Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ Chuẩn, em cũng nghĩ như thế , tốt nhất là rắn ngay từ đầu
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ Em sợ trở thành giống tình cảnh của nhà em mất. Bố 1 tài khoản, mẹ 1 tài khoản. Ai cũng bảo là người này sống nhờ người kia. Đến là chán, thương cả cha cả mẹ nhưng mỗi người đều có lỗi nhưng đều ko ai nhận ra, cho rằng mình bị thiệt. Cho nên thấy cha mẹ sống vs nhau như là vì con, vì ai cũng đều bản chất tốt, chứ thực ra tình cảm vs sự nể trọng thì không có. Em ko muốn rơi vào tình cảnh như nhà mình đâu. Em cũng đã kể với chồng từ hồi còn mới yêu rồi, chứ thực ra nghĩ đến lúc m cũng như mẹ mình thì gđ chẳng còn là gđ nữa
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ Thông cảm với hoàn cảnh của bạn. Đúng là lấy nhau đã khó để giữ được hp lại còn khó hơn. Khi cưới mình đã bị lâm vào hoàn cảnh như bạn, nhưng chồng mình lúc đó là không có tiền thật. Bố mẹ đẻ mình không đồng ý cho lấy nên kệ luôn, vất vả mất mấy năm trời. Thường thì đàn ông họ có sĩ diện cao lắm, khi yêu mình chưa biết hết mối quan hệ của họ và vấn đề tài chính. Cũng có thể lúc này chồng bạn đang tính toán một chuyện gì đó không muốn để bạn biết khi xong việc mới nói chẳng hạn. Mình nghĩ bạn nên chia sẻ hoàn cảnh này với bố mẹ chồng. Đừng nói với bố mẹ đẻ nhé vì như vậy làm các cụ đau lòng lắm. Bạn đang có bầu đừng suy nghĩ lung tung nhiều ảnh hưởng đến con sau này. Cố gắng lên rồi mọi thứ sẽ qua thôi. Chúc bạn hạnh phúc
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ cái vấn đề này e phải nói và trao đổi thẳng thắn với chồng, mình còn phải chi tiêu mọi thứ trong nhà thì tiền ở đâu ra, a ăn bằng cái gì... nợ nần rồi tích góp dần trả dần
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ ôi phải quán triệt tư tưởng ngay từ đầu chủ top ạ, chứ kéo dài thế là ko ổn đâu, như nhà m lão chồng lĩnh lương là tự động mang về cống 100% cho vợ, rồi thi thoảng vợ cứ tự động đút ví cho mà tiêu, quỹ đen m chắc chắn là ko có luôn, m cũng chả có quỹ đen gì. Có nhiều ông chồng bản tính đã sợ vợ kiểm soát tài chính rồi nên thế, bạn m vài đứa cũng kể thế, nói chung phải điều chỉnh từ từ nhưng phải rắn vào. Thi thoảng kêu nhà chả còn hạt gạo nào là dần dần phải tự biết ý mà gom góp, chứ ko dần dần là chủ top thành trụ cột gia đình thì toi, ko muốn làm bạn hoang mang nhưng rõ ràng là chính bạn cũng thấy có vấn đề mà.
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ vợ chồng nào mới cưới thì vấn đề tài chính cũng là vấn đề hot, bạn cần thẳng thắn với chồng, nói chuyện rõ quan điểm của mình, chúc vợ chồng bạn hạnh phúc!
