Thông tin: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi huongkim90, 12/10/2011.

  1. ngocdiem78

    ngocdiem78 Banned

    Tham gia:
    11/5/2013
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥

    Cách đây 8 năm, sau khi sinh baby, càng ngày mình thấy tóc rụng và mụn càng nhiều hơn nên trong già hẳn đi. Da bị sạm và đỏ hẳn đi nữa cơ. Mình là ở Phường 17 Quận Bình Thạnh Tp Hồ Chí Minh, gần ngã tư Hàng Xanh, ngay đằng sau khách sạn Hương Việt trên đường Điện Biên Phủ ý. Mình đã đi chữa ở nhiều nơi như viện da liễu, bệnh viện y học cổ truyền, phòng khám đa khoa, viện nội tiết ... lúc đầu thì hơi đỡ nhưng sau đó thì đâu lại hoàn đấy. Một buổi sáng ngủ dậy hè năm ngoái, mình kinh hoàng khi thấy tóc ngổn ngang trên mặt gối sang cả giường nữa, tính ra cũng được hơn trăm sợi và mụn mọc đầy ở mặt cùng một số chỗ ở người, mình thêm phần xót xa và càng lo lắng hơn. Mình quyết định một lần nữa đến bệnh viện da liễu xem như thế nào. Bác sỹ đã khám cho mình lần trước có khuyên mình có thể đến gặp GS. TSKH. VS. Đái Duy Ban, BS. Phương, Bác Khánh Thành, Thạc Sỹ Linh ở Phòng Khám Đại Gia Đình Daibio là những chuyên gia hàng đầu về chữa rụng tóc, bạc tóc và mụn để hỏi thêm thông tin. Mình thực sự rất nản nên mình chẳng đi chữa đâu hết nữa. May thay, vài tháng sau, bạn thân chị kế toán trưởng cùng phòng là BS. Hoa ở Bệnh Viện Da Liễu cũng là một thành viên thân thiết trong diễn đàn lamchame chúng ta giới thiệu bài viết trên trang thông tin của Tổng Hội Y Học Việt Nam trực thuộc Bộ Y Tế, thông tin của Đảng và Nhà Nước ta có giới thiệu đến Đại Gia Đình Daibio:

    http://www.tinmoi.vn/Nguyen-nhan-toc-bac-som-1198000.html



    http://dostquangtri.gov.vn/chuyenmuc/HCM/include/default.asp?option=1&ID=274&Chitiet=111

    Chị ấy còn bảo đã có rất nhiều chị em ở diễn đàn lamchame đã đến đó và điều trị hiệu quả lắm đấy. Hơn nữa chị ý hướng dẫn mình đến số 38 Ngõ Thái Thịnh 1, Đống Đa, Hà Nội nhưng vì đường sá ở Hà Nội mình không thạo lắm nên chị có bảo gọi điện liên lạc trực tiếp đến 04 62754799 và liên hệ 0982207805 cho chắc chắn. Nhân dịp ra Hà Nội công tác, mình đã mạnh dạn đến nhà GS. VS. TSKH. Bác Sỹ Đái Duy Ban, BS. Phương, Bác Lê Khánh Thành, Thạc Sỹ Linh để chữa. Các bác sỹ ở Phòng Khám Đại Gia Đình Daibio có khuyên mình kiên trì uống thuốc chữa rụng tóc, làm đẹp da, bổ máu và mụn Xuân Hồng – BTH, gội đầu bằng Dầu Gội Tắm Đông Y 893 kết hợp Dâu Gội Tắm Đông Y Daibio. Dầu Gội Tắm Đông Y có tinh dầu bưởi, hoa ngũ sắc, sinh địa, hà thủ ô, dầu dừa, tinh nghệ vàng, cỏ mần trầu đặc biệt là có cả bồ kết và Đông Trùng Hạ Thảo Daibio cho nên vừa tắm, gội, rửa thuận lợi và tiện lắm. Thật ngạc nhiên, lần điều trị này khác hẳn các lần trước, sau 1 tháng, mình thấy tóc đỡ rụng hẳn và sau đó trở lại gần bình thường. Soi gương, đám tóc con dần dần đang lú nhú mọc lên. Mụn cũng dần hết đi và da dẻ cũng trắng lên rõ rệt. Mẹ mình bảo mình trẻ ra đấy. Mình có đến khám thêm các giáo sư và bác sỹ ở Daibio, thì họ khuyên nên uống và gội thêm 1 tháng nữa để lành hoàn toàn cũng như uống vitamin PP, B6 bổ sung. Phòng khám Đại Gia Đình Daibio của GS. Ban, BS. Phương, Bác Khánh Thành, Thạc Sỹ Linh uy tín lâu đời đã hơn 300 năm qua trải dài qua rất nhiều thế hệ với các Danh Y Nổi tiếng:

    http://daibio.com.vn

    [​IMG]

    Năm ngoái mình cũng đã giới thiệu nhiều chị em ở diễn đàn chúng ta đến khám tại Đại Gia Đình DAIBIO hồi tết gặp nhau off-line ở diễn đàn chúng ta thì các chị ấy cũng khen lắm.

    http://muachung.vn/goc-gia-dinh/kham-tu-van-huong-dan-chua-benh-bang-dong-y-28361.html

    Mấy chị em bảo mình là bọn chị đã đến thẳng Phòng Khám Đại Gia Đình DAIBIO luôn để khám trực tiếp GS. Đái Duy Ban, BS. Phương, Thạc Sỹ Linh có khuyên trị mụn thêm
    Phương pháp Đông Y:
    Dấm táo: Đây là phương pháp rút bỏ vi khuẩn trong mụn, nhờ thế giúp ổn định da, giảm tình trạng sưng tấy. Để diệt mụn, bạn nên thoa dấm táo lên khu vực cần điều trị và để khô 30 phút trước khi rửa sạch.
    Lô hội: Thoa gel lô hội tươi lên vùng cần điều trị và để khô trong 15 phút trước khi rửa sạch.

    Phèn chua: Trộn 1/2 thìa cà phê phèn chua với 1 thìa nước ấm để áp dụng lên vùng da mụn.

