Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 hôm nay em có hẹn với khách lúc 11h, em chạy qua siêu thị mua đồ ăn 1 chút đây. chúc các chị cuối tuần vui vẻ!
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Ừa, 2 chị em nó nói tiếng Anh. Cũng chỉ là học theo kiểu truyền khẩu thôi, chứ không bằng các bạn học trung tâm đâu em.
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 ok, đi đi em, chúc em mọi việc suôn sẻ nhé!
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 các bạn ở trung tâm chỉ giỏi ngữ pháp thôi, chứ đối với người học ngoại ngữ em phục người nghe nói lưu loát lắm. Đó mới là cái khó đấy ạ!
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Oh chị ơi, học tiếng Nhật là phải học mấy chữ đó đầu tiên chứ ạ, chữ Hán thì phải học sau! Đôi lúc chỉ cần viết tiếng Nhật bằng mấy chữ cái đó thui cũng đủ hiểu rùi mà!
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Thì cũng nhờ thế mà hơn điểm các bạn đó em. Ngược lại học tiếng anh trong trường bị thầy cô ghét, nói thật cô giáo tiểu học nói còn không lưu loát bằng nó (mặc dù đôi khi nói nói sai chính tả nhưng phát âm chuẩn hơn GV)
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Thầy thì lại bắt học hán tự trước (
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Đúng rồi chị, thế nên nếu học tiếng anh tốt nhất là mua băng nước ngoài hoặc giáo viên bản xứ dạy là chuẩn nhất, chứ mấy cô VN thì nặng về ngữ pháp lém, vì nghe nói thì cũng là điểm yếu của các cô mà thôi! hihi...cái này thì chị thừa bit rùi nhỉ, múa rìu qua mắt thợ, giờ thì aqsa giỏi hơn cô K về mấy khoản ngoại ngữ rùi!!!
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Chưa giỏi hơn ai đâu, nhưng nếu muốn giỏi thì con đường của bé dễ dàng hơn các bé khác một chút.
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 hihi, thế là ưu điểm rùi chị ơi! Em đi nấu cơm cho 2 nhóc đây, chúc chị 1 ngày cuối tuần vui vẻ!!!
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Ok em, chị đi vật lộn với Tam Thiên Tự đây.
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Nghe nói lưu loát nhưng cũng phải đúng ngữ pháp nữa em ơi ...Bọn Tây nói tiếng của nó mà sai ngữ pháp, hay mình người VN mà nói chuyện hay viết sai ngữ pháp ...người ta cũng cười à , vì nói lưu loát mà nói tiếng bồi không theo ngữ pháp thì dễ lắm , chỉ cần làm sao cho người ta hiểu mình là được .Chị thấy học ngữ pháp mà giỏi là khó đó, còn nghe nói thì chịu khó theo học riêng những lớp luyện nghe nói, hoặc cuối tuần siêng đi các câu lạc bộ ngoại ngữ , nhất là clb có người bản xứ ( ở trong trung tâm cũng có mở ) là tốt lắm . Chắc là chị hằng ngày phải giải quyết công việc qua mail , thấy mail viềt sai ngữ pháp dẫn đến tối nghĩa thật là khó chịu ... Ông xã chị cũng đang muốn học ngay và luôn đây, vợ thì ít ra cũng mài 4 năm ở trường rồi, còn chồng chưa biết tiếng Nhật chữ nào .Mechipngo biết ai có thể dạy tiếng Nhật từ thứ 2- thứ 5, từ 11 giờ trưa đến 12 giờ , dạy tại Bình Thạnh, ngay ở công ty của vợ chồng chị, thì cho chị biết nha .Chị cám ơn em nhiều nhiều . Dạo này khách Nhật qua công ty tăng nên ngoài tiếng Anh ra ổng cũng muốn xí xô xí xào tiếng Nhật .Mà giờ giấc thì phải linh hoạt theo ý mình, ổng hok có thời gian khăn gói trung tâm được, 1 kèm 1 thôi .
