Cần giúp: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi melin, 4/3/2013.

  1. memaivu

    memaivu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/3/2011
    Bài viết:
    6,278
    Đã được thích:
    1,862
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Mẹ cháu thêm thông tin giúp đi ạ................... THank mẹ cháu
     
    Đang tải...


  2. huong177

    huong177 Tư vấn Tỳ Hưu, đá hộ mệnh

    Tham gia:
    17/10/2010
    Bài viết:
    19,951
    Đã được thích:
    3,633
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Bố bạn e nút mạch mấy lần liền, đến lúc cuối cùng ko nút nổi nữa, đến lúc khối u to quá, di căn sang phổi, chịu đc thêm 6 tháng thì đi. Từ lúc phát hiện ra u đến lúc đi là hơn 8 năm.
    Moocphin cũng k đến nỗi khó mua lắm chị ạ, lúc đau quá bệnh viện họ sẽ chủ động cho tiêm 1-2 lần 1 ngày.
     
    memaivu thích bài này.
  3. memaivu

    memaivu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/3/2011
    Bài viết:
    6,278
    Đã được thích:
    1,862
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Cám ơn em nhé, chắc bác ý được phát hiện sớm, giai đoạn của bố chị phát hiện ra là muộn rồi.
     
  4. me LeAnh

    me LeAnh ありがとうね!

    Tham gia:
    16/8/2010
    Bài viết:
    10,122
    Đã được thích:
    2,197
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Chẳng biết nói gì, đọc từ đầu đến cuối topic, chỉ biết chia sẻ với các mẹ.
    Sự sống là hữu hạn, nhưng linh hồn là vĩnh cửu.
    Cuộc sống coi như là một cuộc dạo chơi, người tốt sẽ được đầu thai tiếp vào kiếp khác tốt hơn.
    Chúc mọi người có đủ nghị lực để bước tiếp.
     
  5. braxuatnhat

    braxuatnhat shopminhlong.com

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    19,897
    Đã được thích:
    2,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    chúc chị và gia đình vượt qua được nỗi đau của bệnh tật
     
  6. vongdautam

    vongdautam Cơ sở sản xuất vòng dâu tằm An huy 0909886836

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    16,613
    Đã được thích:
    3,126
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    chúc gia đình bạn mạnh khỏe và bình an nhé
     
  7. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,843
    Đã được thích:
    7,158
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Moocphin bv sẽ cho nhà mình 1 ngày 2 liều. Thuốc gây nghiện, nếu cố được thì đừng dùng! Thiếu quá thì ới c
     
    memaivu thích bài này.
  8. memaivu

    memaivu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/3/2011
    Bài viết:
    6,278
    Đã được thích:
    1,862
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Em cảm ơn chị trước nhé, hiện tại thì ông chưa cần dùng..........................................
     
  9. meocon0818

    meocon0818 Yến nuôi nhà - Yến đảo KH

    Tham gia:
    18/3/2013
    Bài viết:
    15,028
    Đã được thích:
    3,699
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    chia sẻ với gia đình bạn....................
     
  10. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,843
    Đã được thích:
    7,158
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    ừ, c có thể nhờ mua đc, đừng lo
    bố của chủ top??? Mình chưa biết phải nói ntn chủ top ơi???
     
    melin thích bài này.
  11. Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Mẹ mình cũng bị ung thư vú, đã di căn vào xương, bác sĩ bảo mẹ mình chỉ còn vài tháng nữa. Khi biết tin mình cũng buồn như bạn. Mẹ mình giờ còn bị lao phổi nữa nhưng sức khỏe yếu quá nên bác sĩ không điều trị thuốc lao được. Mình giờ chỉ trông chờ vào thuốc đông y thôi. Mình biết một cô có nghề làm thuốc trị ung thư gia truyền. Nghe đâu bên nhà chồng cô ý có ông ngày trước làm ngự y ở triều đình Huế, mình đang lấy thuốc ở chỗ cô ý về cho mẹ mình uống. Người giới thiệu cho mình có mẹ bị ung thư gan như bố bạn, bụng chướng lên, không ăn được gì, uống thuốc của cô này một tháng cũng đỡ hơn, ăn uống được, giờ hy vọng của mình chỉ có mỗi loại thuốc này. Nếu bạn chưa tìm được địa chỉ nào chữa bệnh cho bố thì bạn liên hệ với cô ý thử xem sao nhé. Cô ý là Huệ: 01672135874. Có gì bạn liên hệ với mình qua số điện thoại: 0972.168.690. Rất mong được chia sẻ cùng bạn.
     
    melin thích bài này.
  12. melin

    melin ĐỒ GIA DỤNG & TIỆN ÍCH

    Tham gia:
    12/3/2008
    Bài viết:
    4,652
    Đã được thích:
    990
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Chị ah. bố em dạo này yếu quá rồi, ko đi lại đc nữa. một tuần nay ông ko ăn đc gì, cả ngày chỉ uống đc vài thìa nước đậu đen thôi :(.
     