    Chuối: Nghiền một quả chuối chín và đắp mặt trong 30 phút. Chuối cung cấp độ ẩm tự nhiên, giúp da sạch và hạn chế mụn.

    Quế và mật ong: Rất tốt cho làn da bị mụn trứng cá nặng. Sử dụng 2 thành phần này trộn thành hỗn hợp bột nhão, sau đó thoa lên vùng da cần điều trị. Mặt nạ có thể đắp trong 1 giờ. Nên sử dụng hàng ngày cho tới khi hết mụn.
    Dưa chuột: Xay nát một quả dưa chuột và thoa lên da, để khô trong một da. Dưa chuột giúp hydrat, làm sạch da và trị mụn hiệu quả.

    Mật ong: Sử dụng mật ong tinh khiết để thoa lên giúp làm dịu đốm mụn. Có thể trộn thêm nước cam cũng rất hiệu quả.

    Dầu oliu: Sau khi rửa sạch mặt, thoa dầu oliu lên da. Cách này giúp làm sạch lỗ chân lông và giúp làm lành da tự nhiên. Bạn có thể cảm thấy mụn hơi sưng lên trong ngày đầu tiên, nhưng sau đó những đốm mụn nhanh chóng được dẹp bỏ. Nó còn làm đẹp da nhiều lên.

    Vỏ cam: Sử dụng vỏ cam sấy khô trộn với sữa chua và đắp lên mặt trong khoảng một giờ. Đây cũng là chất làm se lỗ chân lông rất hiệu quả.

    Dứa: Nước dứa ép có thể thoa ngay lên vùng da bị mụn giúp làm xẹp mụn nhanh chóng.

    Tinh dầu trà: Sử dụng tăm bông chấm tinh dầu trà lên vùng da bị mụn giúp làm se đốm mụn. Làm mịn da.
    Kem đánh răng: Chỉ cần một chút kem thoa lên vùng da bị mụn và để khô qua đêm sẽ giúp mụn nhanh lành.

    Nghệ: Trộn bột nghệ với sữa tươi hoặc sữa chua để thoa lên vùng da bị mụn. Nếu gặp nốt mụn sưng tấy, có thể sử dụng bột nghệ pha nước chấm lên đốm mụn 4 lần một ngày để diệt vi khuẩn trong mụn. Sạch da dẻ hồng hào đẹp đẽ.
    Nước chanh: Nước chanh giúp giảm vết mụn sưng tấy cấp tốc, chỉ cần chấm nước chanh trực tiếp lên mụn và để khô qua đêm, sáng hôm sau bạn sẽ thấy mụn bớt sưng đỏ hơn.

    Trà xanh: Uống mỗi ngày 2 cốc nước trà xanh, kết hợp với việc rửa mặt bằng trà sẽ giúp trị mụn trên mặt.

    Dầu dừa: Không chỉ giúp làm sạch da, dầu dừa còn hỗ trợ quá trình làm lành vết thương sau mụn. Bạn nên thoa một lớp mỏng lên mặt sau khi làm sạch da.

    Dây tây: Nghiền nát 2-3 quả dâu tây, trộn thêm sữa chua tùy thích và đắp lên mặt. Cách này có thể dùng thường xuyên cho tới khi mụn hoàn toàn biến mất.

    Lòng trắng trứng: Trộn 1 lòng trắng trứng đánh bông với vài giọt chanh, sau đó đắp lên mặt trong 15 phút. Rửa lại với nước lạnh. Cách này cũng giúp da sáng, trị vết thâm hiệu quả.

    Cà rốt: Nghiền nát 1/2 củ cà rốt, trộn thêm 1 thìa mật ong và đắp mặt trong 20 phút. Mặt nạ cà rốt cũng giúp giải quyết các vấn đề về vết thâm nám rất hiệu quả.

    Đối với phương pháp tây y:
    1. Nhóm thuốc làm mềm lớp sừng, bong vảy (Salicylic Acid…): loại Acid Beta-hydroxyl này có tác dụng làm mềm lớp sừng trên bề mặt da, làm bong các nút sừng ở cổ tuyến bã, giúp chất bã thoát ra ngoài dễ dàng hơn, giảm tắc nghẽn chất bã trong túi tuyến bã. Ngoài ra, Salicylic Acid có tính kháng viêm, vì thế chỉ cần 2% hàm lượng Salicylic Acid giúp bong các nút sừng ở các loại mụn đầu trắng, mụn bọc nhỏ.
    2. Nhóm thuốc kháng khuẩn (Benzoyl Peroxide, Dipotassium Glycyrrhizinate…): thường dùng các kháng khuẩn chống viêm như: Benzoyl Peroxide 5% hoặc 10%. Nhóm thuốc này vừa có tác dụng diệt vi khuẩn gây viêm, lại vừa có tác dụng chống viêm nên thích hợp để điều trị các loại mụn viêm, mụn mủ.

    Lựa chọn thuốc điều trị chỉ là bước đầu tiên, để có hiệu quả tốt và hạn chế những vết sẹo thâm do mụn để lại cần tuân thủ đúng những nguyên tắc sau:

    + Kiên trì thoa thuốc trị mụn đều đặn: sử dụng thuốc đúng liều lượng theo chỉ định là cần thiết. Lưu ý thời gian điều trị thường kéo dài từ 4-8 tuần. Trường hợp bị mụn nặng cần kết hợp với thuốc uống để tránh để lại sẹo rỗ do mụn, và thời gian điều trị có thể kéo dài 6 tháng.

    + Hạn chế dùng tay cạy, nặn mụn: nặn mụn sẽ dẫn đến viêm, khiến khuẩn mụn lây lan nhanh và để lại sẹo thâm.

    + Có thể sử dụng các chế phẩm điều trị có chứa thành phần ngăn ngừa vết thâm sau mụn: vết thâm hình thành khi da bị tổn thương như mụn, trầy xước.

    Aspirin: Nghiền nát 5 viên aspirin sau đó trộn thêm nước chanh để làm thành hỗn hợp bột nhão. Áp dụng lên vùng da bị mụn. Trong aspirin có axit salicylic và vitamin C trong chanh sẽ giúp làm se mụn nhanh chóng.

