Cây lược vàng Cây Lược vàng chữa bệnh trên quê tôi Từ sau cuộc "Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về kết quả trồng và sử dụng Cây Lược vàng (CLV) chữa bệnh" do Hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa và Câu lạc bộ Hàm Rồng, Thanh Hóa tổ chức ngày 16/4/2008, trên một số báo đã đăng tải tác dụng "Thần dược" của cây Lược vàng (CLV). Từ đó ở nhiều nơi trên cả nước, rất nhiều người trồng CLV và sử dụng CLV để chữa bệnh. có cơ sở sản xuất như Công ty cổ phần Đông dược Hải Thương (Bắc Giang) đã trồng hàng ngàn cây giống, thu hoạch và chế biến hàng tấn sản phẩm CLV tươi và trà LV, rượu LV. Trong lúc hàng triệu người trong cả nước đang dùng nó với niềm tin tưởng hầu như tuyệt đối trước tác dụng chữa bệnh thực tế của nó, thì bỗng nhiên từ tháng 3/2009, một số báo chí và trên mạng Internet đã đăng những tin về CLV chứa chất độc gây chết chuột thí nghiệm theo ý kiến công bố của TS Trịnh Ngọc Điệp - Viện Dược liệu. Tin này đưa ra đã gây hoang mang cho không ít người. Rất may là, trước tình hình này, có hai tờ báo là Báo Người cao tuổi và Tạp chí Cây thuốc qúy (CTQ) đã có một thái độ rất đúng đắn, khách quan, khoa học trong việc thông tin về CLV. Báo NCT vẫn đăng nhiều bài về tác dụng chữa bệnh của CLV của chính những người thực, việc thực, có cả tên, tuổi, địa chỉ, số ĐT từ nhiều nơi gửi về. Có nghĩa là mặc dù, một số phương tiện thông tin đại chúng đã dựa vào công bố của TS Trịnh Ngọc Điệp mà đưa ra những ý kiến thiếu khách quan, thiếu thận trọng thì báo NCT đã có thái độ tôn trọng những kinh nghiệm dân gian, tiếp tục tuyên truyền về tác dụng chữa bệnh hiệu quả của CLV. Còn Tạp chí CTQ, thì lại với tư cách là một tờ báo của ngành dược liệu đã rất thận trọng. Trên Tạp chí CTQ số 129 tháng 4/2009 đã đăng bài "Hãy hiểu đúng ý nghĩa của kết quả một đề tài nghiên cứu khoa học. Phỏng vấn người nghiên cứu đề tài "Bước đầu nghiên cứu về thành phần hóa học và tác dụng sinh học của CLV" (Tr 5) và tiếp ngay bài trên là bài "Đọc và hiểu thông tin y tế" (Tr 6) để hướng người đọc tự đánh giá kết quả nghiên cứu của TS Trịnh Ngọc Điệp, từ đó có thái độ đúng đắn trong việc sử dụng CLV. Như chúng ta đã biết, trong tất cả các tham luận và báo cáo tại "Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về kết quả trồng và sử dụng CLV chữa bệnh" tại Thanh Hóa, cũng như tất cả những bài đăng trên báo NCT, đều chỉ nêu lên tác dụng chữa bệnh có hiệu quả của CLV mà chưa nói đến những trường hợp chữa bệnh bằng CLV mà không có hiệu quả. Để có được sự hiểu biết cần thiết, một thái độ hoàn toàn khách quan, khoa học, đối với CLV, một dược liệu rất quý, có tác dụng chữa được rất nhiều bệnh, chúng tôi xin cung cấp một số trường hợp điển hình chữa bệnh bằng CLV của bà con tại quê tôi dưới đây sau một thời gian, chúng tôi đã theo dõi: - Những trường hợp có kết quả tốt: Bà Nguyễn Thị Quyên, 74 tuổi: - Từ cuối 2006, bị huyết áp thấp, thường xuyên là 90/60mmHg, ốm liệt giường. Đã uống nhiều thuốc, trong đó có cả "Tây thi', uống liên tục 3 lọ (Mỗi lọ 470.000đ) nhưng uống "Tây thi" đều bị đi ngoài và không khỏi bệnh. Từ tháng 4/2007, uống rượu Lược vàng (RLV), mỗi lần 15 giọt, ngày 2 lần trưa và tối, buổi sáng ăn thêm một lá LV. Sau 3 tháng, huyết áp tăng đều là 100/70mmHg - 110/70mmHg. Người khỏe hẳn lên, không còn nằm liệt giường, đặc biệt thường xuyên đi bộ, mỗi ngày 4km không mệt ! Hiện nay bà Quyên vẫn dùng Lược vàng (LV) như trên, thấy người càng khỏe lên rõ rệt. Ông Đỗ Xuân Thùy, 77 tuổi: - Bị u xơ tiền liệt tuyến, đã phải phẫu thuật và dùng thuốc Tây, nhưng vẫn không khỏi hẳn, tiểu tiện thường bị tưng tức không ra hết, nước tiểu lưôn có màu vàng nhạt. Từ khi ăn lá LV, ăn đều mỗi ngày 3 lá, được 3 tháng thì tiểu tiện bình thường, thoải mái. Trước đây, mỗi đêm tiểu tiện 3 - 4 lần, từ khi ăn lá LV, nay chỉ còn 1 - 2 lần một đêm. - Đau răng; Khi nhai rất đau. Từ khi ăn lá LV và ngậm RLV, đỡ đau tới 70%, nhai được bình thường, không còn đau như trước. - Viêm mũi dị ứng, ăn lá LV và nhỏ nước lá LV vào mũi, trước hay bị sổ mũi, hắt hơi, nay giảm tới 80%. - Tiểu đường bị từ 2 năm nay. Bệnh viện cho dùng GLIZEBABS thường xuyên 2viên/ngày. Một tháng qua, ông tự thí nghiệm, chỉ dùng 1 viên thuốc và thay bằng một lá LV. Vừa rồi, đến bệnh viện thử đường huyết, vẫn ổn định như khi dùng 2 viên / ngày. Ông đang thí nghiệm tiếp và nếu ổn định nhiều tháng, sẽ báo cáo để BS điều trị biết. Ông Hà Huy Chấp, 66 tuổi: - Viêm mũi dị ứng từ 2005, thường xuyên sáng dậy hay bị hắt hơi, ngạt mũi, nước mũi đặc vàng, xanh. Sau một tháng nhỏ RLV vào mũi, ngày 3 lần, mỗi lần, mỗi bên 3 giọt, lúc đau nhai lá nhét vào mũi, nay không còn hắt hơi, nước mũi trong, thỉnh thoảng sổ mũi nhẹ, mũi không còn đỏ. - Bị sỏi thận, đường kính 1cm, uống RLV, mỗi lần 3ml, ngày 3 lần, uống 10 ngày, nghỉ 5 ngày. Sau 3 tháng, thấy hết đau lưng, đi siêu âm, không còn sỏi thận. - Trước đó mỗi đêm tiểu tiện 2 - 3 lần, sau khi uống RLV, nay chi còn đi một lần. Chú ý: Nếu Ông uống quá 10 ngày, không nghỉ 5 ngày thì bị tiêu chảy ngay uống đúng liệu trình như trên thì không những không bị tiêu chẩy mà kết quả chữa bệnh rất tốt. Cụ Nguyễn Thị Trịnh, 80 tuổi: - Bị viêm