Chào các mẹ. Em đang có vấn đề lớn về sự nghiệp muốn chia sẻ và mong nhận được sự tư vấn từ các mẹ. Chả là em học ngoại ngữ nhưng bây giờ đi làm lại làm về Marketing. Nhưng em thì không thích công việc này, công việc em yêu thích và mơ ước là về lĩnh vực nhân sự. Mặc dù đã có 1 vài làn tuyển vào các vị trí nhân sự rồi nhưng thường là bị chê là trái ngành, vì em làm MKT nhưng cũng trong lĩnh vực đào tạo. Bây giờ em đang muốn đi học cao học về nhân sự và đi làm về nghề này, nhưng lại phân vân vì một số lý do sau: - em đã 26 tuổi rồi, bây giờ đi học mất hơn 2 năm lúc đó cũng gần 30 rồi. - em chưa có kinh nghiệm về nhân sự đến khi học xong liệu với cáituooui 30 thì có chỗ nào nhận người chưa có kinh nghiệm vào làm ko - Hơn nữa em có gia đình rồi nhưng cũng chưa có con. Các mẹ cho em lời khuyên với.
Ðề: Tâm sự nghề nghiệp nhờ các mẹ tư vấn ủn ỉn cho các mẹ nào có kinh nghiệm về nhân sự tư vấn cho bạn.
Ðề: Tâm sự nghề nghiệp nhờ các mẹ tư vấn Nếu bạn đã mơ ước ngành ấy thì cứ theo ạ, tạm thời chưa có con nên học vẫn thoải mái, 2 năm trôi qua cũng nhanh lắm, học xong ra làm thì chịu khó từ thấp rồi lân lên cao vậy. Quan trọng là ngoại ngữ vẫn phải giữ, có ngoại ngữ là rất thuận lợi đó ạ. Tự tin lên bạn nhé, mình thấy bạn hơi e dè. P.S. Chuyện chưa có con là do kế hoạch hay thả vẫn chưa có? Cái này cũng nên chú ý bạn nhé.
Ðề: Tâm sự nghề nghiệp nhờ các mẹ tư vấn Em nghĩ là chị nên tiếp tục duy trì công việc MKT để ổn định cuộc sống, đồng thời đi học thêm về nhân sự, sau khi đi học xong thì cố gắng tìm 1 cv về nhân sự yêu thích, khi đó nhảy việc cũng đc. Còn bây giờ thực trạng chung nền kt trì trệ, vấn đề việc làm cũng khó khăn, nhièu khi chỉ cần có đc 1 cv đã khó rồi chứ cũng chưa nghĩ đến cv yêu thích nữa
Ðề: Tâm sự nghề nghiệp nhờ các mẹ tư vấn Mình cũng là dân ngoại ngữ giống bạn, ra trường rất tự tin nhưng sau 1 thời gian thì mất p hương hướng, đi theo ngành nào cũng ko phải là ngành của mình. Rất quen cái kiểu phải phụ thuộc vào 1 cái gì đó (như kiểu dịch văn bản thì phải bám theo văn bản gốc ấy) nên đầu óc mất dần đi tính sáng tạo và dần dần là p hụ thuộc. Rồi TA thì thua xa các bạn trẻ năng động, đi du học nước ngoài về. Và nhiều thứ vân vân khác. Hết rơi vào giai đoạn khủng hoảng 1, 2 rồi lại 3. Làm giáo viên? Phiên dịch? Biên dịch? nhân viên văn phòng? hay làm gì? Học lên cao học thì chả lẽ lại học cao học Tiếng Anh? Mà chuyên ngành khác thì ko học đc. Muốn du học thì phải có kinh nghiệm làm việc đã. Thế là mọi việc cứ rối tung rối mù, mất tự tin. Cũng xin học bổng nhưng ko được, phí thi tòel hoặc ielts thì quá sức với 1 đứa ra trường lương thấp; tất nhiên là ko có điều kiện để tự túc. Đến giờ 30t rồi vẫn ko có chuyên ngành gì. Hồi chuẩn bị sinh thì được offer 1 học bổng đi Úc, nhưng ko đi được vì con nhỏ. Có lẽ số mình nó vậy ^^ Nên 30t vẫn dậm chân tại chỗ làm nhân viên trợ lý, thư ký vớ vỉn. Bạn chưa có con, cố gắng và quyết tâm lên, đừng để như mình!
Ðề: Tâm sự nghề nghiệp nhờ các mẹ tư vấn Chúc nàng sớm có quyết định sáng suốt và phù hợp nhất cho tương lai của mình ạ!
