Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ Nàng phải cứng 1 lần lên với lão ý ,mình mềm mãi rồi,lão không nghe thì phải cách mạng chứ. Lão đã nói thế thì nàng làm theo lời lão đi , cho lão tự đi mà nấu 1 tuần là biết sự vất vả của chị em mình ngay . Bàn cả với MC để MC ủng hộ nữa. Chứ như thế thì trước sau gì cũng cãi vã, chiến tranh thôi.
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ cãi nhau suốt đấy chị ạ, em bực lên là nói luôn, còn MC thì em chẳng nhờ hợp tác được, vì biết tính bà, dù có thoải mái đến mấy thì cũng bênh con zai chứ chả bênh mình đâu chị ạ, hoặc có nói thì cũng chỉ ậm ừ như kiểu dùng rơm để đánh con í mà. mấy tháng trước em còn hay đưa tiền ăn cho MC, tháng này lão ko đưa tiền cho em, em cũng ko đưa cho MC đồng nào luôn, em đi làm cả ngày, tối 8-9h mới về, MC cho ăn gì thì ăn nấy, ko kêu ca, em cũng không nộp tiền điện nước cáp nét gì, để tự lão nộp. Mùng 5 tháng này là lão có lương đây, em cố đợi đến tháng này xem có cải thiện tí nào không.
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ bình thường đi mẹ nó,mình nghĩ nhiều lại stress đau đầu, mệt mỏi, với những ông chồng này thì cứ phải để các ông ấy chi tiền cuộc sống sinh hoạt thì mới biết dc.
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ Mình nghĩ là bạn nên nói với chồng bạn thẳng thắn vấn đề này. Trước kia mình cũng buồn vấn đề nay ghê lắm, lương công ty chồng mình cũng thanh toán bằng chuyển khoản nên ít khi mà chồng mình rút đưa cho mình. mình làm đươc bao nhiêu thì trả hết chi phi ăn ở và nhà trọ cho cả nhà. Nhưng mình nói thẳng thắn với anh ấy và mình cũng nói với bạn thân anh ấy để họ khuyên chồng mình thì anh ấy cũng thay đổi, đưa thẻ atm cho vợ và có thể kiểm tra tiền, nhưng khi rút mình thường báo với anh ấy. Hiện nay mình cũng ko giữ tiền của chồng, chỉ thiếu mình bảo anh ấy rút thôi và qua 3 năm sống với nhau, nhất là khi có con rồi hoàn toàn vợ bảo đưa bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu. Mình nghĩ bạn cũng nên thẳng thắn nói rõ, chi phí nhiều mà ko chịu đưa thì lấy tiền đâu chi. Nếu bạn ko thẳng thắn nói thì sẽ khổ cho bạn cả đời đó. Chúc bạn hạnh phúc
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ Chúc mừng gd bạn đã giải quyết được vấn đề nhé. Với những ông chồng không tự giác thì cũng thật đau đầu.
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ mỗi người 1 tính chồng em thì chả bao giờ cầm tiền
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ Nhà chỉ một ng cầm kinh tế thôi, một là vợ cầm, ck đưa hết vợ lên kế hoạch chi tiêu và trả nợ dần dần, còn phải tiêu mà sống nữa chứ. Nếu ck thích cầm tiên mẹ nó đưa hết cho ck, lấy tiên tiêu theo tuần, tiêu đâu ghi lại. Chứ mạnh ai ng ấy tiêu thì đẻ con ra ai nuôi, có bầu bạn nên ăn uống thuốc thang cẩn thận, khám định kỳ.
