Ðề: Gia đình vợ chỉ coi tôi là người 'phối giống'... Mình ko nghĩ vậy! a ý đưa ra số đo chiều cao chỉ muốn nhấn mạnh ý là dường như mình chỉ là ng phối giống! ý là thế! Còn người đàn ông trong gđ mà bị lép vế như thế thật cũng ko nên!
Ðề: Gia đình vợ chỉ coi tôi là người 'phối giống'... Mình thì thấy những chuyện anh ta kể ra là hết sức bình thường, có gì đâu mà anh ta phải khó chịu thế, phải suy nghĩ nhiều thế. Anh này suy nghĩ cực đoan quá, yêu cầu đi rửa tay xà phòng trước khi bế con cũng là chuyện bình thường mà, đâu phải là vì kì thị chê anh ta ở nông thôn đâu chứ. Cạn nghĩ quá!
Ðề: Gia đình vợ chỉ coi tôi là người 'phối giống'... nói chung thì em thấy lúc con nhỏ mới được sinh ra thì chuyện người nọ người kia bị lãng quên 1 chút cũng là chuyện thường thôi, tâm lý phụ nữ sau khi sinh đều muốn dc ở bên mẹ mình , đúng ko nào, anh cứ thoải mái 1 chút thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn thôi ạ
Ðề: Gia đình vợ chỉ coi tôi là người 'phối giống'... thằng nhân vật chính đúng là thằng điên,nge bực cả mình.ngu lại còn tỏ ra mình nguy hiểm.con đi tiêm phòng,mua quần áo cho con,mua tã mua chậu........thế mà cũng mang ra so sánh,hay là nghỉ việc ở nhà chăm con đi rồi tự quyết những cái đấy.chẳng nhẽ lại còn phải "a ơi cho con đi tiêm ở đâu?.....a ơi mua quần áo màu gì cho con?....a ơi mua chậu màu gì hình gì cho con.......a ơi mua tã loại nào cho con......" akak
Ðề: Gia đình vợ chỉ coi tôi là người 'phối giống'... mời đến ăn thì nta là khách mình phải dọn dẹp là đúng rùi mẹ nó ạ.nhà e cứ có tiệc là nhà hàng,ko ai phải động chân tay lại ngon lành
Ðề: Gia đình vợ chỉ coi tôi là người 'phối giống'... tôi lại thấy cách sống của nhà vợ có vấn đề, đúng là chẳng hiểu thế nào nữa và đôi khi ng đàn ông này cũng nhu nhược bảo cho về nhà nội mà viện lý do này nọ là tôi cung không đồng ý rùi, mệt mỏi.........
Ðề: Gia đình vợ chỉ coi tôi là người 'phối giống'... Em no comment vụ này, hehe, thật ra cái gì em nghĩ cũng có 2 mặt, suy nghĩ của anh chàng này cũng xuất phát một phần do bên nhà vợ, 2 bên ko hiểu nhau, nên mới thành ra như vậy thui, lần đầu làm cha chắc anh ấy cũng muốn có chút gì đó quyết định với con của mình^^
Ðề: Gia đình vợ chỉ coi tôi là người 'phối giống'... gia đình bên ngoại chăm con chăm cháu cho như thế mà anh ta không biết đường sướng thân lại tự làm khổ mình bởi những suy nghĩ vớ vẩn đó. anh ta không biết được rằng người phụ nữ mới sinh con phải chăm sóc kỹ như thế nào cho cả mẹ, cả con. bà ngoại nói phải rửa tay bằng xà phòng trước khi bế cháu là hoàn toàn đúng, để đảm bảo sức khỏe cho con mình. vậy mà anh ta cũng nghĩ. anh ta không thử đặt mình vào địa vị của người vợ. mới sinh, con nào chẳng muốn gần bố mẹ đẻ để bố mẹ đỡ đần, chăm sóc cho nhanh lại sức. mẹ chồng dù như thế nào vẫn có khoảng cách và e ngại. mình là chồng thì việc đi mua sữa, mua chậu... cho vợ sinh là điều đương nhiên nếu như hai vợ chồng chưa sắm từ trước. đấy là vợ anh, con anh thì anh phải có trách nhiệm chứ không lẽ anh ngồi đợi bố mẹ anh hoặc ông bà ngoại đi mua cho à? đằng ngoại họ quý con, quý cháu mặc dù có hơi thái quá nhưng liệu có phải bên nội không hành động gì nên bên ngoại đành phải hành động không? lúc cháu mới ra ngoài, sao bà nội không chạy tới mà đón cháu trước? trong bài viết không ít lần anh đề cập đến vấn đề chiều cao, cân nặng giữa anh với vợ. ai cũng có giá trị của mình. giá trị ấy không nằm ở chiều cao, cân nặng mà nằm ở cách sống của mỗi người. anh cứ lấy ra để hạ thấp vợ và nâng anh lên như thế không được đâu. anh nên xem lại cách sống, cách suy nghĩ của mình. anh đang suy nghĩ với tư tưởng gia trưởng, trọng nam khinh nữ rồi đấy. đây là đôi điều em muốn gửi gắm đến nhân vật chính trong bài viết trên. hjx. mà cháu bé mới 6 tháng, tha lôi đi qua đi lại mãi như thế chỉ khổ cháu thôi, phải không các mẹ?
Ðề: Gia đình vợ chỉ coi tôi là người 'phối giống'... hi, em cũng đồng ý nhiệt liệt với ý kiến của chị! Dù gì thì gia đình đằng ngoại lo cho cháu mình cũng chẳng có gì là sai trái cả, phải ko các mẹ?
Ðề: Gia đình vợ chỉ coi tôi là người 'phối giống'... Chuyện này bình thường mà, chủ yếu là do vợ không khéo thôi