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ À nhà b có cái nồi đa năng nhỉ, nhìn bề ngoài còn mới k a. Cái nồi cơm điện nhà m bực mình quá ăn xong cứ phải ngâm nồi, mà giờ mua cái mới cái gì cũng k dc, b ở đâu nhỉ
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ Vâng, em có cảm giác là chồng em sợ em đứng ra làm chủ gđ kiểu quản lý tiền nong, nên chồng em muốn cầm chuôi ngay từ đầu. Nên em đang xin các mẹ cách để chồng tin tưởng cho em cầm tài khoản, chứ 1 tháng lấy vài triệu chi tiêu thì cũng ko đáng với cái tâm huyết em cố sống cố chết hơn 1.5 năm để lấy người này làm chồng. Hay chồng em nghĩ em vẫn lo được sinh hoạt (nhưng thực tế chắc chồng em ko hiểu em chỉ lo được ăn uống tiền phòng chứ sữa bầu nhà em gửi ra dù em ko uống được nhưng em cũng phải cắt luôn khoản sữa tươi, đi khám thì rất là ngại, xe đến kỳ khó đi lắm vẫn chưa có tiền bảo dưỡng,...). Chồng em ko có tiền thật các mẹ a, thất nghiệp 1 năm mà vẫn ở HN thì các mẹ biết rồi đấy, mới nhận lương đến tháng sau là tháng thứ 2 thôi. Cái quần cái áo của anh cũng mặc cả mấy năm cũng đã cũ, ăn sáng cũng ở nhà, vợ nấu gì ăn nấy ko đòi hỏi. Tóm lại anh ấy ko chi tiêu dc gì cho anh ấy đâu. Nên nghe các mẹ phê bình em cũng thấy thương lắm ạ.
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ Sao em không nói từ đầu trước khi cưới hả em?!? Trước khi cưới, đã quyết định là vợ là chồng thì phải biết tình hình kinh tế của nhau chứ! Chị với xã cũng từ 2 bàn tay trắng cưới nhau, xã chị thì không cần nộp luơng cho vợ mà vợ chồng có 2 thẻ, chồng rút bao nhiêu thì nhắn với vợ, vợ rút bao nhiêu thì nhắn chồng. Hàng tháng chia khoảng tiền luơng cả 2 trả nợ, tiền nhà, tiền sữa cho con! Khoảng thu nhập thêm sẽ bổ trợ thêm các khoảng khác. cuối tháng còn dư thì vợ rút ra giữ riêng. Em đã không quán triệt ngay từ đầu thì hơi khó, nhưng cũng cố em ah! Trước hết, 2 vợ chồng cần có 1 buổi trò chuyện thẳng thắn về vấn đề này! Khi mới cưới chưa con thì khác, giờ đã có baby phải khác em ah! Các nàng bầu bí là không nên để stress chuyện tiền bạc đâu! Theo như cách em nói thì vợ chồng vẫn rất thương yêu nhau, chỉ là vấn đề chưa được quán triệt từ trước thôi! Em hãy nói với chồng, lương tháng của chồng bao nhiêu, lương em bao nhiêu? Tiền nhà, tiền khám định kỳ, tiền sữa + thuốc bổ cho em, tiền ăn hàng tháng, tất cả cộng gộp lại, xem còn dư bao nhiêu; rồi chia 2 hoặc chia 3; để 1 phần trả nợ thôi (ưu tiên trả bạn bè trước); còn phần còn lại để dành cho em sanh nở! Cái này em phải mạnh mẽ và cuơng quyết lên em nha, tài chính gia đình đều do 1 tay phụ nữ chúng mình gầy dựng; chi tiêu cho con sau này nhiều thứ phải lo lắm em ah! Chị hy vọng vợ chồng em sớm có tiếng nói chung trong vấn đề này nha! Chúc 2 mẹ con luôn khỏe mạnh, vui vẻ nhá!