Ðề: Tâm sự nghề nghiệp nhờ các mẹ tư vấn me nó ơi. trước tiên mẹ nó xem tình hình kinh tế của mẹ nó có ổn định ko tình cảm vợ chồng như thế nào rùi mới co thể quyết đinh là nên hoc hay ko chúc me nó thành công
Ðề: Tâm sự nghề nghiệp nhờ các mẹ tư vấn h chưa có còn nên còn có thể đi học đc! chứ sau này có con rôi thì khó lắm bác ạ! học thạc sĩ thì cũng khác nhiều so với cử nhân nên chọn nhân viên nó cũng sẽ khác!
Ðề: Tâm sự nghề nghiệp nhờ các mẹ tư vấn Theo chị thì em không nên học cao học nếu thực sự không có điều kiện. Thay vào đó, em học các khóa đào tạo ngắn hạn về nhân sự. Sẽ tiết kiệm và bổ ích hơn nhiều em ạ.
Ðề: Tâm sự nghề nghiệp nhờ các mẹ tư vấn sao ko học được hả nàng, nàng học chuyển đổi rồi muốn thi sang ngành nào mà chả được cơ chứ, nếu cần tư vấn về vấn đề này thì mình là chuyên gia đấy hiiii
Ðề: Tâm sự nghề nghiệp nhờ các mẹ tư vấn nếu mẹ nó mà có nhu cầu học thêm nữa thì ý ới mình, mình có thể giúp hiiii
Ðề: Tâm sự nghề nghiệp nhờ các mẹ tư vấn Nếu học cao học về nhân sự thì chỉ khi chị đi làm về nhân sự thì học lên để có cơ hội vào những cơ quan tập đoàn lớn, chứ những cty bình thường thì ko cần thiết. Hiện giờ chị chưa có con thì vẫn có thời gian học đấy.
Ðề: Tâm sự nghề nghiệp nhờ các mẹ tư vấn Theo tớ bạn đừng bị kéo vào cái đề tài đó mà bạn phải chứng minh được mình vẫn làm được khi không có bằng chuyên môn ấy bạn à , chứ những lời nói đó chỉ để kích bạn thôi : Tớ chả học hành gì về chuyên môn cả mới đầu ai nói tớ cũng kệ và tớ chứng minh cho họ thấy tớ hãn làm ngon lành khi không cần bằng cấp nên hãn làm binh thường , tớ xin cho con em tớ làm nó cũng giống bạn cứ bảo phải học chị ạ mới làm được , nó học xong rồi cũng chả ai nhận vẫn phải nhờ chị giúp sức , cả cái con cô chủ nhà chỗ tớ thuê cũng thế , học hết đại học rồi , vẫn bảo phải có bằng này nọ họ mới nhận cuối cùng lại đi học cao học , học xong vẫn bảo chị ơi giờ sao em khó xin việc thế họ lại đòi tiếng anh , rồi chị ơi tiếng anh giờ nhàm rồi họ đòi tiếng trung với nhật thế là cứ ở nhà để mơ , vấn đề chẳng phải là cái bằng đâu bạn à vấn đề là sự khéo léo , nhanh nhẹn , làm được việc , phải chứng minh cho họ thấy là mình làm được mà chả cần bằng , còn nếu muốn có bằng cho đúng thực lực thì học cao học vào buổi tối , còn hãn đi làm bình thường thì mới được bạn à , không thì chỉ suốt đời học thui .
Ðề: Tâm sự nghề nghiệp nhờ các mẹ tư vấn Em cảm ơn các mẹ nhé. Lâu nay không vào cảm ơn các mẹ được. Sau một hồi đắn đo, em đã quyết định đi học cao học nhân sự. Vừa học bổ sung 12 môn xong bây giờ đang ôn thi để chuẩn bị thi các mẹ ah. Dù học xong không biết để làm gì nhưng em nghĩ nên có môt chuyên môn vẫn hơn. Đằng nào em cũng đang nhàn rỗi. Em ở nhà nhiều quá là không chịu được.
Ðề: Tâm sự nghề nghiệp nhờ các mẹ tư vấn Em mong có tí ngoại ngữ như mn đấy............................học ko vào được mà em u30 rồi mà chưa có gì hết. Nghĩ đến thời buổi kinh tế này mình thấy mình kém cỏi quá.
Ðề: Tâm sự nghề nghiệp nhờ các mẹ tư vấn cứ học đi bạn ạ, bạn còn trẻ mà. nhưng cũng đừng nên quên trau dồi kiến thức marketing nhé. biết nhiều, hiểu nhiều là lợi thế mà