Nghe đến NT lại cảm thấy xôn xao muốn đi nữa, mong đến hè để đi biển nhưng năm nay chưa biết sẽ đi đâu vì cũng phải thay đổi địa điểm.
Nhà tớ đặt vé, book khách sạn xong xuôi từ tuần trước rồi. Vé máy bay 2 người lớn và 75% của trẻ con là hơn 6tr. Nhà Thủy đi hôm nào? Nhà tớ đi mùng 1/8.
Hi hi, cảm ơn Giang. Tớ vẫn nhớ lần đi ăn ở Tạ Quang Bửu thì em May vẫn còn bé tí. Hôm đấy ăn lẩu và đồ nướng rất ngon rồi lại còn được ăn mạch nha lạc của mụ S nữa. >>Minh Sếu: Chia sẻ với Minh vụ osin nhé. Chúc Minh sớm tìm được osin ưng ý. Lúc nào rảnh lại đi ọp bán than với bọn tớ. He he. >>Thủy S: Mụ S này năm nay quyết tâm đi chơi Nha Trang nên săn vé sớm nhỉ. Đi Nha Trang nhớ ra Dốc Lết nhé, nếu máu thì hai vợ chồng rủ nhau đi lặn biển ở Hòn Mun ý, thích cực. Mình được đeo bình ô xy, đeo chân vịt, mặc áo lặn như trên tivi ý. Hi hi. >>momo: Nhà momo đặt vé sớm nhỉ. Nhà tớ năm nay lại đi Đà Nẵng. Năm ngoái đi Đà Nẵng tớ chưa đi được Cù Lao Chàm. Nhưng năm nay thì cũng chưa biết có đi được Cù Lao Chàm không vì cho cả em Tom đi mà.
Chính xác tuí này cuả MJ đấy , tớ thấy bên TQ có đấy, cả cỡ to tướng, cả cỡ nhỏ , nhưng không rẻ lắm ấy ạ .
Hai hôm nay mới bò vào được nhà mình. Vì biết tốc độ tám của các bà nên chưa đọc hết các thông tin mới, thôi thì update dần dần vậy. Lý do không vào được nhà HR vì em Bon nhà tôi ốm quá. Ho, sốt, toàn trên 39o suốt thôi. Đi khám, bác sĩ kê cả đống thuốc, 4 loại ngày uống 3 lần, trớ ra uống lại. Mấy hôm sau tết vừa trộm vía cái má con phíng lên được tí, giờ mặt quắt tai dơi. Não cả lòng!
Thì trước tết phải đến 2/3 "đám" này tụ tập hò hét ở nhà Hoa Chíp còi đấy còn gì. May mà tổ dân phố người ta ko đến khiếu nại
Thấy các bà plan đi nghỉ mát tớ thèm quá. Việc chỗ tớ không cho phép lên kế hoạch xa thế được cho nên nếu đi nghỉ đc vé rẻ toàn may hơn khôn. 2 năm liền lên kế hoach đi ĐN với Nha Trang toàn cancel phút chót rồi hciuj phạt 100% tiền phòng ks, vé bay bay thì đã đề phòng trước mua full-price rồi nên chỉ mất 10% thôi. @Momo: Vụ túi đi biển này thì tớ chịu rồi. Hay ấy thử đặt qua mạng xem.
Con nhà bà đỡ chưa. thằng Tít nhà tôi hôm nay cũng đang hơi hâm đây. Bà thức khuya thế chắc cũng đang canh em Bon à?
@Chúc mừng ngày cưới của vợ chồng Minh Anh, chúc 2 vợ chồng bạn luôn luôn hạnh phúc, sức khỏe dồi dào @Chúc mừng sinh nhật bé Ngọc, chúc bé luôn khỏe mạnh, chăm ngoan và học giỏi Khiếp mới không vào 1 ngày mà bài trong HR trôi nhanh quá đọc mỏi hết cả mắt
Chào cả nhà, tôi mở cửa đây, dạo này các mẹ đi đâu mà chẳng thấy 8 gì cả... Hôm qua tôi cứ độc thoại 1 mình...hihi.... Bà nào đã đi thăm Minh Bon, up thông tin cho mọi người cùng biết với nhé...Chắc bạn ý cũng đã nguôi ngoai phần nào rồi, nhưng phải công nhận những " Mỹ nhân tuổi Rắn" rất bình tĩnh và sức chịu đựng cũng tương đối lớn nữa nhỉ? ( Suy từ mình ra mà...hihi)
Nhà tớ đi dầu tháng 6 cơ Momo ạ, nên bọn mình chả dc gặp nhau ở đấy nhỉ Uh vì plan từ năm ngoái sau vụ đi ĐN mà, tớ ở NT 1 tuần nên chả biết có đi dc hết k, chứ cứ nghĩ đến phải chạy theo trông 2 thằng sợ chả đi riêng dc, làm gì có ai trông con cho đâu
Tớ cũng hay làm món này để nhậu, nhưng vì tớ làm theo khẩu vị của nhà tớ, nên chả có công thức đâu. Ngoài bắp bò thì tớ còn làm cả với tai lợn nữa, nhậu cực vào he he
Nhà tớ có cái bắp bò to bự được biếu hôm tết, đang lăn tăn không biết làm gì với nó. Có khi mang ra chế biến món này nhỉ?.
bắp bò làm như Ngọc Bin cho công thức ăn ngon tuyệt đấy, làm đi cả nhà ơi. Tết tớ cũng ăn ở nhà đứa bạn nó tự làm, phê phê phê
Đợt này đang có dịch sốt phát ban mùa xuân nhé, bà theo dõi xem con có bị nổi ban không nhé. Nếu có nổi ban thì kiểm tra xem nốt ban đó có biến mất khi ấn tay vào không nhé. Cách kiểm tra đơn giản nhất là dùng 1 cái cốc thủy tinh trong veo ấn nhẹ lên các nốt phát ban, nếu không mất đi thì có nguy cơ bé bị sốt xuất huyết => cần nhập viện ngay; nếu nốt mất đi tức là chỉ phát ban đơn thuần, có thể tự hết sau 2-3 ngày; nếu sốt và có phát ban, kèm theo mắt đỏ, chảy nước mũi, ho thì nên nghĩ đến khả năng bé bị lên sởi. Ngoài ra, bà cần chú ý cho con uống nhiều nước bổ sung hoặc uống thêm oresol (có loại vị cam cho trẻ em đấy), vì trẻ con khi sốt thường mệt nên không chịu ăn uống gì, vì thế nên dễ bị kiệt sức hoặc lừ đừ, nếu vào viện mà kiểm tra, kiểu gì cũng thấy tiểu cần tụt => BS lại bắt nằm viện để theo dõi vì nguy cơ này nọ, rất mệt. Chúc em Bon chóng khỏe nhé!
Trước Tết tớ đang trả 1.7tr nhưng mà cũng chả xứng đáng lắm đâu. Vì bí quá nên phải chịu thế chứ cũng đau đầu lắm.