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ Em nghĩ đã là vợ chồng thì khó khăn, sướng khổ phải cùng nhau vượt qua mẹ nó ạ. Theo quan điểm của e thì: tài chính trong nhà phải quy về 1 mối thì mới ổn định được, có thể là mẹ nó hoặc chồng mẹ nó giữ ( nhà e thì e giữ) để còn chi tiêu mọi việc trong gia đình, đối nội, đối ngoại. Chứ bây giờ muốn mua cái giá bát cũng phải đóng góp ah, hay 1 người phải nuôi 1 người. Mình là phụ nữ thiệt thòi lắm mẹ nó ạ, có chuyện gì xảy ra mình khổ chứ ai nên mẹ nó phải cứng rắn trong vấn đề tài chính, tránh cãi vã sau này. Có nợ thì cả 2 vợ chồng cùng tích góp trả có sao đâu. mẹ nó lại còn mang bầu nữa, việc khám thai cũng quan trọng, rồi dinh dưỡng cho 2 mẹ con, rồi còn việc sinh đẻ, nuôi con sau này nữa... chồng chị cũng phải có trách nhiệm chứ??? Mẹ nó nên thẳng thắn với chồng những suy nghĩ của mẹ nó để chồng mẹ nó hiểu nỗi lòng của vợ hơn nữa nhé. Chúc vợ chồng mẹ nó luôn hạnh phúc nha
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ Chào em, Chị khác hoàn cảnh của Em nên Chị không có ý kiến gì hỗ trợ. Chị thấy Em nhiều khó khăn nhất là mua sắm các vật dụng cần thiết. Đầu tháng 9 này chị chuyển sang nhà Anh trai chồng chị ở và sử dụng đồ đạc của nhà anh ấy nên có 1 số vật dụng gia đình thiết yếu ko dùng đến. Em chờ được thì chị sẽ dành cho e 1 số cái. Là đồ cũ nhé, chị đang dùng nhưng cũng lâu lâu rồi, nếu em ko chê thì chị sẽ đưa cho em dùng tạm, khi nào khá hơn thì mua cái mới. Tạm thời là chị có cái giá bát rồi đấy.
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ mẹ chủ top ơi, chủ top mâu thuẫn quá. tất nhiên chồng mình thì mình vẫn thương, nhưng cái gì cũng nên cứng từ đầu mẹ nó ạ. em đúc rút ra là vc cần thỏa thuận ngay từ đầu mọi việc. như em này, chồng em là người khó bảo, cãi vã nhau, uất ức có, nhưng vấn đề tài chính gia đình em vẫn phải uốn nắn dần dần với chồng, không sau này khổ lắm. mà thực tế là đã khổ rồi.
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ Em cảm ơn chị nhiều nhé. Lắm lúc nghĩ em buồn tủi quá. Em ko phải nhà giàu nhưng được đầu tư và ưu ái nhất trong 4 anh chị em. Thời SV của em sống rất thoải mái. Đến lúc lấy chồng, nghĩ đến việc quay sang nhờ bố mẹ lại sợ gđ em đau lòng, coi thường con rể, lo lắng cho tương lai của mẹ con em. Thực tế bjo nhà em đang có cảm giác đấy đó a. Nhưng tạm thời em vẫn lo được tiền ăn tiền trọ dù phải bớt xén nhiều thứ, điêu em ko muốn bởi em sợ con em lại còi như em. Buồn vì thấy xưa kia và cả bjo chồng rất có hiếu với cha mẹ và em út, nhưng với vợ thì sao em cảm giác như là phó mặc vậy.
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ Như em còn đang tủi thân, em thương chủ top quá!! bởi em cũng là người mới lập gia đình và sắp có baby. Nhà chồng em rất giàu nhưng hầu như không bao giờ cho cái gì. Nói thật em khôg có ý định ăn bám hay nhờ cậy gì nhà chồng vì lương em khá cao nhưng người ngoài nhìn nhà chồng em thì bảo em là "chuột sa chĩnh gạo" cũng tủi thân lắm. Trước đây chồng em kiếm đc rất nhiều tiền nhờ chứng khoán, và hiện tại bmc em cứ nghĩ vẫn thế, mặc dù hiện tại lương chồng em rất thấp vì hầu như k có giao dịch, lúc nào mẹ chồng cũng nhìn em dưới con mắt là ăn bám chồng, thậm chí còn nói với mẹ em "con gái thì cần học hành gì nhiều, cứ đẻ và chăm con cho tốt, tiền thì chồng