    Dưới tác động của tia tử ngoại (UVA, UVB), dãy tế bào Melanocytes (nhà máy sản xuất hắc tố melanin) bị kích thích hoạt động quá mức, tạo thành những vết thâm trên da. Đối với tình trạng mụn nặng cần ưu tiên điều trị mụn trước khi điều trị thâm do mụn. Tuy nhiên đối với những mụn vừa và nhỏ có thể sử dụng các chế phẩm trị mụn có kết hợp thành phần ngừa vết thâm như Vitamin C, Vitamin B3… hỗ trợ làm giảm vết thâm sau mụn.

    Tuy vậy GS. Đái Duy Ban, BS. Phương, Bác Khánh Thành, Thạc Sỹ Linh ở Đại Gia Đình Daibio nhắn là không nên dựa hoàn toàn vào thuốc và các phương pháp đó. Cần cân bằng cuộc sống, gia đình, công việc để ổn định sức khỏe. Nên cố gắng dành ít thời gian duy trì tập thể dụng đều đặn và giữ tinh thần thoải mái bằng phương pháp tập thở dưỡng sinh nổi tiếng của Bác sỹ Nguyễn Khắc Viện "Phình bụng thở ra, thót bụng thở vào, êm chậm sâu đều, mặt phật ung dung, chân tay thả lỏng, chỗ nào cũng được, lúc nào cũng được". BS. Viện cũng là họ hàng thân thiết rất gần của phòng khám mà. Điều đó cũng làm điều hòa cơ thể không bị mụn phát sinh. Nghe nói BS. Viện ngày xưa bị cắt đến 3/4 lá phổi ở Pháp mà nhờ tập luyện dưỡng sinh cùng điều độ trong công việc mà sống đến 85 tuổi và đóng góp rất nhiều cho đất nước.

    http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/nguyen-khac-vien-mot-tai-nang-mot-nhan-cach
    http://suckhoedoisong.vn/20090327045539258p44c60/duong-sinh-theo-co-bs-nguyen-khac-vien.htm


    GS. BS. Lê Kinh Duệ, người sáng lập ngành da liễu ở Việt Nam là họ hàng thân thiết với Daibio mà. GS. BS. Lê Kinh Duệ là Viện trưởng Viện Da liễu Việt Nam trực thuộc Bộ Y tế nằm trong Bệnh viện Bạch Mai kiêm Chủ nhiệm Bộ môn Da liễu Trường Đại học Y Hà Nội. Ông đã hướng dẫn thành công 4 luận án tiến sĩ, 9 luận văn Thạc sĩ. Giảng dạy cho nhiều khóa sinh viên Y khoa và đào tạo nhiều lớp nội trú, chuyên khoa I, chuyên khoa II, cao học về chuyên ngành Da liễu. Đã tham gia xây dựng Khoa Da liễu thành Viện Da liễu. Công bố 103 bài báo khoa học trên các tạp chí trong nước và Quốc tế. Hoàn thành nhiều đề tài nghiên cứu khoa học ở các cấp. Chủ biên và tham gia biên soạn 18 đầu sách trong đó có giáo trình và sách tham khảo. Ông được công nhận chức danh Phó Giáo sư năm 1980, công nhận chức danh Giáo sư Y học năm 1984 đầu ngành Da liễu, được Nhà nước tặng thưởng 2, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất (1960, 1984); Huân chương Chiến sĩ Vẻ vang; Huân chương lao động hạng Nhất và hạng Ba; Giải thưởng của nhà nước (2000); Huân chương Độc lập hạng Nhì (2003), Giải thưởng Sasakawa của WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) tặng năm 1995 và Danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

    http://daibio.com.vn/giao-su-bac-sy-le-kinh-due/
    http://suckhoedoisong.vn/2010051410030139p0c14/nhung-ky-uc-kho-quen.htm


    Kể từ đó đã được 4 năm nay, nỗi ám ảnh tóc rụng và mụn không còn dày vò mình nữa. Sau đó mình dùng Đông trùng hạ thảo Daibio của GS. Đái Duy Ban, BS. Phương, Bác Khánh Thành, Thạc Sỹ Linh ở Daibio để bồi bổ sức khỏe thêm đẹp da. Việc nghiên cứu Đông trùng hạ thảo Daibio, thuốc làm lành dạ dày Daivida, thuốc chữa rụng tóc, làm đẹp da, bổ máu, mụn Xuân Hồng – BTH, Dầu Gội Tắm Đông Y, Dầu Gội Tắm Đông Y 893 Daibio của Đại Gia Đình Daibio … đã đăng ký với Bộ Y Tế và nhận được giấy khen đạt thành tích trình bày triển lãm khoa học xuất sắc trong hội nghị sinh học phân tử và hóa sinh y học toàn quốc lần 2 của Bộ Y Tế, Bộ Khoa Học Công Nghệ Môi Trường và Trường Đại Học Y Khoa tại Hà Nội ngày 18 và 19 tháng 9 năm 2010. Các thuốc của Đại Gia Đình Daibio đã đăng ký thành công ở Cục Sở Hữu Trí Tuệ. Ngày 26/5/2011, đài truyền hình kỹ thuật số VTC đã phát sóng việc lần đầu tiên ở Việt Nam phát hiện và nhân nuôi thành công Đông Trùng Hạ Thảo Daibio của GS. Ban cùng cộng sự ở công ty phòng khám Đại Gia Đình Daibio. Báo Gia Đình Xã Hội trực thuộc Bộ Y Tế và báo Đồ Uống Việt Nam đã đưa tin này vào số Xuân Nhâm Thìn năm 2012. Ngày 8/5/2012 và 20/5/2012, Đài truyền hình Hà Nội 1 cũng đã phát sóng trên 2 chuyên mục riêng biệt về Daibio. Trang thông tin về Y Học của Bộ Y Tế Việt Nam đã giới thiệu về loài Đông Trùng Hạ Thảo được tìm thấy đầu tiên ở Việt Nam của GS. Ban, BS. Phương, Thạc Sỹ Linh và cộng sự ở công ty phòng khám Đại Gia Đình Daibio. Sách chuyên đề về Đông Trùng Hạ Thảo đầu tiên của Việt Nam cũng như các sách y học khác được nhà xuất bản Y học Bộ Y Tế do GS. Ban chủ biên ở Đại Gia Đình Daibio cùng cộng sự viết để phục vụ cho đông đảo các bác sĩ, thầy thuốc đông y, tây y, các sinh viên y dược, nhà khoa học có liên quan, bạn đọc quan tâm đông trùng hạ thảo để tìm hiểu, tham khảo nhằm phục vụ phòng chữa bệnh và nâng cao sức khỏe cho mọi người. Đông trùng hạ thảo có chứa 17 loại acid amin thiết yếu cho cơ thể và các thành phần cấu tạo của nucleotid do đó có tác dụng bồi bổ cơ thể.

