Ðề: Thơ dành cho bé đang học nói mình thích các bài thơ này, hihi, sẽ cố gắng học thuộc để dạy con, thank chủ top nha
Ðề: Thơ dành cho bé đang học nói con trai mình 2 tuổi rồi, đi học ở lớp hình như các cô không dạy đọc thơ mấy, về nhà mình dậy bài nào thì nhớ bài đấy rất nhanh. mình thì ít thơ lắm nên bạn gửi cho mình xin ít bài thơ vào hòm thư vuthihoik25@gmail.com nhé! mình cảm ơn bạn nhiều!!!!!
Ðề: Thơ dành cho bé đang học nói Con gái thì thích thơ, hát hò suốt ngày, dạy bài nào thuộc lòng bài ấy. Con trai thì cả ngày chả thèm mở miệng, chỉ thích hát đi hát lại Quốc ca, Năm anh em trên chiếc xe tăng, chàng cao bồi Nam Mỹ. Nó phản đối nhất là khi mình kể chuyện....
Ðề: Thơ dành cho bé đang học nói hay quá, cám ơn nàng chủ top nha! bé con nhà mình đang bập bẹ, không biết khi nào mới biết đọc thơ này đây! mong từng ngày!
Ðề: Thơ dành cho bé đang học nói thằng em trai con ông anh mình nói nghe mà chỉ mún ôm nó vào mà hôn thoy ^^!
Ðề: Thơ dành cho bé đang học nói Ui thơ à, cháu nhà mình 2 tuổi thuộc khối thơ. Từ nhỏ mình hay đọc thơ Một đàn kiến nhỏ Chạy ngược chạy xuôi K ra hàng một Chẳng thành hàng đôi Đang chạy bên này Lại sang bên nọ Cắm cổ cắm đầu Kìa trông xấu quá Chúng em vào lớp Sánh bước 2 hàng Chẳng như kiến nọ Rối tinh cả đàn Giờ thơ của cháu là: Kiến nhỏ chạy xuôi Hàng một Hàng đôi Bên này Bên nọ Cắm đầu Xấu quá Vào lớp 2 hàng kiến nọ Cả đàn.. Hee, nàng ta chỉ đọc thuộc đc 2 câu cuối mỗi dòng thôi.
Ðề: Thơ dành cho bé đang học nói hihi, tôpic này vui quá, toàn bài thơ dễ thương phù hợp cho bạn 20 tháng tuổi nhà mình
Ðề: Thơ dành cho bé đang học nói em ủng hộ mẹ nó. nhiều bài thơ hay quá. Nhà em cho bé uống sữa cô gái Hà Lan. mỗi lần mua hộp mới trong hộp lại kèm mấy bài đồng dao, trò chơi dân gian hay phết. vc em học thuộc để mỗi lần rảnh lại buôn chuyện với cu con: 1. trò chơi chi chi chành chành chi chi chành chành cái đanh thổi lửa con ngựa chết trương ba phưong ngũ đế bắt dế đi tìm, ù à ù ặp đóng sập cửa vào 2. đồng dao bí ngô là cô đậu nành, đậu nành là anh dưa chuột dưa chuột cùng ruột dưa gang, dưa gang họ hàng dưa hấu, dưa hấu là cậu bí ngô, ( rồi lại quay lại)hii... đọc đi đọc lại ấy mà. 3. trò chơi có có không không Tập tầm vông tay nào không tay nào có tập tầm vó tay nào có tay nào không có có không không là không không có có ( trò này bé nhà em thích lắm, cười như nắc nẻ luôn còn nhiều lắm, hôm nào rảnh em lại viết tiếp
Ðề: Thơ dành cho bé đang học nói uống Mẹ cho rau uống nước Bằng cái bình tưới hoa Trời cho lúa uống nước Bằng cả trận mưa to!