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ Hôm nay đọc topic này mới thấy nhiều mẹ cũng ở hoàn cảnh giống mình. Mình cưới chồng cũng gân 1 năm rồi, đang bầu bí và cũng đang trong cảnh "tiền đứa nào đứa đấy tiêu". Ck mình có mỗi 1 điểm hơn là đầu tháng lĩnh lương tự động nộp tiền sinh hoạt phí của 2vc cho mẹ chồng (vì ở chung), không bắt vợ đóng góp, còn đâu lương tháng của chồng bao nhiêu, tiêu những gì mình chẳng biết cụ thể. Hồi mới cưới thì mình cũng nc đưa tiền cho vợ giữ nhưng ck không đồng ý, bảo tính mình không giữ được tiền (trước kia sống 1 mình mình cũng chi tiêu rộng rãi, tuy nhiên cũng không đến nỗi ko biết tích lũy). Chán rồi mình cũng không nhắc lại nữa. Thực ra nếu 2vc cứ sống hòa thuận vui vẻ thì cũng không vấn đề gì, mình cũng chưa bao giờ xác định lấy chồng để dựa vào chồng (nhìn vào bạn bè và những người xung quanh cũng thấy ko mấy người có được cái phúc đấy, nên cũng không dám mơ), nhưng thực sự thấy tủi thân. VC lẽ ra phải cùng nhau vun vén & lên kế hoạch chung, nhưng vc mình thì lại không như thế. Nhiều lúc nghĩ có khi chồng đem tiền nuôi vợ bé ở ngoài mình cũng không biết luôn. Hồi mới lấy chồng về, bmc có hỏi mình biết lương chồng bao nhiêu không, mình cũng thành thật trả lời không biết (chẳng biết các cụ có cố tình hỏi để xem con dâu có giữ tiền của của giai các cụ không nữa). VC ở riêng thì có thể vấn đề này dễ dàng hơn, chứ ở chung với bcm nhiều lúc cũng muốn làm căng mà không được, thôi kệ lão ấy. Nhưng đúng là phụ nữ thời nay, nói lấy chồng nhờ vào chồng thì có vẻ quá phiêu lưu!
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ Em phải đả thông tư tưởng của bản thân mình trước đã rồi nghe các mẹ khuyên mới thông được. Em ơi, em phải yêu bản thân mình trước đã, phải trân trọng bản thân mình trước đã thì người khác mới yêu em được. Bản thân em không yêu mình, trân trọng mình thì làm sao đòi người khác yêu mình được. Em yêu chồng là đúng, nhưng không nên, không thể yêu và xót chồng hơn bản thân mình được. Còn nghĩ như thế thì chồng em còn đối xử như vậy với em. Còn nghĩ như thế thì đọc những lời khuyên của mọi người cũng vô ích, vì e sẽ tìm ra lý do để biện minh cho chồng mình đấy. Chúc mẹ con em bình an.
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ Nhà mình thì ở chung với ông bà mỗi bên một ít, do hoàn cảnh cũng hơi đặc biệt và loằng ngoằng kể ra dài lắm. Chồng mình làm công an trực 1 ngày (tròn 1 ngày qua đêm luôn), nghỉ 1 ngày, nhiều khi tăng cường còn 2-3 ngày mới về, vì vậy phải chi phí ăn uống sinh hoạt tập thể ở cơ quan nên mình cũng không cầm tất tiền. Mỗi tháng chỉ bảo đưa 1,5tr để chi phí nuôi con thôi, còn lại sinh hoạt và ăn ở ông bà nuôi vì mình chưa đi làm. Tuy nhiên tiền bạc phân minh, lương bao nhiêu, chi những chuyện gì, thưởng thế nào mình đều biết rõ, mình nghĩ nhiều khi do hoàn cảnh không thể 1 người cầm tiền được, nhưng chi tiêu thế nào thì cần phải biết.
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ Nhiều người có cùng hoàn cảnh mà. Những người ko rơi vào nên làm sao hiểu được cái khó bên trong, đánh giá, phê phán,...cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu. Cần những kinh nghiệm của những mẹ chung hoàn cảnh mà đã cải tổ được chồng. Mẹ dù sao cũng được chồng nuôi mà, ấy cũng là cái phúc rồi.
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ Vấn đề này cũng tế nhị thật đấy, tuy nhiên cách giải quyết thế nào lại phụ thuộc vào cái ông chồng kia cơ. Nếu mà chồng có tính keo kiệt thì có làm cách gì cũng chả quản lý được tiền nong của lão ý. Thế nên các mẹ cứ xác định tâm lý: không phải nuôi chồng là tốt rồi, còn chồng thêm được chừng nào tốt chừng đó, thế cho nó thoải mái, ai mà được nhờ chồng là may mắn lắm
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ E gái ơi, c nói thật chứ tình cảm ngọt ngào đến đâu đi nữa thì tài chính là vấn đề cốt lõi, k giải quyết đc cái í k sống đc với nhau đâu, cố mà tìm cách quản lương chồng đi
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ ôi chị ơi, chồng chị tự giác đưa tiền sinh hoạt phí cho BMC là tốt lắm rồi đấy ạ, còn lại tiền ai nấy tiêu, chị nghe các chị trên này khuyên khéo khi còn moi được của chồng í. Đằng này lão chồng em còn chả tự giác đưa cho MC sinh hoạt phí nữa cơ ấy. Hàng tháng lương công ty rồi lại làm thêm ở nhà, lão cầm hết, tiêu gì em không biết, lúc hết còn lấy thêm của vợ ấy, khi đòi còn không trả, hic hic. Nói nhiều quá thành ra nhàm, nên giờ em chơi bài ì, không nói cũng chả đòi.