    Mình được biết thuốc chữa rụng tóc, làm đẹp da, bổ máu, mụn Xuân Hồng - BTH và gội đầu bằng Dầu Gội Tắm Đông Y, Dầu Gội Tắm Đông Y Daibio, Đông trùng hạ thảo Daibio, giải độc gan Daiboga, tăng miễn dịch và hơn 25 sản phẩm thuốc Daibio khác … đã xuất khẩu sang Mỹ, Pháp, Anh, Thụy Sỹ, Đức, Australia... Thật mừng biết bao khi thuốc hoàn toàn thuần trong nước Việt chúng ta đã có mặt khắp nơi trên toàn thế giới.

    Từ đáy lòng, mình chân thành muốn chia sẻ thông tin nhỏ bé của mình để cả nhà trong diễn đàn lamchame thân yêu của chúng ta đang phải chịu đựng rụng tóc và mụn tham khảo. Đối với mình, quả thực mình thấy rất hiệu quả, ngay vừa rồi sinh thêm thằng nhóc thứ 2 mà không vấn đề gì cả hết. Chứ như ngày xưa nhiều khi thời tiết thay đổi có khi tóc đã rụng nhiều và mụn mọc đầy ra làm da xấu xí rồi còn sinh baby thì kinh hoàng lắm.
     
    Đang tải...


  2. greeno

    greeno Hương nhang Bồ Đề Tâm

    Tham gia:
    25/4/2013
    Bài viết:
    3,075
    Đã được thích:
    831
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥

    Chuyện rất hay và có ý nghĩa, thi thoảng vào thớt này đọc để thư giãn, thấy vui vui
     
  3. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥

    Đọc bài này thấy thương anh chàng này thé, hi hi



    Bài học làm chồng
    Quân cưới vợ sau vài ba cuộc tình dang dở, lại toàn bị người ta chủ động chia tay trước. Cũng vì vậy mà cả nhà gọi khinh là cậu út... khờ. Tất nhiên chỉ nói lén thôi, chứ dù gì Quân cũng là thầy giáo dạy văn ở một trường THPT có tiếng ngoài thị trấn, tuổi đã ngoài 30.
    Thật ra, mối tình này cũng sém trớt quớt, vì nhiều lý do trời ơi mà má Quân đưa ra như: con gái ở chợ không biết làm gì, đã vậy còn làm cô giáo, lại dạy môn toán, lớn hơn Quân hai tuổi, cao hơn một phân, nặng hơn mấy ký. May là kỳ này Quân biết tranh thủ họ hàng, nhờ người này người kia nói vô giùm một tiếng, má Quân mới chịu bước tới nhà người ta dạm ngõ. Buổi sáng chuẩn bị sang nhà gái nói chuyện mà má vẫn còn trù trừ, đi ra đi vô ứ hự, ngữ này về nắm đầu chồng quay như dế cho coi.

    Bài học làm chồng


    Má Quân lo cũng phải thôi, vì út Quân là cháu đích tôn, trên cậu có hai người chị, một người có chồng, một người chưa. Nhà có ba người đàn bà và hai người đàn ông - cha và anh rể - chưa ai dám nói nặng cậu một lời. Một phần vì Quân hiền lành, sống tốt với mọi người, phần khác là do không ai muốn bị mang tiếng hiếp đáp người... khờ. Điều đó mới thiệt tức cười. Tức cười hơn là chính do Quân nghiệm ra, cậu dạy văn, yêu thơ phú, thuộc týp người nhạy cảm mà. Có lần, ngồi giữa những người bạn thân, sau một vài ly đế, Quân khề khà: Ai làm vợ tui sẽ khổ lắm. Không phải khổ vì tui, mà khổ vì những người thương tui.

    Hóa ra không phải vậy. Chưa gì đã thấy Quân khổ sở vì những lời dạy làm chồng trước ngày cưới. Ở nhà, Quân hay nói giỡn, nói nịnh kiểu má đẹp vậy sao lấy ba chi cho uổng, hay chị nấu ăn ngon thì cũng vừa vừa thôi, nấu ngon quá, quán tiệm mắc cỡ đóng cửa hết thì buồn lắm... Mọi người vẫn hỉ hả sung sướng, nhưng giờ thì má Quân nhắc nhở: Làm chồng không được khen vợ quá, vợ nó coi thường. Tánh Quân rất thoải mái, thường “sao cũng được, vậy cho khỏe”, nay bị rầy: Dễ dãi quá, vợ leo lên đầu ngồi. Làm chồng phải có phép tắc cho vợ nó sợ. Tình hình căng nhứt là lúc bên nhà gái qua nói chuyện xin cho đôi trẻ được thuê nhà ở riêng, vì lý do cô dâu phải dạy thêm vào buổi tối, học cao học vào thứ Bảy, Chủ nhật, không thể đi đi về về nhà cha mẹ chồng cách gần 20 cây số. Vạn bất đắc dĩ má Quân phải đồng ý. Nhưng, ngay sau đó, út Quân được cấp tốc “bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng” làm chồng, những bài căn bản như dạy vợ từ thuở còn thơ, ngày đầu chung sống kiên quyết không làm những việc nhỏ nhặt chỉ dành cho đàn bà như lặt rau, làm cá, quét nhà, giặt đồ, rửa chén... Vợ có nói lắm thì làm qua quýt, bầy hầy cho xong, vợ sẽ chán không sai biểu nữa. Bài này do chính chị gái của Quân “đứng lớp” truyền kinh nghiệm đau thương từ bản thân mình lại cho em trai. Ví dụ như đi chợ thì cứ mua thiệt nhiều, đừng thèm trả giá, vợ tiếc tiền, lần sau tự đi. Vợ bắt chở đi chợ, cứ giả bộ nhìn ngắm mê mẩn những bà, những cô xách giỏ tung tăng mặc đồ ngủ mỏng tang, bảo đảm lần sau vợ cho ở nhà ngủ khỏe...

