Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 nghe các mẹ bàn về ngoại ngữ em cũng muốn học tiếng anh và tiếng hàn quá đi
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Có ai xem giọng hát Việt nhí ko, có cô bé hát you raise me up hay ghê, mà ko được chọn!!! hì.
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Muốn nhiều thứ thế em ????????????????????
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Chị không xem toàn là cha con nó xem phim không à.
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Em có biết 2 chỗ luyện toeic chất lượng, giá rẻ, em và bọn bạn em đang học ở những chỗ đó, có đứa học xong thi điểm cao lắm. 1 chỗ ở quận 10, 1 chỗ ở Thủ đức, chị ở gần chỗ nào thì học chỗ đó nhen, 2 chỗ đó dạy hay, sinh viên và người đi làm học đông lắm. Còn không thì chị mua sách về tự học cũng được, mấy anh chị văn phòng mua sách của em nhiều lắm, đa số là tự học thôi, thi toeic dễ hơn tòel hay ielts nhiều chị ơi.
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 haha, em thích vậy mà có học đc chữ nào đâu
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 lâu rồi không vào thăm cả nhà, tranh thủ hôm nay vào thấy chị Panda và mẹchipngo bàn tán tiềng Nhật xôn xao quá...hihihi
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 ĐIỆP KHÚC THÁNG SÁU Tháng sáu mang trên vai những chùm phượng đỏ, những con đường và những cơn mưa. Vòm trời xanh ngắt em bỏ ngõ, cứ tím dần một khoảng không anh. Tháng sáu xa vời, tháng sáu mỏng manh. Chợt nhớ, chợt quên điều mình chưa nói. Xin đừng trách chuyến tàu đi vội, trái tim buồn se sắt từ lâu ... Tháng sáu vo tròn ném xuống hồ sâu. Ném vào lòng ta từng viên sỏi nhỏ. Con thuyền lá khô không nơi nương tựa, anh đừng lầm với mảnh trăng non. Tháng sáu chạnh lòng như vết môi hôn. Em thôi qua cầu, gió thôi bay áo. Nhói xót lòng mình thời thơ dại, trót để tình yêu thành ảo niệm trong đời ... Tháng sáu trầm tư, tháng sáu chơi vơi. Cành phượng cháy lòng, vòm xanh hút mắt. Dẫu thương nhớ em làm sao được khóc ? Nước mắt này cũng của xa xưa. Tháng sáu trời nắng, tháng sáu trời mưa. Em giữ riêng em khoảng trời màu tím. Anh có trở về bước chân xin tìm đến, có khoảng trời tháng sáu của riêng anh ... Tháng sáu qua rồi, em biết một mình em ... Từ Dạ Thảo (không nhớ chính xác lắm, sẽ kiểm tra lại sau)
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Em vừa đọc STT này trên FB. hi hi, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Chị của em hum nay lỡn mợn wa ah
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Chúc cả nhà Chủ Nhật vui vẻ hạnh phúc bên gia đình.
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Buồn buồn đi truyền cảm hứng cho mọi người ... cùng buồn
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 để nhớ một thời .........................
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Chị rất tiếc là chồng chị lại học tiếng Nhật giờ hành chính từ 11 giờ đến 12 giờ , mà giờ đó chị em lại ở công ty ....Không học được thật sự tiếc ..
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 hnay chủ nhật cả nhà có đi đâu chơi ko? VC e dẫn Ben đi cafe rồi về e nấu cơm, cu cậu chỉ chịu ăn cơm nhà cũng hết 1 tô cơm lun ạ.
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Nghe con ăn hết 1 tô mà nhẹ cả người em nhỉ. Cái sự nghiệp của chị em mình sao nó vất vả thế?
Re: Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 con ăn đc ị đc mẹ mừng như bắt đc vàng c nhỉ
Ðề: Re: Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Chuẩn không cần chỉnh
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 dạ, xử xong tô cơm, ra quán cafe Ben ăn thêm nửa ổ bánh mì thịt, hũ yaourt và cả ly nước cam của e lun. dạo này đi quán cafe mà hẻm duoc ún nước ](*,)