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ Nói gì thì nói, "giang sơn quy về 1 mối" vẫn tốt hơn nhiều chứ em. Dù sao thì chị cũng vẫn thừa nhận là chồng chị có những ưu điểm nhất định (thế nên gái ế chị mới theo chứ ) Nhưng nếu con cái vào rồi cứ tiền anh, tiền tôi chị cũng thấy thế nào ấy, không ổn!
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ Chồng em lấy lương về là đưa cho em ngay, thậm chí chỉ giữ lại mấy đồng lẻ, em còn đưa lại cho chồng mấy trăm k đổ xăng Nhưng khổ nỗi chồng em lương thấp lắm ạ huhu
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ Đúng rồi, phụ nữ quản tiền thì vẫn tốt hơn đàn ông, vun vén đồng ra đồng vào, có tiết kiệm này nọ, chứ các ông là hay mua đồ công nghệ hay cho bạn bè vay mượn lắm, đến khi cần lại chả có đồng nào. Như mình thì cũng k cần chồng đưa hết lương, nhưng vì cả 2 vc đều đc đổ lg vào tk nên biết lg của nhau qua tin nhắn của hệ thống, nhờ đó mình ghi vào khoản thu. Khoản chi thì mình sẽ ghi khoán, ví dụ lão í rút ra bn tiêu thì bảo mình, nhưng nếu tiêu khoản lớn thì phải bàn bạc, còn cứ khoản nhỏ thì mình k care. Còn khoản mình chi gì mình sẽ ghi chi tiết. Bao h mình cứ thấy trong tk lão mà nhiều hơn 10tr, là lại bảo rút ra 7-8tr đưa vợ gửi tk he he. Thi thoảng xin đểu hoặc sai mua nọ mua kia. Nói chung quản nhưng vẫn tạo sự tự do nhất định về chi tiêu cho các lão, k các lão lại thấy bị gò bó. Đặc biệt là đừng bao giờ để chồng hết tiền trong tk, điều này tạo tâm lý khó chịu vì bị hết tiền, dẫn đến lập quỹ đen
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ hình như em chủ top có topic nói về 1 lần ngã xe không nhỉ, mình chỉ nhớ mang máng thôi và khuyên em nên đi khám, con cái là quan trọng còn vấn đề quản lý tài chính của chồng em thì chắc em phải từ từ rồi, chắc chồng em đang quen với việc mình có bao nhiêu tiền thì 1 mình mình biết 1 mình mình tiêu từ hồi độc thân nên em phải từ từ tìm hiểu và chia sẻ, ví dụ đến ngày nhận lương em nói vu vơ với chồng là ôi tháng này nghỉ nhiều lương được có 2 triệu(chẳng hạn) lại mua cái này bao tiền cái kia bao tiền rồi, tiền ăn biết làm sao bây giờ nhỉ? Đấy đại loại là em cũng minh bạch về tài chính cho chồng hiểu thì chị nghĩ chồng em sẽ từ từ biết ý của em thôi. Chúc vc em mọi điều tốt lành.
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ Đúng như các mẹ nói, em phải rắn luôn từ lúc đầu, chứ ngày trước chị bị phủ đầu bằng câu "Ngày xưa ba anh ko làm ra tiền, tháng đưa cho mẹ có mấy trăm ngàn, mẹ vẫn vun vén gia đình tốt"...mình sỹ diện, cũng ok, rồi nhé, hắn đưa về mấy trăm, cùng lắm lên đến một vài triệu, vác tờ trả lương về, có từng thế. Ngày ngày xin 50k-100k đi làm....lương đưa vợ nthe cũng chẳng đủ...nói ra lại ngại nên bây giờ thấy mình ngu quá. Em cũng phải bảo chồng em, nợ trả dần dần sau cũng đc, dù sao cũng là nợ người nhà. Em bây giờ mang bầu, mang giọt máu của anh trong người, con em cần phải ăn, cần phải uống, cần phải khám hàng tháng. Bây giờ em ko có tiền, anh cũng ko đưa thì anh muốn nó sống thế nào, sinh ra khỏe mạnh được không......cố lên em nhé