    Đến buổi học của người chị gái chưa chồng mới là ngán ngược. Quân được chị hẹn ra một quán cà phê sân vườn rồi bắt đầu thầm thì. Chị vốn kỹ tính, nói nhỏ, xài lại càng nhỏ hơn. Quân phải cố gắng lắm mới nghe được lời chị dạy, đại khái là chị cũng chậm chồng chị biết, gái cỡ tuổi này, công việc ổn định, không đua đòi ăn chơi, chắc chắn thế nào cũng có chút vốn lận lưng. Nếu vợ thiệt thà khai báo hết với chồng thì tốt, còn không em phải để ý coi vợ có ý đồ gì khác không, vợ có hay than thở chuyện tiền bạc không? Thường xuyên than túng thiếu cũng là một dấu hiệu của người keo kiệt, nếu vậy thì em không nên đưa hết thu nhập cho vợ quản lý, sẽ rất khó xin lại khi cần... Túm lại, bài học của người chị chưa chồng chỉ có một chữ: thủ, là cái tính mà xưa nay Quân ghét cay ghét đắng, nhưng vẫn phải cố gật gù nghe cho xong.

    Học nhồi, học nhét riết tới ngày cưới, tưởng là xong. Ai dè, sau đó về thăm nhà, dì Năm kêu riêng ra hỏi: Vợ con nó vừa dạy, vừa học suốt, thời giờ đâu đi chợ nấu cơm, lo việc nhà? May là Quân đã được anh rể phụ đạo qua điện thoại, muốn hòa bình, má có hỏi gì đừng nói thiệt, nên cứ tỉnh bơ, dạ, vợ con lo hết, sáng dậy sớm đi chợ nấu cơm, tối thức khuya giặt quần áo, lau nhà, cổ chê con làm không sạch. Dì Năm có vẻ ưng bụng, ờ, vậy tốt, đừng cưng vợ, nó sẽ được trớn làm tới, sau này khó dạy.

    Trên đường chở vợ về nhà, vợ thỏ thẻ: Nãy, má nói gì với anh? Nhớ lời dạy của anh rể, Quân nhanh trí trả lời, má nói ráng có cháu sớm cho má bồng. Vợ Quân vuốt ve lưng chồng, anh đó, đừng có chuyện gì cũng về nhà méc má, em mà biết được, đừng có trách. Quân nghe mà lạnh sống lưng, tự hỏi sao phụ nữ họ toàn làm khổ nhau không vậy? May mà có bài học của anh rể, chắc là còn áp dụng dài dài.

    Theo Bạch Hạc
     
  4. emlahongduong

    emlahongduong Mẹ của cún

    Tham gia:
    11/6/2013
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥

    Hì, cảm ơn các mẹ đóng góp nhé. Nhiều chuyện hay quá. Có thời gian đọc hết thì tâm hồn mình vững lên bao nhiêu các mẹ nhỉ
     
  5. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥

    Bài hát “Con chim sẻ”

    Cuộc sống có những cách sắp xếp riêng hoàn hảo, mà nhiều khi chúng ta không bao giờ hiểu được.

    Mùa đông ở Manhattan rất lạnh, nhưng trong quán cafe nhỏ dành cho sinh viên ở phố 51 thì rất ấm. Hồi đó tôi là sinh viên trường nhạc, rất hay đến quán cafe này vì họ cho sinh viên tự lên sân khấu hát thoải mái, còn nếu bạn chơi được nhạc cụ thì thậm chí bạn còn được trả một ít tiền.

    Tối hôm ấy tôi cùng một người bạn tới chơi đàn và hát ở quán cafe phố 51. Chúng tôi hát đủ các bài, từ cổ điển tới hiện đại. Tôi để ý thấy một người phụ nữ ngồi trong góc phòng. Cô ấy ngồi một mình, nhưng luôn đung đưa theo nhạc và hát.

    Khi chúng tôi hát xong một bài, người phụ nữ đó lại gần sân khấu và hỏi:

    - Các cậu có biết những bài hát trẻ con không?

    Hẳn người phụ nữ này chưa biết chúng tôi là ai. Tôi là “thần tượng” của bọn trẻ con trong xóm vì chẳng có bài hát nào của chúng là tôi không biết. Tôi nhìn người phụ nữ với vẻ hiểu biết:

    - Cô cứ nói tên một bài đi!

    - Tôi không biết… – Người phụ nữ có vẻ ngại ngần – Các cậu cứ chọn đi!

    - Bài “Con chim sẻ” được không cô?

    Người phụ nữ im lặng, mắt nhìn đi chỗ khác, rồi thì thầm: “Bài đó đi!”. Rồi cô ấy bỗng cẩn thận kéo lại vạt áo và bắt đầu hát theo chúng tôi. Đây là một bài hát cổ nên rất nhiều người trong quán thuộc và nhẩm theo.

    Khi nốt nhạc cuối cùng ngân lên, tất cả khán giả cùng đứng dậy vỗ tay – tôi có cảm tưởng như mình đang chơi trong một buổi biểu diễn tại hội trường lớn. Tôi tới nắm lấy tay người phụ nữ và nói với cô:

    - Cảm ơn cô, tuyệt quá! Cháu sẽ không bao giờ quên buổi tối hôm nay!

    - Còn tôi sẽ không bao giờ quên là cậu đã chọn bài “Con chim sẻ” – Người phụ nữ đáp.

    - Tại sao thế ạ?

    - Tại vì… – Người phụ nữ ngập ngừng – Đó là bài hát ưa thích của con gái tôi.

    - Thật thế ạ? – Tôi kêu lên ngạc nhiên.

