế nào là sướng và khổ cả, có trải qua mới biết mẹ nó nhỉ.
Ðề: Buồn + Vui chuyện lấy chồng xa!!! Cùng nhau chia sẻ Chuẩn bị cưới hả em???? Sắp cưới rồi đừng quá đắn đo chuyện xa gần em ạ!
Ðề: Buồn + Vui chuyện lấy chồng xa!!! Cùng nhau chia sẻ Lấy chồng xa nhiều lúc cũng tủi thân lắm, có chuyện gì muốn về với mẹ cũng không được. Lúc đẻ mẹ có chăm cho cũng không được mấy ngày. Hàng xóm láng giềng không biết ai. Đúng là chỉ có chồng làm chỗ dựa thôi. Mình lấy chồng cũng cách có 18km mà cũng thấy xa rôi. Hu huyện.
Ðề: Buồn + Vui chuyện lấy chồng xa!!! Cùng nhau chia sẻ Mình cũng chồng xa đây. 1 năm về quên chồng 5-6 lần còn về quê mình chắc trên 30 lần. Hì. Cả 2 v c đều ở Hà Nội làm. Quê mình ở Ngoại thành nên về thường xuyên. Ngay mình và em gái cũng khác nhau. Em gái lấy chồng gần nhà. Cách nhau tầm 400mét. Kinh tế em ko thể bằng v c mình được. Hic.Mình chưa con cái nên chưa hiểu cảm giác cô đơn lúc bầu bí. Hi vọng mình ko phải chịu cảm giác đó
Ðề: Buồn + Vui chuyện lấy chồng xa!!! Cùng nhau chia sẻ hihi, chắc là năm sau chị ạ ), nhưng bố mẹ đang rầu chứ em thì ko lo xa gần, miễn sao lấy ng mình yêu và yêu mình
Ðề: Buồn + Vui chuyện lấy chồng xa!!! Cùng nhau chia sẻ 18km thì xa j đâu mẹ. 30 phút chạy xe máy là về đến nhà rồi. Với cả bây h điện thoại phát triển. ai cũng có. Muốn tâm sự j với mẹ thì bấm điện thoại gọi là được mà. Em thì ko quan trọng lắm về chuyện xa - gần. Miễn là nhà chồng tử tế, ông chồng yêu thương mình là được. Tất nhiên ở gần thì càng tốt, càng có thời gian về thăm bố mẹ đẻ nhưng trong trường hợp có yêu người ở xa cũng ko thấy trở ngại lắm.
Ðề: Buồn + Vui chuyện lấy chồng xa!!! Cùng nhau chia sẻ mình cũng nghĩ như bạn. Nhưng không thấy nhiều người đã lấy chồng xa chia sẻ lắm nhỉ để học kinh nghiệm chút
Ðề: Buồn + Vui chuyện lấy chồng xa!!! Cùng nhau chia sẻ em lấy chồng cách nhà 300km, tuy chồng cũng yêu nhưng mỗi lúc nghĩ đến bố mẹ ở quê em đều rơi nước mắt, từ mấy năm nay xa nhà, em đều có thói quen gọi điện cho bố mẹ hàng ngày, cùng lắm cũng chỉ 2 ngày! EM nhớ bố mẹ quá!
Ðề: Buồn + Vui chuyện lấy chồng xa!!! Cùng nhau chia sẻ lấy chồng xa phải xa bố mẹ là đương nhiên rùi ^^