Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Có vụ gì đấy bạn? có được ăn không? có được mang xuất đi kèm không bạn?
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Chị từ bé tới cuối 24 mới bắt đầu biết yêu này, nhưng mà yêu được 2 tháng thì tàu lượn vì thấy thích một mình hơn là yêu với cả đương. Chờ đến 27 tuổi cũng xoắn xít sợ ế, chán chán lại ngồi chát với "tình yêu 2 tháng", Hắn cũng chả có người yêu sau khi yêu 2 tháng rồi chia tay 3 năm trước ( chẳng biết thật hay nói dối), và mình cũng thế. Hắn than thở... mình cũng than thở... Ấy thế cơ mà... 3-4 tháng sau (tính từ lúc chát chít lại với nhau) gặp lại, lại thấy yêu yêu... Lại thấy có vẻ đặt niềm tin được... Thế là yêu xong là cưới. Cơ mà từ lúc gặp cho đến lúc cưới là 2 tháng đấy, giờ nghĩ lại thấy sock thật. Nên là nàng cứ Yên văn Tâm đi, 24 còn trẻ chán tha hồ mà chọn lựa, đừng có mà lo ế:X
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Hihi, nghe mẹ này động viên sướng thế chứ lị, tự nhiên thấy vui vẻ, yêu đời hẳn
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Hí hí, chả phải động viên đâu, thật đấy. Còn chưa có người yêu cứ chơi tẹt đi, lựa chọn tẹt ga đi, kẻo ít nữa yêu thằng nào xong nhìn thằng khác được hơn lại ứ chọn lại được thì chán lém í. Hihi,
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! hhuhuuh minhlaf con trai ở nhà đợi bạn đến hỏi về làm chồng . muốn mang hay lấy gì cũng được của hồi môm đó
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Cho bạn suy nghĩ lại, không hối hận không kịp. Ai mà vào tầm ngắm của tớ thì đố mà thoát được ))))))))))))))))))))))))
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Chuyện của chị cứ như tiểu thuyết, hơ hơ, em cũng muốn chơi tẹt nhưng không có thời gian, giờ đâm đầu vào cày tiền đây. Hix, tay trắng, khởi nghiệp kinh doanh, áp lực đủ phía, giờ lại thêm khoản này nữa chắc em đi. Mà tình hình này dài dài, thì em chính thức tuyên bố em ế, chứ anh nào đụng vào em, chắc điên theo quá ))))))))))
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! thế á,hhiih bạn sinh năm bao nhiêu . mình không đẹp trai nhu ronado đau trắng hơn anh ấy . hihiih mà bạn bạn đã bỏ lọt anh nào chưa?
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! kha kha . như nào mới gọi là ế . 70 vẫn đi lấy chồng bình thường chưa ế đâu khi nào ăn chuối cả nait ngắm gà khỏa thân mới gọi là ế
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Tui "hỏi" thay người khác nè. Dám gật đầu hôn ?????????? "nhích" được ngay cơ à. Nghĩ gì bây giờ nhở....................................
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Thật không hả em bé nhỉ. Đang nghĩ về những gì em bé nói (mình sợ quá đi cơ............)..................
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Trong khu tap the nha chi co mot chi nam nay 42 tuoi, chua lap gia dinh vay ma bo chi y con sang nha chi nc voi bo me chi la khu minh co nguoi 49 tuoi moi cuoi co ma. Em thay ko, bac y lac quan the co ma. Gi chu lay chong la ko duoc voi vang.
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Nhích ngay, 27 tuổi, k ma nào ngó, đảm bảo hỏi cái gật rụp là lên xe hoa
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Hỏi năm hả? Tớ cho cả ngày luôn: 26/03/1990, nguyên đai nguyên kiện, nguyên tem nguyên mác nhé bạn
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Thi thoảng em lo thôi, chứ giờ mà bố mẹ bắt em đi lấy chồng, em chạy mất dép quá. Ép em là em qua Châu Phi luôn )))))))))))
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! hihihi sướng rồi . thế là hợp rồi nhé. mh sinh 10 /12 /1989 hihiih/ me đẻ xong là được ăn tết luôn hahahahh. bạn làm gì vậy/ mà định tán mh kiểu gì để mình còn tìm cách ứng phó