khớp gối rất nặng, cả hai khớp gối thường xuyên sưng đỏ, đau đớn, không đi lại bình thường được. Đã dùng nhiều thuốc Đông, Tây y không khỏi. Sau dùng CLV, trong uống, ngoài bóp, nay đi lại bình thường. Không những thế, cụ còn tiếp tục tham gia Đội Thể dục Dưỡng sinh của CLBNCT biểu diễn Thái cực quyền, Thái cực kiếm, múa quạt như cách đây mấy năm, khi cụ chưa bị bệnh khớp. Cụ Nguyễn Thị Thưởng, 98 tuổi: - Bị viêm khớp gối mạn tính, cứ mỗi lần thay đổi thời tiết, đầu gối sưng to, đau nhức nhiều ngày, đã uống nhiều thuốc không khỏi. Đến khi dùng CLV, cứ mỗi lần đau lại giã lá LV đắp, chỉ 2 - 3 lần là khỏi đau. (Cụ không uống RLV) Bà Lê Thị Đan, 62 tuổi: - Bị đau đốt sống cổ, quay cổ rất khó khăn, lại đau bả vai và đau thần kinh liên sườn vùng ngực, bà không dùng thuốc mà dùng ngay RLV bóp liên tục 5 ngày liền, mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 20 phút, đã khỏi bốn tháng nay, không thấy đau lại. - Ngón tay cái bên trái bị tê, bà cũng dùng RLV bóp ngay, nhiều lần, đã khỏi. Ông Nguyễn Trọng Đức, 77 tuổi: - Đau 2 khớp gối, vận động rất khó khăn, mỗi lần đang ngồi xổm, khi đứng lên phải dùng 2 tay chống gối mới đứng được. Đã dùng Glucosamin 6 tháng liên tục và dùng cả Cốt Thống linh cũng không khỏi. Đến khi xoa bóp bằng RLV, chỉ 3 ngày, mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 20 phút đã giảm đau tới 80%. Sau tiếp tục bóp như vậy liên tục nhiều ngày, thấy hết đau. Tuy nhiên, vì ông không tiếp tục dùng liên tục nên đến nay mỗi khi thay đổi thời tiết lại hơi đau thoáng qua, bóp RLV, hết đau ngay. Cánh tay phải, mỗi lần giơ lên, hạ xuống, rất đau. Sau một tháng xoa bóp bằng RLV đã hết đau. Và, đã bảy tháng nay không đau lại. Cháu Dương Kim Oanh, 23 tuổi, SV Trường Đại học Kinh tế quốc dân (Đã tốt nghiêp): - Bị viêm họng mạn tính, đã dùng kháng sinh nhiều lần, chỉ khỏi một thời gian, sau lại tái phát mỗi khi thời tiết thay đổi. Đến khi thực hiện đều đặn mỗi sáng và tối trước khi đi ngủ súc miệng bằng RLV, (Ngửa cổ để RLV thấm xuống họng), một thời gian sau khỏi hẳn, đã gần 2 năm nay không tái phát, dù thời tiết thay đổi. Hiện cháu vẫn tiếp tục duy trì thường xuyên súc miệng bằng RLV. Ông Nguyễn Văn Cận, 79 tuổi và nhiều người khác: - Cứ mỗi lần thay đổi thời tiết lại bị viêm họng, ho, chỉ nhai, ngậm rồi nuốt ba bốn lần, mỗi lần 2 - 3 lá LV là khỏi. Ông Nguyễn Đình Bình, 55 tuổi và nhiều người khác: - Bị ngã, cẳng tay sưng tím, hoặc những người khác bị ngã, cẳng chân sưng tím rất đau đớn, chỉ bóp RLV vài ngày là khỏi. Nhiều người bị đứt tay, chân, hoặc bị ngã xây xát, thâm tím, đã giã LLV đắp, khỏi rất nhanh. Nguyễn Chu Công (Xóm 1, Kim Thường, Kim Bình, Kim Bảng, Hà Nam, đt: 0351 6553288)
Thêm bài nữa nhé Đối với tôi lược vàng là kì diệu! Tôi bị hen phế quản mạn tính từ nhiều năm nay. Những ngày con nước kém hay thời tiết thay đổi, bệnh hen lại hành hạ tôi thật khốn khổ. Những cơn hen dữ dội kéo dài, đau tức ngực, khó thở, kém ăn, kém ngủ, đi lại rất khó khăn, đánh răng, rửa mặt phải ngồi xuống để nghỉ và thở tới vài lần! Ông Phạm Tiến Giao, là bạn thân ở gần nhà đem cho tôi lược vàng, một cây thân dài 6 đốt, 4 vòi cùng một ít cây con để trồng. Ông hướng dẫn cách làm: Thân, vòi, lá lược vàng rửa sạch thái nhỏ cho vào máy xay sinh tố nghiền nhỏ cùng nước lã đun sôi để nguội (thay rượu) cho vào chai để vào chỗ tối. Ngâm chừng 12 ngày đem ra dùng, mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần một thìa nhỏ, trước bữa ăn chừng 20 phút. Tôi uống được 5 ngày thì bớt ho, bớt tức ngực, người đỡ mệt, uống tiếp một tuần nữa cơn hen dứt hẳn. Tôi vô cùng sung sướng! Thật kì diệu. Tôi cần uống 6 đợt nữa, giữa các đợt tôi nghỉ uống một số ngày. Sau đợt 1 và 2 mỗi đợt nghỉ 5 ngày. Sau đợt 3, 4 và các đợt còn lại mỗi đợt nghỉ 7 ngày. Tôi sử dụng lược vàng như vậy cho đến bây giờ đã hơn 8 tháng, cơn hen không thấy trở lại nữa. Rồi cả huyết áp của tôi cũng giảm từ 170/100 nay chỉ còn 130/90... Đôi mắt của tôi bị đục thuỷ tinh thể, khi đọc báo hay viết thư rất khó khăn. Sau đợt dùng lược vàng mắt tôi đã sáng hẳn, đọc báo Người cao tuổi dễ dàng, hơn nữa tôi có thể xâu kim chỉ được. Đối với tôi, lược vàng thật là tuyệt vời và kì diệu, cho dù một lúc nào đó, cơn hen có tái phát chăng nữa thì lược vàng vẫn là cứu cánh tốt nhất đối với đời tôi. Tôi đã điều trị bệnh hen tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) và Bệnh viện Cẩm Phả (Quảng Ninh) dùng nhiều loại thuốc đông, tây y mà không khỏi bệnh. Thế rồi với thời gian không nhiều sử dụng lược vàng, tôi đã khỏi đồng thời mấy loại bệnh, trở lại sinh hoạt bình thường. Hằng ngày, tôi đi bộ 40 phút vào buổi sáng và tập dưỡng sinh thư giãn 10 phút vào buổi tối trước khi đi ngủ đã cho tôi cuộc sống vui, khỏe, chấm dứt nỗi khốn khổ bởi bệnh hen. Nhân đây, tôi và một số bè bạn là công nhân mỏ than Cẩm Phả đã nghỉ hưu, bạn đọc của báo Người cao tuổi từ nhiều năm nay xin cám ơn báo Người cao tuổi và ông Trịnh Tố Long, tác giả nhiều bài báo nói về cách luyện tập và giữ gìn sức khỏe của người cao tuổi là rất bổ ích. Nguyễn Văn Hường (81 tuổi, Tổ 52, phường Cẩm Trung, thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh. ĐT: 033.3863914).