    - Đúng vậy – Người phụ nữ nói – Hồi trước con gái tôi cũng hay đến đây chơi và luôn thích nghe bài “Con chim sẻ” nhưng không bao giờ dám yêu cầu. Tháng trước nó mất vì ung thư não. Con bé mới 16 tuổi. Hôm nay tôi thử đến đây xem nơi nó vẫn thường tới là như thế nào.

    Người phụ nữ mỉm cười, dù tôi hiểu trái tim cô ấy đang khóc, và siết tay tôi thêm lần nữa:

    - Lần sau tôi sẽ lại đến đây nghe cậu hát bài “Con chim sẻ”.

    Liệu có phải chỉ là một sự trùng hợp khi chúng tôi ngẫu nhiên tới đây hát vào ngày hôm đó? Trùng hợp khi người phụ nữ tuyệt vời ngẫu nhiên đến quán cafe cũng vào ngày hôm đó? Trùng hợp khi trong số rất nhiều bài hát trẻ con, tôi ngẫu nhiên chọn đúng bài hát ưa thích của con gái cô ấy, một cô bé mới mất vào tháng trước?

    Cuộc sống có những cách sắp xếp riêng hoàn hảo, mà nhiều khi chúng ta không bao giờ hiểu được. Và có thể những điều kỳ diệu đã chạm tới cả quán cafe nhỏ ở phố 51 vào tối hôm đó…

    John Thomas Oaks

    http://51deal.vn/blog/truyen-ngan-hay-bai-hat-con-chim-se/
     
  6. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥

    Trận bóng của Ronaldo


    Ronaldo (Ron) là một cậu nhóc mười lăm tuổi. Hôm đó là ngày thi đấu của đội bóng mà Ron tham gia. Cậu háo hức mời mẹ đến xem. Đó là lần đầu tiên mẹ Ron đi xem thi đấu bóng đá. Người mẹ rất hào hứng. Bà hứa sẽ đến cùng vài người bạn nữa.
    Khi trận đấu kết thúc, bà chờ bên ngoài phòng thay đồ để đưa con về.

    Với lũ trẻ, trận đấu bóng là cả một bầu trời kiêu hãnh

    - Mẹ ơi, mẹ thấy trận đấu thế nào ạ? Mẹ con thấy ba đợt tấn công đội con tổ chức và hàng rào phòng ngự vững chắc khiến những quả phạt vụng về của đối phương không thể vượt qua không, hả mẹ? – Ron hỏi mẹ sau trận đấu.

    Và mẹ Ron trả lời:
    - Ron, con trai của mẹ thật là tuyệt! Con đã chuẩn bị rất tốt, đã khởi – động thật kỹ! Mẹ hãnh diện khi mẹ nhìn thấy ánh tự hào trong mắt con. Con kéo tất mười một lần trong suốt trận đấu và mẹ biết con rất nóng trong bộ đồ thi đấu này vì mẹ thấy con uống đến tám chai nước và vuốt mồ hôi trên mặt hai lần. Mẹ rất thích cái cách con đứng lên vỗ vai số 19, số 5 và số 8 khi các bạn ấy ra sân.
    - Mẹ, sao mẹ biết những điều đó? – Ron ngạc nhiên – Và làm sao mẹ có thể nói con tuyệt vời? Con thậm chí còn không được thi đấu phút nào mà mẹ?

    Mẹ cười và ôm lấy vai Ron:
    - Ron, mẹ đâu biết gì về bóng đá. Mẹ không đến đây vì trận đấu. Mẹ đến đây vì con!

    http://51deal.vn/blog/truyen-ngan-hay-51deal-tran-bong-cua-ronaldo/
     
  7. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥

    Làm anh

    [​IMG]

    Thậm chí khi Brian 17, còn tôi 16, tôi vẫn phải để mắt trông nom anh ấy.

    Bạn có thể nghĩ rằng anh tôi có bất ổn gì đó về tâm lý hay thể chất – không, anh ấy chẳng làm sao cả. Chỉ là do khi sinh anh ấy, mẹ sinh khó. Cái dây rốn đã quấn quanh cổ Brian đáng thương và anh ấy suýt chết ngạt nếu bác sỹ không kịp thời mổ tử cung. Đã thế Brian ra đời, dù đủ tháng nhưng bé tí tẹo.

    Một năm sau, tôi ra đời, theo lời mẹ thì “đô vật vã”. Nếu cứ căn cứ theo lời mẹ thì tôi phải tự đi bộ từ bệnh viện về nhà, ăn thức ăn đặc khi một tháng tuổi, và không khéo nhai được cả bít tết nếu mẹ để tôi ăn.

    Mẹ tôi căn cứ vào “kích cỡ” khổng lồ của tôi để khẳng định rằng Chúa gửi tôi tới để làm thiên thần hộ mệnh cho ông anh trai yếu đuối. Trong gia đình, chẳng có gì là kỳ quặc khi tôi nhắc Brian buộc dây giày, hay yêu cầu người hầu bàn mang thêm một ly nước cho anh ấy. Mà người ngoài cũng chẳng thấy ngược đời, bởi từ lúc năm tuổi, tôi vẫn luôn cao hơn anh tôi một cái đầu.

    Có một ông anh như vậy cũng thật phiền. Tôi không bao giờ có thể rời khỏi nhà mà không “mang” Brian đi theo. Rồi những món ngon lành mà mẹ mua về chỉ để “vỗ béo” anh ấy. Tôi chỉ được phép nhìn Brian thong thả nhấm nháp món sữa lắc sôcôla, và “tẩn” những chiếc bánh pho mát mà tôi sẽ xơi tái không kịp thở nếu có lấy một nửa cơ hội. Và nếu thấy tôi “mon men” thì mẹ sẽ nhẹ nhàng: “Đấy là cho Brian mà, con!”

    ***

    Một lần, trường chúng tôi thi khắc bí ngô. Giải nhất là 100 đôla, và tôi đã tính trước là tôi sẽ dùng 100 đôla đó vào việc gì. Vừa có một trò game mới cực hay – Rồng và ngục tối. Khi cả sinh nhật lẫn Giáng sinh đều xa tít mù khơi, thì món tiền đó là hy vọng cuối cùng của tôi.