  13. MomMi

    MomMi Chia sẻ nếu cần sẻ chia

    Tham gia:
    7/4/2005
    Bài viết:
    3,777
    Đã được thích:
    749
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    mình không biết tình hình thế nào, xin chia sẻ với gia đình bạn. Ở trên Diễn đàn có mẹ 3H gì đó( mình ko nhớ rõ nick) mẹ bạn ấy chuyên cắt thuốc đông y cho Bệnh viện K đấy, và chuyên về gan. Bạn thử tìm xem. Ngoài ra mình thấy hiện nay thế giới đang áp dụng phương pháp điều trị ung thư bằng thực dưỡng: không ăn thịt, đường, sữa (3 loại này chỉ làm cho u phát triển nhanh hơn), chuyển sang chế độ ăn nhiều rau xanh và trái cây (ăn chay), kết hợp với 1 loại sản phẩm từ nấm của Nhật bản, nhiều người có hiệu quả đấy bạn. Bạn thử tìm hiểu và áp dụng luôn cho bố bạn xem thế nào. Còn nước còn tát, quan trọng ở chỗ tinh thần của mọi người trong gia đình phải lạc quan, tin tưởng. bạn tham khảo link này xem nhé
    http://umekenbetaglucan.vn/index.php

    Chúc bố bạn sẽ chiến thắng được căn bệnh này.
     
    melin thích bài này.
  14. saplamme2012

    saplamme2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    2,740
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Trước bác em bị viêm gan B đi cắt thuốc về uống là khỏi. Em thấy bảo ông ấy chuyên về gan. Để em hỏi lại xem có chữa được ung thư gan không. nếu được em sẽ xin sdt và địa chỉ gửi chị nhé!
     
    melin thích bài này.
  15. hatonic

    hatonic Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/6/2013
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    hic. thật tội cho bác. bạn cho mình hỏi là bác nhà mình tại sao lại bị như vậy. bác uống r*** bia nhiều à :(
    mình hỏi để còn bảo chồng mình tìm cách tránh :(
     
  16. hatonic

    hatonic Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/6/2013
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    bạn cho mình hỏi ai mà có thể chữa được viêm gan B vậy. cho mình xin số điện thoại với, chồng mình đang bị :(
     
  17. nhuy19884

    nhuy19884 Sâm-Nấm linh chi Hàn Quốc

    Tham gia:
    27/5/2011
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    chia buồn với bạn, ở việt nam mình phát hiện ra ung thư toàn là giai đoạn cuối, nên thực sự là một cú sốc lớn đối với người bệnh và cả người nhà
     
  18. mimohk

    mimohk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    18/12/2011
    Bài viết:
    1,720
    Đã được thích:
    387
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    ko biết tình hình bác dạo này thế nào rồi nhưng c hãy cố gắng lên nhé, ở Vn mình giờ ung thư nhiều quá, ung thư giai đoạn cuối lại càng đau đớn và khó khăn, hix
     
  19. Minh Liberi

    Minh Liberi

    Tham gia:
    11/12/2012
    Bài viết:
    12,168
    Đã được thích:
    2,106
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Chia buồn với bạn, giờ điều tốt nhất nên làm là giúp bác cầm cự và kéo dài thêm chút thời gian, gia đình bạn hãy làm cho cuộc sống của bác được vui vẻ và ý nghĩa nhất có thể. Không phải mình gở mồm, nhưng thực sự ung thư gan giai đoạn cuối không còn cách nào đâu, chỉ có thể kéo dài thôi.
    Trước ông ngoại mình khi phát hiện cũng đã ung thư dạ dày giai đoạn cuối, nát bét dạ dày và không ăn uống được mấy, phải truyền, tuy nhiên mẹ mình đã hỏi và biết được một ông thầy lang ở trên Hòa Bình, lấy thuốc lá của ông về uống thì ông mình ăn uống được không phải truyền nữa và kéo dài được thêm 6 tháng :) Topic dài quá mình cũng chưa theo dõi hết được, để lát mình hỏi mẹ nếu còn số điện thoại thì sẽ pm cho bạn coi như cũng là một thông tin tham khảo. Vì gần đây mẹ mình toàn nhờ chú xe ôm quen đi lên Hòa Bình lấy thuốc, chú ấy biết nhà rồi nên cũng không biết là mẹ mình còn giữ điện thoại không :(
    Chứ giờ bố bạn yếu mà không ăn được gì thực sự cũng khổ sở, mình nghĩ ông mình ung thư dạ dày uống mà còn ăn được thì chắc bố bạn cũng sẽ khá hơn. Sau đó mẹ mình có mua biếu mẹ của thông gia nhà mình - bà bị ung thư thực quản cũng không ăn uống được gì - và bà cũng kéo dài được một thời gian, ăn uống tốt, mấy bữa sau nhà thông gia còn mời nhà mình đi ăn nhà hàng cùng bà để cảm ơn - thấy bà phấn chấn và còn ăn được cả hải sản - tuy nhiên giờ bà đã mất rồi bạn ạ.
    Không gì đau khổ bằng yêu mà phải sinh ly tử biệt.
     
    Sửa lần cuối: 28/6/2013
    melin thích bài này.
  20. me LeAnh

    me LeAnh ありがとうね!

    Tham gia:
    16/8/2010
    Bài viết:
    10,122
    Đã được thích:
    2,197
    Điểm thành tích:
    913
    Re: Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Nếu là người trụ cột trong gia đình, chúng ta hãy chuẩn bị tài chính cho những trường hợp xấu nhất.
    Vì bây giờ có những bệnh có nhiều tiền chúng ta có thể chữa khỏi hoặc kéo dài sự sống.

    Không còn gì đau đớn hơn là người thân bị trọng bệnh, tâm lý là sẽ cố gắng dốc toàn lực để duy trì sự sống.
    Nhưng nhiều khi cũng đẩy gia đình vào hoàn cảnh khủng hoảng kinh tế, rất khó khăn cho những người thân để tiếp tục.

    Xã hội này giờ đây ai cũng có thể đang mang trong mình mầm mống bệnh hiểm nghèo, thật đáng sợ.
     
    melin thích bài này.

Chia sẻ trang này