Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch làm quen với các mẹ ah, nhà em ko có thực phẩm gì quê cả ^^ hóng với các mẹ nào, biết đâu lại có khối thông tin bổ ích đấy a )
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch bán hàng đông khách không chủ top ơi, đồ quê ngon - sạch nên mẹ nào cũng mê tít hiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Nhà em có nhiều thực phẩm quê sạch mà chưa biết kinh doanh như nào.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Lâu lắm rồi mới vào nhà mình, các mẹ khỏe k ạ? có nhiều mẹ mới quá Nhà em lại quay lại bán hàng, các mẹ có nhu cầu thì ủng hộ em với nhé
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch măng nhà mình chỉ luộc qua rồi phơi nên có màu vàng tươi thui chị ơi,ở ngoài chợ họ lấy từ miền ngược về,người dân lúc đầu phơi xong treo trên gác bếp cho bắt ít bồ hóng nên nó cũng vàng đậm hơn rùi,sau đó dân buôn họ tẩm thêm hóa chất chất bảo quản cho màu được lâu và để được lâu ạ.hixhix
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Nhà tôi thích ăn cái măng tươi đấy bà ạ, luộc bỏ nước đầu, nước sau luộc kỹ. mà vừa đào xong luộc ngay ăn mới ngọt, ngon
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch em thấy ở nhà mẹ em đi xin những gốc cây rau ngót đã già để làm giống,khi trời mát thì đem giâm xuống đất rối chăm bón,chưa thấy mẹ em trồng bằng hạt bao giờ ý.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Tớ trồng rau ngót đơn giản lắm. Rau ngót mua ngoài chợ ý, chon rau ngót quế lá nhỏ, dày và xanh thẫm là rau ngót ngon.Tuốt lá ăn bình thường. Chọn cành to cắm xuống đất. Cắm hơi sâu 1 tí. Hàng ngày chịu khó tưới nhiều nước cho nó. Nảy mầm rất nhanh.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch À quên chưa chào nhà. Các mẹ cho tớ tham gia topic đồ quê với nhé. Tớ giờ chả đi chợ mấy, toàn lượn lờ LCM thôi mà mua được bao đồ ngon bổ rẻ, an toàn. Tớ là vote cật lực cho đồ quê đấy, các mẹ nhiệt tình buôn bán trên này thành chợ quê sầm uất vui quá.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Mình cũng là chuyên gia tha lôi đây, đủ thứ luôn, cứ về quê là mang từ a đến z, lý do là không mang ở quê thì nhà mình cũng không dám ăn đồ ở chợ cơ, sợ lắm, ở quê mình mà nhiều nhà bán rau còn phun thuốc nữa
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Lâu lắm mới quay lại diễn đàn này, giờ nhà em chính thức bắt tay lại cung cấp các loại hải sản tươi ngon, giá cả hợp lý, giúp các mẹ đi chợ thông thái hơn
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Thanks mẹ Bích Ngọc nhé, vậy chắc đi chợ mua mấy bó rau ngót về ăn rồi lấy thân của nó trồng nhỉ! Dạo này nhà mềnh rau muống và mồng tơi tốt quá chừng, ăn sướng lun!
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Ok, thanks mẹ nó! Ở SG dạo này trời mưa nên trồng khỏi cần tưới luôn!
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch chị chăm thế,trồng được rau sạch để ăn thì còn gì bằng,em thì toàn về nhà tha đi 1 đống ( may mà mẹ em cũng phân loại ,cho vào từng túi riêng cho rùi) đem xuống để tủ ăn dần,còn lại thì mua của mấy bà chỉ bán có mấy mớ rau nhìn xấu xấu gần nhà ạ.^^
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch nhà mình cũng gây dc dàn mướp muộn và dưa leo cơ mà mãi ko thấy có quả toàn hoa đực ko hà huhu
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Hì, nhà anh trồng rau cũng tạm đủ ăn, đợt này trồng được mấy loại: muống, mồng tơi, cải, rau đay. Chiều đi làm về thấy vườn rau cũng thích lắm: tưới tưới chăm chăm cũng vui, hì! Nói chung là bây giờ thực phẩm thấy ghê quá, mình làm được thứ gì đỡ thứ đó em àh!
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch vâng,nhất là nhà có trẻ nhỏ thì trồng đc rau ăn là tốt nhất ạ,cũng may em thấy nhìu mẹ cũng bán hàng rau,thức ăn sạch từ quê lên nên các mẹ khác cũng yên tâm thêm đc 1 phần.