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Em biết ngữ pháp cũng quan trọng nhưng nói thật là cách dạy của VN mình nặng về ngữ pháp quá, nhiều người ngữ pháp 9, 10 nhưng nói chuyện với người nước ngoài thì lúng túng, không phản ứng kịp! Chị cũng học tiếng Nhật ạ? Giờ vẫn sử dụng chứ ạ? Vâng, để em hỏi bạn bé xem có ai dạy ko thì em nhắn chị nhé!
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Chắc môi trường chị học và làm việc nhiều bạn giỏi ngoại ngữ nên chị không có suy nghĩ như em, chị thấy dân VN mình, so với dân mấy nước châu Á lòng vòng như Sing, Tàu , Malaysia , HK ...cách phát âm khá đấy chứ và nhiều người biết tiếng Anh nữa .Chứ tiếng Anh của dân mấy nước kia nó lai ngôn ngữ địa phương quá, mất hay luôn . Chị học Đông Phương học ngành Nhật Bản học 4 năm , vốn tiếng Nhật bi giờ đủ đi du lịch Nhật thôi em, còn lại gặp đối tác Nhật bàn chuyện kinh doanh vẫn phang tiếng Anh như thường .Với lại trong chuyện làm ăn, người Nhật vẫn muốn giao thảo hợp đồng các thứ bằng tiếng Anh hơn , nên tiếng Anh chị giỏi hơn, vì dù sao cũng có bằng cử nhân Anh Văn và mười mấy năm làm việc trong môi trường tiếng Anh rồi . Chị cám ơn em nhiều nha, ông xã chị đang muốn học sớm sớm ... .
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Em đang luyện để thi lấy bằng toeic đây, có chị em nào biết chỗ nào luyện hay ko ah, chỉ em đi. Dạo này e cứ lười học, chẳng đụng đến bài vở, vài bữa chắc bị đuổi việc sớm quá. huhu
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Dạ, không chị ơi, ngày xưa em học tiếng Nhật bên Nhật với bọn Châu Á, HQ, TQ, Sing, Đài Loan...đủ cả nhưng em thấy người VN mình điểm ngữ pháp bao giờ cũng cao, nhưng nghe nói thì thấp hơn so với bọn đó nhiều! (điển hình là em ) Còn người Nhật thì em thấy nói tiếng Anh cũng củ chuối lắm, nếu mình biết TN thì chúng nó vẫn thích giao tiếp bằng TN hơn ạ. Vậy là chị học Đại học Khoa học XH & NV ạ?
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Tại em học bên Nhật , còn chị học tại VN, chị học tiếng Anh tại VN, em học tiếng Nhật bên Nhật, chị thấy tiếng Anh người VN giỏi hơn, em thấy tiếng Nhật mấy nước kia giỏi hơn ----: không so sánh được em ơi, tiếng Anh và tiếng Nhật hoàn toàn khác nhau mà. . Người Nhật thì có mấy người biết tiếng Anh đâu em, qua NHật tìm người biết tiếng Anh ngoài đường mỏi cả cổ . Chị học Tin học ngoại ngữ, bi giờ tiếng Anh chị hơn tiếng Nhật mấy bậc rồi .
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Quan trọng mà mình tự học, thầy cô giảng cho chỉ là phụ thôi em .Nếu em không đụng đến bài vở thì trung tâm luyện có hay cách mấy cũng vậy thôi em . Ngoại ngữ là tự mình phải thích và chịu học một cách thích thú , chuyên cần .Với lại cầm cái bằng mà sau này em không ôn luyện là cũng sẽ quên sạch, rất là uổng .
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Em chào cả Hội. chúc mọi người ngày cuối tuần vui vẻ!
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 chính xác, điển hình là em đây, hihi...quên gần hết tiếng Nhật rùi!!!