    Tôi chạy quắn ra chợ và chọn quả bí ngô đẹp nhất. Sau đó, tôi tính xem là sẽ khắc gì. Tôi đã vẽ ra giấy một gương mặt, mà với một cậu nhóc học lớp ba như tôi lúc ấy, là cực kỳ kinh dị. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra một điều: Với những ngón tay lóng ngóng của mình, tôi chắc chắn sẽ khắc được một quả bí… vỡ. Tôi nghĩ tới Brian khéo léo, và hiểu rằng ông anh tôi là người thích hợp với công việc này nhất.

    Nhưng nhà doanh nhân thông minh học lớp bốn đó đòi… chia phần.

    - Anh nghĩ tỷ lệ 80-20 có được không, Bri?
    - Ý em là 80 cho em và 20 cho anh? Quên đi. Hoặc là 50-50, hoặc là chẳng gì hết.

    Tôi tính nhẩm cực nhanh ra rằng, thậm chí nếu tôi ăn chia với ông anh 50-50 cái giải nhất thì tôi vẫn đủ tiền cho Rồng và Ngục tối. Và tôi đoan chắc là quả bí của “chúng tôi” sẽ đoạt giải nhất vì nó quá khủng khiếp.

    Thế mà chúng tôi lại chỉ đoạt giải nhì, nghĩa là… 50 đô la, vừa xoẳn cho để mua “Rồng và Ngục tối”.

    Vào ngày trao giải, khi thầy hiệu trưởng trao 50 đô la cho tôi thì Brian ở nhà vì bị cảm cúm. Tôi nghĩ, nếu Brian thực sự muốn chiến thắng, thì ông anh đã phải ở đây hôm nay rồi, mà tôi thì cần tất cả chỗ tiền này để đi mua Rồng và Ngục tối. Tôi đã tự bào chữa cho mình như vậy về việc cuỗm luôn toàn bộ số tiền ngay dưới cái mũi đang chảy tong tỏng của Brian để đi mua trò game ao ước.

    Tối hôm đó khi tôi về nhà, Brian đang nằm trên đi-văng xem TV.

    - Bọn mình thắng không? – Anh ấy hỏi.

    Tôi nhìn bộ mặt đang phùng lên sữa lắc của anh ấy, trả lời: “Không”. Tôi dấu bộ trò chơi ở nhà bạn và không bao giờ nói với bất kỳ ai trong nhà về nó.

    ***

    Sau đó vài năm, Brian bắt đầu phổng phao ra, dù tôi vẫn cao hơn anh ấy nửa cái đầu. Có lẽ bọn bánh phomat và sữa lắc cuối cùng cũng hiểu ra mẹ bỏ tiền ra mua chúng với mục đích gì.

    Với thể lực tráng kiện và sự nì nèo kiên trì của Brian, mẹ thậm chí đồng ý cho ông anh tôi đi học Đại học xa nhà. Tôi đóng vai trò thường lệ của mình, giúp Brian đóng va li.

    Khi tôi giúp anh ấy vơ vét các ngăn kéo tủ, thì một tấm ảnh của quả bí kinh khiếp của chúng tôi rơi xuống sàn. Cả hai chúng tôi cùng bật cười khi nhìn vào bộ mặt lố bịch của quả bí mà chúng tôi từng cùng nghĩ là nó thật đáng sợ. Sau đó Brian nói:

    - Thế mà chúng mình từng nghĩ rằng quả bí này sẽ làm chúng mình giàu sụ. Và chúng mình thậm chí chẳng đoạt nổi cái giải ba!

    Họng tôi như bị mắc xương gà, và tôi cảm thấy mình cần phải thú tội:

    - Brian này, em phải thú nhận với anh rằng, hồi đó chúng ta đã đoạt giải nhì.”
    - Thật à? – Brian kêu lên và gãi đầu sột soạt, sau đó lục lọi ngăn kéo một lần nữa và lôi một cái ảnh nữa cũng chụp quả bí của chúng tôi, nhưng có “đeo” thêm một giải ruy băng màu xanh ghi rõ chữ giải nhì.
    - Anh đã chụp tấm ảnh này hôm sau cuộc thi. Anh là phóng viên ảnh của báo trường mà!
    - Cái gì? Sao anh biết mà chẳng nói gì?

    Brian nhìn tôi:

    - Em nghĩ là anh không biết mẹ đã luôn bắt em phải nhường nhịn và chăm sóc anh sao? Điều đó làm chính anh rất tủi thân. Anh luôn nghĩ rằng anh là anh trai em, và phải là anh trai em, ngốc ạ! Anh muốn, một lần thôi, được nhường nhịn em, một lần thôi, được làm người lớn đối với em!”
    - Còn em thì lại luôn muốn được yếu ớt như anh, một người được mọi người quan tâm săn sóc – Tôi rụt rè thú nhận.
    - Em ngốc thật! – Brian lắc đầu – Em không biết bị mọi người coi là yếu ớt, thậm chí chẳng chăm sóc nổi bản thân tệ như thế nào đâu!
    Chúng tôi ngồi im lặng nhìn nhau. Thật là kỳ quặc. Mỗi chúng tôi sống cuộc sống của mình và bí mật mơ về cuộc sống của người kia.
    - Em xin lỗi, Bri! – Tôi ấp úng
    - Về cái gì? Về quả bí á? Thôi, quên đi!

    Tôi muốn nói với Brian là tôi yêu quý anh ấy đến mức nào, và anh ấy thật sự rất đáng yêu ra sao. Nhưng nói những điều ấy thành lời thì thật sến. Rồi Brian quăng cho tôi quả bóng bầu dục của anh ấy và tôi đỡ lấy. Và đó là cách chúng tôi nói với nhau rằng chúng tôi đã hiểu nhau, rất hiểu.

    C. S. Dweck
     
    trangiabaohd thích bài này.
  8. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥

    Có bao giờ bạn tự hỏi ?

