Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... Vừa gặp gái bên hội kinh doanh Hà ĐÔng nè, nhà gái ở khu đô thị xa la à, nhà chị ở chung cư Kiến HƯng nè
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... Thế là chị em mình gần nhau rùi, bác có nhu cầu về giấy vệ sinh ủng hộ em nhé
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... em cũng mới phát hiện gần đây chị ạ, thấy hay lắm, có các nàng tiện đơn hàng ship luôn, cũng có các shipper chuyên nữa, em đăng lên, nhanh thì khoảng 5p sau có người liên lạc, lâu thì khoảng 2h, đa phần là đơn nào không gấp thôi, còn đơn gấp thì gọi ship quen ạ.
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... Em vào điểm danh nào. ối giời ơi, em mệt quá, từ sáng tới giờ hắt hơi liên tục í (em bị viêm mũi dị ứng, thay đổi thời tiết là hắt hơi liên tục )
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... nàng dùng lọ xịt ngũ sắc đi, tớ cũng bị, dùng đỡ lắm, giờ ko hắt xì nữa rồi, hôm nào ẩm trời quá, chỉ sụt sịt thôi.
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... Em 86 xin vào hội với ạh! LCM nhà mình chắc đến hơn 80% là các mẹ 8x ấy nhỉ!
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... thế hả chi? em sợ thuốc thang lắm. thôi kệ. À, các chị có biết chỗ nào bán thuốc BỤNG KINH KHANG không nhỉ? em mua cho mẹ em ợ.
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... hi, kinh tế khó khăn, giờ ai cũng hướng tới việc giảm chi phí, tăng lợi nhuận lẽ tất nhiên thôi mà cơ mà mình làm hệ thống quản lý chứ không phải phần mềm kế toán nhé rất vui được làm quen với mọi người, có gì cần tư vấn hỗ trợ cứ alo mình quan trọng là giải quyết đc vấn đề cho các mẹ thôi
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... Em ngày nào chả hắt xì nhưng mà kệ, chả thuốc thang gì. Ngày xưa e hay bị cúm, nghe lời mọi ng bảo mua cái xịt mũi j í, đúng là tác dụng nhanh nhưng mà lại hay bị chảy máu mũi và khô mũi nên e dừng, k dùng nữa. Giờ cứ kệ thôi.
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... đói quá mà hàng ế ẩm em làm bát cơm nguội ăn cho đỡ đói để phục tám với các bác ạ......
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... Em thế hệ cuối của 8x xin nhập hội với ah! Em mới tập tành kinh doanh có gì mong các chị chỉ bảo thêm ạ rất vui được làm quen với mọi người trên diễn đàn LCM....
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... ngũ sắc là nó chế từ cây hoa cứt lợn, hì hì, nên lành thôi, ko vấn đề gì đâu, xịt thế mới đỡ đau đầu. chứ cái bệnh dị ứng thời tiết khổ lắm, như ốm dở . Mình ko bít thuốc ấy, nghe lạ nhỉ, thử hỏi hiệu thuốc coi sao.
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... uh, hôm nay nhìn nắng vàng cả mắt ra ấy, nhà mình thì có 1 đơn, khách đặt cục gạch, chạy qua lấy sau
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... Lại sắp có đợt nắng nóng rồi, bão thì lo ko ship được hàng mà nắng thì nắng quá.