kiếm rồi, còn lo cái gì". Em tủi thân lắm, vì lúc nào bà cũng dở giọng nhà giàu ra với em trong khi bố mẹ nuôi em ăn học tử tế, lương e gấp cả chục lần lương chồng thế mà bjo nói với bố mẹ em thế, rất thiếu tôn trọng và coi em như cái máy đẻ. Từ khi cưới tới giờ em cũng k hỏi đến lương chồng vì tháng nào k có giao dịch mà chỉ có lương cứng thì rất thấp, tiền lương chồng thường trả thẳng vào tài khoản, nên em thường xem tin nhắn gửi đến điện thoại là biết mỗi tháng lương bao nhiêu. Tháng nào thấp thì em lại đút thêm mấy đồng vào ví tiêu, còn tháng nào nhiều thì chồng em cũng tự khai báo, chỉ để lại 1 ít tiêu. Em thấy với chủ top nên có biện pháp ngay từ đầu vì để càng lâu càng khó giải quyết. Hiện tại chị đang mang bầu, ít ra anh cũng nên có trách nhiệm với gia đình, với con. Cũng chưa vội trách anh được vì có thể anh nợ quá nhiều mà trả lãi hàng tháng nhiều đến mức âm cả vào tiền lương... đấy là em nói có phương án như vậy. Cái gì cũng nên nói ra để 2 vc cùng chia sẻ (em cũng gặp trường hợp này vì chồng em cưới xong nợ 100tr, nhưng hàng tháng âm thầm trả lãi và cũng k dám nói với bố mẹ, càng k dám cho e biết, cũng k dám đụng đến tiền cưới, đến khi em tra ra thì bán hết hồi môn để trả). Cái gì cũng phải làm sáng tỏ, nếu thực sự anh có tiền mà muốn giữ riêng thì chị cần cứng rắn hơn, ít ra cũng phải đưa 1 ít để chăm cho baby sắp chào đời nữa!! Đôi dòng chia sẻ cùng chị!!
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ Cám ơn b. Mình sẽ ngồi thủ thỉ với chồng, vì nhìn chồng bóng bẩy này nọ thì ko nói làm gì. Chồng đi làm thái nguyên có phòng ko ở lại mà cứ sáng đi, tối 9h mới về để ăn cơm và ngủ với vợ ko sót tối nào, có hôm 11h đêm mới về đến nhà,...trông vất vả phờ phạc lắm.
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ Bạn không nên cố nhịn để gánh kinh tế như thế được đâu, 2 vc phải cùng chia sẻ thì gia đình mới hạnh phúc được. Có thể bây giờ bạn đang cố được, nhưng lúc bầu bí rồi sinh nở, không dành dụm được đồng nào thì khổ lắm Phải nói chuyện thẳng thắn với chồng đi. Chúc bạn sớm giải quyết được vấn đề này và có 1 gia đình hạnh phúc!
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ Em tin là anh đang có nỗi khổ riêng, chỉ có vợ mới có thể hiểu và thông cảm được thôi. Em nghĩ 2 anh chị vượt qua khó khăn để đến với nhau thì anh í không phải là người vô trách nhiệm đâu ah. Chỉ cần chị khéo léo một chút, cảm thông 1 chút anh í sẽ không giấu chị điều gì đâu.
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ vợ chồng rồi thì phải công khai chứ nhở, mà đến tháng có trả nợ gì thì trả phải lo trong gđ đã, chưa lo nổi gia đình lấy đâu ra mà trả nợ, nên chị cứ phải đòi hỏi anh ấy các khoản chị tiêu đi ah, ko để sẽ thành thói quen đấy.
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ em sắp cưới rùi, mà ck sắp cưới của em tính toán chi li lắm... em lo thật, ko biết phải nói như thế nào để "góp gạo nấu chung đây"
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ Trong gia đình, tài chính cũng là một vấn đề quan trọng ko kém gì tình cảm đâu! Vợ Chồng phải đặt niềm tin ở nhau nhưng phải dựa trên sự công khai, rõ ràng, Mình nghĩ bạn nên nói chuyện thẳng thắn với chồng về vấn đề tài chính, Vợ cầm hay Chồng cầm? Tiêu pha sinh hoạt thế nào, tiết kiệm ra sao?...... lúc có con sẽ cần nhiều đấy!