Cây lược vàng chữa hóc xương cá Cây lược vàng chữa hóc xương Đọc một số tài liệu và các bài báo nói về tác dụng chữa bệnh của cây lược vàng, tôi rất tin và muốn áp dụng ngay. Từ Hà Tĩnh, tôi ra Hà Nội tìm cây giống. Sau một đêm đi tàu, trời lạnh nên ra đến nhà người em trai thì tôi bị bí tiểu tiện, mót tiểu nhiều lần mà rất khó đi. Con trai tôi đang học bác sĩ, đã đưa tôi đến bệnh viện nhà trường để khám. Bệnh của tôi được chẩn đoán là viêm tuyến tiền liệt - đường tiết niệu và kê cho đơn thuốc trị giá 900.000 đồng, vì số tiền lớn nên tôi chưa mua thuốc. Về lại nhà người em, chú ấy tìm được cho tôi 3 đoạn vòi của cây lược vàng có cả ngọn và lá. Tôi nghĩ mình sẽ thử nghiệm xem sao, lấy mấy lá và một đoạn vòi, chia làm mấy lần để nhai nuốt cả nước và bã. Dần dần hiện tượng bí tiểu được thuyên giảm, đi tiểu dễ hơn, ít lần hơn. Ngày hôm sau tôi trở về quê, sức khỏe bình thường không dùng đến đơn thuốc của bệnh viện. Về nhà tôi thử nghiệm chữa đau răng cho vợ. Bà ấy đau răng đã nhiều năm. Mỗi khi nhai gặp thức ăn cứng là nhăn mặt, đau ê ẩm. Tôi đem mấy đoạn cọng lược vàng giã dập, bỏ vào lọ ngâm rượu, bảo bà ấy lấy ít một ngậm súc miệng. Ngậm được vài ngày thấy đỡ đau nhiều, tiếp tục ngậm mấy ngày nữa thì lành hẳn. Cho đến nay đã hơn 5 tháng mà vợ tôi không còn đau răng. Bản thân tôi trước đây ê răng một bên, nên chỉ nhai một bên. Tôi đã dùng nhai, ngậm lá lược vàng và rượu ngâm cọng lược vàng nay đã khỏi hẳn. Đặc biệt hết sức bất ngờ là tôi đã thử nghiệm chữa thành công 2 ca hóc xương. Ca thứ nhất: Anh Nguyễn Đình Vịnh, hơn 50 tuổi, người cùng thôn, bị hóc xương cá. Anh đã đi bệnh viện huyện và đến một thầy lang. Thấy có một đoạn xương nhỏ đã nuốt được vào bụng, nên cả thầy thuốc và anh đều an tâm. Nhưng về nhà, anh Vịnh vẫn đau, họng ngày càng sưng to, ăn nuốt không được, nói không rõ, dùng kháng sinh liên tục cũng không kết quả. Cách 10 ngày sau, tôi đến thăm, thấy vậy tôi về nhà lấy 3 lá lược vàng đưa cho anh dùng thử. Tôi hướng dẫn anh nhai lá lược vàng, ngậm, nuốt cả nước lẫn bã, cứ khoảng 20 phút thì dùng 1 lá và theo dõi nếu có tác dụng thì sau một giờ sẽ biết. Sáng hôm sau tôi đến thăm anh Vịnh. Mới vào đến sân, vợ chồng anh đã hớn hở cảm ơn. Anh Vịnh lấy gói giấy nhỏ trong túi ra, mở cho xem một đoạn xương nhỏ như đầu tăm, dài khoảng 2cm và kể lại: “Em làm đúng như lời bác dặn, sau khi nhai lá thứ nhất, rồi lá thứ 2, khoảng hơn một giờ, đang định nhai lá thứ 3 thì tự nhiên thấy nôn oẹ, khạc ra đoạn xương này. Hôm nay em nhai, nuốt, nói gần như bình thường rồi”. Rồi anh hỏi: Cây thuốc gì mà hay vậy bác? Tôi tiện miệng nói vui: thuốc tiên đấy! Ca thứ hai: Hơn một tháng sau, cháu Hoàng Khiêm, 10 tuổi, học lớp 4, cùng thôn. Ăn cơm trưa, cháu hóc xương gà. Há miệng nhìn thấy đầu xương, cháu khạc mãi không được. Bố mẹ cháu thay nhau thò ngón tay vào gỡ cũng không được. Máu chảy ra cả mồm cháu. Được anh Vịnh mách bảo, mẹ cháu giục chồng đi hỏi. Được tin, tôi cho 3 lá lược vàng và hướng dẫn cách dùng. Tôi bảo: nếu sau một giờ nhai lá mà không có kết quả thì phải đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu, đừng để chậm nguy hiểm. Trưa hôm sau, anh Toại đến báo tin vui. Sau khi nhai lá thứ hai hết 1 giờ 5 phút thì cháu lợm mửa, khạc ra cả đờm, máu và cục xương gà. Cháu súc miệng, nghỉ ngơi rồi đi học buổi chiều luôn. Trên đây là những áp dụng dùng cây lược vàng chữa bệnh thành công của tôi, xin thông tin, trao đổi để mọi người cùng tham khảo vận dụng. Nguyễn Đình Lộc (Thôn 1, xã Tân Hương, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. ĐT: 039.2214490)
Các bạn xem thêm bài này nhé để yên tâm dùng cây lược vàng Hãy hiểu đúng ý nghĩa của kết quả một đề tài NCKH - Phỏng vấn người nghiên cứu đề tài:TIẾN SỸ TRỊNH NGỌC ĐIỆP CTQ vui mứng thấy Viện Dược liệu "nhập cuộc" đánh giá kinh nghiệm dân gian sử dụng cây Lược vàng qua triển khai đề tài "Bước đầu nghiên cứu về thành phần hóa học và tác dụng sinh học của cây Lược vàng". Để có thể kết luận được cho việc sử dụng ở người, kết quả này cần được kiểm định qua những công đoạn thích hợp, ở quy mô xác định và trên những chỉ tiêu đánh giá khoa học (LD50-Liều gây chế 50% súc vật thí nghiệm).Thế nhưng, điều đáng nói ở đây là những kết quả này lại vội vàng mang tính "kết luận" khi đưa ra công luận. (Xin đón xem Tạp chí Cây Thuốc Quý số 129 ra ngày 14/4/2009) Phỏng vấn người nghiên cứu đề tài “Bước đầu nghiên cứu về thành phần hóa học và tác dụng sinh học của cây Lược vàng Callisia fragrans (LINDL.) WOOD” CTQ: Thưa Tiến sĩ, xin chị cho biết vì sao Viện Dược liệu đặt vấn đề nghiên cứu CLV? Ts Điệp: Dư luận gần đây rất quan tâm đến vấn đề CLV, trên thế giới có ít tài liệu nói về CLV chủ yếu là tài liệu của Nga nói về kinh nghiệm sử dụng CLV trong phòng chữa bệnh. Do đó để góp phần tạo cơ sở khoa học cho việc sử dụng CLV làm thuốc một cách hiệu quả và an toàn, đáp ứng nhu cầu chữa bệnh của nhân dân, Viện Dược liệu đã thực hiện đề tài “Bước đầu nghiên cứu về thành phần hóa học và tác dụng sinh học của CLV Callisia fragrans (LINDL.) WOOD” với mục tiêu xác định sơ bộ thành phần hóa học chính, thử một số tác dụng dược lý và đánh giá độ an toàn. Kết quả nghiên cứu của đề tài đã được đăng trên tạp chí Dược liệu số 6/2008 (tập 13). CTQ: Qua nghiên cứu, xin chị cho biết tác dụng của CLV như thế nào? Ts Điệp: Theo dân gian, CLV có rất nhiều tác dụng, trong đó có tác dụng chữa viêm họng, viêm phế quản, viêm răng lợi, viêm khớp…Điều đó gợi chúng tôi nghĩ đến có thể CLV có tác dụng chống viêm và kháng khuẩn. Với nghiên cứu này chúng tôi bước đầu thử tác dụng chống viêm cấp theo phương pháp gây phù bàn chân chuột bằng dung dịch caragenin và thử tác dụng kháng khuẩn trên 3 chủng vi khuẩn là: Staphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 2952, Bacillus pumilus NCTC 8241. Trên mô hình nghiên cứu của đề tài, kết quả thu được cho thấy với liều dùng 50g lá tươi/kg thể trọng, CLV không có tác dụng chống viêm. Về tác dụng kháng khuẩn thì mới thấy có tác dụng trên chủng Staphylococcus aureus ATCC 25923 ở nồng độ cao. CTQ: Xin chị cho biết hoạt chất sinh học của CLV là gì? TS Điệp: Qua nghiên cứu, mới xác định định tính các nhóm chất có hoạt tính sinh học có mặt trong CLV là: flavonoit, carotenoit, phytosterol, axít hữu cơ, chất béo, đường tự do và polysaccharit. Song cần có nghiên cứu sâu hơn để xác định các chất cụ thể, tỷ lệ, hàm lượng mỗi chất và tác dụng sinh học của nó. CTQ: Gần đây dư luận rất quan tâm đến độc tính của CLV. Chị có thể nói gì với bạn đọc về điều này? TS Điệp: Đề tài nghiên cứu xác định liều lượng LD50 (LD50: liều gây chết 50% số súc vật thí nghiệm) của chế phẩm là hỗn hợp cao chiết của cả lá và thân lược vàng theo tỷ lệ 1:1. Đây là một thử nghiệm bắt buộc đánh giá mức độ độc tính của bất kỳ loại thuốc nào. Vấn đề là liều dùng cho người để đạt được tác dụng của thuốc sẽ như thế nào so với LD50 để việc sử dụng thuốc được an toàn. Nghiên cứu đã phát hiện CLV có độc tính cấp, gây chết chuột thí nghiệm ở liều LD50= 2430 g dược liệu tươi/kg thể trọng. Thế thì liều dùng trong phòng chữa bệnh hiện nay đang dùng là 5-6 lá tươi/ ngày, chỉ xấp xỉ bằng 1/1000 LD50 thôi. CTQ: Tiếp theo Viện Dược liệu có kế hoạch gì về nghiên cứu CLV không, thưa chị? TS Điệp: Viện đã đề xuất một đề tài cấp Bộ về nghiên cứu CLV để đi sâu đánh giá tác dụng khác nhau của CLV và đặc biệt chú trọng thử độc tính bán trường diễn của CLV. Nhiều vấn đề sẽ được kết luận cụ thể sau khi hoàn thành đề tài này. CTQ: Xin chân thành cảm ơn chị và chúc chị sức khỏe.
