Nhà mình có đứa cháu, sinh mổ lúc 37 tuần mà giờ 9 tháng rồi bé chỉ nặng có 7kg thôi các mẹ ạ. Bé lười ăn và lười bú quá! Mình lo quá! Có làm cách nào cho bé lớn được như các bé khác không ạ?
Ðề: Bé nhẹ cân hì, không nên so sánh con mình với con người khác, mỗi người có 1 tạng người khác nhau mẹ nó ạ. Mẹ nó ra đường thì thấy có người cao, người thấp, không vấn đề gì mà. Muốn con khỏe thì có thể mua thịt bò về ninh lấy nước nấu cháo cho bé hoặc là nấu canh chua chua tẹo cho bé uống thay nước cũng được, 3 lần/tuần trong 2 tháng liên tục nhé.
Ðề: Bé nhẹ cân bé ăn đc nh k bạn.ăn đc mà k len cân do hệ tiêu hóa rùi .Còn lười ăn đương nhiên là cân k tăng .Mình thì mong con khỏe mạnh thui chứ cân nặng mình k quan trọng
Ðề: Bé nhẹ cân mình chia sẽ như thế này nè cách đây 1 năm be nhà mình cũng rất là biếng ăn và ko uống sữa luôn mỗi lần cho bé ăn như là cực hình.mình hết dỗ cái này rồi đến cái khác mà bé vẫn ko chịu ăn.nhiều lúc mình muốn khóc luôn .chưa kể bé ăn vào ói ra hết.mình mở quảng cáo tivi bé cũngko ăn.mỗi lần ăn là 1h mới xong chén cơm sau này mình suy nghĩ và len mạngkiem youtube hấp dẫn chobe1xem thế là bé bắt đầu ăn.bay giờ mình khoe hon roi ne con việc béko bú sữa mình làm rất rất nhiều cách nhưng ko thành công nên đành mỗi lần bé ngủ mình nhét sữa vào ép bé bú(fai ngủ hơi mê nhé các mẹ).như vậy gần 1 năm bé mới chịu uống sữa lại đó.bây giờ bé rất thèm sữa con trai mình chưa dx 2t nhưng đã 15kg rồi đó chúc các mẹ thành công nhé chúc các bé mau lớn
Ðề: Bé nhẹ cân Bé nhà mình ăn cũng được nhưng vẫn còi à, không biết do di truyền hay hệ tiêu hóa? Vì bố mẹ bé cũng không to cao lắm
Ðề: Bé nhẹ cân Con mình đứa thứ nhất sinh 3.7kg rồi nuôi tới năm 1 tuổi mới được gần 9kg. Chán lắm. Giờ 4 tuổi rưỡi được gần 18 kg rồi. Cũng ok như bao bạn khác. Mình mừng lắm. Giờ đến đứa thứ hai, sinh 3.5 kg, giờ được gần 7 tháng mà có 7.3kg. Buồn không chịu được! Lại hi vọng nó về sau ăn uống được như con chị vậy.