Em về làm dâu cũng được nửa năm, vì đi làm nên 2 VC ở lại HN, cuối tuần mới về, nhưng sắp tới phải chuyển về nhà chồng ở nên có vài vấn đề về ăn uống đang lo lắng. Gia đình chồng em có 4 anh em, bố mẹ nữa là 6 người lớn, vậy mà em nhận thấy ăn uống các bữa ăn hàng ngày rất sơ sài, đặc biệt mẹ chồng em hầu như ko hề quan tâm đến chuyện ăn uống của mọi người trong gd. Em để ý lần nào về cũng thấy chỉ có món thịt luộc, với 1 món rau nào đó, có khi luộc cả cân thịt rồi để ăn dần. Quả thật em chưa bao h thấy món thịt bò xuất hiện trong mâm cơm. Nhiều lần em về em toàn mua đồ ăn ở ngoài HN rồi mang về ăn thêm. Ngay cả ngày tết cũng mua 1 ít thịt lợn về luộc, làm giò thủ và ít rau nữa là xong. Ko hề có dưa cà mắm muối, ko có bò... em lại vào siêu thị mua dưa cà về cho có không khí. Đặc biệt em còn nghe các bà ở quê toàn soi nhà nào ăn sang là nói xấu, giả dụ như: con nhà đó ăn uống hoang phí, ngày nào cũng thấy đi chợ... cho nên về quê em rất ngại đi chợ mua đồ nhiều. Nhà chồng em lại có kiểu cả nhà ngồi xuống mâm, ăn vội ăn vàng rồi đứng dậy uống nc hết, có khi chỉ có mỗi mình em ngồi ăn sau. ai cũng gầy cả. em góp ý với chồng em, bảo là về bảo mẹ chu đáo món ăn một tí, em gái đang ôn thi đại học mà ăn ko ra ăn, gầy gò, chồng em bảo: nhà anh có nấu ngon lên cũng chả ai ăn. Mà quả thật, nhiều lần em về em nấu nhiều món ngon, nấu đến món thứ 3 bố chồng đã nói: nấu gì mà lắm thế, xong đến bữa ăn mọi ng cũng chỉ ăn qua qua rồi lên uống nc đồ ăn thừa hết cả. nói thật em rất ngán món thịt luộc rồi, trong nhà ko bao h có 1 củ hành củ tỏi, khi nào em về mà mua thì y như rằng lần sau về vẫn nguyên, chả ai động đến. Sắp tới em về ở nhà, việc nấu nướng phải làm đã đành, nhưng việc ăn của mọi ng như vậy quả thật em ko quen, thứ nhất ko có chất ( em lại bầu bí sinh đẻ) thứ 2 là ko ngon lành gì, bữa ăn như là ép buộc cho có bữa ấy. em rất muốn thay đổi, muốn bữa ăn mọi ng ngồi quây quần, muốn ngày nào cũng ăn đồ tươi sốt, nhưng đã thử rồi mà chả ai hưởng ứng cả. Sắp tới lại sinh nữa, sợ suốt ngày bị cho ăn thịt luộc thì chết. Nói thêm là mẹ chồng em hình như rất thờ ơ trong việc chăm sóc ng thân, con em gái ôn thi đại học nhưng chưa bao h bà mua cho 1 cái gì ăn bổ dưỡng, nó suốt ngày kêu nhức đầu với chóng mặt, bố chồng ko thích ăn mỳ nhưng bà mặc kệ, sáng nào bà cũng chỉ mỳ tôm thành ra chả hôm nào ông có đồ ăn sáng cả, ngay cả em mang bầu bà cũng chỉ mua mỳ, bảo em cứ ăn mỳ đi. trong nhà gia vị chỉ có nước mắm, mỳ chính và bột canh. Ko có thêm 1 chút hành tỏi gừng ớt nào. em lo đến lúc em sinh, em ăn uống chắc ko ai lo cho em chu đáo dc. Em phải làm sao đây? nhà ngoại thì cách hẳn mấy trăm cây, mẹ em ko thể ở với em mãi dc
Ðề: Làm sao để thay đổi thói quen ăn uống của gia đình chồng? Nhà chồng nhà bạn hay nhỉ? Cảm giác ăn uống đơn giản quá mức cần thiết, không cầu kỳ câu nệ. Để thay đổi được, chắc 1 thời gian dài, bạn thử tác động đến xã xem sao. Có xã ủng hộ rồi 2 vợ chồng tác động tới ông bà sẽ ổn hơn là 1 mình bạn tác động thay đổi.
