Các mẹ ạ em buồn lắm chẳng biết nói cùng ai được đành mượn nick name ảo trên này để cùng tâm sự các mẹ và nghe ngóng những lời khuyên các mẹ qua nơi này Em không trách gì cái Số của em nó như thế nào cả , em có cuộc sống ổn định về công việc lẫn gia đình , Chưa có Con thôi các mẹ ạ , nói chung 2 chúng em đều hiểu nhau trong tc lẫn cv và cuộc sống nữa , nhiều lúc em buồn em tủi lắm các mẹ ạ thường thì ai nhìn chăc cũng thấy rằng em như vậy còn cầu mong gì nữa , nhưng cái số của em được đằng này thì mất đằng kia Trước đây em khá ổn . thân hình không đễn lỗi có thể nói mặc váy đẹp rùi . nhưng giờ đây không hỉu sao cái thân hình nó đẹp là thế giờ cứ càng ngày càng gầy tóp đi như rán mỡ vậy , cứ mỗi lần ngắm nhìn thân hình mà em thở dài chán nản . Em gầy các mẹ ạ C em bảo . em gầy quá ôm em như ôm que củi đó . em buồn lắm em tìm đủ mọi cách cho tăng cân béo lên mà không hiểu sao chẳng béo được , thậm chí em còn ép ăn nhiều hơn ăn vặt và ăn nhiều đạm mà cũng chẳng béo lên được sáng ra em ăn sáng nhiều chất đạm trứng bánh bao , quà vặt thì không phải nói rùi cũng vì sự nghiệp thân hình béo lên mà em mới ăn vặt chứ trước đây em có ăn đâu . rồi đủ thứ nữa nói chung là em ăn nhiều nhưng không béo lên được , em cũng định đi khám xem nhưng sợ ngại và cứ nghĩ chắc do thiếu chất nên là em cứ ăn thôi Các mẹ chắc đọc xong thấy nó cứ thế nào đúng không ạ , nhưng em chẳng biết nói gì nữa , giờ em chỉ muốn làm sao em béo nên thôi , Đêm nào C em ôm cũng trêu em là Ôm củi , em biết là anh ấy chỉ nói trêu thôi nhưng em cứ thấy tủi tủi sao ấy , mà dạo này e gày đi thì anh ấy lại thường xuyên ở bên em hơn chứ . Giờ em phải làm sao đây các mẹ .Tủi quá
Ðề: Tâm sự Cảnh Gầy Đi khám đi cô bé. Nếu không có vấn đề gì liên quan tâm lí thì phải đi khám nội tiết xem sao. Ở nhà mà lo nghĩ nhiều đâm bệnh ra đấy. Không nghe lời tôi, có ngày hối cho xem. Chồng nói như thế đã là nguy cơ tiềm ẩn rùi đó. Sợ cái gì chứ nhỉ ? Sợ cái vớ vẩn thế, nếu vấn đề như tôi nói mà phát sinh thật thì không có cơ hội mà sợ nữa đâu...!!!!!!!!!!
Ðề: Tâm sự Cảnh Gầy Hic, chả có nhẽ em lại lập top tâm sự cảnh béo ( Giá mà em và chị có thể san sẻ được cho nhau thì tốt nhỉ, hic
Ðề: Tâm sự Cảnh Gầy Trứoc mình có 39 kg ăn kiểu g cung k béo dc , sau ra Lan Ông mua thuốc béo uong. Có 95-100k/1 hộp thôi bạn.mình k nhớ tên n m khi uống vào ăn khỏe kinh khủng, luôn thấy đói thế nên sau 3 thang đa tang 6 kg.Tu do minh giam dan lieu thuoc sau 1 nam k uong nua, nguoi van giu dc 45 kg
Ðề: Tâm sự Cảnh Gầy Nhìn mấy bác suốt ngày lắc eo, giảm cân mà e thấy thèm, sao không san cho mình một tí
Ðề: Tâm sự Cảnh Gầy Không phai lo đâu ban ạ. Mình đây cũng thuộc dạng không thể béo lên được. Mẹ , rồi chồng bồi bổ cho suốt ngày, đủ thứ thuốc nam thuốc bác, sữa mỹ mà chẳng ăn thua gì. Chỉ biết dùng hai từ bó tay. Mình không mặc cảm vì mình gầy. Đó là cơ địa rồi, miễn là mình vui vẻ làm được nhiều việc, không hay ốm đau bệnh tật. Mình cũng giống y chang bạn luôn. CV khác ổn định nhưng h vc mình vẫn đang chờ ông trời ban lộc. Cuộc sống mà được cái nọ mất cái kia. nên cứ phải hạnh phúc và lạc quan lên mà sống chứ bạn, nếu suốt ngày kêu ca thì chỉ khổ mình thôi. Đừng như Lâm Đại Ngọc suốt ngày chỉ nghĩ mình ốm đau mà mắc bệnh nhé. Mình tuy gầy mà ít ốm vặt lắm. Một khi đã ốm là phải ốm nặng ) hì. Mình đùa đấy.