Cây lược vàng, chế biến và công dụng NCT. - Sau khi Báo Người cao tuổi đăng một số thông tin về cây lược vàng, nhiều bạn đọc gửi thư, gọi điện về toà soạn hỏi thêm về tác dụng, hiệu quả chữa bệnh, cây giống mua ở đâu, cây lược vàng có phải cây thiết mộc lan không? v.v... Số này, Báo Người cao tuổi giới thiệu với bạn đọc bài viết của ông Kông Thức, người đã thực nghiệm trồng, sử dụng cây lược vàng để chữa bệnh cho bản thân và người thân khá thành công. Ngày 15-10-2008, tôi nhận một lúc bảy thư cần thông tin về cây lược vàng. Cảm ơn bạn đọc đã quan tâm đến báo của hội NCT. Xin lỗi “bảy cụ có thư”, tôi dịp này nhiều việc cho nên trả lời “chậm” mong các cụ thứ lỗi. Cây giống mua ở đâu? Bạn đọc đến nhà bà Ngô Thị Hường, số nhà 9A ngõ 141 đường Lý Nhân Tông, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hoá. Điện thoại: (037) 3.710932. Bạn đọc gửi thư hoặc điện báo trước nhu cầu... Cây lược vàng lên cao, mới nhìn giống cây thiết mộc lan. Đừng “nhầm” với cây thiết mộc lan mà gây tác hại trong điều trị. Tôi đang cấu tạo “mảnh vườn thứ ba”. Có thể hai tháng nữa mới có “cây giống”. Phương thức nêu ở mục “giao lưu cây giống”. Về thu hái: Không kể mùa vụ, sáng, trưa, chiều, tối, đêm. Lá – vòi – ngọn (vòi nếu không trồng) thân cây, rễ cây đều dùng làm vị thuốc được. Không kể liều lượng. Tôi ăn hằng ngày, chủ yếu dùng lá. Chế biến: Lá bóc kéo xuôi thân cây. Để trên cây 12 lá kể cả hai lá búp. Rửa nhẹ tay hai mặt lá (nên rửa lần hai có muối trắng). Lá dài hơn 30cm rửa xong cắt đôi. Trong bữa ăn nên ăn cùng rau gia vị. Chấm với nước mắm, nước cá kho, nước thịt rang... Thân cây: cắt ngắn 3cm, bổ làm tư. Ngâm rượu. Vòi: lấy ngọn đem trồng, thân vòi rửa sạch, bổ dọc, thái ngắn như thân. Ngâm rượu sau một tháng (để khỏi quên nên dán tờ lịch ngày chế biến vào ngoài lọ). Lọc rượu để riêng, từ khi ngâm đến thành phẩm giữ kín “không để ánh sáng chiếu vào vỏ lọ – chai”. Thành phẩm: Rượu như nước luộc rau dền đỏ mới “chuẩn”. Chú ý nên ngâm rượu trắng. Công dụng: Tôi đã điều trị (người nhà và bản thân). Răng lung lay, nhức. Trong mồm nở những nốt như nhiệt, đau rát khó chịu. Tiêu chảy nguyên nước. Ho viêm họng... Ăn bốn đến năm lá/lần. Tiêu chảy một lá/lần. Có người dùng hai lá/lần, khỏi không phải dùng thuốc Tây. Văn bản báo cáo về cây lược vàng do bà Ngô Thị Hường thuyết trình tại hội thảo ở Thanh Hoá. Đã điều trị thành công các loại bệnh: Đau thực quản, táo bón, bí đại tiểu tiện, sỏi thận, đục thuỷ tinh thể, vôi hoá khớp xương, đái tháo đường, thoái hoá cột sống, u mỡ cánh tay, gai cột sống, huyết áp thấp, viêm phế quản mạn tính, đau dạ dày, viêm đại tràng, viêm sơ tuyến vú, gan nhiễm mỡ, u nang buồng trứng, đau mắt, huyết áp cao, chóng mặt buồn nôn, bụng trướng, viêm xoang, ỉa chảy, chảy máu chân răng, răng lung lay, gút, u xơ tuyến tiền liệt, viêm mũi dị ứng. Các bệnh nói trên đều có họ tên người điều trị thành công và địa chỉ cụ thể. Về liều dùng: Lá ăn hằng ngày hai bữa chính, không kể liều lượng. Rượu ngâm vòi mỗi bữa uống trước bữa ăn 30 phút, 30ml/lần
Thêm bài về cây lược vàng!!!!!!!!!!!! Dùng lược vàng liều lượng cực kì lớn mới có thể gây ngộ độc Tôi là cán bộ về hưu đã trồng và sử dụng có hiệu quả cây lược vàng. Những ngày gần đây, báo chí phản ánh về cây lược vàng gây chết chuột qua thí nghiệm. Rất nhiều gia đình trồng cây lược vàng. Báo Người cao tuổi đã đăng nhiều bài về cây lược vàng: Lược vàng có phải “thần dược”? của Trịnh Tố Long; Về “thần dược” cây lược vàng ở Thanh Hóa của Khương Bá Tuân; Cây lược vàng vị thuốc “thần tiên” của Đinh Quốc Linh; Cây lược vàng dễ trồng tiết kiệm và Cây lược vàng chế biến và công dụng của Kông Thức; Cây lược vàng ở Bắc Giang của Thân Pha... Bài báo tôi viết có ghi cả số điện thoại di động. Nên nhiều người từ trẻ đến già, từ Nam chí Bắc điện hỏi tôi để mua giống cây lược vàng. Tôi trả lời: “Tôi chỉ trồng mấy cây để làm cảnh và tự chữa bệnh thông thường cho mình như tiêu chảy, viêm họng, đứt chân đứt tay. Còn ai muốn mua giống hoặc mua lượng lớn thì đến Công ty Cổ phần đông dược Hải Thương (Bắc Giang) sẽ có hàng nghìn cây giống, hàng tấn sản phẩm cây lược vàng tươi và trà lược vàng, rượu lược vàng...”. Giống cây lược vàng ở đây là do Viện sĩ Viện Hàn lâm y học châu Âu Thân Đức Tài, mang từ Mê-hi-cô qua Nga, rồi chuyển về Việt Nam trồng và nhân giống tại vườn thực nghiệm của Công ty. Trong số bài viết về cây lược vàng đã đăng báo Người cao tuổi, tôi thấy có bài: “Lược vàng có phải “thần dược”? của Trịnh Tố Long là chặt chẽ: “Dù cây thuốc quý, quý đến đâu cũng phải chờ khoa học cho tiếng nói chính thức. Nhưng bác bỏ quan điểm cây lược vàng không có chức năng chữa bệnh. Đây chỉ là trò lừa bịp...” (KH & ĐS số 112 ngày 16-9-2008) e rằng khó... thuận tai và cũng không thực tế”. Không biết có phải từ câu mở đầu trên mà Báo Khoa học và đời sống số 34 (2248) ra ngày 19-3-2009 đã đăng bài: “Thần dược lược vàng chứa chất độc gây chết chuột thí nghiệm” của Thuý Nga. Bài báo trên có khuyên “Tốt nhất trong giai đoạn này người dân không nên sử dụng”. Đây đúng là ý kiến của nhà khoa học, TS Trịnh Ngọc Điệp. Nhưng theo tôi đây mới là ý kiến cá nhân. Còn chưa có ý kiến của hội đồng khoa học. Nhất là thí nghiệm mới làm một lần, chưa được nhắc lại và tiến sĩ Điệp đã dùng ngay liều lượng cực kì cao: 2.100g dược liệu tươi cho 1kg thể trọng thì chuột chết 50%, đến 3.000g (3kg)/kg, chuột chết 100%. Bài báo viết tiếp: “Tuy nhiên theo TS Điệp, liều sử dụng trên súc vật không phải là liều sử dụng cho người. Mức độ nguy hiểm đối với người phải gấp một nghìn lần như thế” tức là phải 3.000kg (3 tấn). Theo tác giả Kông Thức (báo Người cao tuổi), tiêu chảy chỉ uống với liều 1 lá/lần. Còn ở quê tôi, hiện tại nhiều người chữa các bệnh như viêm họng, đau dạ dày, viêm khớp đều dùng 3 lá ngày chia làm 3 lần, ăn trước bữa ăn 15 phút. Tôi đã cân thử 3 lá loại to mới nặng 100 gam. Như vậy nếu một người ăn 100g/ ngày. Cứ ăn túc tắc như vậy 1 tháng mới hết 1kg, 1.000 tháng (hay 83 năm) mới hết 3 tấn. Với điều kiện chất độc của cây lược vàng không bị phân giải trong cơ thể con người, mà được tích tụ 100% thì cũng phải 83 năm chúng ta mới bị chết vì ngộ độc lược vàng. Nghe tôi nói như vậy thì một bà 50 tuổi ở quê tôi nói ngay: “Hay quá, em cứ ăn mỗi ngày 3 lá để chữa bệnh, sau 83 năm nữa ngộ độc chết, em cũng vui lòng!”