    Có bao giờ bạn tự hỏi điều gì khiến bạn cảm thấy dễ bị tổn thương nhất? Bạn thường nói ra điều mình muốn và nghĩ rằng mình không thể có nó hay không nói gì cả và mong rằng mình sẽ đạt được? Tôi đoán rằng điều quan trọng nhất chính là điều khó nói thành lời nhất.
    Đừng e ngại khi nói với người nào đó rằng bạn yêu họ. Nếu bạn nói, họ có thể làm bạn tổn thương, nhưng nếu bạn không nói, bạn có thể làm họ thương tổn.

    Có bao giờ bạn quyết định sẽ không trở thành “một cặp” với người ấy bởi vì bạn sợ sẽ mất những gì đã có với người đó?

    Trái tim bạn quyết định người nó thích và người nó không thích.

    Bạn không thể bắt trái tim làm theo những gì bạn muốn.

    Có bao giờ bạn muốn yêu một ai đó với tất cả những gì bạn có nhưng người đó không thể đón nhận tình cảm của bạn bởi vì họ quá e ngại?

    Hãy phá bỏ những “rào cản” và sống thật với cảm xúc của chính mình. Quá nhiều người trong chúng ta tự dựng lên quanh mình những bức tường bởi vì họ lo sợ đối phương sẽ không yêu mình nhiều bằng mình yêu người ta và thậm chí là… chẳng thèm “ngó ngàng” gì đến tình cảm của họ.

    Có bao giờ bạn phủ nhận cảm xúc của mình dành cho một ai đó bởi vì nỗi sợ bị từ chối khiến bạn không thể mở lời?

    Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.

    Khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ, nỗi sợ trong ta sẽ ngày càng lớn.

    Cuộc sống bao hàm những hiểm nguy và nó đòi hỏi ta phải vượt qua.

    Đừng trở thành người luôn nhìn về phía sau và tự hỏi ta phải làm gì hay ta có thể làm gì?

    Bạn sẽ làm gì nếu chính giây phút bạn cảm nhận được thế nào là tình yêu thì cũng là lúc bạn phải nói lời chia tay?

    Bạn sẽ làm gì nếu mỗi khi bạn cần một ai đó thì người đó lại không hề ở bên bạn?

    Gia đình tôi đấy các bạn ạ!
    Bạn sẽ làm gì nếu người bạn thân của bạn sẽ lìa xa bạn vào ngày mai và bạn không bao giờ có cơ hội nói với họ những gì bạn thật sự cảm nhận về họ? (cho dù bây giờ điều đó không còn quan trọng đối với bạn nữa).

    Bạn sẽ làm gì nếu bạn yêu một ai đó hơn bất cứ ai nhưng bạn lại không thể có họ?

    Bạn sẽ làm gì nếu bạn không bao giờ có cơ hội để nói “tôi luôn là một thành viên trong gia đình và họ biết tôi mãi mãi yêu thương họ?”

    Chúng ta tồn tại, chúng ta chết đi.

    Và tôi muốn nói với bạn rằng bạn thật sự là một người bạn của tôi.

    Nếu ngày mai tôi chết đi, bạn sẽ luôn trong trái tim tôi !!! Và tôi sẽ mãi trong tim bạn chứ?

    Tôi muốn nói rằng: “Tôi thật sự yêu thương bạn!”
    Bạn có thể là người bạn tốt nhất của tôi trong một năm, một người bạn tốt vào năm sau, và những năm sau nữa… nhưng tôi không muốn nói về điều đó…

    Điều tôi muốn nói với bạn ngay lúc này là thậm chí nếu tôi không bao giờ nói chuyện với bạn một lần nào nữa trong suốt cuộc đời của mình, thì bạn vẫn là một người bạn đặc biệt đối với tôi; và bạn đã tạo nên một sự khác biệt trong cuộc đời tôi; tôi luôn dõi theo bạn, tôn trọng bạn và thật sự yêu mến bạn.

    ***
     
  9. nangmuaha255

    nangmuaha255 Banned

    Tham gia:
    10/5/2013
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥

    Cảm ơn chủ Topic nhé! Những câu chuyện của bạn chia sẻ rất thú vị! :)
     
  10. meyeucon.happy

    meyeucon.happy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/6/2013
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥

    hihi. đánh dấu vậy. hay quá. có thời gian sẽ đọc
     
  11. thcteva

    thcteva Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/6/2013
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥

    Cảm ơn bài viết hay của bạn, đọc và ngẫm thật là hay.
     
  12. hongthuytinh_26

    hongthuytinh_26 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    8/7/2013
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥

    Hay quá. ......................................... :D
     
  13. cubu1989

    cubu1989 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    4,315
    Đã được thích:
    641
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥

    hôm qua tự dưng có một người hỏi mình 1 câu " Nếu một ngày anh biến mất thì em sẽ thế nào " ? mình cũng không hiểu tại sao anh ý lại hỏi mình những câu vớ vẩn đến như thế nhưng mà thật sự mình có rất nhiều điều muốn nói với anh ấy mà ko thể thốt lên được.
     
  14. meyeucuanghe

    meyeucuanghe Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥

    bi viet that la hay................
     
  15. trangiabaohd

    trangiabaohd mẹ bé gia bảo

    Tham gia:
    7/8/2012
    Bài viết:
    1,543
    Đã được thích:
    208
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥

    truyên5 hay lắm chủ top à........................
     
  16. hongthuytinh_26

    hongthuytinh_26 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    8/7/2013
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥

    Em thích đọc chuyện lắm. mẹ nó chia sẻ nhiều lên nhé
     
  17. gaotamthaihn

    gaotamthaihn

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    15,856
    Đã được thích:
    3,366
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥

    toàn là chuyện hay và ý nghĩa, cảm ơn bài viết hữu ích của chủ top ah
     
  18. Chuot*con*cua*me

    Chuot*con*cua*me Bột rau, coffee AN, Tiêu sạch, mật ong rừng

    Tham gia:
    27/5/2011
    Bài viết:
    17,385
    Đã được thích:
    6,173
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥

    Ơ
    hay như này mà giờ mình mới biết à?
     
  19. mevabebe

    mevabebe Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    1/2/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥

    càng ngày càng nhiều truyện hay nhỉ
     
  20. mucaba

    mucaba Thành viên mới

    Tham gia:
    2/2/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥

    nhiều câu chuyện cảm động quá.....................
     

Chia sẻ trang này