Ðề: Tâm sự Cảnh Gầy hihi khổ thân các chị em thì chỉ muốn giảm 1-2kg mà mãi ko giảm được chứ thế này mập quá xấu nữa đã thế các vòng lại ko như mong muốn (
Ðề: Tâm sự Cảnh Gầy Mình thì đang DAS cho gầy, đọc tâm sự của bạn mà thấy phụ nữ khổ vì cân nặng quá, mình muốn gầy k đc, bạn muốn béo k xong :-<
Ðề: Tâm sự Cảnh Gầy Em cũng siêu gầy đây ạ. Em sinh năm 87 Mà em còn chưa lập gia đình các mẹ ạ. em cao 1,63m, nang 45kg. Bạn bè em chúng nó vẫn đùa là nhìn mày chân bằng tay, tay bằng tăm. hiiiii. Buồn. Giờ bọn nó lập gia đình gần hết rồi. Hôm vừa rồi gặp đứa bạn thân, nó đang bầu. Chồng nó đùa bảo sang cho nửa hộp sữa của bà bầu về uống cho tăng cân (vì nó bầu cái là tăng cân vù vù). Em đùa lại bảo phải sang xin về uống thử mới được, có điều phải cho vào hộp khác chứ người yêu chưa có mọi người hiểu lầm thì chết. Nghe bạn em bảo uống sữa Ensure sẽ tăng cân mà em chưa thử. Hồi học đại học em cũng được 50kg, có đợt đỉnh điểm được 53kg. Giờ muốn tăng cân để duyên có tới, có lấy chồng mặc váy cưới nhìn còn đẹp mà không thể tăng được.
Ðề: Tâm sự Cảnh Gầy cố lên các chị, mập mập một tý cho có da có thịt ạ chứ gầy quá cũng không đẹp ạ, các mẹ nên đọc quyển chế độ ăn rồi chiều cao đi kèm với cân nặng nữa nhiều cái hay lắm/
Ðề: Tâm sự Cảnh Gầy Do tạng người rùi bạn ah, tớ cũng ko phải làm gì mấy mà người ngày càng gầy đi hic
Ðề: Tâm sự Cảnh Gầy Mẹ nó giống tình trạng của em mấy năm trước đây.ăn rất nhiều nhưng không béo được.Sau em tìm ra nguyên nhân là do em ăn nhưng không hấp thụ được.Mẹ nó thử uống men tiêu hoá xem thế nào.
Ðề: Tâm sự Cảnh Gầy Mẹ cứ lo lắng, rồi nghĩ ngợi nhiều thì không béo được đâu. Ăn uống điều đọ, giữ cho tinh thần luôn thỏa mái thì mới tăng cân được chứ ko phải cứ ăn nhiều là tăng cân đâu ợ. Cơ thế ko hấp thụ được thì cũng bằng thừa. Trộm vía. Mẹ cũng thử đi khám tổng thể xem cơ thể có mắc bệnh j ko? Nếu có thì có thể nguyên nhân mẹ gầy là do bệnh. chất dinh dưỡng của cơ thể tập trung nuôi bệnh đó nên ko thể béo được.
Ðề: Tâm sự Cảnh Gầy Đúng đó nàng, hãy hài lòng và lạc quan lên, biết đâu sinh cháu xong lại mập lên! Tạng người vậy rồi, uống thuốc bổ, khi khám dạ dày, đại tràng xem có bị không để còn tránh Cứ suy nghĩ nhiều lại gầy thêm chứ có béo lên được đâu!