. Một cụ ông đứng bên cạnh cũng nói: “Không biết đến lúc bà chết, TS Điệp còn sống để xác nhận lời khuyên của vị ấy là chính xác không?!”. Báo Người cao tuổi số 26 (639) ngày 1-4-2009 lại đăng bài “Cây lược vàng chữa hóc xương” của Nguyễn Đình Lộc. Như vậy, báo Người cao tuổi không những không khuyên nhân dân đừng dùng cây lược vàng, mà vẫn tuyên truyền cho tác dụng chữa bệnh của cây dược liệu quý này. Từ đó tôi đi sưu tầm các tài liệu nói về cây lược vàng. 1/ Tài liệu thứ nhất ngoài bìa đề: “Cây thuốc quý lược vàng” Tạp chí (30K) hiệu thuốc xanh, sức khỏe và đời sống nhà thuốc Đông y. Theo tài liệu này thì “Cây thuốc này dễ trồng, dễ chế biến chữa được nhiều bệnh, ít tốn kém”. 2/ Tài liệu thứ hai: “Lược vàng” cây thảo dược thuốc quý. Câu lạc bộ Hàm Rồng - Thanh Hóa. Trích in một bài báo của Tạp chí “30K” (LB Nga) “Cây lược vàng huyền bí, chữa bệnh tuyệt vời”. 3/ Báo Bắc Giang thứ ba ngày 17-3-2009 có bài: “Nên cơ nghiệp từ cây dược liệu quý” của tác giả Nguyễn Việt. Bài báo có đoạn viết: “Năm 2008 công ty của chị Hạnh đã triển khai dự án: “Phát triển vùng dược liệu quý tại Việt Nam”. góp phần xóa đói giảm nghèo cho khoảng 80 hộ gia đình nghèo tại các xã Nội Hoàng và Tăng Tiến, trong đó công ty hỗ trợ 60% kinh phí triển khai dự án (khoảng gần 1 tỉ đồng) và bao tiêu toàn bộ sản phẩm (Cây lược vàng hay còn gọi là cây Thài lài Mê-hi-cô). Các tài liệu và nhiều bài báo đều ca ngợi cây lược vàng là cây dược liệu quý, chữa được nhiều bệnh. Là một người cao tuổi (76 tuổi) qua bài viết này xin có ý kiến: “Một thí nghiệm khoa học cần có mục tiêu chính đáng và thật khoa học chính xác, khách quan, trung thực; báo chí cần thận trọng khi viết bài, đưa tin về kết luận của một cá nhân phải chăng quá vội vàng. Thân Pha (Xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. ĐT: 01689.173.263)
Cây lược vàng Cây lược vàng “thần dược” quê tôi Cây lược vàng đi vào quê tôi từ tháng 4/2008 do ông Nguyễn Đắc Hoà xã Tân Phương, huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ mang từ Thanh Hoá về. Ông được nghe người ta nói tác dụng chữa bệnh của cây lược vàng thật kì diệu. Chả thế người ta mang nó từ đất nước Mê-hi-cô xa xôi qua nước Nga rồi đến Việt Nam. ông để lại cho mỗi người một cây làm giống vừa trồng trong một chậu cảnh vừa để dùng vào việc chữa bệnh. Từ cuối năm 2008 đến nay, mọi người được đọc các số báo Người Cao tuổi giới thiệu tác dụng chữa bệnh của cây lược vàng. Lúc này mọi người đều chăm chút cho cây, và một số người đi tìm các nơi có giống về trồng, cây phát triển rất nhanh. Nay có nhà trồng hàng chục chậu cây lược vàng. Ơ quê tôi, hầu hết nhà nào cũng có cây lược vàng trồng trong chậu hoặc trong vườn, mọi người dùng mỗi khi thấy có bệnh đều có hiệu quả tốt rõ rệt. Ông Đặng Quang Đa, 73 tuổi sức khoẻ còn tốt, dùng búa đóng đinh trên một tấm ván, chẳng may đập vào ngón tay cái dập nát, máu chảy rất nhiều. Ông lấy 3 lá lược vàng rửa sạch nhai kĩ nuốt nước, lấy bã đắp vào chỗ đau, máu ngừng chảy ngay. Qua đêm sáng hôm sau dỡ ra, trông vết đau chỉ hơi thâm tím. Ông Trần Văn Chắm, 75 tuổi bị nhức răng đứng ngồi không yên, ông súc miệng bằng rượu ngâm nhánh cây lược vàng, ngậm 15 phút, chỉ một lần khỏi ngay. Bà Nguyễn Thị Dung, 55 tuổi có một u nhọt ở cổ dùng thuốc tây không đỡ, giã lá lược vàng uống nước trong một tuần thấy u nhọt biến mất. Ông Nguyễn Văn Quế, 60 tuổi có một u mỡ nổi lên ở cổ cánh tay to bằng quả nhót, trông không đẹp mắt, ông lấy 3 lá lược vàng ăn nuốt nước lấy bã đắp vào u mỡ trong 3 ngày u biến mất. Còn nhiều người khác bị đi lỏng, táo bón, ho, viêm họng, viêm phế quản, chảy máu dạ dày dùng lá lược vàng đều khỏi. Mọi người đều nói lược vàng là thuốc tiên, sao mà tài thế. Dùng lá lược vàng chữa bệnh là như vậy. Theo kinh nghiệm dân gian của những người đã dùng cho biết, mỗi ngày dùng tối đa là 5-6 lá, sáng 2, trưa 1-2, chiều 2, hoặc 3 lá; sáng, trưa, chiều tối mỗi lần một lá, hoặc chỉ dùng 2 lá một ngày sáng và chiều, không nên lạm dụng nhiều mà phải lấy lá thứ 13 kể từ trên lá búp trở xuống mới có đủ tố chất dược tính của lá. Nếu ngâm rượu phải dùng những nhánh có từ 12 đốt trở đi mới cho kết quả tốt, 10 ngày đầu thấy mầu rượu hồng, 10 ngày sau rượu mầu đỏ, 10 ngày cuối thấy rượu mầu sẫm, đầy một tháng mới dùng được, nếu uống chỉ nên dùng 1 thìa nhỏ chừng 25-30 giọt nếu ngậm xúc miệng thì dùng một chén con rồi nhổ bỏ ra ngoài Thanh Bình (Xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ. ĐT: 02103688088)