Ðề: Làm sao để thay đổi thói quen ăn uống của gia đình chồng? Hay nhỉ, lại có cả những gia đình không quan tâm đến ăn uống, tức là không quan tâm đến sức khỏe - cái gốc qua trọng nhất
Ðề: Làm sao để thay đổi thói quen ăn uống của gia đình chồng? Cái này em nghĩ là tác động từ chồng trước, rồi sau đó mới tới mọi người trong gia đình chồng sau, còn về chuyện lo người ta nói này nói nọ, thì nên bỏ qua đi chị ạ, ở quê mọi người vốn tiết kiệm mà, còn mình thì phải lo cho thân mình thôi, còn em bé nữa mà^^
Ðề: Làm sao để thay đổi thói quen ăn uống của gia đình chồng? Xã nhà em còn lạ thế này chứ, ở với em ngoài nhà trọ thì nấu ăn sơ sài là cũng nhắc nhở em ngay, nhưng về nhà thì ăn thế nào cũng dc. Em cũng đã góp ý rồi, nói là: sao về nhà chỉ ăn mỗi thịt luộc, có hôm mỗi trứng hoặc mỗi rau ( cũng luộc nốt) mà anh vẫn ăn bt. Xã nhà em bảo: ôi dời ở nhà ăn thế nào chả dc, nhà anh cũng chỉ thích ăn luộc cho xong thế thôi! thời gian đâu mà nấu nướng ( mặc dù nhà cũng chỉ làm ruộng, thời gian rất nhiều)
Ðề: Làm sao để thay đổi thói quen ăn uống của gia đình chồng? thế thì chị phải cố gắng nhiều rồi lại nhất là dịp bầu bí này nữa. Hiện tại chị cứ ăn cho bản thân để cho bé khỏe đã rồi sau khi sinh mới có dịp chăm lo bữa ăn cho nhà chồng đc
Ðề: Làm sao để thay đổi thói quen ăn uống của gia đình chồng? cái này quả thực k rễ gặp người khó tính thì die
Ðề: Làm sao để thay đổi thói quen ăn uống của gia đình chồng? Nhà chồng chị ăn đạm bạc quá, chắc là do thói quen ăn uống rồi chị ạ, nếu mình về thì mua thêm ít đồ hay bh mời mọi người về nhà mình ăn uống sẽ tập thói quen ăn uống cho các cụ ở quê
Ðề: Làm sao để thay đổi thói quen ăn uống của gia đình chồng? thói quen ăn uống cần thay đổi cũng phải có thời gian
Ðề: Làm sao để thay đổi thói quen ăn uống của gia đình chồng? Tớ lại tưởng không có ai thì ăn uống đơn giản đã đành, dằng này mình nấu nướng ra cũng chả ai động đến thì khó cho bạn nhỉ? nói thật tơ mà ăn đến 3 bữa thịt luộc trong tuần là phát ốm ra ngay. Muốn thay đổi thói quen của mọi người thế này không dễ đâu, trước mắt bầu bì thì cứ phải chăm sóc 2 mẹ con đã. Mà hỏi tí, nhà chồng ấy ở Thái bình hả?
Ðề: Làm sao để thay đổi thói quen ăn uống của gia đình chồng? chắc bạn phải góp ý từ từ với chồng thôi, đây là vấn đề nhạy cảm mà nên nói với chồng trước bạn ạ
Ðề: Làm sao để thay đổi thói quen ăn uống của gia đình chồng? Đây là thói quen ăn uống của nhà mẹ nó rồi. Mẹ nó có thay đổi thì cũng phải hết sức từ tốn. Mỗi ngày làm thêm 1 món gì đó, ít thôi, chứ mẹ nó thay đổi cả 1 mâm cơm thì mọi người không quen rồi.
Ðề: Làm sao để thay đổi thói quen ăn uống của gia đình chồng? Chồng em ở Sơn tây, khu vực ko quê lắm đâu ah!
Ðề: Làm sao để thay đổi thói quen ăn uống của gia đình chồng? Ví dụ vẫn có thịt luộc và rau luộc đó, em chỉ làm thêm 1 món rau xào thôi cho dễ ăn cuối cùng mình em ăn đĩa rau đó, mọi ng cũng ăn vài miếng thịt, rau, rồi chan canh ăn 1 bát có khi 2 bát cơm là xong, bữa ăn chả bao h quá 5 10 phút, chồng em vào nhà em ăn cơm, bố mẹ anh chị em ăn uống khi nào cũng bày biện, rau sống rau chín, đồ cuốn hoặc đồ nhắm, bia r***, rồi hoa quả tráng miệng. Chồng em về toàn nói là nhà em ăn uống bày bừa mất thời gian, bữa ăn chẳng qua ăn cho xong cứ bày ra, ngồi kề rề cà rà... Nhà chồng em cũng ko có thói quen ăn hoa quả nữa, có bổ ra bố mẹ anh chị mỗi ng nhón 1 miếng xong rồi thôi, pha nước mía nước chanh cũng uống 1 tí, thành ra hôm nào em cũng phải ăn cố , xấu hổ chết! ko ăn thì để hỏng luôn. em cũng đang mún tham khảo ý kiến mọi ng và tìm hiểu thêm, chứ em cũng muốn gia đình chồng ăn uống ngon hơn, mọi ng có sức sống hơn, bữa ăn thật vui vẻ.