Đắp lá lược vàng làm tan mụn cóc Đắp lá lược vàng làm tan mụn cóc Cuối năm 2008 ông bạn tôi công tác ở Bắc Kạn nghỉ hưu ở ngõ 74 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội đem tặng tôi một cây lược vàng. Tôi đã nhân giống trồng 6 chậu làm cảnh và một luống như rau ăn. Theo hướng dẫn ở báo NCT tôi ngắt thân, vòi ngâm rượu và lá lược vàng tôi ăn và cho bà con. Sau tết Kỷ Sửu 2009 tôi bị ngứa mu mắt bên phải, sau thành mụn cóc, to bằng đầu ngón tay út cứng như hạt ngô (mụn sần sùi như da con cóc nếu đeo kính vướng víu rất khó chịu. Từ tháng 8/2009 tôi lấy rượu lược vàng bôi, rượu rơi vào mắt gây xót. Tôi chuyển sang cách nhai lá lược vàng đắp vào. Vì mụn cóc ở mu mắt không dán băng được nên tôi phải chờ đến lúc nghỉ trưa hay ngồi xem truyền hình tôi nhai lá lược vàng đắp vào mụn cóc, dùng 2 ngón tay giữ ấn vào mụn. Buổi tối nhai lá, đắp vào mụn cóc giữ khoảng 3 giờ mới bỏ thuốc ra đi ngủ. Đắp lá lược vàng được khoảng 10 ngày thì mụn xẹp đi teo lại. Đắp tiếp 10 ngày nữa cái nhân cứng như hạt ngô tan biến. Đắp khoảng 10 ngày nữa thì da nhăn nheo cũng biến mất. Mu mắt tôi đã trở lại bình thường như lúc chưa mọc mụn cóc Nguyễn Tất Thận (92 tuổi, Số nhà 349, Tổ 9A, phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: (0281) 3870.825)
hôm trc ở chỗ mình có ng bị cấp cứu vì cây này ý, hình như là quá liều Nói thật là mình ko tin tưởng lắm đâu nha, loại ntnày thường là con dao 2lưỡi đấy, biết cách dùng thì tốt, nhg ko biết thành độc dược! Tốt nhất không nên tự ý dùng bất kỳ thuốc gì, đặc biệt là cây ntnày trồng ở nhà nhỡ trẻ vặt ăn thì ... Mà trên mạng cg nói nhiều về cây này mà, các sis cứ tham khảo tẹt ga xem mình nói đúng không... http://suckhoedoisong.vn/2009031803...h-cua-cay-luoc-vang-nhung-ket-qua-bat-ngo.htm http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=6&ID=2464 ....
Cây lược vàng (Thứ Ba, 08/12/2009-9:51 AM) Cây lược vàng, “vàng” của mọi nhà Không còn bị mất tiếng... Sáng hôm ấy tôi ngủ dậy tự nhiên nói không ra tiếng, cổ họng khô như rang, ngậm chanh muối, uống mật ong, bôi dầu gió vào cổ cũng không thấy đỡ, vẫn không thể nói được. Còn phương án cuối cùng chờ sáng hôm sau đi vào viện. Thế rồi trưa hôm ấy, tôi nhớ báo Người cao tuổi có bài giới thiệu giá trị cây lược vàng chữa khỏi nhiều bệnh. Tôi liền đến nhà ông bạn xin 3 lá, ông bạn tốt bụng cho thêm 3 ngọn về trồng. Về nhà rửa sạch, tôi nhai với vài hạt muối rồi lên giường ngủ. Ngủ dậy, tôi không ngờ lá lược vàng hiệu nghiệm đến thế! Tôi lại nói được bình thường như không hề có gì xẩy ra, họng hết rát, khô. Mừng quá, đúng là một vị “thần dược” giúp tôi khỏi bệnh mà lâu nay tôi chưa tin. Cây lược vàng ông bạn cho, tôi trồng đã bén rễ, thường xuyên chăm bón, tưới tắm. Một hôm thằng cháu nội 5 tuổi với tay lấy ổ khóa cửa bị rơi vào trán chảy máu. Tôi kịp ra hái lá lược vàng thêm vài hạt muối rồi nhai dập đắp vào chỗ cháu bị thương. Khoảng 2 phút sau, máu không chảy và cũng chẳng sưng mà khỏi hẳn không cần uống, hoặc bôi thứ thuốc nào nữa. Phạm Văn Mậu (Chủ tịch Hội NCT phường Trúc Bạch, P330/50B Châu Long, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: (04)38291533) Khỏi cả dạ dày, ho và đau mắt... Đọc nhiều bài báo Người cao tuổi nên tôi biết sử dụng cây lược vàng để chữa bệnh. Hai năm nay, tôi trồng và phổ biến cho bà con trong câu lạc bộ NCT. Quá trình sử dụng tôi thấy kết quả rất tốt, xin phổ biến cách sử dụng cây lược vàng chữa một số bệnh: Tôi bị đau dạ dày lâu năm, chữa cũng nhiều mà không khỏi hẳn. Gần đây cứ mỗi sáng tôi nhai 2 lá lược vàng, nuốt cả nước lẫn bã. Ăn như vậy, vừa chữa cả đau răng vừa chữa được dạ dày. Khoảng 1-2 giờ sau khi ăn lá lược vàng thì ăn sáng. Nhờ đó, cả năm nay dạ dày tôi không bị đau trở lại. Tôi có cháu trai bị ho, mỗi lần kéo dài 1 tuần tới 10 ngày dùng kháng sinh liên tục theo đơn mới tạm khỏi. Một lần cháu bị ho đã 2 ngày tôi lấy lá lược vàng bảo cháu nhai ngậm, nuốt nước. Chỉ 4 lá là cháu không còn ho nữa (2 lá buổi sáng, 2 lá buổi trưa). Nếu trị ho thì nên ăn lược vàng sau các bữa trong ngày. Có lần, bị đau mắt đỏ, vừa ngứa vừa đau. Đi khám, bác sĩ bảo tôi bị dô-na mắt. Tôi mua thuốc về tra thấy xót mà không khỏi. Buổi tối tôi lấy 2 lá lược vàng rửa sạch giã nát rồi nằm lên giường đắp vào mắt đi ngủ. Khi đắp vào mắt thấy êm ngay, không xót, không ngứa. Sáng dậy, tôi thấy mắt dễ chịu, bình thường mà không còn đau nữa. Tôi đắp tiếp tối hôm sau là khỏi hẳn. Hoàng Huy Quỳnh (CLB Trường Sinh NCT phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng. Điện thoại: 01276659997) Không còn phải đi nhổ răng... Cầm tờ báo Người cao tuổi là tôi tìm ngay đến trang 14. Thấy có bài về cây lược vàng tôi đọc ngấu nghiến và truyền tay cho các bạn già, đồng thời tuyên truyền cho nhiều người khả năng chữa bệnh kì diệu của cây thuốc này từ thực tế bản thân và những người trong gia đình. Tháng 9 năm 2008 tôi về Hà Nội, tìm ra phố Ngọc Hà mua 1 cây lược vàng nhỏ đem về trồng trong vườn nhà, được chăm bón cây nhanh tốt, ra nhiều vòi. Tôi hái lá từ gốc lên, ngày 3 lá rửa sạch, để ráo nước, trước bữa ăn 15 phút tôi nhai lá lược vàng với vài hạt muối. Thật kì diệu, bệnh đau răng của tôi bỗng khác hẳn. Tôi đã bị nhổ 3 cái răng và có nguy cơ phải nhổ tiếp. Sau những ngày nhai lá lược vàng răng của tôi hết đau. Các răng chắc lại không còn lung lay và đau nữa. Tôi ăn tiếp thì cả bệnh viêm họng mạn tính cũng lui và sau một tháng ăn lá lược vàng đều đặn, bệnh viêm xoang cũng khỏi hẳn. Con gái tôi đi làm, nghỉ chủ nhật kêu đau nhức răng lợi. Tôi thuyết phục, con tôi đã ăn 3 lá lược vàng thì lợi không còn sưng và răng cũng hết đau. Cháu gái tôi 5 tuổi, bị sâu răng, bị sún, phải đưa ra Bệnh viện Lào Cai chữa trị. Tôi khuyên nhủ, bố mẹ cháu đã cho cháu ăn lá lược vàng, thế rồi bệnh đau răng của cháu cũng khỏi luôn... Trịnh Quang Hãnh (Thôn Hàm Rồng, xã Tung Chy, phố huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai
Me no oi minh cung co trong cay luoc vang day. ban dau minh cung nghe noi no co tac dung tri nhieu benh ke ca ung thu, nhung hom truoc tinh co minh xem ti vi co chuong trinh noi ve loai cay nay. Minh khong n ho chinh xac no tri duoc benh gi nhung No khong co kha nang tri nhieu benh ke ca ung thu dau. Chuc cac me khoe
Hiện nay mình thấy có rất nhiều thông tin của mọi người nói về tác dụng thần kỳ của cây lược vàng, nhưng các cơ quan nghiên cứu thì chưa đưa ra kết luận gì về thành phần, tác dụng của nó cả, mà chỉ khuyến cáo nên thận trọng khi sử dụng. Tham khảo thêm
Lúc đầu đọc topic đang ko hiểu là cắt tóc hay là lược chải đầu hóa ra là cây , lần đầu tiên nghe đến, chẳng b tác dụng j
Trang_MẹChípxinh chịu khó đọc thêm các comment ở trên đi hoặc k mẹ nó lên google.com search Cây lược vàng là ra 1 số điều để nghiên cứu đấy. Em thấy cây này rất hay, e sẽ sớm tìm đến nhà các mẹ để xin cây về phòng khi trg nhà có người cần. Các mẹ/ bố giúp chúng em việc này nhé! Cần giúp: Các bố, mẹ cho e xin lời khuyên để đi khám sức khỏe sinh sản trước kết hôn ạ
Các bạn xem thêm bài này nhé để yên tâm dùng cây lược vàng Cây lược vàngvới thí nghiệm phi khoa học? “Khoảng từ giữa năm ngoái (2008), vùng TP Thanh Hóa và phụ cận rộ lên thông tin “thần dược” lược vàng”. Và sau đó, “Viện nghiên cứu Dược liệu bộ Y tế xác định lược vàng có tên khoa học: callificia Frangranx Commelinace cây có nguồn gốc Mê-hi-cô, qua nước Nga, di thực đầu tiên vào tỉnh Thanh Hóa mười năm trước”. Cây lược vàng tôi thấy ở TP Quy Nhơn đã có từ hơn 10 năm rồi. Ngay TP Hồ Chí Minh hay tỉnh Gia Lai cũng trồng rất nhiều (làm cây cảnh). Về nguồn gốc, sao cũng vậy thôi. Cái quan trọng là ta sống trên thuốc mà chết do không thấy đó là thuốc công hiệu! Nay thấy thì cần nghiên cứu gấp cho người nghèo nhờ. Thuốc Tây đắt quá, dân nghèo không chịu nổi? Các đoàn khách tham quan trại lược vàng của ông Cừ ở Quảng Nam, Đà Nẵng. Và từ “những chuyện thật khó tin” với “hơn 20 tham luận” tại “hội thảo khoa học chia sẻ kinh nghiệm về kết quả trồng và sử dụng cây lược vàng đã khẳng định, sử dụng cây lược vàng chữa bệnh thật tuyệt vời. Và “từ những kết quả khảo sát ban đầu, Liên hiệp các hội KHKT Thanh Hóa phối hợp cùng CLB Hàm Rồng (Thanh Hóa) đã chính thức đưa cây lược vàng vào nghiên cứu thử nghiệm trong vòng 48 tháng (từ 6-2008 đến 6-2012)”. Đây là việc làm rất thận trọng của tỉnh Thanh Hóa? Công dụng của cây lược vàng “Báo Người cao tuổi” đăng tải rất nhiều bài viết. Ở đây tôi xin trích dẫn lại một tin ở đề bài “Ăn lá cây lược vàng ba mẹ con khỏi bệnh”. Bài báo viết: “Khu phố Thạnh Sơn, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) có ông Đoàn Đình Hùng, 77 tuổi, mắc bệnh gan, đầy hang vị sưng huyết nặng, huyết áp cao, đau hạch cổ. Năm 2003, ông phải cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh. Về nhà chỉ nằm tĩnh dưỡng. Vợ ông bà Nguyễn Thị Sơn, 63 tuổi, cũng bị bệnh dạ dày, huyết áp cao, tim thu thất. Mẹ bà 87 tuổi, táo bón, đi tiểu buốt, ăn khó tiêu phải trợ lực bằng men tiêu hóa. Năm 2005, bà Sơn về quê Thanh Hóa đem 5 cây lược vàng vào Thạnh Sơn trồng. Bà đã tặng lá và cây giống cho nhiều người chữa bệnh nay còn 500 cây. Hằng ngày trước bữa ăn, vợ chồng bà Sơn và mẹ già nhai 3 lá lược vàng nuốt cả bã, không uống thuốc Tây, kiên trì chữa bệnh bằng lá lược vàng. 3 mẹ con đều đã khỏi bệnh. Ông Hùng lao động được, bà Sơn nhanh nhẹn, tham gia nhiều công tác xã hội, mẹ già khoan khoái, ăn ngủ khỏe”. Đó là chuyện người ta, lẽ nào là “đồn đại”, còn tôi thấy có tác dụng chữa bệnh của cây lược vàng gần 3 tháng nay. Lẽ tất nhiên, ăn cũng chừng mực, mỗi ngày ăn từ 3 đến 6 lá, tuỳ lá to nhỏ. Tôi thấy 3 công hiệu như sau: Một là, thấy rõ tôi bị một tưa mủ chân răng. Trước đây cứ 10 đến 15 ngày, có vùng lợi chân răng cứ tấy đỏ sau đó lên tia mủ, phải bấm cho bật mủ ra. Nhưng tôi ăn lá cây lược vàng nuốt cả bã (một ít bã ngậm chỗ tưa) chỉ 2 tuần không thấy tấy đỏ và lên mủ nữa, đến nay đã 3 tháng rồi, thấy bình thường. Cách đây 2 năm, vợ tôi cũng đau như vậy, phải vào TP HCM chọc mổ, lấy chân mụn ra, tốn mất 2 triệu rưỡi đấy. Hai là, thuyên giảm rõ về bệnh đại tràng. Trước đây, hằng ngày tôi phải đi cầu hai đến ba lần, phân lỏng, đi xong vẫn cứ mót, nên ngồi rất lâu. Hễ ăn thịt mỡ, dù chỉ một lát nhỏ cũng bị “đuổi té re”. Nhờ ăn lá cây lược vàng, gần 2 tháng nay thấy phân sánh, có khuôn, một ngày chỉ đi cầu một lần, ổn định vào mỗi buổi sáng thức dậy. Ba là, thuyên giảm rõ về bệnh tiểu đêm. Trước đây cứ một đêm tôi đi tiểu 3 đến 4 lần, đi rất ít, bóng đái luôn bức bối, khó chịu rất khó ngủ. Tại vùng háng (bẹn trái) cứ tức tức đau đau. Bấm vào cũng thấy đau. Cúi xuống đứng lên cũng đau. Nhưng ăn lá cây lược vàng chỉ 1 tháng, vùng bẹn hết đau. Đến nay, tôi chỉ đi tiểu đêm một lần, ngủ ngon giấc hơn, có đêm cũng không cần đi tiểu nữa. Màu đỏ của nước tiểu giảm. Do hai căn bệnh này, trước đây, tôi đi xa (vào TP Hồ Chí Minh) chỉ dám đi tàu. Gần đây, tôi đi vào ra thường xuyên, đi xe khách cũng thấy yên tâm. Còn những người hàng xóm, cũng ăn lá lược vàng có kết quả mừng lắm. Cụ Khoa, đau cổ họng, ho rát nhiều, thống lên đau cả đầu. Tôi cho 6 lá, dặn ăn một ngày 2 lá. Cụ ăn hai ngày, bảo đã đỡ nhiều, nhưng lại bị táo. Tôi bảo ăn thêm củ quả, rau chống táo bón. Cụ Khoa ăn hết 6 lá (3 ngày), đã bớt đi nhiều. Tôi cho tiếp 6 lá nữa, sau 3 ngày tiếp cụ khỏi ho. Một lần, cụ Huyền bí tiểu. Cụ xin được 6 lá lược vàng và ăn trong hai ngày. Cụ đi tiểu được, “sướng” hết nói. Nghe nói, có chỗ bán lá cây lược vàng, cụ tìm mua chữa tiếp. Vậy có công dụng chữa bệnh chứ đâu phải là “đồn đại”. Gần đây, trên mạng Internet đưa tin: (“Thần dược” lược vàng chứa độc tố gây chết chuột” thế này: “Nghiên cứu mới nhất của Viện Dược liệu, Bộ Y tế lại chỉ ra rằng lược vàng trong nghiên cứu thực nghiệm không có tác dụng chống viêm (với mô hình gây viêm cấp bằng caragennin) mà còn làm tăng độ phù của bàn chân chuột với liều dùng 50g thân tươi/kg thể trọng. Hoạt tính sinh học của lược vàng rất mạnh, đã gây chết chuột thí nghiệm ở liều dùng 2.100-3.000g/kg thể trọng”. Và “theo đại diện nhóm nghiên cứu TS Trịnh Thị Điệp, Viện Dược liệu, kết quả phân tích cho thấy, thành phần các nhóm chất trong lá và thân cây lược vàng có chứa Flavonoid, Carotenoit, Phytorterol, A-xítt hữu cơ, chất béo, đường tự do, và Polysaccharitd không có gì đặc biệt lắm so với một số dược liệu khác. Đặc biệt, kết quả dùng cao chiết lá từ thử nghiệm trên chuột liều 940mg/kg tương đương với liều 50g lá tươi/kg - cho thấy, lược vàng không có tác dụng chống viêm như đồn đại chữa lành vết thương, bỏng...”. “Điều đáng nói hơn cả là ở liều 2.100g dược liệu tươi/kg thể trọng gây chết 50% chuột thí nghiệm, ở liều 3.000g chuột chết 100%. Chuột thường chết 5-6 ngày sau khi uống và có hiện tượng đi ngoài ra phân nhớt trước khi chết. Và “Viện Dược liệu đang đề nghị Bộ Y tế cho tiến hành một đề tài nghiên cứu cấp bộ để phân tích sâu hơn...”. Vậy là, Viện Dược liệu Trung ương đã thí nghiệm với trình độ cao hơn, thiết bị hiện đại hơn, tìm ra nhiều chất trong cây lược vàng đã làm chuột chết nếu dùng liều 2.100 đến 3.000g/kg thể trọng chuột. Nhưng vì chưa biết đó là chất nào nên Viện Dược liệu đăng kí đề tài cấp bộ (Bộ Y tế) nhằm tìm cho ra chất “độc tố” trong lá cây lược vàng. Vậy là song hành cùng đề tài cấp tỉnh (tỉnh Thanh Hóa) nghiên cứu ứng dụng bào chế cây, lá lược vàng làm thuốc chữa bệnh, trong tương lai có thể có đề tài của Bộ Y tế? Lẽ nào, ngày hội thảo ở tỉnh Thanh Hóa Viện Dược liệu không ai dự, nên không cho ý kiến nâng cấp bộ luôn, hay do sau này “thấy” cần nâng cấp lên để... “hoàn thiện”. Nhưng rồi lên đến cấp Nhà nước thì sao? Nhưng, việc cho chuột uống một lúc 2.100g đến 3.000g/kg thể trọng thì chắc chắn chuột phải chết. Vậy tính khoa học nào đây? Chuột ỉa trước khi chết là còn có cơ hội cho các nhà khoa học thấy bằng chứng là: nó bị kiết nặng rồi đó, “xin từ giã các nhà nghiên cứu”... Nếu tôi cũng ăn nổi 120.000g đến 210.000g lá lược vàng (tôi nặng 62kg) một lúc thì tôi ắt chết ngay giống như con chuột 100g khi ăn 2,1kg lá tươi. Vì như nêu trên, cụ Khoa ăn chỉ 4 lá trong hai ngày đã thấy hết táo bón rồi mà? Lấy độc trị độc mà ai lại làm vậy bao giờ. Hỡi ơi là các nhà khoa học đời sống! Việc xin tiền tỉ để nghiên cứu thì cứ xin chứ không nên tung tin thiếu căn cứ khoa học, gây hoang mang trong đời sống dân nghèo! Hồ Trọng Thảng (Bình Định)
Cây lược vàng Điều kì diệu từ cây lược vàng “Cho phép tôi thay mặt 150 hội viên NCT ấp Tân An, xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương trân trọng gửi tới quý báo lời kính chúc sức khoẻ, lời cảm ơn chân thành sâu sắc của những người già tại ấp Tân An. Chi hội chúng tôi theo dõi thường xuyên báo Người cao tuổi. Tôi là hội viên đầu tiên áp dụng và làm theo sự chỉ dẫn của báo trong việc dùng cây lược vàng để tự chữa bệnh. Vợ chồng tôi xấp xỉ tuổi “cổ lai hi” có nhiều bệnh mạn tính đeo bám. Riêng vợ tôi từ năm 1982 mổ sỏi thận tại bệnh viện Việt – Bun (Thái Bình). 5 năm sau bệnh sỏi tái phát. Và cũng từ đó, vợ tôi thường xuyên bị sốt về đêm và đi tiểu rắt, có tối đi tới mấy chục lần. Uống đủ các loại thuốc và lá dân gian nhưng, vợ tôi không hết bệnh. Ngoài ra, bà còn bị bệnh lở miệng “đẹn trăng” đau sốt mất ăn mất ngủ. Còn tôi bị chàm tổ đỉa ở bắp chân đã mấy chục năm nay chữa đủ loại thuốc, không khỏi. Ông Đoàn Anh Điềm, khỏi bệnh hiểm nghèo nhờ dùng lược vàng. Sau khi đọc và làm theo sự hướng dẫn của báo, tôi đã đi nhiều nơi, xin được mấy cây lược vàng, tận dụng tất cả những gì có thể trồng được, nay nhà tôi đã có hàng trăm cây lược vàng, bạn bè ai cần tôi sẵn sàng cho. Tôi còn photocopy báo Người cao tuổi để hướng dẫn cho nhiều người cùng làm theo. Sau 6 tháng dùng lá lược vàng và rượu lược vàng (ngày ăn 6 lá và uống 6 nắp chai rượu lược vàng cho 2 vợ chồng). Cuối năm 2009 vợ tôi đi siêu âm tại bệnh viện Dĩ An kết quả thận không còn sỏi. Chúng tôi chưa tin. Tôi chở bà sang Biên Hòa để kiểm tra lại. Kết quả cũng không còn sỏi. Hai vợ chồng già mừng rơi nước mắt vì căn bệnh quái ác nó đã đeo bám vợ tôi 50 năm và tiêu tốn biết bao tiền của và sức khoẻ. Tối đó, hai vợ chồng mới điểm lại thì thấy rằng đã mấy tháng nay bà cũng không lở miệng, không sốt đêm và đi tiểu rắt nữa. Còn tôi chân cũng hết ngứa và không còn nổi mụn. Sau 6 tháng kiên trì ăn và uống rượu lược vàng, tôi đem kinh nghiệm này và photo Báo Người cao tuổi tặng anh bạn giáo viên về hưu hàng ngày cùng đi học khiêu vũ với tôi. Anh bạn tôi cũng đang ăn thử lá lược vàng để chữa bệnh hen suyễn. Vừa rồi, vợ chồng anh ấy rất vui khoe với tôi. Mới dùng lá lược vàng 20 ngày mà bệnh suyễn ông ấy đã bớt 50%. Bản thân tôi đang tự mình âm thầm áp dụng dùng lá lược vàng để chữa mộng mắt và bệnh xoang. Mới thử nghiệm 1 tháng thấy bệnh thuyên giảm 60%. Khi nào có kết quả cụ thể, tôi sẽ kể chi tiết mong được cùng với quý báo đóng góp một phần nhỏ kinh nghiệm của bản thân khi thực hiện làm theo báo” Đoàn Anh Điềm (Chi hội trưởng Người cao tuổi ấp Tân An, xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương)